Mong được chỉ giáo về Thiếu Âm hội Thái Dư...
Scorpio0718
29/12/2013
@KhuongDinh : Cám ơn bác về bài trả lời chân thành và sâu sắc. Lá số này, nếu có duyên, hy vọng được đàm đạo cùng bác sau này.
Scorpio0718
29/12/2013
@annhien.1990 : Ồ, nếu đủ tuổi để xưng Cô với cháu thì lại là chuyện khác đấy. Thế thì cháu đành tiếp cô nốt một bài nữa, để thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi. Dù sao, khi vạn vật đã là Không, thì đại từ để xưng hô cũng không quá quan trọng.
Ngay từ post thứ 2 của cô trong topic này cháu đã không muốn nói nhiều với cô vì khả năng suy diễn và suy luận của cô thật vô chừng. Về tử vi, như cháu đã nói, sở học khác nhau, cháu không muốn trao đổi thêm với cô. Về những mặt khác, cháu không có nhu cầu thanh minh, biện bạch và giải thích về bản thân, nhất là với những người có xu hướng phán xét, suy diễn, và không có khả năng lắng nghe, như cô là một ví dụ. Cháu không thích lấy từng câu, từng chữ hay những suy diễn "cao siêu, xâu sắc (xấu)" của người khác (trong đó có cô) ra để bắt bẻ. Cháu cũng không có nhu cầu khuyên nhủ hay tâm tình, hy vọng gì với cô. Thật là vô duyên quá! Cháu đang nói về duyên số, cô đừng hiểu nhầm nhé.
Chúc cô tuần mới trong lành,
Sửa bởi Scorpio0718: 29/12/2013 - 16:06
Ngay từ post thứ 2 của cô trong topic này cháu đã không muốn nói nhiều với cô vì khả năng suy diễn và suy luận của cô thật vô chừng. Về tử vi, như cháu đã nói, sở học khác nhau, cháu không muốn trao đổi thêm với cô. Về những mặt khác, cháu không có nhu cầu thanh minh, biện bạch và giải thích về bản thân, nhất là với những người có xu hướng phán xét, suy diễn, và không có khả năng lắng nghe, như cô là một ví dụ. Cháu không thích lấy từng câu, từng chữ hay những suy diễn "cao siêu, xâu sắc (xấu)" của người khác (trong đó có cô) ra để bắt bẻ. Cháu cũng không có nhu cầu khuyên nhủ hay tâm tình, hy vọng gì với cô. Thật là vô duyên quá! Cháu đang nói về duyên số, cô đừng hiểu nhầm nhé.
Chúc cô tuần mới trong lành,
Sửa bởi Scorpio0718: 29/12/2013 - 16:06
Scorpio0718
31/12/2013
Ây za! Chờ mãi không thấy anh Trường Giang, à quên, anh Lý Ngư Long Vũ, vào chỉ giáo. Dạo trước liên lạc mãi chẳng gặp được anh, Không biết dạo này trình độ học thuật về tử vi của anh có tăng tiến được nhiều không. Hầy, tự nhiên đêm hôm lại ngồi nhớ đại ca một thời...
Lá số này không biết anh có nhận ra ? Bần cùng bất đắc dĩ lắm mới phải cho lá này lên. Không lại sợ anh quên, hoặc không biết (không hiểu) tôi đang nói chuyện gì. Thật ra, cũng đã định cho qua nhưng cứ được một thời gian lại có một người ở đẩu ở đâu nhảy ra đâm chọc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ chuyện ngày xưa. Chỉ có điều mà anh không ngờ tới, anh Trường Giang ạ, đó là trong lúc anh (sau khi hành sự không thành) thì những người liên quan của vụ việc ấy đã ngồi lại với nhau, kể lại ngọn nguồn. Và cả những "nạn nhân" cũng đã nhận lỗi. Cuối cùng, mọi chuyện vỡ lẽ ra, mắt xích quan trọng nhất, đi xúi bên này, bơm bên kia, kích bên khác, lại là anh.
Anh LNLV, anh đã đổi cả nick, và cũng đã tránh gặp mặt "những người muôn năm cũ". Thiết tưởng đã biết điểm dừng. Nhưng hóa ra, anh lại đi kết giao người mới, rồi lại cứ thế mà "kể lại", dùng lại bài cũ. Gần đây nhất thì là thần tiên vân vân "ra tay hiệp nghĩa". Xét ra, những "âm binh" anh phái đến toàn chỉ khua khua được vài ba nhát, bị bẻ lại cái lại phải chạy đi hỏi anh, rồi lặn mất tăm. Đến bây giờ, anh đã mệt mỏi chưa hay vẫn ra sức kiếm tìm "nhân tài" để đánh thuê sau này nữa ?
