Bàn về đàn ông Việt kiều mỹ
Monday
21/01/2014
Nếu nói tốn kém hay không là do mình thôi cũng đúng. Thu nhập nhiêu đó, không đủ cũng phải đủ thôi.
Nhưng em nói thiệt, anh nào lương dưới 10 triệu/ tháng khoan nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đồng tiền nó dã man lắm.
Nhưng em nói thiệt, anh nào lương dưới 10 triệu/ tháng khoan nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đồng tiền nó dã man lắm.
TuTham83
21/01/2014
Monday, on 21/01/2014 - 09:19, said:
Nếu nói tốn kém hay không là do mình thôi cũng đúng. Thu nhập nhiêu đó, không đủ cũng phải đủ thôi.
Nhưng em nói thiệt, anh nào lương dưới 10 triệu/ tháng khoan nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đồng tiền nó dã man lắm.
Nhưng em nói thiệt, anh nào lương dưới 10 triệu/ tháng khoan nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đồng tiền nó dã man lắm.
ác, đã nghèo tiền rồi còn kéo thêm nghèo tình nữa
Monday
21/01/2014
hoahongchin
21/01/2014
Bên Mỹ cho dù bạn giàu có vẫn phải cần có sự giúp đỡ của bà già ruột hay gia đình ruột để giữ con cho mình vì nhiều lý do: tiền bạc, thời gian, sự yên tâm...
Má tôi chậm chạp, ba má tôi đi làm, và quan hệ mình với cha mẹ rất xấu, nếu mà tôi lập gia đình, có con sẽ rất khổ .
Má tôi chậm chạp, ba má tôi đi làm, và quan hệ mình với cha mẹ rất xấu, nếu mà tôi lập gia đình, có con sẽ rất khổ .
hoahongchin
21/01/2014
Bên Mỹ xin cho con nít đi học cũng trần thân, em bà con tôi nó kể khổ nhiều quá tôi quên rồi.
Con nít bên đây chậm nói vì không ai nói chuyện ( còn tuỳ hoàn cảnh nữa), rồi em tôi xin xỏ cho con vô trường đặc biệt..phỏng vấn...
Trường hay bày vẽ ngày này ngày nọ để moi tiền phụ huynh , thí dụ ngày đó phải mang cr azy s hock ( vớ đỏ)
Ngày đầu năm học đưa ra danh sách mua đồ dài thòng, chỗ này không có phải đi chỗ khác, nó cầu trời con nó đậu lên lớp, nếu không, nó sẽ phải chạy đưa đón..
Mỗi ngày phải thức tới khuya để dạy con, làm home wor k cho con, nó nói mấy bài vở đó khó, chắc bày ra để cho người lớn làm.
Lúc trước, ở chỗ làm, tôi kể tin tức cho con đen nghe về vụ ông H ai ti giết con ( tôi quên) xong trốn về Hai ti.
Con đen nói: chắc tại ông đó sợ pr o je ct nên bỏ chạy.
Sau này tôi kể cho em bà con tôi nghe, nó nói: Tin đi chị, pro ject nhiều lắm.
Con nít bên đây chậm nói vì không ai nói chuyện ( còn tuỳ hoàn cảnh nữa), rồi em tôi xin xỏ cho con vô trường đặc biệt..phỏng vấn...
Trường hay bày vẽ ngày này ngày nọ để moi tiền phụ huynh , thí dụ ngày đó phải mang cr azy s hock ( vớ đỏ)
Ngày đầu năm học đưa ra danh sách mua đồ dài thòng, chỗ này không có phải đi chỗ khác, nó cầu trời con nó đậu lên lớp, nếu không, nó sẽ phải chạy đưa đón..
Mỗi ngày phải thức tới khuya để dạy con, làm home wor k cho con, nó nói mấy bài vở đó khó, chắc bày ra để cho người lớn làm.
Lúc trước, ở chỗ làm, tôi kể tin tức cho con đen nghe về vụ ông H ai ti giết con ( tôi quên) xong trốn về Hai ti.
Con đen nói: chắc tại ông đó sợ pr o je ct nên bỏ chạy.
