Thiên Đồng, Cự Môn, Đồng Cự theo cách bạn...
T.AO
06/01/2014
Mình lập hội này dành cho những bạn có mệnh Đồng Cự Sửu Mùi
Chúng ta tham gia trên tinh thần học hỏi nhá
Các bạn tham gia cùng post lá số chúng ta cùng ngâm cứu .
Sửa bởi TieuKhe: 07/01/2014 - 21:25
Lý do:: Xóa lá số theo yêu cầu của chủ topic
Chúng ta tham gia trên tinh thần học hỏi nhá
Các bạn tham gia cùng post lá số chúng ta cùng ngâm cứu .
Sửa bởi TieuKhe: 07/01/2014 - 21:25
Lý do:: Xóa lá số theo yêu cầu của chủ topic
T.AO
06/01/2014
Vì là chủ nhà , mình sẽ bắt đầu trước
Mình ĐC tại Sửu là cách mà nhiều người bảo lởm nhất , post chả ai xem ( có thể do hỏi nhiều quá ) . Mà xem toàn bảo mình dính thị phi , vì mồm miệng mà hại thân , nghe cũng bi đát nhưng nghe quen rồi nên mình đâm quen . Nhưng mình thấy cũng ko bi đát lắm =)) hoặc có thể do mình chưa gặp phải tình huống bi đát
Trước tiên là nói về đất Sửu Mùi , 2 đất này nhiều băng đảng tranh nhau lắm các bạn à như Tử Phá tranh hùng , Nhật Nguyệt tranh huy , Tham Vũ đồng hành nhưng cũng ì ạch , Liêm Sát cũng ko ổn , mà Đồng Cự thì mâu thuẫn Đồng thì thuận mà Cự chỉ có cái . Cự Cãi còn giề =))))))))
Thế nên người đóng mệnh tại đất Sửu Mùi nói chung thì nội tâm hay mâu thuẫn giữa lời nói và hành động . Đại khái trừu tượng hay dùng hình ảnh để nói lên cảm xúc . Nghe thì hơi sến sến nhưng cũng kiểu đang vui tự dưng buồn , mà đang tĩnh tự dưng nổi điên
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 12:33
Mình ĐC tại Sửu là cách mà nhiều người bảo lởm nhất , post chả ai xem ( có thể do hỏi nhiều quá ) . Mà xem toàn bảo mình dính thị phi , vì mồm miệng mà hại thân , nghe cũng bi đát nhưng nghe quen rồi nên mình đâm quen . Nhưng mình thấy cũng ko bi đát lắm =)) hoặc có thể do mình chưa gặp phải tình huống bi đát
Trước tiên là nói về đất Sửu Mùi , 2 đất này nhiều băng đảng tranh nhau lắm các bạn à như Tử Phá tranh hùng , Nhật Nguyệt tranh huy , Tham Vũ đồng hành nhưng cũng ì ạch , Liêm Sát cũng ko ổn , mà Đồng Cự thì mâu thuẫn Đồng thì thuận mà Cự chỉ có cái . Cự Cãi còn giề =))))))))
Thế nên người đóng mệnh tại đất Sửu Mùi nói chung thì nội tâm hay mâu thuẫn giữa lời nói và hành động . Đại khái trừu tượng hay dùng hình ảnh để nói lên cảm xúc . Nghe thì hơi sến sến nhưng cũng kiểu đang vui tự dưng buồn , mà đang tĩnh tự dưng nổi điên
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 12:33
T.AO
06/01/2014
Mệnh đóng tại Sửu thì Quan ở Tị thì đẹp hơn so với Mệnh tại Mùi vì khi mệnh đóng ở Mùi , thì Quan ở Hợi - Quan ở cuối đáy địa bàn thì bắt buộc bạn phải có nỗ lực lớn và phi thường thì mới thành công được
Nhưng các bạn mệnh tại Mùi cũng chớ nên buồn , vì khi đó ông vua ở Tí thì các bạn có thể làm quân sư cho ông vua đứng đầu 12 con giáp , còn mệnh tại Sửu thì do ông Nô Tử Vi rực rỡ quá đâm khó hay bị ông Nô Tử Vi cho vài bài học để rút kinh nghiệm
Mệnh mình tại Sửu , thì các vị trí Sửu Tị Dậu sẽ chặt chém các vị trí Mão Mùi Hợi , nên sẽ khắc Di
Mệnh đóng tại Sửu thì các chính tinh cũng miếu vượng hơn , ở Mùi thì hãm tiệt .
