Cải Mệnh
beyeu
21/01/2014
DaiKhe, on 21/01/2014 - 09:59, said:
Lý do nằm ở Thiên thời Địa lợi Nhân hòa
Người tính ko = Trời tính Học tài mà Thi phận
Người tính ko = Trời tính Học tài mà Thi phận
Sửa bởi beyeu: 21/01/2014 - 13:02
T.AO
21/01/2014
beyeu, on 21/01/2014 - 13:00, said:
Câu trả lời rất chung chung mà ai cũng nói được. Nếu không bằng Trời tính, vậy tốt hơn là đừng tính làm gì, xem trời tính rồi theo đó mà làm há chẳng hay hơn sao. Nhưng, lại nhưng rồi, Xem trời tính bằng cách nào, để biết khi nào thì Thiên thời, khi nào Địa lợi? cách nào khả quan nhất?
Vậy phải hỏi các cụ xem vì sao có câu này đúng không ?
Bạn muốn có câu trả lời rõ ràng thì ít nhất bạn cũng nên hiểu có 100% thì bạn ( Nhân ) mới chỉ nắm 30%
mà 30% đó thì chưa rõ ràng được , 30% trừ thẳng 20% ngoại cảnh rủi ro còn có 10% thì bạn đang nắm đằng lưỡi đấy
Mà cầm đằng lưỡi thì bao giờ cũng đứt tay
Sửa bởi DaiKhe: 21/01/2014 - 13:13
GumBall
21/01/2014
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng.
...
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn.
...
...
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn.
...
pth77, on 21/01/2014 - 11:42, said:
Là con người, thấy Càn Khôn bí pháp, ai chẳng nghe có "tiếng gió xôn xao". Sinh sinh hoá hoá. Sinh hoá hoá sinh. Sinh sinh diệt diệt. Sinh diệt diệt sinh. (đọc " Lửa hận rừng xanh")
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi với ai
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi với ai
beyeu
21/01/2014
DaiKhe, on 21/01/2014 - 13:13, said:
Vậy phải hỏi các cụ xem vì sao có câu này đúng không ?
Bạn muốn có câu trả lời rõ ràng thì ít nhất bạn cũng nên hiểu có 100% thì bạn ( Nhân ) mới chỉ nắm 30%
mà 30% đó thì chưa rõ ràng được , 30% trừ thẳng 20% ngoại cảnh rủi ro còn có 10% thì bạn đang nắm đằng lưỡi đấy
Mà cầm đằng lưỡi thì bao giờ cũng đứt tay
Bạn muốn có câu trả lời rõ ràng thì ít nhất bạn cũng nên hiểu có 100% thì bạn ( Nhân ) mới chỉ nắm 30%
mà 30% đó thì chưa rõ ràng được , 30% trừ thẳng 20% ngoại cảnh rủi ro còn có 10% thì bạn đang nắm đằng lưỡi đấy
Mà cầm đằng lưỡi thì bao giờ cũng đứt tay
Mong có thêm các ý kiến của nhiều người khác. Cảm ơn!
pth77
21/01/2014
Từ cái thời that-)...
Ôi chao, cây búa đã đập vỡ bao nhiêu thần tượng rồi ta!!!
Ôi chao, cây búa đã đập vỡ bao nhiêu thần tượng rồi ta!!!
PMK
21/01/2014
Nếu tin theo thuyết Nhân Quả của nhà Phật thì số phận (nhiều kiếp trước, kiếp này, nhiều kiếp sau) của mỗi con người là do chính người đó định đoạt.
Mọi người cảm thấy khó tin? Nếu mỗi người có quyền tự định đoạt số phận của mình thì tại sao lại còn có câu: Người tính không bằng Trời tính .v.v.?
Bạn nào đã nêu ra câu "Người tính không bằng Trời tính", vui lòng cho một ví dụ thực tế để chứng minh cho câu trên, chúng ta thử cùng phân tích, được không?
Mọi người cảm thấy khó tin? Nếu mỗi người có quyền tự định đoạt số phận của mình thì tại sao lại còn có câu: Người tính không bằng Trời tính .v.v.?
