Tử Tham mệnh tại Dậu, cần chia sẽ kiến thức
baohuong
02/01/2014
Lá số em cũng Tử Tham tại Dậu, đi coi tử vi thì nói là sau này bồ bịch ngoại tình gớm lắm, nhưng nói thật là cho đến tận bây giờ, yêu ai e cũng thủy chung hết lòng, và tuyệt đối ko bao giờ léng phéng vớ vẩn gì, dáng người cũng hơi thấp và đúng là càng ngày càng béo... ôi cái lá số, chán bớ đời, chả biết sau thế nào đây? Lá số em đây ạ
Tiện em post luôn lá số của chồng em, ko biết có phải số bị cắm sừng ko? chứ giờ 2 vợ chồng đang yêu thương nhau lắm lắm, đang chờ con gái ra đời năm sau nữa hix hixx
Tiện em post luôn lá số của chồng em, ko biết có phải số bị cắm sừng ko? chứ giờ 2 vợ chồng đang yêu thương nhau lắm lắm, đang chờ con gái ra đời năm sau nữa hix hixx
1234568
02/01/2014
baohuong, on 02/01/2014 - 16:04, said:
Lá số em cũng Tử Tham tại Dậu, đi coi tử vi thì nói là sau này bồ bịch ngoại tình gớm lắm, nhưng nói thật là cho đến tận bây giờ, yêu ai e cũng thủy chung hết lòng, và tuyệt đối ko bao giờ léng phéng vớ vẩn gì, dáng người cũng hơi thấp và đúng là càng ngày càng béo... ôi cái lá số, chán bớ đời, chả biết sau thế nào đây? Lá số em đây ạ
Tiện em post luôn lá số của chồng em, ko biết có phải số bị cắm sừng ko? chứ giờ 2 vợ chồng đang yêu thương nhau lắm lắm, đang chờ con gái ra đời năm sau nữa hix hixx
Tiện em post luôn lá số của chồng em, ko biết có phải số bị cắm sừng ko? chứ giờ 2 vợ chồng đang yêu thương nhau lắm lắm, đang chờ con gái ra đời năm sau nữa hix hixx
Sinh con gái đầu lòng à bạn, mờ sao các thầy luận cho mình Thái dương cư cung Tử, sinh không những 1 mà là hai con trai đầu lòng
Sang vận 35-44, Tham Lang của bạn ăn đủ bộ đào hồng, riêu y, hoa cái, mộc dục...nên cái vụ ngoại tình ko bít thế nào đâu
Minh Huyền
02/01/2014
NTP, on 02/01/2014 - 16:55, said:
Sinh con gái đầu lòng à bạn, mờ sao các thầy luận cho mình Thái dương cư cung Tử, sinh không những 1 mà là hai con trai đầu lòng
Sang vận 35-44, Tham Lang của bạn ăn đủ bộ đào hồng, riêu y, hoa cái, mộc dục...nên cái vụ ngoại tình ko bít thế nào đâu
Sang vận 35-44, Tham Lang của bạn ăn đủ bộ đào hồng, riêu y, hoa cái, mộc dục...nên cái vụ ngoại tình ko bít thế nào đâu
1234568
02/01/2014
minhhuyen, on 02/01/2014 - 17:08, said:
Xin hỏi con gái bạn giống bố phần nhiều đúng ko,các cụ hay đùa là đẻ thuê ấy
Giờ mình thấy rằng cuộc sống mọi thứ là tuỳ duyên, không muốn bám víu cái gì đó để giải quyết bế tắc của mình. Tự nhiên có một ý nghĩ là muốn bỏ tử vi !