Vị trí Tuần , Triệt , Tuần Triệt cũng ảnh hưởng nhiều , tùy lá số mà dụng
Về tính cách ngoài đời thì mình thấy mình ít nói , ít bạn , thận trọng trong giao tiếp nhưng đối với người quen , thân hoặc gặp lần đầu tiên có thiện cảm thì mình hòa đồng , cởi mở . Nhưng gặp lần đầu mà ko có thiện cảm hay gặp lần 2 mà ko có thiện cảm thì mặt mình vẫn xị hơn cái bị . Ông nào mà nhìn tướng mặt mình lúc bí xị kiểu gì cũng bảo " sao mặt mình lúc nào cũng buồn mà chả tươi ) " Nhưng nói thật mình cũng thù dai , và hay thù vặt kiểu gì cũng phải " báo chù cơ " .
Về bạn bè thì bạn bè nhiều , có thể nhờ vả được nhưng ngại nhờ . Cung Nô ở thế lục hại với cung Mệnh nên được bạn dạy cho vài bài học ? thi thoảng được bạn cắn cho phát ? rồi được bạn đầu gấu dạy rèn rũa cho cứng rắn .....Đại khái bạn bè dạy mình nhiều cái mà mình thấy độc thân 1 mình vẫn hơn . 1 mình 1 kiểu đâm quen
Mệnh có Cự , phối với Thái Âm ở đất cuối của bản thì trong gia đình , ít khi nói nhẹ nhàng với người nhà kể cả bmẹ lẫn vợ/chồng , kiểu cắn ca cắn cẩu ý , người nhà thì im lặng chịu đựng nhưng vẫn lấn lướt . làm người nhà nản nói muốn làm gì thì làm . Nhưng để bọn Cự 1 mình ko ổn nên người nhà lại cứ coi chừng như trẻ lên 3
Phúc có Dương Lương tương đối tốt , nên ít gặp rủi ro , mà có gặp rủi ro thì người nhà cũng đỡ cho hết rồi .
Quan có Thiên Cơ , Thiên là trời mà cơ thì chắc là thời cơ , gộp lại chắc ý là thời cơ do trời quyết , gộp cả mệnh vào nữa chắc là cơ hội lớn do trời quyết thế nên mình cũng chả sồn sồn lên làm ăn lớn , vì mình biết có làm ăn lớn mà trời ko phê duyệt cho mình , thì mình cũng bị phá sản thôi . Đôi khi trời chưa duyệt thì sẽ gặp quý nhân giúp đỡ - cái này mình thấy đúng vì hồi mình đi học mình cũng được nâng đỡ chỉ bảo nhiều . Mỗi tội mình bướng ko nghe , y rằng khi nhìn thấy hậu quả , lần sau tự mình nghe quý nhân răm rắp =)) . Mí cả , mình thấy cái gì mình lên kế hoạch thì mình cóc làm được , nhưng kiểu làm chơi ăn thật theo cảm xúc thì lại đánh nhanh thắng nhanh . Nghĩ mình ko làm được thì lại làm được , mà nghĩ mình làm được thì lại ko làm được . Nhục thế đấy =))
Cung Tật Phá Quân thì có bệnh , nhưng kiểu gì cũng gặp bác sĩ tốt chữa cho khỏi . Mặc dù khỏi xong lại mắc bệnh khác
Cung Điền Thất Sát , mình thấy nếu mình ko hay ở 1 chỗ , mà hay di chuyển chỗ ở . Nay chỗ này , mai chỗ khác 1 cách cực kì bị động
Ví dụ hnay ngủ nhà mình nhưng mai tự dưng mình bị bắt sang ngủ với ông bà mình , đấy mà ko ngủ với ông bà lại lên nhà bác ngủ . Kiểu thay đổi không khí tí cho nó vui thì phải . Cái này có thể liên quan đến cung Mệnh , sau này mình hay nhảy việc chăng ? hoặc làm việc thiên về di chuyển ko ngồi 1 chỗ chẳng hạn ? Ừ thì học mình còn nhảy trường liên tọi nữa là nhảy việc
Cung Tài VCD cũng được , có thể thu hút nhiều cát tinh , nhưng vì mình bất tài nên chưa làm được cơ nghiệp chăng =))
Cung Phụ Mẫu Vũ Tướng miếu vượng , thì bố mẹ cũng yểm trợ nhiều , hỗ trợ nhiều mặc dù mệnh hay cãi giả , nhưng mà có cãi vẫn thương phụ thân mẫu thân . Mặc dù phụ thân có bệnh nhưng trộm vía sống thọ chắc vì phúc DL
Cung Phu Thái Âm thì vợ chồng hay chành chọe nhưng hạnh phúc , vợ/chồng nhịn bọn ĐC chứ ko phải sợ ĐC =))
Cung Tử có Liêm Phủ thì có đủ trai gái rồi
Cung Huynh Đệ TL nhị hợp chắc anh em cũng tốt , mặc dù hay tị nhau =)) nhị hợp vs mệnh nên mệnh cũng ham chơi
Nhưng các bạn mệnh tại Mùi cũng chớ nên buồn , vì khi đó ông vua ở Tí thì các bạn có thể làm quân sư cho ông vua đứng đầu 12 con giáp , còn mệnh tại Sửu thì do ông Nô Tử Vi rực rỡ quá đâm khó hay bị ông Nô Tử Vi cho vài bài học để rút kinh nghiệm
Mệnh mình tại Sửu , thì các vị trí Sửu Tị Dậu sẽ chặt chém các vị trí Mão Mùi Hợi , nên sẽ khắc Di
Mệnh đóng tại Sửu thì các chính tinh cũng miếu vượng hơn , ở Mùi thì hãm tiệt .