Bạn nào đã nêu ra câu "Người tính không bằng Trời tính", vui lòng cho một ví dụ thực tế để chứng minh cho câu trên, chúng ta thử cùng phân tích, được không?
daingu
21/01/2014
VuiVui, on 21/01/2014 - 05:45, said:
Khi nói lá số tử vi chỉ lấy thông tin thời gian và giới tính, tức là các yếu tố thiên ! Có đúng chúng là các yếu tố Thiên hay không ? Hay là chỉ thấy nơi sinh thì thuộc về địa lý mà bảo đó là yếu tố địa ? Rồi thấy nỗ lực bản thân là yếu tố nhân ?
Sao không đặt câu hỏi, Con người ta thuộc về tài Nhân, trong tam tài thiên địa nhân. Tam tài qua hệ tương hỗ và biến hóa. Nếu lá số chỉ được lấy theo các yếu tố Thiên, làm sao có thể thành lá số tử vi, mô tả đời người trong đó bao gồm không chỉ cuộc sống vật chất mà còn cả cuộc sống tinh thần. Biến hóa đầy đủ trong tam tài thiên địa nhân rồi. Đâu có thô thiển chỉ bảo không có nơi sinh thì là không có yếu tố địa. Không thấy nỗ lực bản thân thì không có yếu tố nhân ?
Một lá số mà nói như trên, chỉ lập thành bởi các yếu tố Thiên, thì thật chẳng ra thể thống gì và chắc là nó đã bị vào sọt rác từ lâu rồi.
Daingu xin hỏi bác vuivui là nếu theo như ý bác nói bên trên thì đưa 1 lá số trắng không có nơi sinh, hoàn cảnh xuất thân của nhiều đứa trẻ sinh ra cùng 1 múi giờ. Khi đó sẽ xác định yếu tố thiên, địa, nhân thế nào? giống hay khác? Giống, khác thế nào?
AnKhoa
21/01/2014
Theo Mệnh, Mệnh trốn
Trốn Mệnh, Mệnh theo
Cho nên, Cải Mệnh, để Tiến, thì phải Lùi.
Còn, cứ muốn Tiến tới tận cùng để xem Mệnh nó là thế nào, rồi mới nghĩ ra phép Cải, cẩn thận, mắc bẫy !
Trốn Mệnh, Mệnh theo
Cho nên, Cải Mệnh, để Tiến, thì phải Lùi.
Còn, cứ muốn Tiến tới tận cùng để xem Mệnh nó là thế nào, rồi mới nghĩ ra phép Cải, cẩn thận, mắc bẫy !
hongtiem
21/01/2014
"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" Muốn Cải mệnh, phải "buông" trước đã.
htruongdinh
21/01/2014
daingu, on 21/01/2014 - 15:02, said:
Daingu xin hỏi bác vuivui là nếu theo như ý bác nói bên trên thì đưa 1 lá số trắng không có nơi sinh, hoàn cảnh xuất thân của nhiều đứa trẻ sinh ra cùng 1 múi giờ. Khi đó sẽ xác định yếu tố thiên, địa, nhân thế nào? giống hay khác? Giống, khác thế nào?
KingPlace
21/01/2014
TuBinhTuTru
22/01/2014
ankhoa, on 19/01/2014 - 13:46, said:
Trích từ sách "
Chúng ta là tù nhân của sự di truyền?
