Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tequjla, on 31/03/2015 - 01:03, said:
@MaoNhutKe: ls của bạn . bạn thay bao nhiêu nick để nhờ xem? bao nhiêu chủ đề bạn đều nhảy vào để hỏi mỗi ls của mình, rồi lại so sánh , rồi lại vòi hỏi tại sao như thế?
Tôi có chê gì bạn, nhưng tôi chán ngấy suốt ngày thấy bạn than vãn trên diễn đàn, " tại sao lá e tốt thế, đẹp thế mà vẫn nghèo, tại sao e không có gì? Tại sao e không có chức, có quyền, không có vợ đẹp như ngta? Tại sao quỷ cốc của e xấu? Tại sao tứ trụ , có bác nói là đẹp mà e ko thấy đẹp..."
Nếu bạn không tin vào các cao nhân thì cứ im lặng, cứ vác ls đi hỏi hoài. Đúng là người không biết vừa lòng, cứ muốn thêm.
tôi tin chắc tôi được nhiều bác xem cho nên bị gét, vì tôi biết có rất nhiều người mò sang tuvilyso nhưng đăng bài rồi nhờ người này người nọ vào comment để top nổi lên liên tục mà vẫn không được các bác xem cho.
Tôi làm sao mà được các bác xem cho lắm như vậy, thì đó là do cách cục của tôi trên lá số đã nói lên tích cách và con người của tôi, cần thiết tôi dẫn link được bác PVCPVCP xem cho tôi về tính cách của tôi, con người tôi như thế nào, còn tên nick tôi là được bác đặt cho để phù hợp với dụng thẩn thì tôi theo. "http://tuvilyso.org/forum/topic/27879-chi-hoi-bac-pvcpvcp-mot-cau-tu-tru-nay-la-con-nguoi-tot-hay-xau/page__fromsearch__1"
Còn nói về hỏi lá số, thì bên lyso và bên này cũng vậy rất nhiều bạn trẻ như tôi vừa tham gia diễn đàn đã lâu " đi hỏi cũng nhiều" vừa lại biết tử vi mà vẫn lập top đi hỏi thế sao không thấy ai nói trong khi tôi vừa mới gia nhập chưa được năm trời. Phải chăng người đó biết tử vi nên thỉnh thoảng hay xem cho các bạn nên họ được quyền lập top để hỏi các bác còn tôi không biết tử vi nên các bạn không nhờ vả gì được nên không cho tôi đi hỏi. Vậy đời này không biết là cái tội rồi.
Cuộc sống phũ phàng lúc có quyền có tiền thì đầy kẻ xu nịnh, đến khi sa cơ lỡ vận thì bị ném đá. Chẳng qua mình có cái để lợi dụng thì mọi người bu vào xu nịnh để được hưởng tý lợi, còn không có gì là bị hạch họe đúng là Còn dầu còn bấc thì còn người khêu, hết bấc hết dầu chả có ma nào nhìn. Còn tôi xin được nói thẳng tôi được các bác xem dù xấu tôi vẫn nhấn nút thank và nói lời cảm ơn chứ ở đây nhiều người được khen thì đòi xem hết thứ này đến thứ khác, khi bị nói là không tốt còn không thèm nói một lời chứ đừng nói đến lời cảm ơn.
Tôi nói lại tại sao tôi lại được các bác xem cho: đó là cái duyên của tôi và các bác , và cũng là tính cách con người tôi, còn nói như thế nào và nói ra làm sao để các bác xem cho là quyền của tôi, tôi không lấy tên ai ra làm so sánh, cũng không gièm pha, đố kỵ ai nội quy tôi đều chấp hành mới không bị treo bút.
Tôi rút ra rằng, cái người mà nói nhiều và chỉ chờ người khác hở ra là hạch chẳng làm được cái gì cả.
Đây là lời cuối tôi nói, tôi đang tự tìm hiểu về huyền học nên tự nghiệm chính bản thân và cũng hỏi thêm thì có gì là sai. Các bác xem cho hay không là quyền của các bác.