Vị trí Tuần , Triệt , Tuần Triệt cũng ảnh hưởng nhiều , tùy lá số mà dụng
Về tính cách ngoài đời thì mình thấy mình ít nói , ít bạn , thận trọng trong giao tiếp nhưng đối với người quen , thân hoặc gặp lần đầu tiên có thiện cảm thì mình hòa đồng , cởi mở . Nhưng gặp lần đầu mà ko có thiện cảm hay gặp lần 2 mà ko có thiện cảm thì mặt mình vẫn xị hơn cái bị . Ông nào mà nhìn tướng mặt mình lúc bí xị kiểu gì cũng bảo " sao mặt mình lúc nào cũng buồn mà chả tươi ) " Nhưng nói thật mình cũng thù dai , và hay thù vặt kiểu gì cũng phải " báo chù cơ " .
Về bạn bè thì bạn bè nhiều , có thể nhờ vả được nhưng ngại nhờ . Cung Nô ở thế lục hại với cung Mệnh nên được bạn dạy cho vài bài học ? thi thoảng được bạn cắn cho phát ? rồi được bạn đầu gấu dạy rèn rũa cho cứng rắn .....Đại khái bạn bè dạy mình nhiều cái mà mình thấy độc thân 1 mình vẫn hơn . 1 mình 1 kiểu đâm quen
Mệnh có Cự , phối với Thái Âm ở đất cuối của bản thì trong gia đình , ít khi nói nhẹ nhàng với người nhà kể cả bmẹ lẫn vợ/chồng , kiểu cắn ca cắn cẩu ý , người nhà thì im lặng chịu đựng nhưng vẫn lấn lướt . làm người nhà nản nói muốn làm gì thì làm . Nhưng để bọn Cự 1 mình ko ổn nên người nhà lại cứ coi chừng như trẻ lên 3
Phúc có Dương Lương tương đối tốt , nên ít gặp rủi ro , mà có gặp rủi ro thì người nhà cũng đỡ cho hết rồi .
Quan có Thiên Cơ , Thiên là trời mà cơ thì chắc là thời cơ , gộp lại chắc ý là thời cơ do trời quyết , gộp cả mệnh vào nữa chắc là cơ hội lớn do trời quyết thế nên mình cũng chả sồn sồn lên làm ăn lớn , vì mình biết có làm ăn lớn mà trời ko phê duyệt cho mình , thì mình cũng bị phá sản thôi . Đôi khi trời chưa duyệt thì sẽ gặp quý nhân giúp đỡ - cái này mình thấy đúng vì hồi mình đi học mình cũng được nâng đỡ chỉ bảo nhiều . Mỗi tội mình bướng ko nghe , y rằng khi nhìn thấy hậu quả , lần sau tự mình nghe quý nhân răm rắp =)) . Mí cả , mình thấy cái gì mình lên kế hoạch thì mình cóc làm được , nhưng kiểu làm chơi ăn thật theo cảm xúc thì lại đánh nhanh thắng nhanh . Nghĩ mình ko làm được thì lại làm được , mà nghĩ mình làm được thì lại ko làm được . Nhục thế đấy =))
Cung Tật Phá Quân thì có bệnh , nhưng kiểu gì cũng gặp bác sĩ tốt chữa cho khỏi . Mặc dù khỏi xong lại mắc bệnh khác
Cung Điền Thất Sát , mình thấy nếu mình ko hay ở 1 chỗ , mà hay di chuyển chỗ ở . Nay chỗ này , mai chỗ khác 1 cách cực kì bị động
Ví dụ hnay ngủ nhà mình nhưng mai tự dưng mình bị bắt sang ngủ với ông bà mình , đấy mà ko ngủ với ông bà lại lên nhà bác ngủ . Kiểu thay đổi không khí tí cho nó vui thì phải . Cái này có thể liên quan đến cung Mệnh , sau này mình hay nhảy việc chăng ? hoặc làm việc thiên về di chuyển ko ngồi 1 chỗ chẳng hạn ? Ừ thì học mình còn nhảy trường liên tọi nữa là nhảy việc
Cung Tài VCD cũng được , có thể thu hút nhiều cát tinh , nhưng vì mình bất tài nên chưa làm được cơ nghiệp chăng =))
Cung Phụ Mẫu Vũ Tướng miếu vượng , thì bố mẹ cũng yểm trợ nhiều , hỗ trợ nhiều mặc dù mệnh hay cãi giả , nhưng mà có cãi vẫn thương phụ thân mẫu thân . Mặc dù phụ thân có bệnh nhưng trộm vía sống thọ chắc vì phúc DL
Cung Phu Thái Âm thì vợ chồng hay chành chọe nhưng hạnh phúc , vợ/chồng nhịn bọn ĐC chứ ko phải sợ ĐC =))
Cung Tử có Liêm Phủ thì có đủ trai gái rồi
Cung Huynh Đệ TL nhị hợp chắc anh em cũng tốt , mặc dù hay tị nhau =)) nhị hợp vs mệnh nên mệnh cũng ham chơi
T.AO
06/01/2014
À mình đang phân tích theo kiểu của mình gồm đất và sao chính nhé , còn phụ tinh kèm sau
Ở 1 số blog của các nhà tử vi họ nói rằng ĐC = mặt ko = lòng , hoặc là phản bội cộng đồng 1 mình alone ....
