←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiệm lý lời giải của chú vuivui

Locked

2 3 4 5 6 |»|

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 22/11/2014


Ghạch đá vô tình đua nhau ném tới
Lá số thấm đòn đau, nhàu nát, bặt câm
Vây chung quanh họ réo to : Tội lỗi !
Những giấu mặt đầy đạo đức dao đâm

Không áo chùng đen họ làm thẩm phán
Gán tội con người qua lá số vô hồn
Hỏi nghìn năm trước cụ Trần Đoàn có khóc?
Như anh bây giờ trên chiếc ghế tội nhân.

Nước mắt kia chắc không là hối hận,
Bởi giờ sinh nào được chọn bao giờ.
Chỉ thất vọng giữa phiên toà dư luận
Vắng tình người, vài câu phú vu vơ !


Trích dẫn

tuanlyso's Photo tuanlyso 22/11/2014

Theo thông tin vỉa hè thì đại hội tới anh T và anh VDD đều vào BCT ạ
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 22/11/2014

Nhân quả là gì ?

( NHÂN ) Những tên khủng bố, những chiến binh IS của nhà nước Hồi giáo ở Trung đông được “nhồi sọ” rằng :
Càng giết được nhiều kẻ ngoại đạo nhiều chừng nào càng được mau lên thiên đàng chừng ấy…!
( QUẢ ) & Sau khi chết sẽ được lên thiên đàng có sẵn 1000 cô vợ xinh-đẹp hầu hạ, sống hoài không chết…!

( NHÂN ) Sống trên đời này cần phải biết dùng bất kỳ thủ đoạn nào có thể được, để đạt đến mục đích của mình, như vậy mới là người khôn ngoan, có bản lãnh…
( QUẢ ) Được vinh thân-phì gia…

( NHÂN ) Trộm-cướp.v.v…để có tiền mua “ma túy đá”…
( QUẢ ) Mua được rồi, thì…phì-phèo “phê-phê” được “cỡi mây về gió”…

( NHÂN ) Cho vay ăn lời cắt cổ, ăn trên đầu thiên hạ…
( QUẢ ) Như vậy…vừa sẽ có được nhiều tiền, mau giàu vừa được nhàn hạ tấm thân…

v.v…& v.v…

Không có Nhân-Quả gì hết…Chết là hết…

Khịt…Khịt…!...Ối….! Cái mùi gì vậy ?
Chết rồi…Ham vui quá….quên mất…Đang nấu CÁI NỒI ĐẬU HỦdưới bếp …

-VDCX !
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 24/11/2014

NHÂN-QUẢ là gì ?
NHÂN thì là…Nguyên nhân.
QUẢ thì là…Kết quả ( hay Hậu quả ).
Đơn giản vậy thôi !

--NHÂN : Cha Mẹ không biết cách dạy dỗ-giáo dục con cái.
QUẢ : Con cái “dễ” bị hư hỏng.
--NHÂN : Phạm tội, phạm pháp.
QUẢ : Sẽ bị pháp luật trừng trị, ông tòa tuyên án.
--NHÂN : Phụ nữ đang có thai nhưng uống lầm thuốc gây hại cho thai nhi.
QUẢ : Sanh ra quái thai hoặc bị sảy thai, hư thai.
--NHÂN : Lấy cây đánh vào cái trống.
QUẢ : Cái trống phát ra tiếng kêu.
--NHÂN : Ta khinh-ghét ( yêu-thương ) người.
QUẢ : Thì sẽ bị người khinh-ghét ( yêu-thương ) ta.
--NHÂN : Mấy ANH HÙNG HẢO HỚN thích Du côn-Cô hồn-m*t d*y-Xã hội đen.
QUẢ : Sẽ có ngày không xa ,bị “ điếm lịch ” hoặc bị thành “ handicap ” hoặc được ” leo lên bàn thờ “ ngồi.
-- v.v…& v.v…

Mấy cái vụ này thì,…ai mà không biết, không thấy..., nói chi cho lòng thòng quá !
Nói dài, nói dai đâm ra nói dỡ !
Tui muốn biết là :
-Tại sao “ Ông Trời “ cư xử với tui quá bất công, để tui phải chịu nghèo-khổ như thế này ?
-Tại sao tui học giỏi hơn thằng kia xa lắc xa lơ luôn đứng đầu lớp, vậy mà tui thi rớt đại học Y-Dược còn nó lại đậu ?
-Tại sao tui phải sinh ra làm con nhà “ nghèo mạt rệp “ còn nó lại sinh ra làm con trong nhà “ giàu nứt tường-đổ vách “ luôn ?
-Tại sao tui học “ mười biết một “ mà nó lại học “ một biết mười “ vậy ?
-Tại sao tui sanh ra bị vừa đen, vừa xấu còn nó lại được vừa trắng, vừa đẹp ai dòm cũng khoái ?
-Tại sao mấy đứa con của tui lại “ tửng-tửng “ còn mấy đứa con của nó đứa nào cũng “ Ngoan hiền-học giỏi “ hết à ?
-Tại sao tui không có lá số tử vi tốt giống như ông Bộ trưởng ở trên ?
-Tại sao & tại sao…Tui muốn biết 02 chữ tại sao ???

