←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội vượng thê ích tử và vượng phu ích nữ =))



2 3 4

bultiep's Photo bultiep 14/01/2014

 Monday, on 13/01/2014 - 20:33, said:

Đàn ông thường không tin vào đạo giáo như đàn bà. Nhưng một khi đã tin, đàn ông tu tốt hơn đàn bà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vấn đề ở đây là do phụ nữ hay thương mẹ thương cha, lo cho con cái.Họ cấn cái mà không dám dứt bỏ trách nhiệm làm con, che chở cho con cái.Đây là điều thiệt thòi cho phụ nữ.

Có 3 anh em ruột, sau khi đã lập gia đình, nhưng sau đó đều lần lượt để lại con cho vợ nuôi, vào chùa tu thành chánh quả luôn. Họ thành công trong nghiệp tu, nhưng thương thay cho các bà vợ, gánh vác và nuôi con. Nên các ông là "nhẹ nợ" sướng thân. Đáng nhẽ các ông phải đi làm nuôi vợ con, đã lấy vợ sinh con thì phải cùng vợ chăm no nuôi dưỡng chúng. Như tôi bây giờ chỉ muốn thoát tục nhưng thấy mình còn phải có trách nhiệm với gia đình, đành lấy gia đình làm chỗ dựa, gửi tâm vào Phật dựa phần hồn mà thôi.
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 14/01/2014

như cô butiep nói đi tu bỏ vợ con là mang tội lớn lắm nha, ai đang có ý định tu thì nên cân nhắc nhóe =))
Trích dẫn

khuntoria's Photo khuntoria 15/01/2014

 BPTN, on 14/01/2014 - 12:56, said:

như cô butiep nói đi tu bỏ vợ con là mang tội lớn lắm nha, ai đang có ý định tu thì nên cân nhắc nhóe =))
đâu phải cứ xuống tóc vào chùa là đi tu đâu, tu tại gia cũng được mà. quang trọng là tu từ trong tâm chứ tâm không tu thì có ăn cơm chùa gõ mõ tụng kinh cả đời cũng không thành chánh quả. Nếu đã có gia đình thì nên đặt gia đình lên trên hết, mình thấy trách nhiệm của mấy ông với gia đình thường lỏng lẻo toàn đặt lợi ích cá nhân của mình lên trước thôi
Trích dẫn

TieuNhaDau's Photo TieuNhaDau 15/01/2014

Theo như chủ topic nói, chữ " Tử" anh ấy viết có nghĩa là con trai, chữ " nữ" có nghĩa là con gái. Vậy tiêu đề topic không theo nghĩa thông thường @@@ {hoa mày chóng mặt}
Trích dẫn

12231223's Photo 12231223 15/01/2014

Lá số cháu có được xem là vượng phu ích tử không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 15/01/2014

 DaiKhe, on 12/01/2014 - 20:31, said:

Gái thiên phủ phu quân phá quân



đề nghị ko copy
Em lày nhiều dai, khỏi lo, một lúc có thể có đến vài anh
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 15/01/2014

 ingodwetrust, on 15/01/2014 - 11:25, said:

Em lày nhiều dai, khỏi lo, một lúc có thể có đến vài anh

là sao ?????
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 15/01/2014

 bultiep, on 14/01/2014 - 12:48, said:

Vấn đề ở đây là do phụ nữ hay thương mẹ thương cha, lo cho con cái.Họ cấn cái mà không dám dứt bỏ trách nhiệm làm con, che chở cho con cái.Đây là điều thiệt thòi cho phụ nữ.

Có 3 anh em ruột, sau khi đã lập gia đình, nhưng sau đó đều lần lượt để lại con cho vợ nuôi, vào chùa tu thành chánh quả luôn. Họ thành công trong nghiệp tu, nhưng thương thay cho các bà vợ, gánh vác và nuôi con. Nên các ông là "nhẹ nợ" sướng thân. Đáng nhẽ các ông phải đi làm nuôi vợ con, đã lấy vợ sinh con thì phải cùng vợ chăm no nuôi dưỡng chúng. Như tôi bây giờ chỉ muốn thoát tục nhưng thấy mình còn phải có trách nhiệm với gia đình, đành lấy gia đình làm chỗ dựa, gửi tâm vào Phật dựa phần hồn mà thôi.