Vậy nói thế đúng hay sai ? Ko đúng cũng chẳng sai =))
Nếu chỉ kết hợp các sao chính tinh , Thiên Đồng cạnh Tham Lang thì ham chơi , lại thêm Cự hãm thì nói nhiều khi đúng thì người ta bảo sai , mà nói sai người ta bảo đúng . Đại khái kiểu nói làm cho đối tác nghĩ 1 kiểu , và đương nhiên mình nghĩ 1 kiểu . Kiểu ai nói thì người đó hiểu . Còn đối tác có hiểu lầm thì kệ đối tác cũng chẳng buồn phân bua hay là thanh minh gì cả
Thiên Đồng thì tính tình trẻ con , sáng nắng - chiều mưa - trưa dấm dớ . Hay thay đổi , hay làm phiền người khác đâm ra chơi với trẻ con thì vui hoặc chơi với bọn lớn hẳn - già hẳn thì được . Chứ chơi với bọn nửa nạc nửa mở , nửa trẻ nữa già thường hay bất đồng quan điểm vì nhịn mày thì tao ko nhịn được ? mà thù mày thì tao cũng ko thù được . Đâm ra ỡm ờ . Lại thêm kiểu mày cứ soi vs nói sích mé tao , làm tao mất thể diện mà bao lâu tao gây dựng được . Tao ko chơi vs mày nữa .Gặp lần sau thì ôi em khó chịu với bọn ĐC lắm anh à .... . Dần hình thành tính cách ĐC sẽ 1 mình tao 1 kiểu , alone cũng được , nên ít nói , hoặc có nói cũng chả cần quan tâm người nghe /người đọc nói gì
Tao vẫn là tao , mày vẫn là mày
Cung Nô ở thế lục hại , nhiều người sẽ nghĩ ngay vì bạn mà lụy đến mình . Lúc chưa khôn thì tao dại tao phải chịu . Lúc tao khôn thì mày chết với tao ??? Nếu nhìn ở góc độ bề ngoài thì bạn bè khôn ngoan , tài trí hơn mình . Họ sẽ nghĩ ko hay , vì mệnh ko đè được nô thì chết vì bạn , hội không kiếp nữa thì bạn xảo trá , mà hội Hao thì mất tiền ngu vì bạn . Cái này nghĩ thì đúng , cơ mà lại thành chưa đúng
Vì sao ? vì khi bị nhiều kinh nghiệm ngu vì bạn thì sẽ rút được kinh nghiệm và đúc kết kinh nghiệm về bạn mà cẩn trọng trong các mối quan hệ hơn . Hơn nữa bạn bè sẽ ko đề phòng và cũng chả nghĩ đứa mặt mày ngu ngơ tính tình trẻ con thì sẽ ko thể làm hại ai . Nhưng sự thật nó lại ngược lại . Bởi thế tốt nhất đừng khinh địch , đừng chê ai ngu kể cả đứa hội chứng Down cũng rất khôn !!!!
