←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Phụ nữ thông minh không cần giữ chồng quá...



1 2 3 4 5 |»|

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 08/01/2014 - 11:14, said:

Phụ nữ phải thể hiện làm sao cho Chồng phải lo kẻo mất vợ thì mới là cách giữ chồng tốt nhất !

ý anh là giàu vì bạn sang vì vợ???
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 08/01/2014

Lại một quý cô tuổi dần. Thảo nào giờ râu quặp không phải là xấu, vì ai cũng sợ cả, ko sợ ko yên nổi. hic hic
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 08/01/2014

Tại sao đàn ông ko giữ vợ mà đàn bà phải giữ chồng ? He he.
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 08/01/2014 - 11:16, said:

ý anh là giàu vì bạn sang vì vợ???
Chồng là cái gông, vợ là cục nợ... he he
vấn đề là gông vàng 24 k nên ko lỡ vứt ra đường, còn Cục nợ không trả hết nên nó gắn với ta cả đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Monday's Photo Monday 08/01/2014

Vợ chồng con cái báo ân báo oán, đòi nợ, trả nợ mà tìm gặp nhau. Ai nợ nhiều thì khổ nhiều vì trả nhiều. Hiu hiu.
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 08/01/2014

Bác hoahongchin là nam giới, sống ở nước ngoài nhiều năm, vất vả lăn lộn với đời cũng nhiều, nên hiểu việc sống, kết hôn ở nước ngoài phong phú lắm kiểu dạng thế nào. Các bạn trẻ trong nước chưa bôn ba đó đây, tuổi còn nhỏ nên biết chưa nhiều thôi. Và những người đã khá nhiều tuổi nhưng nhận thức thì vẫn "trẻ thơ" nên cứ mãi tìm những thứ không phù hợp với mình, mơ ước viển vông nên cả đời đi tìm Lá Diêu Bông. Nói thẳng vào vấn đề là KHÔNG THỰC TẾ. Đời là mơ lại là thực, thực lại như mơ...Lơ tơ mơ...Bởi thế để tồn tại và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bị bó hẹp trong một hoàn cảnh nào đó là điều khó. Nhưng không phải là không thể. Trong XH luôn tồn tại luật pháp, gia đình có nhưng quy định riêng...Bởi vậy ta phải tìm cách thích nghi, buông xả để mình không bị đào thải, không bị cứng nhắc và cũng không bị "hòa tan" vào những xô bồ của cuộc sống. Khó lắm thay!
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoahongchin, on 08/01/2014 - 00:38, said:

VN sướng mà không biết đó.
VN người ta cả làng mà còn kiếm đối tượng chưa ra, thử hỏi ra xứ người, ở nơi ít VN làm sao mà kiếm?.
Bởi vậy, qua đây, thiên hạ chụp đại lấy vợ lấy chồng vì nhiều lý do.

Vâng, đàn ông vn sướng lắm chị ạ.
Hi hi. Bên đó chắc do kén chọn, chớ lấy Tây, lấy Ấn, Nhật, Tàu cũng dc mà, đâu nhất thiết gái làng phải lấy trai cùng làng nhỉ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vi.Nguyen's Photo Vi.Nguyen 08/01/2014

Em rất thích nghe chuyện của chị bultiep

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị ơi, giờ tình cảm vợ chồng em cũng đỡ hơn so với hồi tháng trước hỏi chị. Em cũng thôi chả theo dõi chồng nữa, quan tâm bản thân hơn và tập trung vào học hành cho tốt. Mong luôn được nghe những câu chuyện và kinh nghiệm của chị ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 08/01/2014 - 12:56, said:

Bác hoahongchin là nam giới, sống ở nước ngoài nhiều năm, vất vả lăn lộn với đời cũng nhiều, nên hiểu việc sống, kết hôn ở nước ngoài phong phú lắm kiểu dạng thế nào. Các bạn trẻ trong nước chưa bôn ba đó đây, tuổi còn nhỏ nên biết chưa nhiều thôi. Và những người đã khá nhiều tuổi nhưng nhận thức thì vẫn "trẻ thơ" nên cứ mãi tìm những thứ không phù hợp với mình, mơ ước viển vông nên cả đời đi tìm Lá Diêu Bông. Nói thẳng vào vấn đề là KHÔNG THỰC TẾ. Đời là mơ lại là thực, thực lại như mơ...Lơ tơ mơ...Bởi thế để tồn tại và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bị bó hẹp trong một hoàn cảnh nào đó là điều khó. Nhưng không phải là không thể. Trong XH luôn tồn tại luật pháp, gia đình có nhưng quy định riêng...Bởi vậy ta phải tìm cách thích nghi, buông xả để mình không bị đào thải, không bị cứng nhắc và cũng không bị "hòa tan" vào những xô bồ của cuộc sống. Khó lắm thay!
tóm lại mấy chữ đơn giản: Thích thì nhích, nhích rồi ko thích giải tán.
con người ta ai cũng ko phải thánh nhân, Nếu đã quyết định sai (hoặc lúc quyết định thì đúng, sau nó phát sinh thêm thành sai) thì hoàn toàn có thể sửa sai. Phụ nữ hay đàn ông đều bình đẳng. Con cái thì phải có trách nhiệm với chúng. Thế cho nó đơn giản

