←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thập tử nhất sinh

Locked

2 3 4 5 6 |»|

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 10/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuanPhuc5x, on 10/01/2014 - 12:36, said:

Thầy Hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể cho biết hạn chót trả lời? Tôi cũng muốn "chém gió" nhưng hôm nay còn bận, 24h giờ sau nhé? Hiện thời tôi cho là khó qua khỏi đại vận đầu, 5-14, chưa xác định năm nào.

(QP)Năm Ếch(xì)

Vâng tối mai tôi trả lời.
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 10/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 10/01/2014 - 10:48, said:

Đề bài hỏi mất năm nào, nhưng đâu có nói là mất rồi. Mà không đưa vận quá khứ kiểm chứng, biết đâu mất lúc mới sinh nên không có nổi 1 vận kiểm chứng. Mà chưa nhập đại vận, nam phái xem làm sao, nhiều cái khó lắm chứ bộ.

Mà thầy cũng không nói có đúng ngày sinh dương lịch không, các Thánh Gióng tử bình dùng can chi xem có khi lại tổ trác.
Mà sau này hỏi sâu vào đáp án, thầy lại bảo là không phải người quen người nhà thầy, thông tin chỉ có vậy, thì kiện phúc thẩm với giám đốc thẩm làm sao ?

Mà thầy tung đề ở đó không nói hạn trả lời, bận đi công tác khảo sát động Phong Nha, ở đó không có wifi, làm sao trả lời ngay đáp án. Chờ thầy 3 tháng thì nước đã xuôi dòng, nhiều chị em xong kì nghỉ đẻ lại phải đi làm, thời gian đâu vào mạng trao đổi làm rõ đáp án với thầy nữa.

Có khi lá số thầy lấy trên mạng xuống, sinh ở Tây bán cầu, thầy lại không biết đổi giờ, cứ thế phiên ra. Hỏi nguồn thì thầy ậm ừ giấu dốt, khăng khăng lá số là đúng. Ghê rợn lắm chứ bộ.

Lá số cù huy giáp bạn nhắc đến, người đưa lên mạng là mình đấy.
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 10/01/2014

Số 1999 hay, tháng 11, 12 âm lịch năm nay xấu quá !

Chạy thử vận đã thấy mệt rồi. Buồn nhỉ.

Chia buồn với gia đình bé!
Sửa bởi Gabriel.Julian: 10/01/2014 - 16:26
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 10/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphasonghanh, on 10/01/2014 - 15:34, said:

Lá số cù huy giáp bạn nhắc đến, người đưa lên mạng là mình đấy.

Cách đây hơn năm, tôi đã nhắc Giáp về hạn năm nay, tiếc là số trời đã định.
Trích dẫn

CanhTan's Photo CanhTan 10/01/2014

Kính cụ Hành,em bó tay chịu trói với lá số trên.
Trích dẫn

QuanPhuc5x's Photo QuanPhuc5x 10/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuanPhuc5x, on 10/01/2014 - 12:36, said:

... Hiện thời tôi cho là khó qua khỏi đại vận đầu, 5-14, chưa xác định năm nào...

Tôi đọc lại những đối thoại ở trên mới biết thêm thông tin "năm 2011 ngã từ lầu 2 khá nặng". Khi đưa ra câu trả lời "khó qua khỏi đại vận đầu, 5-14" tôi quả không biết chi tiết này. Dù vậy, tôi vẫn cho là đại hạn hung hiểm nhất là cung Mệnh 5-14, qua khỏi rồi thì không đến nỗi yểu mệnh. Vì vậy nếu bé này mất trong đại vận 15-24 thì tôi ... bó tay!

Tuy nhiên vẫn có cách lý giải nếu áp dụng tiểu hạn sinh nhật vì sinh tháng Chạp năm Mậu Dần, phải qua ngày 27/12 năm Canh Thìn mới tính tiểu vận năm Thìn. Tức là mất trong năm 2012, nhưng tiểu vận vẫn kể là năm Tân Mão nhập Mệnh, trùng phùng gốc Đại vận và lưu Đại vận!
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 10/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphasonghanh, on 10/01/2014 - 01:05, said:

Mời các thầy chém lá số này mất năm nào, lí do mất.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhắc nhở

Bài viết vi phạm "Điều lệ phòng Học thuật Tử Vi - cập nhật 05/2013"
- Không viết thông tin lá số trước khi dán hình.
- Chỉ nhắc nhở 1 lần, lần sau chúng tôi sẽ xử lý


Mệnh cục tỉ hòa, mệnh cư tuyệt địa không có sao thuộc Hỏa sinh trợ.
Thân VCD có Hỏa Tinh, thêm Tuần án ngữ. Cung thê có Thiên Địa Không xung chiếu. Vậy là thành cách cục VCD có tam Không hội nhị sát.