Khi tính cách hình thành , 1 mình 1 kiểu , độc lập , và ko để ý đến ai hoặc cái gì diễn ra . Thì sẽ suy nghĩ sâu sắc đôi khi phân tích rất nhanh . Kiểu học với bạn thì hay nói chuyện riêng , học 1 mình ko nói chuyện đc với ai thì phải tự học , tự lên thôi . Làm việc theo nhóm thì ko vừa ý mình >>> Làm việc 1 mình . Trong khi đứa khác thi nhau nộp sớm , thì mình chậm rãi gần chót nộp muộn . Trong khi chúng nó phải sửa đi sửa lại , thì mình ung dung đi làm việc khác ko phải sửa . 1 mình vẫn làm tốt công việc hơn nhiều mình
Vậy có tham vọng khi TL kế bên không ? Có chứ , nhưng có mơ hoài bão như Thiên Đồng vậy , Sau này con sẽ làm bác sĩ ? sau này con làm cô giáo ) cơ mà thực tế thì lớn rồi đâm ra nghĩ rằng mình mà làm cô giáo thì khổ bọn trẻ con , làm bác sĩ thì khổ bệnh nhân , . Vì nghĩ sâu quá đâm ra thành điểm bất lợi vì ở ngành nào cũng có ưu và nhược điểm . Vừa thấy ưu của ngành này , 1 lúc sau đã soi ra được nhược của thằng này tiếp . Mà khó đưa ra quyết định . Bọn ĐC thường là những đứa thiếu quyết đoán nhưng phân tích giỏi , soi mói giỏi , hay để ý , lý luận chặt chẽ , nói thì nói nhảm sau 1 thời gian nói đúng làm bọn đối tác bán tín bán nghi , .... vv
Bọn ĐC cũng thường hay chê nhau , nhưng vẫn hay để ý tới nhau . Có thể chửi nhau nhưng ko ảnh hưởng đến mối quan hệ . Hay bất đồng quan điểm , hay bị nói xấu , cơ mà chúng vẫn ngẩng cao đầu mà chiến với bọn còn lại . Đại khái kiểu trẻ con thì " cái gì là của tao thì sẽ là của tao , còn cái gì ko phải của tao thì chắc nó là của mày " =))))))))))))))))
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 14:15
Ở 1 số blog của các nhà tử vi họ nói rằng ĐC = mặt ko = lòng , hoặc là phản bội cộng đồng 1 mình alone ....
Vậy nói thế đúng hay sai ? Ko đúng cũng chẳng sai =))
Nếu chỉ kết hợp các sao chính tinh , Thiên Đồng cạnh Tham Lang thì ham chơi , lại thêm Cự hãm thì nói nhiều khi đúng thì người ta bảo sai , mà nói sai người ta bảo đúng . Đại khái kiểu nói làm cho đối tác nghĩ 1 kiểu , và đương nhiên mình nghĩ 1 kiểu . Kiểu ai nói thì người đó hiểu . Còn đối tác có hiểu lầm thì kệ đối tác cũng chẳng buồn phân bua hay là thanh minh gì cả
Thiên Đồng thì tính tình trẻ con , sáng nắng - chiều mưa - trưa dấm dớ . Hay thay đổi , hay làm phiền người khác đâm ra chơi với trẻ con thì vui hoặc chơi với bọn lớn hẳn - già hẳn thì được . Chứ chơi với bọn nửa nạc nửa mở , nửa trẻ nữa già thường hay bất đồng quan điểm vì nhịn mày thì tao ko nhịn được ? mà thù mày thì tao cũng ko thù được . Đâm ra ỡm ờ . Lại thêm kiểu mày cứ soi vs nói sích mé tao , làm tao mất thể diện mà bao lâu tao gây dựng được . Tao ko chơi vs mày nữa .Gặp lần sau thì ôi em khó chịu với bọn ĐC lắm anh à .... . Dần hình thành tính cách ĐC sẽ 1 mình tao 1 kiểu , alone cũng được , nên ít nói , hoặc có nói cũng chả cần quan tâm người nghe /người đọc nói gì
Tao vẫn là tao , mày vẫn là mày
Cung Nô ở thế lục hại , nhiều người sẽ nghĩ ngay vì bạn mà lụy đến mình . Lúc chưa khôn thì tao dại tao phải chịu . Lúc tao khôn thì mày chết với tao ??? Nếu nhìn ở góc độ bề ngoài thì bạn bè khôn ngoan , tài trí hơn mình . Họ sẽ nghĩ ko hay , vì mệnh ko đè được nô thì chết vì bạn , hội không kiếp nữa thì bạn xảo trá , mà hội Hao thì mất tiền ngu vì bạn . Cái này nghĩ thì đúng , cơ mà lại thành chưa đúng
Vì sao ? vì khi bị nhiều kinh nghiệm ngu vì bạn thì sẽ rút được kinh nghiệm và đúc kết kinh nghiệm về bạn mà cẩn trọng trong các mối quan hệ hơn . Hơn nữa bạn bè sẽ ko đề phòng và cũng chả nghĩ đứa mặt mày ngu ngơ tính tình trẻ con thì sẽ ko thể làm hại ai . Nhưng sự thật nó lại ngược lại . Bởi thế tốt nhất đừng khinh địch , đừng chê ai ngu kể cả đứa hội chứng Down cũng rất khôn !!!!