Vậy cuối cùng, điều gì kiểm soát DNA? Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng DNA tự kiểm soát quá trình sao chép của chính mình. Thật là một vòng luẩn quẩn đầy mỉa mai; và bằng chứng này càng ủng hộ thêm cho quan điểm số phận của chúng ta bị kiểm soát bởi DNA mà chúng ta có được ngay từ khi sinh ra. Bạn là tù nhân của sự di truyền. Ví dụ, các nhà khoa học quan sát một nhóm người, tính điểm cho mỗi người về mức độ hạnh phúc trong cuộc sống, và rồi cố gắng tìm ra xem sự khác biệt về gene giữa nhóm người hạnh phúc nhất và ít hạnh phúc nhất. Hẳn nhiên, họ sẽ tìm ra sự sai khác ở một nhóm gene, và báo chí sẽ ngay lập tức đưa tin rằng “Các nhà khoa học đã tìm ra gene khiến con người hạnh phúc”. Đó là cách thức phổ biến để các nhà khoa học tìm ra gene quyết định rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống con người : khả năng bị trầm cảm, khả năng bị ung thư, khả năng hạnh phúc… Bạn có thể nghĩ rằng “Thật đau khổ, theo nghiên cứu đó, gene hạnh phúc đó của tôi chẳng tốt đẹp gì, có lẽ tôi sẽ phải sống buồn rầu suốt phần đời còn lại”. Đó chính là cách mà chúng ta được dạy ở trường y khoa, rằng con người thật sự không có chút hy vọng nào để có thể cải thiện hay thay đổi gene (số phận) của mình. Và hệ quả là họ bắt đầu trở nên thiếu trách nhiệm với bản thân “Thưa sếp, sếp hay bảo rằng tính tôi lười biếng, nhưng tôi muốn cho sếp biết rằng cha của tôi cũng vậy. Sếp còn kỳ vọng rằng tôi có thể khác sao? Gene của tôi khiến tôi lười biếng. Tôi chẳng thể làm gì để thay đổi nó được.”
...
Mọi sinh vật là một chiếc máy tính
Các nghiên cứu sinh học mới nhất cho biết rằng, bộ não của các tế bào nằm ngay ở bộ da của chúng, tức màng tế bào. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng một tế bào giống như một chiếc máy tính, mà nhân của chúng chính là một ổ đĩa cứng. Gene là các chương trình được nạp sẵn trong ổ cứng. Chúng có góp phần không nhỏ trong việc vận hành, điều phối mọi hoạt động của tế bào; nhưng chính những thông tin được nhập vào từ môi trường mới là thứ điều khiển cách sinh tồn của tế bào. Màng tế bào chính là nơi tiếp nhận những thông tin, tín hiệu từ môi trường; do đó chính nó là bộ vi xử lý của tế bào. Do DNA ở trong nhân (ổ cứng) của mỗi tế bào đều lưu trữ mọi thông tin, chức năng của các tế bào khác thông qua 25 nghìn gene, hay 25 nghìn đoạn chương trình; cho nên các tế bào gốc đều có tiềm năng để biến đổi thành mọi loại tế bào khác trong cơ thể mà chúng muốn. Điều kiện để tác động đến tiềm năng, quá trình phát triển đó chính là điều kiện môi trường; tùy vào môi trường yêu cầu thế nào, cần loại tế bào nào thì tế bào gốc có thể biến đổi thành kiểu tế bào đó. Nói cách khác, chính chúng ta là người lập trình nên các tế bào của chúng ta; thông qua những trải nghiệm sống, suy nghĩ, cảm xúc
…
Cấu trúc Thần Khí, dù có được tìm ra bằng Tử Vi, Tử Bình, Nhân Tướng, Hà Lạc ... thì vẫn chỉ coi là như những Chương trình phần mềm. Nó tất nhiên là hoạt động theo cách nó được lập trình. Nhưng quan trọng hơn, nó nhận Input từ bên ngoài, qua Process mà cho ta ra Output.
Và một vấn đề quan trọng không kém, đây không phải là Chương trình được lập trình cố định, mà nó đủ linh hoạt để Learning dựa trên những trải nghiệm trước đó.
Cho nên, cùng một Cấu trúc Thần Khí, cùng một lá số, nhưng anh Input vào khác nhau thì Ouput phải khác nhau.
Vậy, hỏi: Những ai không cải mệnh được ?
Đáp: Chỉ có những người không nghĩ là cải được và không cố gắng thôi. Ngoài ra thì không có ai cả !
".Chúng ta là tù nhân của sự di truyền?