Cung phúc VCD có Không Kiếp hãm địa, Linh, Kỵ, có Quang Quý Khôi Việt hóa giải một phần, nhưng nói chung khá bấp bênh và mất ổn định.

Năm 2011 Tân Mão, cung thê khá xấu bị kích động. Đại vận đinh tị, Cự Môn hóa Kị xung thân, cung thân run rẩy trước cuồng phong định mệnh.
Tiểu vận đồng cung LNĐV năm 14 tuổi nhập mệnh, chuyện xảy ra liên quan đến bản mệnh. Em đã ngã từ trên độ cao không rõ (vì thầy Hành bên tươi bên héo chưa cung cấp) xuống với cách cục Cơ Lương.

Mệnh tuyệt, Phúc kém may Đào Hồng Không Kiếp, Thân bầm giập.

Thầy Hành hiểm độc cung cấp dữ kiện năm cuối cùng của đại vận, biết là ngã nhưng biết chết không, mà chết trong năm hay sang năm sau mới chết, mà năm sau lại là đại vận khác. Đành ngồi chờ bột để quấy thêm tí hồ.
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 10/01/2014

em đoán năm nhầm thìn 2012,lí do mai xét
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 10/01/2014

Sát kình như đại đao sắc nhọn, nơi cực vượng của hoả vốn là đao còn hoả khí. Vừa nhọn, vừa nóng đầy tính sát. Không phải ai cũng chơi đc đâu.
Thổ đất tỵ, thổ khô kiệt, dao chém nát vụt ngay.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 10/01/2014

Giờ Giáp Thân: MÔN TIỀN PHÓNG HẠC
Dịch: Thả hạc trước cửa
Giải: Tuy hữu tác vi tích vô đại chí
Dịch: Dù hoạt động được tiếc rằng không có chí lớn


TIÊN HẠC LĂNG VÂN Cách
Đại sự tiên tòng tiểu sự thành
Thâm sơn tùng bách lão đài thanh
An cư tu đãi mã đề kiện
Tâm loạn đương tòng hỗ vĩ khinh
Nhạn lạc bình sa đa nhiễu mạc
Uyên ương tịnh mỹ hốt phi kinh
Nhược hoàn vấn ngã tiền trình sự
Vũ thụ hoa khai nhất tử thành

Dịch: HẠC TIÊN BAY TẬN MÂY XANH
Trước khi thành việc lớn phải xong việc nhỏ
Tùng bách ở chốn núi sâu rêu bám đặc xanh
Muốn ở yên phải đợi đến năm Ngọ
Lòng rối phải chờ cuối năm Dần mới nhẹ bớt
Nhạn sa bải cát thật là mờ mịt
Cặp uyên ương đang đẹp chợt sợ bay mất
Nếu hỏi ta về sự nghiệp tương lai
Trời mưa hoa nở được một quả

CƠ NGHIỆP (Cơ Nghiệp)
Tổ kế tam phần khứ nhị phần
Căn nguyên bất thực nhược tiêu hồn
Đoạt quyền nghi hướng thiên biên khứ
Tự hữu cao nhân đãi cử luân
Dịch:
Tài sản tổ tiên để lại ba phần bỏ mất hai
Người gốc rễ chẳng thực nên như hồn bay mất
Muốn cướp quyền (quyền Tạo hóa) nên hướng về góc trời mà đi
Sẽ có kẻ quí nhân đợi để đề cử

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Thu thâm nhất nhạn cao phi khứ
Phong tống dương hoa địch vận thanh
Lư vĩ giang biên nhân độc túc
Ngư ca hoán khởi mộng trung kinh
Dịch:
Cuối thu một con nhạn bay đi
Gió thổi canh thu thành điệu kèn trong trẻo
Lau lách bên sông người ngủ một mình
Khúc ca chàng ngư phủ như làm tỉnh giấc mộng kinh hoàng

HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
Tự kim đắc ngộ âm nhân lực
Ngộ khuyển phùng chư hỷ tiệm thành
Đắc lộc tự nhiên hưng phúc lai
Côn thăng bằng cử khoái bình sinh
Dịch:
Từ nay gặp được sự giúp đỡ của âm nhân
Đến năm Tuất năm Hợi sự vui mừng sẽ hoàn thành
Được lộc tự nhiên thêm hưởng phúc
(Cá) Côn bay (chim) bằng nhảy thỏa chí bình sinh