Sau này tôi kể cho em bà con tôi nghe, nó nói: Tin đi chị, pro ject nhiều lắm.
hoahongchin
21/01/2014
Còn rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra nhưng tôi không thể kể ra đây vì khi nghe quý vị sẽ thấy cuộc đời sao mà trần tục quá.
(Dê con nít....)
Lúc trước đi học chung với bạn bè, thấy anh bạn suy tính giờ giấc.. Tôi mới nói với anh ta: sao không gửi con rồi đi học.
Anh ta trả lời: Tôi không tin ai hết chị ơi.
(Dê con nít....)
Lúc trước đi học chung với bạn bè, thấy anh bạn suy tính giờ giấc.. Tôi mới nói với anh ta: sao không gửi con rồi đi học.
Anh ta trả lời: Tôi không tin ai hết chị ơi.
Tâm Thiện
21/01/2014
Caution is the eldest child of wisdom. (Thận trọng là con trưởng của sự khôn ngoan).
Sửa bởi tamthien: 21/01/2014 - 21:59
Sửa bởi tamthien: 21/01/2014 - 21:59
Tâm Thiện
21/01/2014
hoahongchin, on 21/01/2014 - 21:35, said:
Bên Mỹ xin cho con nít đi học cũng trần thân, em bà con tôi nó kể khổ nhiều quá tôi quên rồi.
Con nít bên đây chậm nói vì không ai nói chuyện ( còn tuỳ hoàn cảnh nữa), rồi em tôi xin xỏ cho con vô trường đặc biệt..phỏng vấn...
Trường hay bày vẽ ngày này ngày nọ để moi tiền phụ huynh , thí dụ ngày đó phải mang cr azy s hock ( vớ đỏ)
Ngày đầu năm học đưa ra danh sách mua đồ dài thòng, chỗ này không có phải đi chỗ khác, nó cầu trời con nó đậu lên lớp, nếu không, nó sẽ phải chạy đưa đón..
Mỗi ngày phải thức tới khuya để dạy con, làm home wor k cho con, nó nói mấy bài vở đó khó, chắc bày ra để cho người lớn làm.
Lúc trước, ở chỗ làm, tôi kể tin tức cho con đen nghe về vụ ông H ai ti giết con ( tôi quên) xong trốn về Hai ti.
Con đen nói: chắc tại ông đó sợ pr o je ct nên bỏ chạy.
Sau này tôi kể cho em bà con tôi nghe, nó nói: Tin đi chị, pro ject nhiều lắm.
Con nít bên đây chậm nói vì không ai nói chuyện ( còn tuỳ hoàn cảnh nữa), rồi em tôi xin xỏ cho con vô trường đặc biệt..phỏng vấn...
Trường hay bày vẽ ngày này ngày nọ để moi tiền phụ huynh , thí dụ ngày đó phải mang cr azy s hock ( vớ đỏ)
Ngày đầu năm học đưa ra danh sách mua đồ dài thòng, chỗ này không có phải đi chỗ khác, nó cầu trời con nó đậu lên lớp, nếu không, nó sẽ phải chạy đưa đón..
Mỗi ngày phải thức tới khuya để dạy con, làm home wor k cho con, nó nói mấy bài vở đó khó, chắc bày ra để cho người lớn làm.
Lúc trước, ở chỗ làm, tôi kể tin tức cho con đen nghe về vụ ông H ai ti giết con ( tôi quên) xong trốn về Hai ti.
Con đen nói: chắc tại ông đó sợ pr o je ct nên bỏ chạy.
Sau này tôi kể cho em bà con tôi nghe, nó nói: Tin đi chị, pro ject nhiều lắm.
hoahongchin
21/01/2014
Tôi không biết, nghe ai cũng dạy con học, mà cha mẹ nó toàn là dân đại học, chủ cả..
Vô Danh Thiên Địa
21/01/2014
hoahongchin, on 21/01/2014 - 21:35, said:
Bên Mỹ xin cho con nít đi học cũng trần thân, em bà con tôi nó kể khổ nhiều quá tôi quên rồi.
Con nít bên đây chậm nói vì không ai nói chuyện ( còn tuỳ hoàn cảnh nữa), rồi em tôi xin xỏ cho con vô trường đặc biệt..phỏng vấn...