Tình thương của trần gian không phải là tình thương thật sự.
Em nhớ, trong kinh Địa Tạng có nói sau khi chết ,thân bằng quyến thuộc có gặp lại, thương nhau đến mấy vẫn không dám chịu tội khổ thay cho nhau. Lại trong kinh Địa Tạng, có kể nhờ công đức người con tu thành Bồ tát, mà người mẹ đương chịu tội khổ nơi địa ngục đã được sanh thiên. Trong nhà có một người tu, cả nhà được lợi ích. Sau này nếu con em có ý định đi tu, em sẽ không cản trở nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 15/01/2014

Cô ruột tôi đi tu bên Pháp đã từ lâu. Chắc giờ cô đã mất. Nếu còn thì chừng gần 90t. Nhưng cô không có chồng con gì. Mình lấy chồng khi trẻ, được nương tựa lúc còn non trẻ. Giờ chồng đã nhiều tuổi, cũng là lúc mình mới đến duyên hiểu về Phật pháp, chỉ còn cách mình tu tại gia. Còn phải bên chồng chăm sóc lại khi chồng già. Đâu phải dễ mà vứt bỏ được.
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 15/01/2014

 Monday, on 15/01/2014 - 18:32, said:

Tình thương của trần gian không phải là tình thương thật sự.
Em nhớ, trong kinh Địa Tạng có nói sau khi chết ,thân bằng quyến thuộc có gặp lại, thương nhau đến mấy vẫn không dám chịu tội khổ thay cho nhau. Lại trong kinh Địa Tạng, có kể nhờ công đức người con tu thành Bồ tát, mà người mẹ đương chịu tội khổ nơi địa ngục đã được sanh thiên. Trong nhà có một người tu, cả nhà được lợi ích. Sau này nếu con em có ý định đi tu, em sẽ không cản trở nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


monday thật dễ thương !
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 15/01/2014

 bultiep, on 15/01/2014 - 18:55, said:

Cô ruột tôi đi tu bên Pháp đã từ lâu. Chắc giờ cô đã mất. Nếu còn thì chừng gần 90t. Nhưng cô không có chồng con gì. Mình lấy chồng khi trẻ, được nương tựa lúc còn non trẻ. Giờ chồng đã nhiều tuổi, cũng là lúc mình mới đến duyên hiểu về Phật pháp, chỉ còn cách mình tu tại gia. Còn phải bên chồng chăm sóc lại khi chồng già. Đâu phải dễ mà vứt bỏ được.
Em nghe cảm động quá, đồng ý chị à, chồng chị đã dâng hiến tuổi trẻ cho gđ, cho mình, tình nghĩa như thế là quá to lớn, vì bản thân muốn mà để chồng bơ vơ khi già thì tội càng lớn hơn, kiếp này có trọn đời thì hãy cố để những phần còn lại của cs bên nhau.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 16/01/2014

 bultiep, on 15/01/2014 - 18:55, said:

Cô ruột tôi đi tu bên Pháp đã từ lâu. Chắc giờ cô đã mất. Nếu còn thì chừng gần 90t. Nhưng cô không có chồng con gì. Mình lấy chồng khi trẻ, được nương tựa lúc còn non trẻ. Giờ chồng đã nhiều tuổi, cũng là lúc mình mới đến duyên hiểu về Phật pháp, chỉ còn cách mình tu tại gia. Còn phải bên chồng chăm sóc lại khi chồng già. Đâu phải dễ mà vứt bỏ được.

Tùy duyên chị ạ. Có nhiều vị tại gia tu thành công hơn cả những vị xuất gia. Nhưng nếu tâm mình không buông bỏ được mọi thứ của trần gian thì mình vẫn phải chịu luân hồi.
Trích dẫn

hoahongchin's Photo hoahongchin 19/01/2014

Ở nước ngoài cả hai vợ chồng đều phải cật lực lo việc nhà, bằng không là không ai một mình lo hết nổi.
Trích dẫn


2 3 4