HÔN NHÂN (Vợ Chồng)
Quân kim nhược vấn tùng mộng sự
Cáp tựa đào hoa mãn hậu thôn
Hữu khoái uyên ương tương bối lập
Tang du quan cái khước trùng hôn
Dịch:
Nay nhà ngươi muốn hỏi giấc mộng cây tùng
Giống như hoa đào nở đầy ở thôn sau
Đừng lấy làm lạ sao cặp uyên ương quay lưng lại nhau
Cảnh gia lại mũ lọng cưới vợ lần nữa

TỬ TỨC (Con cái)
Phong xậu vũ trung đào lý phóng
Tam hoa nhất quả ngộ thu tồn
Toàn bằng âm chất tài bồi lực
Chủng thực tùng thu hỷ hữu nhân
Dịch:
Hoa đào hoa lý trong cơn mưa gió
Ba hoa một quả đến mùa thu còn
Đều nhờ âm đức của tổ tiên vun trồng
Mừng có người trồng được cây tùng cây thu

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Ngộ khuyển kiến ngưu ưu biến hỷ
Phùng long khứ xứ tất phùng kinh
Hổ đầu xà vĩ kinh ưu chí
Viên hạc tùng hoàng cộng kết minh
Dịch:
Gặp năm Tuất năm Sửu buồn hóa vui
Gặp năm Thìn nên đề phòng sự sợ hãi
Đầu năm Dần cuối năm Tý có sự lo sợ
Vượn hạc tùng trúc cùng thề thốt

Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn
Theo sách Quỷ Cốc Toán Mệnh - Bản quyền thuộc về tác giả: Dương Đình Lê Thứ Chi

Khi tử vi như bức vách, ta tìm niềm tin ở muôn nơi.
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 11/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 10/01/2014 - 23:59, said:

Giờ Giáp Thân: MÔN TIỀN PHÓNG HẠC
Dịch: Thả hạc trước cửa
Giải: Tuy hữu tác vi tích vô đại chí
Dịch: Dù hoạt động được tiếc rằng không có chí lớn


TIÊN HẠC LĂNG VÂN Cách
Đại sự tiên tòng tiểu sự thành
Thâm sơn tùng bách lão đài thanh
An cư tu đãi mã đề kiện
Tâm loạn đương tòng hỗ vĩ khinh
Nhạn lạc bình sa đa nhiễu mạc
Uyên ương tịnh mỹ hốt phi kinh
Nhược hoàn vấn ngã tiền trình sự
Vũ thụ hoa khai nhất tử thành

Dịch: HẠC TIÊN BAY TẬN MÂY XANH
Trước khi thành việc lớn phải xong việc nhỏ
Tùng bách ở chốn núi sâu rêu bám đặc xanh
Muốn ở yên phải đợi đến năm Ngọ
Lòng rối phải chờ cuối năm Dần mới nhẹ bớt
Nhạn sa bải cát thật là mờ mịt
Cặp uyên ương đang đẹp chợt sợ bay mất
Nếu hỏi ta về sự nghiệp tương lai
Trời mưa hoa nở được một quả

CƠ NGHIỆP (Cơ Nghiệp)
Tổ kế tam phần khứ nhị phần
Căn nguyên bất thực nhược tiêu hồn
Đoạt quyền nghi hướng thiên biên khứ
Tự hữu cao nhân đãi cử luân
Dịch:
Tài sản tổ tiên để lại ba phần bỏ mất hai
Người gốc rễ chẳng thực nên như hồn bay mất
Muốn cướp quyền (quyền Tạo hóa) nên hướng về góc trời mà đi
Sẽ có kẻ quí nhân đợi để đề cử

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Thu thâm nhất nhạn cao phi khứ
Phong tống dương hoa địch vận thanh
Lư vĩ giang biên nhân độc túc
Ngư ca hoán khởi mộng trung kinh
Dịch:
Cuối thu một con nhạn bay đi
Gió thổi canh thu thành điệu kèn trong trẻo
Lau lách bên sông người ngủ một mình
Khúc ca chàng ngư phủ như làm tỉnh giấc mộng kinh hoàng

HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
Tự kim đắc ngộ âm nhân lực
Ngộ khuyển phùng chư hỷ tiệm thành
Đắc lộc tự nhiên hưng phúc lai
Côn thăng bằng cử khoái bình sinh
Dịch:
Từ nay gặp được sự giúp đỡ của âm nhân
Đến năm Tuất năm Hợi sự vui mừng sẽ hoàn thành
Được lộc tự nhiên thêm hưởng phúc
(Cá) Côn bay (chim) bằng nhảy thỏa chí bình sinh

