

Bàn về Địa Kiếp Thiên Di
#16
Gửi vào 08/01/2014 - 13:11
Thanked by 7 Members:
|
|
#17
Gửi vào 08/01/2014 - 13:45
DieuAnh, on 08/01/2014 - 13:11, said:
Mong được nghe những kinh nghiệm thực tế thế này hơn là nghe mấy bậc thức giả ngồi cạnh cửa sổ suy luận về thế giới, về những thứ mình nghĩ là nó phải vậy, về thời Hồng Bàng nhé, mũi tên đồng bắn khắp nơi.
Ngày xưa...ngày xưa á.
Ngày xưa em như chim sáo sống lang thang hay mộng mơ nhiều.
Hỏi ra mới hay chim sáo, chém lung tung vẫn đang thất nghiệp.
Sửa bởi Mao3Que: 08/01/2014 - 13:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#18
Gửi vào 08/01/2014 - 13:53
Cự Cơ, on 08/01/2014 - 11:10, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#19
Gửi vào 08/01/2014 - 14:06
Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/01/2014 - 13:53, said:
Vậy em hỏi Chị, trường hơp Chị nêu trên, ngoài Không Khiếp ra, còn bị thêm lục sát tinh nào nữa không, nếu Không Kiếp hãm mà kết hợp thêm 1 vài lục sát tinh nữa thì dùng có Chính Tinh miếu vượng cũng ko cứu được
Sửa bởi Cự Cơ: 08/01/2014 - 14:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#20
Gửi vào 08/01/2014 - 14:33
Cự Cơ, on 08/01/2014 - 14:06, said:
Ls 1:http://tuvilyso.org/...XwyfDB8MHw4fDA3
LS 2: http://tuvilyso.org/...MnwwfDB8MjB8MDc
Thanked by 2 Members:
|
|
#21
Gửi vào 08/01/2014 - 14:50
Ls 1 thì trước khi bị tai nạn xe cộ mất mạng chính thức thì đã từng bị tai nạn bó bột rồi.
Tất nhiên ngoài lý luận địa kiếp ở di, còn nhìn thấy ls bị mã ngộ sát tinh, thiên di tụ hội tang hổ song hao.
Lý luận thế này chắc bạn 3 que chê là dùng bao nhiêu cái để luận mỗi một kết cục kiểu gì chả ra, nhưng quan điểm của tớ: muốn kết luận phải check nhiều thứ, nhiều món
Thanked by 5 Members:
|
|
#22
Gửi vào 08/01/2014 - 15:13
Hồi 16t bị người hàng xóm đi theo. Hắn là tên du đãng bị em trai đâm chết, nhà hắn 4 anh em trai và 1 chị gái, 3 tên sát nhau đều du đãng. Lúc đó đã tối, khi đi qua trước mặt hắn, mình cũng chủ quan, hàng xóm ai lại hại nhau! Đâu biết hắn đi theo... Khi hắn đứng trước mặt, mình không thể chạy được. Đầu mình nghĩ thật nhanh:-" Nếu mình kêu lên, hắn sẽ bịt mồm, cho một nhát thì đi luôn!"
Lúc này cơn tủi thân dâng trào lên, cha rồi 2 anh là CA mà lại không cứu nổi con em mình, để em mình chết thảm, chết nhục thế này ư? Không ai cứu nổi mình lúc này! Phải nghĩ cách tự cứu mình thôi!(Mệnh: Kình Lực, Cô Quả)
Thoáng nghĩ, mình sẽ dụ nó, giả vờ đồng thuận, vì sát nhà nên nếu mình đồng thuận thì hắn sẽ được "ăn" dài dài...
__ Ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm!-- tôi nhẹ giọng dụ hắn, lòng thầm mong....
Đẩy hắn tránh ra để mình bước ra ngoài, thấy hắn thả lỏng người, đầu vập nhẹ vào cái xà ngang. Lo quá, nếu hắn bị đau, hắn điên lên thì mình chết! Nhưng may quá, hắn để yên, tránh ra cho mình bước qua.
Bước mấy sải thật nhanh, thật dài, đoán chừng đã quá sải tay với của hắn, cũng vừa lúc đến chỗ ngõ thông, mình vụt chạy! Vừa chạy vừa chửi toáng lên, sẵn sàng lao vào bất cứ nhà nào để ngỏ cửa. Thấy dân làng chạy ra, mình vừa mừng vừa run, nước mắt nước mũi trào ra, sợ quá! Mọi người xúm lại hỏi han, toàn người quen nên mình bớt sợ, và 1 chị đi cùng mình về nhà. Nhưng không dám kể cho mẹ nghe, bà già rồi, tim yếu, bướu cổ nữa...
