Tử Vi Đẩu Số Tân Biên
huynhthanhchiem
14/01/2014
Trong các cuốn sách Tử vi tôi đang có ở nhà thì cuốn Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang thật là vô giá. Tình cờ tìm qua google thì biết đã có nhà sách cho in lại. Không biết có đúng với nguyên tác không hay còn bị nhầm lẫn. Tuy nhiên có còn hơn không xin giới thiệu với những ai quan tâm cuốn sách này. Ngày xưa ( Thời Việt Nam Cộng Hòa ) thì soạn giả giữ bản quyền. Nghĩa là soạn giả chịu trách nhiệm cá nhân về những gì mình đã viết. Còn bây giờ những quyển sách có ghi tên người chịu trách nhiệm song mông lung quá. Vấn đề này thì đã có rất nhiều ý kiến rồi...
lan man lại lạc đề. Chỉ xin dẫn đường link cho những người quan tâm. Trân trọng
lan man lại lạc đề. Chỉ xin dẫn đường link cho những người quan tâm. Trân trọng
Quách Ngọc Bội
14/01/2014
huynhthanhchiem, on 14/01/2014 - 11:12, said:
Trong các cuốn sách Tử vi tôi đang có ở nhà thì cuốn Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang thật là vô giá.
....
Ngày xưa ( Thời Việt Nam Cộng Hòa ) thì soạn giả giữ bản quyền. Nghĩa là soạn giả chịu trách nhiệm cá nhân về những gì mình đã viết. Còn bây giờ những quyển sách có ghi tên người chịu trách nhiệm song mông lung quá. Vấn đề này thì đã có rất nhiều ý kiến rồi...
....
Ngày xưa ( Thời Việt Nam Cộng Hòa ) thì soạn giả giữ bản quyền. Nghĩa là soạn giả chịu trách nhiệm cá nhân về những gì mình đã viết. Còn bây giờ những quyển sách có ghi tên người chịu trách nhiệm song mông lung quá. Vấn đề này thì đã có rất nhiều ý kiến rồi...
Cuốn sách TV ĐS Tân Biên bản 1956-1957 là do Tín Đức Thư Xã giữ bản quyền (ghi rõ trên sách). Có lẽ là do cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang đã ủy quyền.
Cuốn mới in lại này có viết trong lời nói đầu với đại ý là "xin tác giả cuốn sách liên hệ với Nhà Xuất Bản (Thời Đại) để lấy tiền bản quyền" - nhưng tôi cho rằng đây chỉ là lời nói vuốt đuôi, nói cho có nói mà thôi. Sự sinh tử của cụ TTL còn là bí ẩn. Hơn nữa, NXB Thời Đại lại không hề đề cập gì đến đơn vị giữ bản quyền là Tín Đức Thư Xã.
INDOCHINE
14/01/2014
nghe nói Cụ TTL sau 75 bị vô ngồi xà liêm vì có lời phê phán ngắn cũn cỡn trên lá số của H-C-M , sau này chắc mất trong tù .
Cụ là 1 đại đức thì đương nhiên là không có vợ con , đi tu thì cũng không có liên hệ gì nhiều đến họ hàng , nên không ai đứng ra lên tiếng
trách nhiệm ..
Cụ là 1 đại đức thì đương nhiên là không có vợ con , đi tu thì cũng không có liên hệ gì nhiều đến họ hàng , nên không ai đứng ra lên tiếng
trách nhiệm ..
quangdct
14/01/2014
INDOCHINE, on 14/01/2014 - 13:51, said:
nghe nói Cụ TTL sau 75 bị vô ngồi xà liêm vì có lời phê phán ngắn cũn cỡn trên lá số của H-C-M , sau này chắc mất trong tù .
Cụ là 1 đại đức thì đương nhiên là không có vợ con , đi tu thì cũng không có liên hệ gì nhiều đến họ hàng , nên không ai đứng ra lên tiếng
trách nhiệm ..
Cụ là 1 đại đức thì đương nhiên là không có vợ con , đi tu thì cũng không có liên hệ gì nhiều đến họ hàng , nên không ai đứng ra lên tiếng
trách nhiệm ..
huynhthanhchiem
14/01/2014
QuachNgocBoi
Tôi chỉ cầu mong sách in lại đúng như cuốn sách cũ
Như vậy những người thích nghiên cứu tử vi có một tư liệu chuẩn xác. Còn nói chuyện bản quyền thì nói đi nói lại chúng ta lại đụng tới chuyện cơ chế, chuyện giấy phép xuất bản...Lại đụng đến tính bất cập của hệ thống ... lại phải nói đến chính trị.
Trong sách của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang ( VĐTTL ), có bàn tới chuyện mệnh và thân. Quá trình nghiên cứu và so sánh kết quả, cũng như đúc kết từ lá số những người thân quen, lá số có người thực tế để kiểm chứng tôi thấy ý kiến của cụ VĐTTL khá cực kỳ chuẩn xác. Nó hơi khác cách nhìn nhận của nick Long Nguyên Quang mà trên diễn đàn này nhiều người đã quen thuộc. Tôi sẽ bố trí thời gian để tạo một chủ đề Mệnh và Thân để chúng ta có dịp trao đổi học hỏi và hiểu thêm ý kiến của nhau.