Khi tính cách hình thành , 1 mình 1 kiểu , độc lập , và ko để ý đến ai hoặc cái gì diễn ra . Thì sẽ suy nghĩ sâu sắc đôi khi phân tích rất nhanh . Kiểu học với bạn thì hay nói chuyện riêng , học 1 mình ko nói chuyện đc với ai thì phải tự học , tự lên thôi . Làm việc theo nhóm thì ko vừa ý mình >>> Làm việc 1 mình . Trong khi đứa khác thi nhau nộp sớm , thì mình chậm rãi gần chót nộp muộn . Trong khi chúng nó phải sửa đi sửa lại , thì mình ung dung đi làm việc khác ko phải sửa . 1 mình vẫn làm tốt công việc hơn nhiều mình
Vậy có tham vọng khi TL kế bên không ? Có chứ , nhưng có mơ hoài bão như Thiên Đồng vậy , Sau này con sẽ làm bác sĩ ? sau này con làm cô giáo ) cơ mà thực tế thì lớn rồi đâm ra nghĩ rằng mình mà làm cô giáo thì khổ bọn trẻ con , làm bác sĩ thì khổ bệnh nhân , . Vì nghĩ sâu quá đâm ra thành điểm bất lợi vì ở ngành nào cũng có ưu và nhược điểm . Vừa thấy ưu của ngành này , 1 lúc sau đã soi ra được nhược của thằng này tiếp . Mà khó đưa ra quyết định . Bọn ĐC thường là những đứa thiếu quyết đoán nhưng phân tích giỏi , soi mói giỏi , hay để ý , lý luận chặt chẽ , nói thì nói nhảm sau 1 thời gian nói đúng làm bọn đối tác bán tín bán nghi , .... vv
Bọn ĐC cũng thường hay chê nhau , nhưng vẫn hay để ý tới nhau . Có thể chửi nhau nhưng ko ảnh hưởng đến mối quan hệ . Hay bất đồng quan điểm , hay bị nói xấu , cơ mà chúng vẫn ngẩng cao đầu mà chiến với bọn còn lại . Đại khái kiểu trẻ con thì " cái gì là của tao thì sẽ là của tao , còn cái gì ko phải của tao thì chắc nó là của mày " =))))))))))))))))
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 14:15
T.AO
06/01/2014
Phần Tham Vọng sẽ liên quan đến Tài Quan , khi Tài VCD và Quan Thiên Cơ , tức có nghĩa ở đấy yếu tố Thiên quyết định tất cả , chứ ko phải yếu tố Nhân
Có nghĩa ko phải vì Tài Quan mày xấu thì mày sẽ xấu , vì do Trời quyết định , thì ko bik lúc nào sẽ là cơ hội . Mà sẽ có cơ hội bất ngờ kiểu giống tướng Giáp vậy từ giáo viên dạy sử thành tướng quân . Nhưng có bik nắm bắt cơ hội để chớp không thì lại là 1 chuyện khác . Vì sao ? Vì sau 1 thời gian phân tích ủ mưu , mà ko thấy cơ hội đâm ra nhụt chí , nên ko bik lúc Trời cho có chớp nhanh được không . Tốt nhất nên cố gắng ko lười
Mà vẫn lười thì cần đứa thúc vậy
Với tính cách , tham vọng như trên ĐC hợp với ngành gì ?
Ngành mà cứ thong thả tìm hiểu ý
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 14:40
Có nghĩa ko phải vì Tài Quan mày xấu thì mày sẽ xấu , vì do Trời quyết định , thì ko bik lúc nào sẽ là cơ hội . Mà sẽ có cơ hội bất ngờ kiểu giống tướng Giáp vậy từ giáo viên dạy sử thành tướng quân . Nhưng có bik nắm bắt cơ hội để chớp không thì lại là 1 chuyện khác . Vì sao ? Vì sau 1 thời gian phân tích ủ mưu , mà ko thấy cơ hội đâm ra nhụt chí , nên ko bik lúc Trời cho có chớp nhanh được không . Tốt nhất nên cố gắng ko lười
Mà vẫn lười thì cần đứa thúc vậy
Với tính cách , tham vọng như trên ĐC hợp với ngành gì ?
Ngành mà cứ thong thả tìm hiểu ý
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 14:40
hongtiem
06/01/2014
DaiKhe, on 06/01/2014 - 14:34, said:
Phần Tham Vọng sẽ liên quan đến Tài Quan , khi Tài VCD và Quan Thiên Cơ , tức có nghĩa ở đấy yếu tố Thiên quyết định tất cả , chứ ko phải yếu tố Nhân
Có nghĩa ko phải vì Tài Quan mày xấu thì mày sẽ xấu , vì do Trời quyết định , thì ko bik lúc nào sẽ là cơ hội . Mà sẽ có cơ hội bất ngờ kiểu giống tướng Giáp vậy từ giáo viên dạy sử thành tướng quân . Nhưng có bik nắm bắt cơ hội để chớp không thì lại là 1 chuyện khác . Vì sao ? Vì sau 1 thời gian phân tích ủ mưu , mà ko thấy cơ hội đâm ra nhụt chí , nên ko bik lúc Trời cho có chớp nhanh được không . Tốt nhất nên cố gắng ko lười
Mà vẫn lười thì cần đứa thúc vậy
Với tính cách , tham vọng như trên ĐC hợp với ngành gì ?