HÔN NHÂN (Vợ Chồng)
Quân kim nhược vấn tùng mộng sự
Cáp tựa đào hoa mãn hậu thôn
Hữu khoái uyên ương tương bối lập
Tang du quan cái khước trùng hôn
Dịch:
Nay nhà ngươi muốn hỏi giấc mộng cây tùng
Giống như hoa đào nở đầy ở thôn sau
Đừng lấy làm lạ sao cặp uyên ương quay lưng lại nhau
Cảnh gia lại mũ lọng cưới vợ lần nữa

TỬ TỨC (Con cái)
Phong xậu vũ trung đào lý phóng
Tam hoa nhất quả ngộ thu tồn
Toàn bằng âm chất tài bồi lực
Chủng thực tùng thu hỷ hữu nhân
Dịch:
Hoa đào hoa lý trong cơn mưa gió
Ba hoa một quả đến mùa thu còn
Đều nhờ âm đức của tổ tiên vun trồng
Mừng có người trồng được cây tùng cây thu

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Ngộ khuyển kiến ngưu ưu biến hỷ
Phùng long khứ xứ tất phùng kinh
Hổ đầu xà vĩ kinh ưu chí
Viên hạc tùng hoàng cộng kết minh
Dịch:
Gặp năm Tuất năm Sửu buồn hóa vui
Gặp năm Thìn nên đề phòng sự sợ hãi
Đầu năm Dần cuối năm Tý có sự lo sợ
Vượn hạc tùng trúc cùng thề thốt

Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn
Theo sách Quỷ Cốc Toán Mệnh - Bản quyền thuộc về tác giả: Dương Đình Lê Thứ Chi

Khi tử vi như bức vách, ta tìm niềm tin ở muôn nơi.

Đoán theo QCTM:

Số Mậu Dần có thể chết vào năm Nhâm Thìn (tháng 2 / 3) hoặc cuối năm Quý Tị (tháng 10 / 11).
Tính chất: Đột ngột.
Nguyên nhân: Điện giật, Sốc (đứt mạch máu não, sốc thuốc, sốc ma túy) hoặc do Tai nạn hình thương.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 11/01/2014

Dự đoán năm Nhâm Thìn.
Trích dẫn

CanhTan's Photo CanhTan 11/01/2014

Kính cụ Hành !

Em nhòm ngó nóng vội nên nhầm ở đoạn sinh năm 1999 nhưng tuổi Mậu Dần. Em nghĩ lá số chính thức mất đầu năm Quý Tỵ 2013,hạn 2011 rất nặng thì bác tiết lộ rồi,theo em nghĩ chưa mất năm 2011 vì là năm Tân (Mão). Năm 2012 cũng chưa mất vì gặp Thất sát hoả địa chi Thìn. Năm 2013 Mệnh Tuyệt vì gặp Quý xung Tật. Mất vào tháng 1,tháng 2 nhất là tháng 4 âm lịch.

Nếu sai xót xin cụ cho giải khuyến khích =))
Trích dẫn

tiramisu's Photo tiramisu 11/01/2014

chết năm canh thìn

lý do chết : đúng đoán tiếp
Trích dẫn

ReadCopy's Photo ReadCopy 11/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 10/01/2014 - 23:59, said:

Khi tử vi như bức vách, ta tìm niềm tin ở muôn nơi.

Tử Vi như bức vách, BTHL như văn tự trên bức vách.

Phối kiếm với BTHL: Năm 2011: Phòng tang phục.

Tang phục thường là trong gia đình có tang chồng chất và chính đương số cũng có thể nằm trong cái chồng chất đó.

Về lý mà nói, năm đó ngã từ tầng 2, nguy cơ chấn thương sọ não là cao, máu tụ nội sọ, có thể tử vong luôn. Có trường hợp vài ba tháng sau khối máu tụ mới hình thành, lúc đó rất nguy hiểm và dễ tử vong. Có trường hợp dập não hôn mê sâu kéo dài hàng tháng rồi cũng tử vong.

Dự: Tử vong năm 2011 do chấn thương sọ não sau ngã từ tầng 2 (rất nặng - lời của Hành).

Tiết tháng 6: Thế Hợi tam hợp năm tháng Mão Mùi xấu
Tiết tháng 7: Thế Dậu xung năm Mão xấu

Dự: Hai tiết tháng 6&7 xấu, tương ứng với tháng 7 và 8 dương lịch.
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|