Sửa bởi NTP: 02/01/2014 - 21:52
baohuong
03/01/2014
Em đang mang thai ở tháng thứ 7, cuối tháng 3 dương lịch dự kiến sinh, cũng chưa biết con gái giống bố hay giống mẹ nữa, hì, thấy ảnh siêu âm thì mọi ng bảo giống hệt bố nó, e thì vẫn chưa thấy gì
Thế vụ ngoại tình các thầy nói là có cơ sở à, ôi dòng đời xô đẩy, chẳng biết đường nào mà lường, lúc nào e cũng lo hạnh phúc bị lung lay, liệu biết trước thế này có giữ mình được ko ta? Hi vọng là đủ nghị lực để vượt qua
Thế vụ ngoại tình các thầy nói là có cơ sở à, ôi dòng đời xô đẩy, chẳng biết đường nào mà lường, lúc nào e cũng lo hạnh phúc bị lung lay, liệu biết trước thế này có giữ mình được ko ta? Hi vọng là đủ nghị lực để vượt qua
TuTham83
03/01/2014
baohuong, on 03/01/2014 - 08:58, said:
Em đang mang thai ở tháng thứ 7, cuối tháng 3 dương lịch dự kiến sinh, cũng chưa biết con gái giống bố hay giống mẹ nữa, hì, thấy ảnh siêu âm thì mọi ng bảo giống hệt bố nó, e thì vẫn chưa thấy gì
Thế vụ ngoại tình các thầy nói là có cơ sở à, ôi dòng đời xô đẩy, chẳng biết đường nào mà lường, lúc nào e cũng lo hạnh phúc bị lung lay, liệu biết trước thế này có giữ mình được ko ta? Hi vọng là đủ nghị lực để vượt qua
Thế vụ ngoại tình các thầy nói là có cơ sở à, ôi dòng đời xô đẩy, chẳng biết đường nào mà lường, lúc nào e cũng lo hạnh phúc bị lung lay, liệu biết trước thế này có giữ mình được ko ta? Hi vọng là đủ nghị lực để vượt qua
Hồi sáng nay mình có đọc bài viết của bác hoacai nói rằng tử vi coi giỏi lắm thì đúng cỡ 70% thôi, phần còn lại là nhờ nỗ lực của từng người, khó đúng 100% lắm (mình muốn kiếm lại bài đó nhưng kiếm 0 ra). Vợ chồng bạn đang êm ấm đợi đón bé gái, vậy là quá hạnh phúc rồi, lo lắng gì cho phiền .
Mình thì mù tử vi, chưa rành về ls của chính mình, chỉ lên đây nhờ các bác xem giùm thôi, cho nên mình 0 biết lá số bạn ra sao. Dù lá số xấu thế nào đi nữa, mình thường nghĩ có bao ngàn người sinh cùng năm/tháng/ngày/giờ, cùng 1 lá số, 0 lẽ người nào cũng bị họa giống nhau? Ví dụ là mình với bạn NTP sinh cùng năm/tháng/ngày/giờ, chỉ khác nam với nữ, cho nên ls nhìn rất giống nhau. Tuy cuộc đời có nhiều điểm tương tự, nhưng cũng có nhiều điểm rất khác biệt: mình ở hải ngoại, nghề kỹ sư, 0 thích kinh doanh, NTP ở VN, thích kinh doanh, vv...Rồi em gái út mình có lá số rất giống 1 bạn ở diễn đàn này, chỉ khác 4 sao phụ, nhưng thấy cuộc đời 2 người khá khác nhau về tính tình, học hành, tình duyên, vv...
Vậy chúc bạn tự tin và vui vẻ đón cháu bé
Sửa bởi danq: 03/01/2014 - 09:52
baohuong
03/01/2014
Mình cũng tin vào "đức năng thắng số", lại nhắc bác Hoacai, 4 năm trước hồi vẫn còn là sinh viên, mình cũng post lá số lên và cũng nói qua 1 phần cuộc đời mình, nói chung rất nhiều vấn đề phức tạp, hôm đó thực sự mình thấy mình cũng có duyên gặp được rất nhiều cao nhân, bác Hoacai, cả bác Vuivui nữa, mình cũng không nhớ lắm vì giờ tìm lại link cũ, thì ko vào xem đc nữa rồi,hì hì, nghiệm lại thì những thứ các bác nói đa phần đúng, cả những lời động viên và căn dặn các cao nhân để lại cho mình, mình vẫn nhớ....
