←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mệnh Cục tương khắc.

Locked

6 7 8 9 10 |»|

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Một ngày được tính bằng 3 năm trong vận. Hào dương tính 9 năm, hào âm tính 6 năm. Như vậy hào dương là 3 ngày, hào âm là 2 ngày. Quẻ Bát Thuần Càn có 6 hào dương tương đương với 18 ngày.
Bát thuần Khôn có 6 hào âm tương đương với 12 ngày.
Cho nên tính ra ứng kỳ ngắn hạn của Mai Hoa vậy.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Trước khi ngộ, bổ củi gánh nước.
Sau khi ngộ, bổ củi gánh nước.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Khi ngồi một mình trước gương, tôi đã hỏi người đàn ông điềm đạm và thông thái trong gương một câu hỏi: anh ơi, tử vi đẩu số bây giờ thấy mỗi đẩu, còn số đâu ? Anh ta đã bật khóc.
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 18/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 18/01/2014 - 18:27, said:

Khi ngồi một mình trước gương, tôi đã hỏi người đàn ông điềm đạm và thông thái trong gương một câu hỏi: anh ơi, tử vi đẩu số bây giờ thấy mỗi đẩu, còn số đâu ? Anh ta đã bật khóc.

Không cần phải biết đẩu là gì, số là gì cứ gặp thầy pháp mà hỏi ! Con voi và con chuột giống nhau tất, khác mỗi kích cỡ và cái vòi nên cứ cúng là xong. Đẩu làm gì, số làm gì cho phức tạp thêm tình hình, phải quy về cái đơn giản nhất, về thái cực, về âm dương ngũ hành và rồi voi là chuột và 2 là 1, voi chuột giông nhau chỉ khác tên gọi thôi.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Con cua mà có hai càng
Đầu, tai không có bò ngang cả đời
Con cá mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài
Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra
Con voi mà có hai ngà
Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây
Con chim mà có cánh bay
Bay cùng Nam, Bắc, Đông, Tây tỏ tường.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/01/2014

Bay thì bay đến mọi nơi
Nhưng mà cơ nghiệp đã lập được đâu
Chơi với bè bạn thì vẫn thiệt thòi
Chả bị úp sọt mấy lần đấy thôi
Đi thì đi đẩu đi đâu
Cuối cùng vẫn phải quay về nơi xưa
Nếp nhà có mẹ có cha
Có ông có bà lại có anh em
Xa quê vui ít buồn nhiều
Tiền ra như nước có vào được đâu
Thà về quê mẹ đất cha
Tự lập nên nghiệp thì nên cơ đồ


hề hề
Sửa bởi DaiKhe: 18/01/2014 - 18:57
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Thực sự bây giờ tôi mới biết thơ ca có thể gây ức chế tâm lý cho người đọc như vậy.

Hẳn nào có nhà thơ đã viết: Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/01/2014

thông cảm , ko có năng khiếu làm thơ
Sửa bởi DaiKhe: 18/01/2014 - 19:01
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 18/01/2014

Đề hoa cúc - Hoàng Sào

Vi vút đầy vườn thổi gió tây
Nhụy rầu hương lạnh bướm khôn bay
Nếu xuân năm tới ta làm chúa
Truyền với hoa đào nở cả đây


Cố năm tới làm chúa tử vi đi rồi muốn gì cũng được, đẩu hay số có tất.
Sửa bởi Leadership: 18/01/2014 - 19:04
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 18/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 18/01/2014 - 18:27, said:

Khi ngồi một mình trước gương, tôi đã hỏi người đàn ông điềm đạm và thông thái trong gương một câu hỏi: anh ơi, tử vi đẩu số bây giờ thấy mỗi đẩu, còn số đâu ? Anh ta đã bật khóc.

Người ta thường lấy ngũ hành của can hoặc ngũ hành nạp âm để tìm vòng trường sinh, theo anh nếu lấy ngũ hành của địa chi áp lên địa bàn để tìm vòng trường sinh liệu có trái lý âm dương không ?
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 19/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 18/01/2014 - 18:21, said:

Trước khi gánh nước, bổ củi.
Sau khi bổ củi, gánh nước.

Ôi tiền nhân ý tứ thâm sâu. Trước khi ngộ vốn gánh nước bổ củi. Sau khi ngộ lại không muốn gánh nước bổ củi, muốn làm ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai. Muốn làm thầy mệnh lý chém gió thu 100K một lá số.

Phải chăng đó là giả ngộ ?

Ôi, thiên a.
Ôi, địa a.
Ôi, hồ Động Đình a.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 19/01/2014

Thân thị Bồ-đề thọ

Tâm như minh cảnh đài

Thời thời cần phất thức

Vật sử nhá trần ai.


Nghĩa là:

Thân ấy Bồ-đề thọ

Tâm như minh cảnh đài.

Giờ giờ cần phủi sạch

Chớ để vướng trần ai (bụi).


Bồ đề bổn vô thọ,

Minh cảnh diệc phi đài.

Bổn lai vô nhứt vật,

Hà xứ nhá trần ai?


Nghĩa là:

Bồ-đề chẳng có thọ,

Minh cảnh cũng không đài.

Bổn lai không có vật

Nào chỗ vướng trần ai?
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 19/01/2014

Đọc sách Nhân Mệnh Trong Kinh Dịch của tác giả Nguyễn Văn Hoạt, với ý tưởng lồng ghép 64 quẻ Dịch vào lá số tử vi. Thì thấy rằng có một số thành viên của TVLS áp dụng y nguyên. Nhưng trong bao nhiêu năm không thở ra một chữ nào trong 3 chữ Nguyễn Văn Hoạt. Đúng là đau xót cho văn hóa Lạc Hồng, một nên văn hóa mà cái gốc của nó dựng lên từ truyền thuyết.

Ghê gớm thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội.

PS: đây là cuốn sách hay, tác giả xuất thân là người lái máy cày, ngôn từ giản dị gần gũi đời thực. Các bạn nên đọc.
Trích dẫn

ThucThan's Photo ThucThan 19/01/2014


Nói đông y hay tây y cải được số...chắc cũng chưa đúng...

Đông y quân bình được âm dương...tỉnh dậy mơ hoài...

Con người bệnh, âm duong mất căn bằng nguyên nhân có vài lẽ sau:

- kế thừa từ dòng giống.
- bệnh từ ăn, uống, hút, hít thở mà ra.

Muốn cân bằng âm dương đừng ăn sơn hào hải vị, uống bia, uống nước....mà ko làm vậy chắc là tiên mất rồi....

Có người hỏi xoáy "nhờ y học phát triển nên con người ngày nay sống thọ hơn xưa. Vậy y ko cải mệnh là gì??"

Đáp: Ngày xưa theo kinh phòng, kinh phong có viết, thuở xa xưa con người sống được 100 tuổi gọi là yểu, sống 200 tuôi là bình thường mà y quái gì đâu. Thực ra phải hỏi xem đang ở nguyên nào, mới nói được.

Theo sách y cũ nát phán rằng:" mọi bệnh do ăn, uống, hút, hít mà ra". Nếu muốn hết bệnh, âm duong cân bằng thì nên dừng ăn uống hút hít hihi....mà dừng ăn uống hút hít có 2 trường hợp: chết hoặc thành tiên, phật.

Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|