Về phần không thực tế, thường là nằm ở các cô, các cô cứ hỏi vì sao mình ế. mấy em đồng nghiệp của tôi cũng thế (về mọi mặt bìh thường: gia cảnh bình thường, hình thức ko xinh ko xấu, học hành đại học như ai vv) nhưng mặc dù luôn nói ra rả là ko lựa chọn tiêu chuẩn gì, nhưng thực ra các cô ấy đòi hỏi cao ghê: nào là công việc ổn định, nào là có nhà HN, nào có thu nhập, nào có địa vị.... đúng như bạn Bultiep đã nói, cứ sống lơ tơ mơ thế thì đi cặp với mấy tay giám đốc DN nhà nước mà có nhà ở luôn, có địa vị nhé, thích gì có đó cho nhanh.
Mình nghèo, ko có địa vị, ko có gì cả nên GATO đây. hi hi
Sửa bởi ingodwetrust: 08/01/2014 - 13:28
Trích dẫn

4mua's Photo 4mua 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ingodwetrust, on 08/01/2014 - 13:06, said:


tóm lại mấy chữ đơn giản: Thích thì nhích, nhích rồi ko thích giải tán.
con người ta ai cũng ko phải thánh nhân, Nếu đã quyết định sai (hoặc lúc quyết định thì đúng, sau nó phát sinh thêm thành sai) thì hoàn toàn có thể sửa sai. Phụ nữ hay đàn ông đều bình đẳng. Con cái thì phải có trách nhiệm với chúng. Thế cho nó đơn giản
Đơn giản mà chẳng giản đơn...khó lắm thay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 08/01/2014

Tôi thấy vợ chồng Đại sứ bên này biết tương trợ để họ cùng được hưởng phú quí. Phu nhân là người gánh vác gia đình giỏi. Nghe phu nhân kể vanh vách cách ngâm gạo-đỗ đồ xôi thế nào, mình cứ tròn mắt ra. Cứ tưởng vợ Đại sứ chỉ biết ăn trên ngồi trốc, đã có người ăn kẻ ở làm những việc ấy rồi. Nhưng phu nhân kể là bà đã làm dâu trên vài chục năm, dâu trưởng làm gương, gánh vác việc họ, vì Đại sứ là trưởng tộc 4 đời. Như vậy là chồng gánh việc nước, vợ đảm gánh việc nhà.Những khi nhà bị hỏng , dột, đích thị phu nhân trèo thang lên nóc nhà với thợ. Đừng tưởng mấy cô thích ăn mặc đồ thiếu vải, lại hay cặp kè đại gia đi Ma-cao đánh bạc mà đòi lên làm Phu Nhân nhé! Thích ăn chơi thì sẽ có ăn chơi, và cũng chỉ để CHƠI thôi! Còn để lấy làm Phu Nhân thì các nàng chạy xa! Tôi thấy mấy bà vợ có chồng làm to thì các bà cũng rất căn cơ, lo toan và gánh vác giỏi. Sáng thậm chí dậy chuẩn bị đồ ăn cho chồng con, vì các ông rất ngại ăn sáng bên ngoài, xô bồ hàng quán, mọi người xì xào.

Vậy nên nàng nào muốn phấn đấu làm Phu Nhân thì bắt đầu lên kế hoạch đi. Phải biết tự lo vì chồng sẽ thường xuyên vắng nhà. Không xuất hiện những nơi ăn chơi, vì ở đó không dành cho con nhà lành. Không ăn mặc đồ thiếu vải, không chạy theo mốt kiểu phong trào. Không ồn ào nói nhiều nhất là nơi công cộng, dễ chuốc thị phi ngớ ngẩn...
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 08/01/2014