Vậy cuối cùng, điều gì kiểm soát DNA? Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng DNA tự kiểm soát quá trình sao chép của chính mình. Thật là một vòng luẩn quẩn đầy mỉa mai; và bằng chứng này càng ủng hộ thêm cho quan điểm số phận của chúng ta bị kiểm soát bởi DNA mà chúng ta có được ngay từ khi sinh ra. Bạn là tù nhân của sự di truyền. Ví dụ, các nhà khoa học quan sát một nhóm người, tính điểm cho mỗi người về mức độ hạnh phúc trong cuộc sống, và rồi cố gắng tìm ra xem sự khác biệt về gene giữa nhóm người hạnh phúc nhất và ít hạnh phúc nhất. Hẳn nhiên, họ sẽ tìm ra sự sai khác ở một nhóm gene, và báo chí sẽ ngay lập tức đưa tin rằng “Các nhà khoa học đã tìm ra gene khiến con người hạnh phúc”. Đó là cách thức phổ biến để các nhà khoa học tìm ra gene quyết định rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống con người : khả năng bị trầm cảm, khả năng bị ung thư, khả năng hạnh phúc… Bạn có thể nghĩ rằng “Thật đau khổ, theo nghiên cứu đó, gene hạnh phúc đó của tôi chẳng tốt đẹp gì, có lẽ tôi sẽ phải sống buồn rầu suốt phần đời còn lại”. Đó chính là cách mà chúng ta được dạy ở trường y khoa, rằng con người thật sự không có chút hy vọng nào để có thể cải thiện hay thay đổi gene (số phận) của mình. Và hệ quả là họ bắt đầu trở nên thiếu trách nhiệm với bản thân “Thưa sếp, sếp hay bảo rằng tính tôi lười biếng, nhưng tôi muốn cho sếp biết rằng cha của tôi cũng vậy. Sếp còn kỳ vọng rằng tôi có thể khác sao? Gene của tôi khiến tôi lười biếng. Tôi chẳng thể làm gì để thay đổi nó được.”
...
Mọi sinh vật là một chiếc máy tính
Các nghiên cứu sinh học mới nhất cho biết rằng, bộ não của các tế bào nằm ngay ở bộ da của chúng, tức màng tế bào. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng một tế bào giống như một chiếc máy tính, mà nhân của chúng chính là một ổ đĩa cứng. Gene là các chương trình được nạp sẵn trong ổ cứng. Chúng có góp phần không nhỏ trong việc vận hành, điều phối mọi hoạt động của tế bào; nhưng chính những thông tin được nhập vào từ môi trường mới là thứ điều khiển cách sinh tồn của tế bào. Màng tế bào chính là nơi tiếp nhận những thông tin, tín hiệu từ môi trường; do đó chính nó là bộ vi xử lý của tế bào. Do DNA ở trong nhân (ổ cứng) của mỗi tế bào đều lưu trữ mọi thông tin, chức năng của các tế bào khác thông qua 25 nghìn gene, hay 25 nghìn đoạn chương trình; cho nên các tế bào gốc đều có tiềm năng để biến đổi thành mọi loại tế bào khác trong cơ thể mà chúng muốn. Điều kiện để tác động đến tiềm năng, quá trình phát triển đó chính là điều kiện môi trường; tùy vào môi trường yêu cầu thế nào, cần loại tế bào nào thì tế bào gốc có thể biến đổi thành kiểu tế bào đó. Nói cách khác, chính chúng ta là người lập trình nên các tế bào của chúng ta; thông qua những trải nghiệm sống, suy nghĩ, cảm xúc
…
Cấu trúc Thần Khí, dù có được tìm ra bằng Tử Vi, Tử Bình, Nhân Tướng, Hà Lạc ... thì vẫn chỉ coi là như những Chương trình phần mềm. Nó tất nhiên là hoạt động theo cách nó được lập trình. Nhưng quan trọng hơn, nó nhận Input từ bên ngoài, qua Process mà cho ta ra Output.
Và một vấn đề quan trọng không kém, đây không phải là Chương trình được lập trình cố định, mà nó đủ linh hoạt để Learning dựa trên những trải nghiệm trước đó.