Tại Chúa, tại Trời, tại Phật, tại Thượng đế, tại Đời bất công…???
Tại vì :
-TUI ĂN THÌ TUI ĐƯỢC NO – ANH KHÔNG CHỊU ĂN THÌ ĐÓI RÁNG CHỊU.
-TUI UỐNG NƯỚC THÌ TUI ĐƯỢC ĐỠ KHÁT- TUI KHÔNG UỐNG NƯỚC ĐỂ ĐỠ KHÁT DÙM ANH ĐƯỢC.
-Tui đã gởi nhiều tiền trong ngân hàng từ lâu rồi, bây giờ thì tui rút ít tiền ra xài, còn anh không có gởi tiền trong ngân hàng thì ngân hàng lấy tiền ở đâu ra để đưa cho anh.
-v.v…& .v.v…

…Bạn hiểu 02 chữ TẠI SAO chưa vậy ?
…Hiểu hơi “ sương sương “ thôi…hè…! Bữa nào rãnh rủ anh qua nhà tui chơi, tụi mình “ xi nhê “ một tăng cho oắc cần câu luôn…nhe !

-VDCX !
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 26/11/2014

Ô hay!nghiên cứu huyền học để "TRI THIÊN MỆNH"mà thực tế mấy kẻ đã"TRI"?nhiều kẻ ngu như bò chưa hiểu một tí gì về"Ý CHỈ"của TRẦN ĐOÀN(tạm chấp nhận cái tên này)mà cứ khua môi múa mép một cách rất ngu xuẩn về TỬ VI để rồi "chỉ tang mạ hoè"thì thật là chua xót và mỉa mai.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 26/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 26/11/2014 - 05:50, said:

Ô hay!nghiên cứu huyền học để "TRI THIÊN MỆNH"mà thực tế mấy kẻ đã"TRI"?nhiều kẻ ngu như bò chưa hiểu một tí gì về"Ý CHỈ"của TRẦN ĐOÀN(tạm chấp nhận cái tên này)mà cứ khua môi múa mép một cách rất ngu xuẩn về TỬ VI để rồi "chỉ tang mạ hoè"thì thật là chua xót và mỉa mai.

Nếu quý Vongkiep là giỏi thật thì vui lòng chỉ ra cho được chỗ sai của người khác đi? Nếu không thể chỉ ra được thì vui lòng dừng việc "chỉ tang mạ hòe". Nếu không thể chỉ ra được thì vui lòng bớt khua môi múa mép giùm cái. Tôi không có ý nói quý Vongkiep ngu xuẩn hay ngu như bò. Cảm ơn.
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 26/11/2014

Ô,có câu"thuốc đắng zã tật" nhưng sự u ám của tâm hồn không phải dùng búa bén mà bổ ra được.Tôi viết ra một câu là đã ném đá dẫn ngọc rồi đó.Tôi là người VIỆT NAM,tôi yêu người VIÊT NAM!
Trích dẫn

Uchiha's Photo Uchiha 07/12/2014

Giá dầu thế giới giảm mạnh ảnh hưởng doanh thu PVN. Khi thu - chi tài chính gặp vấn đề là lúc cần tìm người quy trách nhiệm đầu tư thua lỗ hàng tỷ USD ra nước ngoài
Mất 8 tỷ USD, nhiều gấp đôi Vinashin?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 07/12/2014

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 07/12/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mothaiba, on 07/12/2014 - 12:33, said:

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác ơi làm ơn viết chữ to thêm chút đi, BT đọc khó quá. Chỉ trung bình như số đông thôi ai cũng đọc được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảm ơn bác...sẽ tiếp nhận ý kiến.
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 07/12/2014

Text size...


bultiep chưa đeo kiếng lão hỉ ?


Sửa bởi mothaiba: 07/12/2014 - 13:20
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 07/12/2014

Dạ chưa muốn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chờ thêm một thời gian nữa, bây giờ đọc chữ nhỏ đã thấy nó chán mình rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 07/12/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 07/12/2014 - 13:52, said:

Dạ chưa muốn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chờ thêm một thời gian nữa, bây giờ đọc chữ nhỏ đã thấy nó chán mình rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi gặp chữ nhỏ, tạm thời làm việc này để xem bài viết:

1. Làm cho chữ to lên: giữ nút "Ctrl" rồi nhấn nút "+" thì chữ to lên từ từ sau mỗI lần nhấn nút "+".

2. Làm nhỏ lại thì giữ nút "Ctrl" rồi nhấn nút "-".

HC
Trích dẫn

giapdan's Photo giapdan 30/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Uchiha, on 07/12/2014 - 10:22, said:

Giá dầu thế giới giảm mạnh ảnh hưởng doanh thu PVN. Khi thu - chi tài chính gặp vấn đề là lúc cần tìm người quy trách nhiệm đầu tư thua lỗ hàng tỷ USD ra nước ngoài
Mất 8 tỷ USD, nhiều gấp đôi Vinashin?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


d

Hihi
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 31/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 19/01/2014 - 20:41, said:

Muốn hiểu rõ thì nhờ Bác Đinh Văn Tân giảng cho. Dân tử vi tham khảo để xét hạn thoai

Khi giờ đúng thì bài giải thích mới đúng . 4 chữ của Bài Thu Thành nầy là Hàn đàm hạ điếu = Đi câu khi trời lạnh . Ông Thăng đi câu trúng mùa đâu có đi cầu Trời lạnh từ Phó Bí thu Tỉnh ủy Thừa thiên lên Cục Trưởng Hàng Hải rồi lên Bộ Trưởng GT/TV rồi nay lên BCT .
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|