Trường hay bày vẽ ngày này ngày nọ để moi tiền phụ huynh , thí dụ ngày đó phải mang cr azy s hock ( vớ đỏ)
Ngày đầu năm học đưa ra danh sách mua đồ dài thòng, chỗ này không có phải đi chỗ khác, nó cầu trời con nó đậu lên lớp, nếu không, nó sẽ phải chạy đưa đón..
Mỗi ngày phải thức tới khuya để dạy con, làm home wor k cho con, nó nói mấy bài vở đó khó, chắc bày ra để cho người lớn làm.
Lúc trước, ở chỗ làm, tôi kể tin tức cho con đen nghe về vụ ông H ai ti giết con ( tôi quên) xong trốn về Hai ti.
Con đen nói: chắc tại ông đó sợ pr o je ct nên bỏ chạy.
Sau này tôi kể cho em bà con tôi nghe, nó nói: Tin đi chị, pro ject nhiều lắm.
Con nít bên đây chậm nói vì không ai nói chuyện ( còn tuỳ hoàn cảnh nữa), rồi em tôi xin xỏ cho con vô trường đặc biệt..phỏng vấn...
Trường hay bày vẽ ngày này ngày nọ để moi tiền phụ huynh , thí dụ ngày đó phải mang cr azy s hock ( vớ đỏ)
Ngày đầu năm học đưa ra danh sách mua đồ dài thòng, chỗ này không có phải đi chỗ khác, nó cầu trời con nó đậu lên lớp, nếu không, nó sẽ phải chạy đưa đón..
Mỗi ngày phải thức tới khuya để dạy con, làm home wor k cho con, nó nói mấy bài vở đó khó, chắc bày ra để cho người lớn làm.
Lúc trước, ở chỗ làm, tôi kể tin tức cho con đen nghe về vụ ông H ai ti giết con ( tôi quên) xong trốn về Hai ti.
Con đen nói: chắc tại ông đó sợ pr o je ct nên bỏ chạy.
Sau này tôi kể cho em bà con tôi nghe, nó nói: Tin đi chị, pro ject nhiều lắm.
Tâm Thiện
21/01/2014
Thầy cô giáo không phải chỉ cốt nhằm vào việc huấn luyện những cá nhân, mà phải nhằm vào việc đào tạo cho một đời sống xã hội thích hợp. (The teacher is engaged, not simply in the training of individuals, but in the formation of the proper social life).
Sửa bởi tamthien: 21/01/2014 - 22:27
Sửa bởi tamthien: 21/01/2014 - 22:27
Tâm Thiện
21/01/2014
Vô Danh Thiên Địa
21/01/2014
hoahongchin
21/01/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 21/01/2014 - 22:21, said:
Cười muốn bể bụng. Tội cho kiếp làm người phải sống ở Mỹ của hoahongchin qúa . Á đông gọi đó là lạc (mất) địa lợi, lại không gặp tho+`i thêm vào cái nhân hoà chẳng có thì có ở niết bàn cũng thấy là địa ngục .
Nạn nhân Kim Pham, 23 tuổi hôm 19/1 bị chết não, sau khi bị ba phụ nữ và hai người đàn ông tấn công trong một cuộc xô xát ngoài hộp đêm ở bang California, Mỹ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h20 sáng 18/1 ngoài The Crosby, thành phố Santa Ana, quận Cam.
KABC dẫn lời giới chức điều tra cho biết nạn nhân đang chờ để vào The Crosby cùng vài người bạn thì cãi vã với một nhóm khách khác. Vụ việc sau đó biến thành cuộc ẩu đả. "Chúng tôi tin rằng nạn nhân và những người bạn của cô đang xếp hàng và có một điều gì đó đã kích động cuộc cãi vã", ông Anthony Bertagna, cảnh sát Santa Ana nói. Cảnh sát cho biết Kim Pham bị đấm, đá tới bất tỉnh.
"Nghi phạm là hai người đàn ông, ba phụ nữ gốc Mỹ Latinh, tầm tuổi từ 20 đến 25", Bertagna nói.