Cho nên, cùng một Cấu trúc Thần Khí, cùng một lá số, nhưng anh Input vào khác nhau thì Ouput phải khác nhau.
Vậy, hỏi: Những ai không cải mệnh được ?
Đáp: Chỉ có những người không nghĩ là cải được và không cố gắng thôi. Ngoài ra thì không có ai cả !
Nói về "Mọi sinh vật là một chiếc máy tính" đi nha, với " 25 nghìn gene, hay 25 nghìn đoạn chương trình; cho nên các tế bào gốc đều có tiềm năng để biến đổi thành mọi loại tế bào khác trong cơ thể mà chúng muốn " - phải chăng các nhà khoa học đang "discover" (khám phá) chức năng của các tế bào gốc để rồi thống kê lại rằng tế bào gốc A đã cho ta thấy khả năng này và tế bào gốc B đã cho ta thấy khả năng kia v.v... ??
Như vậy, khác nào các tế bào gốc (A,B,...) đã được lập trình (A,B, ...) thì nó chỉ có thể cho (đầu ra) Output A hoặc B một cách phù hợp bất kể Input (nguồn vào) là thế nào.
Nếu như (nguồn vào) Input là (0,0,0) thì tế bào gốc A sẽ cho Output (đầu ra) là A
Nếu như (nguồn vào) Input là (0,0,1) thì tế bào gốc A sẽ cho Output (đầu ra) là A1
Nếu như (nguồn vào) Input là (0,1,0) thì tế bào gốc A sẽ cho Output (đầu ra) là A2
....
Nếu như (nguồn vào) Input là (1,1,0) thì tế bào gốc A sẽ cho Output (đầu ra) là A6
Nếu như (nguồn vào) Input là (1,1,1) thì tế bào gốc A sẽ cho Output (đầu ra) là A7 hoặc vì hoàn toàn tương phản với (0,0,0) nguyên thủy nên có thể biến gene thành B0 ...
Giống như lập trình "cùng tắc phản - cực tắc biến" trong phép gieo quẻ Lục Hào nói riêng hay trong Dịch Lý nói chung.
Vậy thì, " cùng một Cấu trúc Thần Khí, cùng một lá số, nhưng anh Input vào khác nhau thì Ouput phải khác nhau " thì có phải:
cùng một Cấu trúc Thần Khí, cùng một lá số, nhưng anh Input vào khác nhau thì Ouput phải khác nhau và khi anh Input vào giống nhau thì Output cũng phải giống nhau - phải không hở Ankhoa ?
Ankhoa nói xem "Cải Mệnh" như thế nào?
merlin
22/01/2014
Chúng ta đều phải trả giá cho những thứ mà ta muốn nhưng không rõ là các bác muốn Cải Mệnh theo hướng thế nào, thích vốn ít lãi nhiều hay là thế nào
) . Cách thức của nhà Phật là khi 1 niệm sám hối sinh ra thì 1 ác nghiệp được tiêu diệt. Cứ như vậy tới khi ác nghiệp tiêu hết thì thiện nghiệp tăng lên.
NgocQuang
22/01/2014
Một người mắc bệnh K - Bệnh viện khéo léo cho về
Về nhà gia đình vẫn cố gắng tìm thầy tìm thợ để " cải mệnh " với pjhương châm còn nước còn tát cuối cùng vẫn phải ra lời CÁO PHÓ
Về nhà gia đình vẫn cố gắng tìm thầy tìm thợ để " cải mệnh " với pjhương châm còn nước còn tát cuối cùng vẫn phải ra lời CÁO PHÓ
NguaQuaDoc
23/01/2014
NgocQuang, on 22/01/2014 - 23:16, said:
Một người mắc bệnh K - Bệnh viện khéo léo cho về
Về nhà gia đình vẫn cố gắng tìm thầy tìm thợ để " cải mệnh " với pjhương châm còn nước còn tát cuối cùng vẫn phải ra lời CÁO PHÓ
Về nhà gia đình vẫn cố gắng tìm thầy tìm thợ để " cải mệnh " với pjhương châm còn nước còn tát cuối cùng vẫn phải ra lời CÁO PHÓ