Anh LNLV ạ, anh TG ạ, anh N ạ, ân oán dùng dằng mãi cũng sắp 3 năm. Giờ cũng cuối năm rồi, ngày cùng tháng (gần) tận, anh buông bỏ đi là được rồi đấy! Anh cư xử vô tình, nhưng chúng tôi không muốn đáp lại bằng hành động vô nghĩa. Bằng chứng là sau bao nhiêu lần chọc sau lưng bạn G., anh vẫn có thể lên đây ngâm thơ ca hát, nói luyên thuyên. Nhưng cái nghĩa chúng tôi đối đáp lại anh cũng có giới hạn, cụ thể, đến bây giờ là đủ rồi!
Lá số này không biết anh có nhận ra ? Bần cùng bất đắc dĩ lắm mới phải cho lá này lên. Không lại sợ anh quên, hoặc không biết (không hiểu) tôi đang nói chuyện gì. Thật ra, cũng đã định cho qua nhưng cứ được một thời gian lại có một người ở đẩu ở đâu nhảy ra đâm chọc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ chuyện ngày xưa. Chỉ có điều mà anh không ngờ tới, anh Trường Giang ạ, đó là trong lúc anh (sau khi hành sự không thành) thì những người liên quan của vụ việc ấy đã ngồi lại với nhau, kể lại ngọn nguồn. Và cả những "nạn nhân" cũng đã nhận lỗi. Cuối cùng, mọi chuyện vỡ lẽ ra, mắt xích quan trọng nhất, đi xúi bên này, bơm bên kia, kích bên khác, lại là anh.
Anh LNLV, anh đã đổi cả nick, và cũng đã tránh gặp mặt "những người muôn năm cũ". Thiết tưởng đã biết điểm dừng. Nhưng hóa ra, anh lại đi kết giao người mới, rồi lại cứ thế mà "kể lại", dùng lại bài cũ. Gần đây nhất thì là thần tiên vân vân "ra tay hiệp nghĩa". Xét ra, những "âm binh" anh phái đến toàn chỉ khua khua được vài ba nhát, bị bẻ lại cái lại phải chạy đi hỏi anh, rồi lặn mất tăm. Đến bây giờ, anh đã mệt mỏi chưa hay vẫn ra sức kiếm tìm "nhân tài" để đánh thuê sau này nữa ?
Anh LNLV ạ, anh TG ạ, anh N ạ, ân oán dùng dằng mãi cũng sắp 3 năm. Giờ cũng cuối năm rồi, ngày cùng tháng (gần) tận, anh buông bỏ đi là được rồi đấy! Anh cư xử vô tình, nhưng chúng tôi không muốn đáp lại bằng hành động vô nghĩa. Bằng chứng là sau bao nhiêu lần chọc sau lưng bạn G., anh vẫn có thể lên đây ngâm thơ ca hát, nói luyên thuyên. Nhưng cái nghĩa chúng tôi đối đáp lại anh cũng có giới hạn, cụ thể, đến bây giờ là đủ rồi!
Kapuchino
06/01/2014
Thái Dương gặp Thiếu Âm có phải là Thái Dương được trợ sáng không các bác
trangvlt2014
06/01/2014
KhuongDinh, on 29/12/2013 - 10:11, said:
Tam hợp Phúc Phu Di Âm Long Trực nên vc lấy cái lễ mà đối đáp với nhau, khiêm nhường cung kính, lựa nhau mà sống, lựa việc mà hành xử... thì ắt sẽ được thuận hòa. Thêm Lương (chủ tinh hàng đầu về Phúc Thiện) hóa Khoa ở cung Phu nên nương theo cái ý Thiên Lương Hóa Khoa (tham khảo Ý nghĩa 40 hóa diệu - Trung châu phái) thì có thể thấy yếu tố cứu giải, hóa giải là rất lớn! Có Khoa Lương cư Phu còn hay hơn Khoa Thọ cư Phu nhiều vì đây là cái Quả tốt có thể nhận trực tiếp từ những hành động thực tế chứ ko phải mong chờ từ các thế lực siêu nhiên huyền bí nào cả.
Cảm ơn bác KhuongDinh. Ls tôi có cách cục khá giống ls của đương số trong topic này. Tôi ko biết tử vi, cũng ko định học tử vi. Chỉ là lần mò đốt đuốc trong đêm ngõ hầu tự hiểu được bản thân càng nhiều càng tốt. Mới thấy lời bác nói với người khác mà cứ như nói với tôi vậy.
Xin hỏi: tam hợp Mệnh Tài Quan của tôi mới có Âm Long Trực, bác có thể lý giải giúp được ko ạ?
Đầu năm mới, chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn!