Phụ nữ thông minh không cần giữ chồng quá...
Kapuchino
09/01/2014
DaiKhe, on 09/01/2014 - 11:45, said:
Em ko có nhiều kinh nghiệm đâu cơ mà ngồi trà chanh chém gió chúng nó kể cho em nghe
Có con còn bảo " thằng chóa này bà cưa còn kiêu à ? bà ko cưa đc mày bà ko làm ngừi ( người ) " , sau này chúng nó yêu nhau cứ thằng chóa , vs con chóa =))))))))) có hôm nó tức thằng này cái gì ý nó ôm hận , nó ngồi kể cho chị em ở lớp , đợi thằng này ngủ nó đổ keo lên chân thằng này , làm thằng này rửa ko đc mà vặt lông chân thì cũng k xong , vừa khóc tiếng mán vừa chửi con này =))
Khổ thằng này , trưa thấy Gấu nấu ăn tưởng Gấu làm lành bik sai , ai ngờ Gấu trả thù
Có con còn bảo " thằng chóa này bà cưa còn kiêu à ? bà ko cưa đc mày bà ko làm ngừi ( người ) " , sau này chúng nó yêu nhau cứ thằng chóa , vs con chóa =))))))))) có hôm nó tức thằng này cái gì ý nó ôm hận , nó ngồi kể cho chị em ở lớp , đợi thằng này ngủ nó đổ keo lên chân thằng này , làm thằng này rửa ko đc mà vặt lông chân thì cũng k xong , vừa khóc tiếng mán vừa chửi con này =))
Khổ thằng này , trưa thấy Gấu nấu ăn tưởng Gấu làm lành bik sai , ai ngờ Gấu trả thù
há há...hay quá zợ..chiêu độc...
Còn chiêu nào hay hơn không..mình thích trò lấy son tô miệng và lấy bút bi vẽ râu mèo..há há...
Sửa bởi Jianglai86: 09/01/2014 - 12:40
Kapuchino
09/01/2014
bultiep
09/01/2014
Hồi xưa đi học,có cô bạn xót em họ mê một cô nàng trong lần xem phim ở bãi chiếu bóng. Cậu em này đêm ngày ngẩn ngơ bóng dáng người đẹp mất ăn mất ngủ. Người chị họ (bạn cùng lớp với mình) được năn nỉ đi tìm cô gái có tên X. Cô bạn lớp mình liền kể cho mình nghe rồi xui mình viết thư giả nhận là cô gái nọ. Đùa thôi! Và trở thành trò đùa chung cho đám con gái của lớp. Thư qua thư lại mọi người cùng đọc và cười! (Ác nhỉ!) Nhưng sau đó cô bạn thú thật với thằng em rằng chỉ đùa thôi, chứ không tìm được cô X kia đâu. Ai dè, cậu ta "cảm" luôn mấy dòng vô tội vạ mình viết chơi. Vậy là cậu này bắt chị họ dẫn đến gặp mình. Giờ mới chết! Mình đâu có cảm tình gì,viết chơi thôi mà!
Rồi cũng phải đối diện với sự thật, mình nói rằng 2 người chỉ làm bạn được thôi. Cũng xin lỗi vì đùa quá mà ra như vậy. Cậu ta đến tìm vài lần nữa nhưng mình né không tiếp. Mỗi lần nhớ đến chuyện này lại thấy ân hận trò đùa thủa học trò, vô tình làm tổn thương người ta.
Nhưng hồi cấp 3 cũng vui lắm, chắc tại mình có Thiên Hỷ, Khôi Việt nên toàn bị đấy ra đầu têu. Nhưng vốn cũng ngoan, lại chăm học nên các cô quí, chỉ hay bị phạt trừ điểm vì cho các bạn chép bài.
Rồi cũng phải đối diện với sự thật, mình nói rằng 2 người chỉ làm bạn được thôi. Cũng xin lỗi vì đùa quá mà ra như vậy. Cậu ta đến tìm vài lần nữa nhưng mình né không tiếp. Mỗi lần nhớ đến chuyện này lại thấy ân hận trò đùa thủa học trò, vô tình làm tổn thương người ta.
Nhưng hồi cấp 3 cũng vui lắm, chắc tại mình có Thiên Hỷ, Khôi Việt nên toàn bị đấy ra đầu têu. Nhưng vốn cũng ngoan, lại chăm học nên các cô quí, chỉ hay bị phạt trừ điểm vì cho các bạn chép bài.
bultiep
09/01/2014
hoahongchin, on 09/01/2014 - 01:33, said:
Đúng rồi. Bên CA có câu: Cái gì của mình là của mình.
Nhiều cô hiểu biết đâu có sợ chồng về VN.
Nhiều cô hiểu biết đâu có sợ chồng về VN.
Dạ, chồng cháu có lần về vn mới được nửa tháng, còn nửa tháng nữa mà không biết đi chơi đâu, cứ nằng nặc kêu chán muốn trở lại ngay. Nhưng cháu bảo không được! Ra HN mà chơi với mấy chị. Mấy chị này là bạn từ lâu rồi. Cháu từ khi mới lấy chồng đã biết ông này ham vui, ham bạn. Nhưng mình biết nín nhịn để ông có chỗ mà chơi, và ý thức cho ông hiểu, muốn tốt đẹp thì quan hệ lành mạnh mới lâu dài được. Các chị dần dần đều quí mến mình. Nên mình khi về vn chơi được các chị chiều, muốn nhờ mua gì là có ngay. Chả mấy ai biết giữ bạn cho chồng chơi, đa phần các bà ghen, cấm bạn gái. Mình thì khác, biến các chị ấy thành chỗ thân quen, tin tưởng, mình cũng được nhờ.
hongphuc89
09/01/2014
bultiep, on 09/01/2014 - 14:46, said:
Dạ, chồng cháu có lần về vn mới được nửa tháng, còn nửa tháng nữa mà không biết đi chơi đâu, cứ nằng nặc kêu chán muốn trở lại ngay. Nhưng cháu bảo không được! Ra HN mà chơi với mấy chị. Mấy chị này là bạn từ lâu rồi. Cháu từ khi mới lấy chồng đã biết ông này ham vui, ham bạn. Nhưng mình biết nín nhịn để ông có chỗ mà chơi, và ý thức cho ông hiểu, muốn tốt đẹp thì quan hệ lành mạnh mới lâu dài được. Các chị dần dần đều quí mến mình. Nên mình khi về vn chơi được các chị chiều, muốn nhờ mua gì là có ngay. Chả mấy ai biết giữ bạn cho chồng chơi, đa phần các bà ghen, cấm bạn gái. Mình thì khác, biến các chị ấy thành chỗ thân quen, tin tưởng, mình cũng được nhờ.
anh thứ 2. em ghen còn hơn anh thứ 1 vì yêu nhiều hơn. không thích anh ta lang thang đi đâu khi không mặt em.
anh thứ 3. ghen tuông nhân theo cấp độ n , và có chiều hướng ghen kiểu tượng tượng, đỉnh điểm là nắm cổ áo anh thứ 3 này xé
NÊN all các anh đội nón ra đi phải không chị nhỉ ? hihihi
T.AO
09/01/2014
em nghĩ anh số 4 dễ bị chị lột quần cầm dao quá
vì anh thứ 3 đã xé đc áo rồi
vì anh thứ 3 đã xé đc áo rồi
hongphuc89
09/01/2014
Kapuchino
09/01/2014
hongphuc89, on 09/01/2014 - 16:35, said:
anh thứ 1. em thường xuyên gen tuông và nghi ngờ
anh thứ 2. em ghen còn hơn anh thứ 1 vì yêu nhiều hơn. không thích anh ta lang thang đi đâu khi không mặt em.
anh thứ 3. ghen tuông nhân theo cấp độ n , và có chiều hướng ghen kiểu tượng tượng, đỉnh điểm là nắm cổ áo anh thứ 3 này xé
NÊN all các anh đội nón ra đi phải không chị nhỉ ? hihihi
anh thứ 2. em ghen còn hơn anh thứ 1 vì yêu nhiều hơn. không thích anh ta lang thang đi đâu khi không mặt em.
anh thứ 3. ghen tuông nhân theo cấp độ n , và có chiều hướng ghen kiểu tượng tượng, đỉnh điểm là nắm cổ áo anh thứ 3 này xé
NÊN all các anh đội nón ra đi phải không chị nhỉ ? hihihi
Oái..gì dữ vậy..hic...kệ họ thoai, cái gì thuộc về mình là của mình
T.AO
09/01/2014
Kapuchino
09/01/2014
hanbaoquan
09/01/2014
ai cũng nghĩ mình thông minh, giỏi giang, rồi chồng nó bỏ và ko thể cứu vãn,. Haizzz