Ngành mà cứ thong thả tìm hiểu ý
Có nghĩa ko phải vì Tài Quan mày xấu thì mày sẽ xấu , vì do Trời quyết định , thì ko bik lúc nào sẽ là cơ hội . Mà sẽ có cơ hội bất ngờ kiểu giống tướng Giáp vậy từ giáo viên dạy sử thành tướng quân . Nhưng có bik nắm bắt cơ hội để chớp không thì lại là 1 chuyện khác . Vì sao ? Vì sau 1 thời gian phân tích ủ mưu , mà ko thấy cơ hội đâm ra nhụt chí , nên ko bik lúc Trời cho có chớp nhanh được không . Tốt nhất nên cố gắng ko lười
Mà vẫn lười thì cần đứa thúc vậy
Với tính cách , tham vọng như trên ĐC hợp với ngành gì ?
Ngành mà cứ thong thả tìm hiểu ý
Xem ra là rất ứng với câu:
"Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng"
Nên số người đủng đỉnh các cụ vẫn nói là số là sướng? Nhưng bản thân mình mới biết sướng cỡ nào và khổ thế nào?
Số này có phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ một người khác giới trong gia đình ông, cha, or anh trai?
Một người có tài, có tố chất, có nội lực, tiềm năng lớn mà thiếu đi sự quyết đoán, bứt phá, hiện thực hoá suy nghĩ bằng hành động thì cũng giống như tàu vũ trụ đã sẵn sàng đi thám hiểm sao Hoả mà vẫn nằm trong bệ phóng ở...để ngắm chỉ vì chưa nạp đủ nhiên liệu vậy đó, Nên cần có một nỗ lực lớn của bản thân cộng thêm điều kiện, lợi thế hơn người khác của mình thì tham vọng, mục tiêu của mình không sợ một bộ phận không nhỏ của giới Nô luôn túc trực ngày đêm để chèn ép, zìm hàng...
Cho nên việc hiểu, và biết về mình là quan trọng lắm, nhưng để học được chữ "dụng" đúng là khó bội phần phải không?
Vài lời chia sẻ!
Sửa bởi hongtiem: 06/01/2014 - 15:15
T.AO
06/01/2014
hongtiem, on 06/01/2014 - 15:14, said:
Mệnh Cự Đồng, Thai, Toạ, Thân cư Phúc Dương, Lương... thì sao nhỉ?
Xem ra là rất ứng với câu:
"Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng"
Nên số người đủng đỉnh các cụ vẫn nói là số là sướng? Nhưng bản thân mình mới biết sướng cỡ nào và khổ thế nào?
Số này có phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ một người khác giới trong gia đình ông, cha, or anh trai?
Một người có tài, có tố chất, có nội lực, tiềm năng lớn mà thiếu đi sự quyết đoán, bứt phá, hiện thực hoá suy nghĩ bằng hành động thì cũng giống như tàu vũ trụ đã sẵn sàng đi thám hiểm sao Hoả mà vẫn nằm trong bệ phóng ở...để ngắm chỉ vì chưa nạp đủ nhiên liệu vậy đó, Nên cần có một nỗ lực lớn của bản thân cộng thêm điều kiện, lợi thế hơn người khác của mình thì tham vọng, mục tiêu của mình không sợ một bộ phận không nhỏ của giới Nô luôn túc trực ngày đêm để chèn ép, zìm hàng...
Cho nên việc hiểu, và biết về mình là quan trọng lắm, nhưng để học được chữ "dụng" đúng là khó bội phần phải không?
Vài lời chia sẻ!
Xem ra là rất ứng với câu:
"Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng"
Nên số người đủng đỉnh các cụ vẫn nói là số là sướng? Nhưng bản thân mình mới biết sướng cỡ nào và khổ thế nào?
Số này có phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ một người khác giới trong gia đình ông, cha, or anh trai?
Một người có tài, có tố chất, có nội lực, tiềm năng lớn mà thiếu đi sự quyết đoán, bứt phá, hiện thực hoá suy nghĩ bằng hành động thì cũng giống như tàu vũ trụ đã sẵn sàng đi thám hiểm sao Hoả mà vẫn nằm trong bệ phóng ở...để ngắm chỉ vì chưa nạp đủ nhiên liệu vậy đó, Nên cần có một nỗ lực lớn của bản thân cộng thêm điều kiện, lợi thế hơn người khác của mình thì tham vọng, mục tiêu của mình không sợ một bộ phận không nhỏ của giới Nô luôn túc trực ngày đêm để chèn ép, zìm hàng...
Cho nên việc hiểu, và biết về mình là quan trọng lắm, nhưng để học được chữ "dụng" đúng là khó bội phần phải không?
Vài lời chia sẻ!
à đọc lại , k hiểu lắm , bạn có thể giải thích lại đc ko ?
orange, on 06/01/2014 - 15:14, said:
nếu mệnh là sao khác nhưng cư sửu mùi thì sao ?
sừu gì ? mùi gì ? có nhiều loại sửu mà cũng nhiều loại mùi lắm
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 15:21
T.AO
06/01/2014
Không hiểu cái chỗ
Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng
câu này nghĩa là gì ?
Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng
câu này nghĩa là gì ?
hongtiem
06/01/2014
DaiKhe, on 06/01/2014 - 14:34, said:
Phần Tham Vọng sẽ liên quan đến Tài Quan , khi Tài VCD và Quan Thiên Cơ , tức có nghĩa ở đấy yếu tố Thiên quyết định tất cả , chứ ko phải yếu tố Nhân
Có nghĩa ko phải vì Tài Quan mày xấu thì mày sẽ xấu , vì do Trời quyết định , thì ko bik lúc nào sẽ là cơ hội . Mà sẽ có cơ hội bất ngờ kiểu giống tướng Giáp vậy từ giáo viên dạy sử thành tướng quân . Nhưng có bik nắm bắt cơ hội để chớp không thì lại là 1 chuyện khác . Vì sao ? Vì sau 1 thời gian phân tích ủ mưu , mà ko thấy cơ hội đâm ra nhụt chí , nên ko bik lúc Trời cho có chớp nhanh được không . Tốt nhất nên cố gắng ko lười
=> Ngựa hay chẳng quản đường dài: Ý so sánh là với người có trí, có tham vọng, quyết tâm khẳng định mình thì không ngại khó, ngại khổ ( đường dài) để vuợt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình.
=> Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng: Nước kiệu = nước chậm, hàm ý nói là người có tác phong, hành động thong thả, cẩn trọng, có phần đủng đỉnh, với nghĩa này thì là thành công đến chậm nhưng mà chắc khi đã có sự tính toán kĩ càng đường đi nước bước.
Mà vẫn lười thì cần đứa thúc vậy
Với tính cách , tham vọng như trên ĐC hợp với ngành gì ?
Ngành mà cứ thong thả tìm hiểu ý
Có nghĩa ko phải vì Tài Quan mày xấu thì mày sẽ xấu , vì do Trời quyết định , thì ko bik lúc nào sẽ là cơ hội . Mà sẽ có cơ hội bất ngờ kiểu giống tướng Giáp vậy từ giáo viên dạy sử thành tướng quân . Nhưng có bik nắm bắt cơ hội để chớp không thì lại là 1 chuyện khác . Vì sao ? Vì sau 1 thời gian phân tích ủ mưu , mà ko thấy cơ hội đâm ra nhụt chí , nên ko bik lúc Trời cho có chớp nhanh được không . Tốt nhất nên cố gắng ko lười
=> Ngựa hay chẳng quản đường dài: Ý so sánh là với người có trí, có tham vọng, quyết tâm khẳng định mình thì không ngại khó, ngại khổ ( đường dài) để vuợt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình.
=> Nước kiệu mới biết tài trai, anh hùng: Nước kiệu = nước chậm, hàm ý nói là người có tác phong, hành động thong thả, cẩn trọng, có phần đủng đỉnh, với nghĩa này thì là thành công đến chậm nhưng mà chắc khi đã có sự tính toán kĩ càng đường đi nước bước.
Mà vẫn lười thì cần đứa thúc vậy
Với tính cách , tham vọng như trên ĐC hợp với ngành gì ?
Ngành mà cứ thong thả tìm hiểu ý
Sửa bởi hongtiem: 06/01/2014 - 15:53
T.AO
06/01/2014
OH cảm ơn bạn HongTiem nhé , giờ tớ hiểu rồi :">
nếu bạn có ls mệnh ở sửu mùi , post chúng ta cùng ngâm cứu
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 16:01
nếu bạn có ls mệnh ở sửu mùi , post chúng ta cùng ngâm cứu
Sửa bởi DaiKhe: 06/01/2014 - 16:01
AnKhoa
09/01/2014
Cự Đồng thông minh. Dù sao cũng thuộc hệ Tử Vi cư Ngọ, Thái Dương cư Mão, hai cung vị này sáng, mệnh lại không bị sát nặng thì vẫn ngon.
Monday
09/01/2014
Ở đâu có Cự Đồng ở đó không có sự im lặng.
Cự Đồng thích tranh luận phản bác. Có cát tinh thì vui vẻ cà làng, có sát tinh thì pằng pằng nhà tan.
Cự Đồng thích tranh luận phản bác. Có cát tinh thì vui vẻ cà làng, có sát tinh thì pằng pằng nhà tan.
T.AO
09/01/2014
cũng tùy , nhưng cự đồng hay bu ở 1 chỗ như kiểu anh em gặp tí cho có tí phẩn khởi
gặp lúc rồi lại đá đểu nhau =))
Sửa bởi DaiKhe: 09/01/2014 - 13:03
gặp lúc rồi lại đá đểu nhau =))
Sửa bởi DaiKhe: 09/01/2014 - 13:03