Bác HHC là phụ nữ mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em thì thấy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không phải chỉ ở nước ngoài và trong nước. Có thể mình sống tốt với hoàn cảnh gia đình mình, nhưng chắc gì mình đã sống tốt với hoàn cảnh gia đình người khác, và biết đâu người ta lại làm tốt hơn mình khi họ ở trong hoàn cảnh của mình thì sao ? Nên kinh nghiệm của người này chưa hẳn đúng với người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu nói làm sao để giữ chồng thì rất khó, duyên phận hết thì chia tay thôi. Có níu kéo cũng không nắm giữ được. Mà phụ nữ rất sợ li hôn, một khi buông tay ko phải họ ko biết giữ chồng mà "đắng quá phải nhả ra". Thôi thì mình cứ vui sống với những bổn phận, trách nhiệm của mình. Khi duyên hết thì ta vui vẻ chia tay, khỏi phải dằn vặt nhau trước tòa ly hôn, khỏi phải đắng lòng khi nghĩ về nhau, cũng không phải khóc lóc tỉ tê bên quan tài ( em sợ cái cảnh này nhất ).
Sửa bởi Monday: 08/01/2014 - 13:36
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ingodwetrust, on 08/01/2014 - 13:06, said:

Về phần không thực tế, thường là nằm ở các cô, các cô cứ hỏi vì sao mình ế. mấy em đồng nghiệp của tôi cũng thế (về mọi mặt bìh thường: gia cảnh bình thường, hình thức ko xinh ko xấu, học hành đại học như ai vv) nhưng mặc dù luôn nói ra rả là ko lựa chọn tiêu chuẩn gì, nhưng thực ra các cô ấy đòi hỏi cao ghê: nào là công việc ổn định, nào là có nhà HN, nào có thu nhập, nào có địa vị.... đúng như bạn Bultiep đã nói, cứ sống lơ tơ mơ thế thì đi cặp với mấy tay giám đốc DN nhà nước mà có nhà ở luôn, có địa vị nhé, thích gì có đó cho nhanh.
Mình nghèo, ko có địa vị, ko có gì cả nên GATO đây. hi hi

Bác này chắc là nam giới .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Uh, vài cô bạn đồng nghiệp em, 8x, 9x cứ nghĩ lấy chồng là ổn định, lấy chồng giàu để chồng nuôi, khỏi phải đi làm. hi hi.
Trích dẫn

khuntoria's Photo khuntoria 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 08/01/2014 - 11:16, said:

ý anh là giàu vì bạn sang vì vợ???
theo mình nghĩ ý bác ấy là cách giữ chồng tốt nhất là để chính ông chồng của mình phải lo sợ mất vợ, sợ mất vợ thì mới lo giữ lấy như thế ổng chả chạy đi đâu được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

4mua's Photo 4mua 08/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 08/01/2014 - 13:25, said:

Tôi thấy vợ chồng Đại sứ bên này biết tương trợ để họ cùng được hưởng phú quí. Phu nhân là người gánh vác gia đình giỏi. Nghe phu nhân kể vanh vách cách ngâm gạo-đỗ đồ xôi thế nào, mình cứ tròn mắt ra. Cứ tưởng vợ Đại sứ chỉ biết ăn trên ngồi trốc, đã có người ăn kẻ ở làm những việc ấy rồi. Nhưng phu nhân kể là bà đã làm dâu trên vài chục năm, dâu trưởng làm gương, gánh vác việc họ, vì Đại sứ là trưởng tộc 4 đời. Như vậy là chồng gánh việc nước, vợ đảm gánh việc nhà.Những khi nhà bị hỏng , dột, đích thị phu nhân trèo thang lên nóc nhà với thợ. Đừng tưởng mấy cô thích ăn mặc đồ thiếu vải, lại hay cặp kè đại gia đi Ma-cao đánh bạc mà đòi lên làm Phu Nhân nhé! Thích ăn chơi thì sẽ có ăn chơi, và cũng chỉ để CHƠI thôi! Còn để lấy làm Phu Nhân thì các nàng chạy xa! Tôi thấy mấy bà vợ có chồng làm to thì các bà cũng rất căn cơ, lo toan và gánh vác giỏi. Sáng thậm chí dậy chuẩn bị đồ ăn cho chồng con, vì các ông rất ngại ăn sáng bên ngoài, xô bồ hàng quán, mọi người xì xào.

Vậy nên nàng nào muốn phấn đấu làm Phu Nhân thì bắt đầu lên kế hoạch đi. Phải biết tự lo vì chồng sẽ thường xuyên vắng nhà. Không xuất hiện những nơi ăn chơi, vì ở đó không dành cho con nhà lành. Không ăn mặc đồ thiếu vải, không chạy theo mốt kiểu phong trào. Không ồn ào nói nhiều nhất là nơi công cộng, dễ chuốc thị phi ngớ ngẩn...
Mong làm ng phụ nữ bình thường thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 4 5 |»|