Tóm lại Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang là một cuốn sách nên có trong tủ sách của những người hâm mộ tử vi. Để trong thời gian ngắn ngủi của kiếp người ( giỏi 100 năm chứ mấy ) trong cõi mênh mông của vũ trụ chúng ta có thời gian chiêm nghiệm nhiều chuyện rất hay. Quyển sách theo ta trong cõi đời người
Trích dẫn
Cuốn sách TV ĐS Tân Biên bản 1956-1957 là do Tín Đức Thư Xã giữ bản quyền (ghi rõ trên sách). Có lẽ là do cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang đã ủy quyền.
Cuốn mới in lại này có viết trong lời nói đầu với đại ý là "xin tác giả cuốn sách liên hệ với Nhà Xuất Bản (Thời Đại) để lấy tiền bản quyền" - nhưng tôi cho rằng đây chỉ là lời nói vuốt đuôi, nói cho có nói mà thôi. Sự sinh tử của cụ TTL còn là bí ẩn. Hơn nữa, NXB Thời Đại lại không hề đề cập gì đến đơn vị giữ bản quyền là Tín Đức Thư Xã.
Cuốn mới in lại này có viết trong lời nói đầu với đại ý là "xin tác giả cuốn sách liên hệ với Nhà Xuất Bản (Thời Đại) để lấy tiền bản quyền" - nhưng tôi cho rằng đây chỉ là lời nói vuốt đuôi, nói cho có nói mà thôi. Sự sinh tử của cụ TTL còn là bí ẩn. Hơn nữa, NXB Thời Đại lại không hề đề cập gì đến đơn vị giữ bản quyền là Tín Đức Thư Xã.
Tôi chỉ cầu mong sách in lại đúng như cuốn sách cũ
Trích dẫn
Cuốn sách TV ĐS Tân Biên bản 1956-1957 là do Tín Đức Thư Xã giữ bản quyền (ghi rõ trên sách). Có lẽ là do cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang đã ủy quyền
Trong sách của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang ( VĐTTL ), có bàn tới chuyện mệnh và thân. Quá trình nghiên cứu và so sánh kết quả, cũng như đúc kết từ lá số những người thân quen, lá số có người thực tế để kiểm chứng tôi thấy ý kiến của cụ VĐTTL khá cực kỳ chuẩn xác. Nó hơi khác cách nhìn nhận của nick Long Nguyên Quang mà trên diễn đàn này nhiều người đã quen thuộc. Tôi sẽ bố trí thời gian để tạo một chủ đề Mệnh và Thân để chúng ta có dịp trao đổi học hỏi và hiểu thêm ý kiến của nhau.
Tóm lại Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang là một cuốn sách nên có trong tủ sách của những người hâm mộ tử vi. Để trong thời gian ngắn ngủi của kiếp người ( giỏi 100 năm chứ mấy ) trong cõi mênh mông của vũ trụ chúng ta có thời gian chiêm nghiệm nhiều chuyện rất hay. Quyển sách theo ta trong cõi đời người
Phù Suy
14/01/2014
QuachNgocBoi, on 14/01/2014 - 11:48, said:
Cuốn mới in lại này có viết trong lời nói đầu với đại ý là "xin tác giả cuốn sách liên hệ với Nhà Xuất Bản (Thời Đại) để lấy tiền bản quyền" - nhưng tôi cho rằng đây chỉ là lời nói vuốt đuôi, nói cho có nói mà thôi. Sự sinh tử của cụ TTL còn là bí ẩn. Hơn nữa, NXB Thời Đại lại không hề đề cập gì đến đơn vị giữ bản quyền là Tín Đức Thư Xã.
Tóm lại là mấy cái NXB hiện nay chúng in ấn theo kiểu đánh bóng tên tuổi, doạ ma là chính.... quyển nào mà tái bản y như rằng bị cắn xén linh tinh cả. Không chỉ quyển của Cụ TLL mà ngay cả quyển Chu Dịch của Cụ Ngô Tất Tố chúng cũng cắt xén và thêm lời '' tán '' của mấy học giả choai choai, tóc ba chỏm vào...
Sửa bởi Phù Suy: 14/01/2014 - 17:26
GumBall
14/01/2014
Quách Ngọc Bội
14/01/2014
Có lần hồi xưa bác Tân nói cuốn TVDSTB giá 900 đồng.
Trị giá đồng VN thời đó có lẽ là 1 Usd ăn hơn 30 đồng, đến 1975 thì ăn hơn 700 đồng (tôi đọc bài này lâu quá, nhớ không chính xác). Chỉ nhớ là:
Trong vòng 20 năm bị mất giá hơn 200 lần.
Còn sau 1975 thì đổi tiền 500 đồng MNVN = 1 đồng giải phóng = 1 usd. Và sau 40 năm, tức đến nay, thì mất giá 21000 lần.
Trị giá đồng VN thời đó có lẽ là 1 Usd ăn hơn 30 đồng, đến 1975 thì ăn hơn 700 đồng (tôi đọc bài này lâu quá, nhớ không chính xác). Chỉ nhớ là:
Trong vòng 20 năm bị mất giá hơn 200 lần.
Còn sau 1975 thì đổi tiền 500 đồng MNVN = 1 đồng giải phóng = 1 usd. Và sau 40 năm, tức đến nay, thì mất giá 21000 lần.