Còn thằng đó đã chạy mất tiêu! Hắn mà không biến nhanh, dân làng bắt được thì nhừ đòn! Sau này hắn bị em trai giết chết vì tranh nhau cái ti-vi. Mọi người bảo:-"Trời có mắt, nhờ tay thằng em trừ hại mà thôi!"
Đó là lần chết hụt đầu tiên. Sau đó cũng có 1 lần thoát nạn nữa khi 17t, lúc đi học về. May cung Di đắc TRiệt, không thì chết rồi! 18t rưỡi lấy chồng, từ đó luôn có chồng đi cùng. Dù có chồng đi cùng vẫn cứ bị trêu ghẹo. Nhưng "ai hỏi không nói, ai gọi không thưa", đi đến nơi về đến chốn nên hầu như không biết đường xá thế nào. Vì ỷ lại quen rồi, luôn có người dắt đi, nhớ đường để làm gì! Vậy nên ra đường dễ bị lạc lắm. Đừng ai hỏi đường tôi nhé!
Đó là Đại vận Tử Sát, tứ linh, Đẩu Phục Kỵ, Trường sinh, Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa, Quang Quí, Ấn Mã xung chiếu.
Thanked by 6 Members:
|
|
#23
Gửi vào 08/01/2014 - 15:18
#24
Gửi vào 08/01/2014 - 15:45
#25
Gửi vào 08/01/2014 - 17:07
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 08/01/2014 - 18:27
Cù Huy Giáp Không Kiếp đóng thiên di.
Marylin Monroe Địa Không đóng thiên di.
Phạm Bình Minh Địa Kiếp thiên di.
Còn những người sau thì dù chính hay tà, bàn tay cũng đã nhuốm máu nhiều người:
Hán Quang Vũ Địa Kiếp thiên di.
John Kennedy Địa Không thiên di.
Tổng thống Mỹ Roosevelt Địa Kiếp thiên di.
Tổng thống Truman Địa Không thiên di.
Trùm mafia Francesco Prudentino Địa Không thiên di.
Rex Mafia Địa Không thiên di.
Trùm mafia Vito Địa Kiếp thiên di.
Nói sao về Không Kiếp thiên di.
Thanked by 5 Members:
|
|
#27
Gửi vào 08/01/2014 - 18:48
DieuAnh, on 08/01/2014 - 13:11, said:
Em xác nhận kinh nghiệm của chị DieuAnh. Em có người bạn thân: mệnh thân đồng cung VCD tại Hợi, di tại Tị có Kiếp Không đắc địa, Liêm Tham hãm, Thái Tuế; Nói không phải đùa chứ đi xe anh này lái có cảm giác như chơi trò cảm giác mạnh vậy! Còn không thì cũng lắm phen thót tim sợ cảnh sát hốt, do đường người ta cho đi tối đa có 40 miles/giờ, mà anh cứ bon bon phóng 50 miles, trong khi cảnh sát ở đây làm "anh hùng núp" rất nhiều.
Góp ý thì anh bảo: "I have driven for over 10 years. You don't trust me?"
Nói qua nói lại, anh thừa nhận ngay trước khi sang Mỹ cách đây mấy năm, đã gây ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng ở bản xứ. Em hết hồn hỏi vậy có sao không, ảnh tỉnh bơ trả lời người thì không sao, nhưng 2 cái xe đều gone, bảo hiểm lo.
Qua đây lại tiếp tục phóng bạt mạng, mà chắc cũng hên nhờ cung di có Ân Quang, Phượng Các, Giải Thần; Thiên Quý tam hợp chiếu về nên vẫn bình an; nhưng sợ quá rồi nên giờ không dám nhờ nữa, em tự lái xe mình cho an toàn, còn cứ mỗi lần nhắc nhở thì bạn lại giở bài ca cũ "I have driven for over 10 years..."
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 08/01/2014 - 19:01
ôi thiên-địa-nhân =))
#29
Gửi vào 08/01/2014 - 19:19
#30
Gửi vào 08/01/2014 - 19:24
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Trích Thiên Tủy![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Hoangtuvi |
|
![]() |
|
![]() Khâm thiên tứ hóa |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Hoangtuvi |
|
![]() |
|
![]() Cách cục được cho tiền- bác thienlong24 |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Lấy lá số theo giờ Thiên văn |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | Vung |
|
![]() |
|
![]() số buồn ! xưa nay nhân định thắng thiên ?![]() |
Linh Tinh | kimpah |
|
![]() |
|
![]() Hỏi thăm bác vothienkhong |
Báo Tin | BiendoiQuyenluc |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