Đến thời điểm nay, tuy cuộc đời ko phải là hoàn mĩ, nhưng về cơ bản thì mình cũng đã có 1 công việc văn phòng với mức thu nhập ổn định (tự bản thân mình cố gắng để đạt được), lấy chồng làm bác sĩ ngoại và đang chờ đón bé đầu lòng (mình là tập 2 của chồng, tuy cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn trước mắt, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng như bao lâu nay vẫn làm).... Hi vọng mọi thứ sẽ tươi sáng, Nam mô quan âm bồ tát
Đến thời điểm nay, tuy cuộc đời ko phải là hoàn mĩ, nhưng về cơ bản thì mình cũng đã có 1 công việc văn phòng với mức thu nhập ổn định (tự bản thân mình cố gắng để đạt được), lấy chồng làm bác sĩ ngoại và đang chờ đón bé đầu lòng (mình là tập 2 của chồng, tuy cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn trước mắt, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng như bao lâu nay vẫn làm).... Hi vọng mọi thứ sẽ tươi sáng, Nam mô quan âm bồ tát
bultiep
03/01/2014
baohuong, on 02/01/2014 - 16:04, said:
Lá số em cũng Tử Tham tại Dậu, đi coi tử vi thì nói là sau này bồ bịch ngoại tình gớm lắm, nhưng nói thật là cho đến tận bây giờ, yêu ai e cũng thủy chung hết lòng, và tuyệt đối ko bao giờ léng phéng vớ vẩn gì, dáng người cũng hơi thấp và đúng là càng ngày càng béo... ôi cái lá số, chán bớ đời, chả biết sau thế nào đây? Lá số em đây ạ
Tiện em post luôn lá số của chồng em, ko biết có phải số bị cắm sừng ko? chứ giờ 2 vợ chồng đang yêu thương nhau lắm lắm, đang chờ con gái ra đời năm sau nữa hix hixx
Tiện em post luôn lá số của chồng em, ko biết có phải số bị cắm sừng ko? chứ giờ 2 vợ chồng đang yêu thương nhau lắm lắm, đang chờ con gái ra đời năm sau nữa hix hixx
Vận 35-42 sẽ kinh doanh nhà hàng khách sạn chi đó. Tất nhiên là sẽ phức tạp, nhưng trộm vía, ăn nên làm ra. Môi trường phức tạp "lửa-rơm" dễ...cháy! Chúc bạn vượt qua được ...cơn mê!
nqtaust
03/01/2014
@ Baohuong,
Em đang mang thai và sắp sinh, lo lắng tới tử vi chi cho mệt, cứ hưởng thụ hạnh phúc và niềm vui sắp có cháu bé chào đời. Việc lăng nhăng và ngoại tình mỗi thời định nghĩa khác nhau, hồi xửa hồi xưa khác, giờ khác. Tử vi thì đã có lâu rồi và có thể người ta xem những hành động hay suy nghĩ bình thường thời nay là không đứng đắn là ngoại tình, là lăng nhăng thì sao....
Riêng về lá số tử vi, như em thấy có hơn chục chính tỉnh, nhưng có gần trăm sao nhỏ nên việc phân bổ 02 chính tinh vào cung mệnh (Tử Vi và Tham Lam) thì xác suất giống nhau cũng không nhiều bằng hàng trăm sao nhỏ kia sắp xếp ntn nữa, coi chừng là bị ám ảnh cái vụ Tử Thâm này mà ra đời gặp anh nào cũng nghĩ là có nguy cơ chuyện kia thì kỳ lắm.
Topic này a tạo ra để học hỏi những cái điều gì hay của mệnh này, cóp nhặt lại để phát huy mặt mạnh, ưu điểm, còn nhược điểm thì cứ xem như không đúng....a còn nhớ bạn NTP ngạc nhiên với chức vụ hiện có của anh khi a chia sẽ nhờ luận lá số, từ đó a mới biêt a mênh Tử Tham và cuộc đời tới lúc này không tệ như mọi nguòi luận về mệnh này.
Em đang mang thai và sắp sinh, lo lắng tới tử vi chi cho mệt, cứ hưởng thụ hạnh phúc và niềm vui sắp có cháu bé chào đời. Việc lăng nhăng và ngoại tình mỗi thời định nghĩa khác nhau, hồi xửa hồi xưa khác, giờ khác. Tử vi thì đã có lâu rồi và có thể người ta xem những hành động hay suy nghĩ bình thường thời nay là không đứng đắn là ngoại tình, là lăng nhăng thì sao....
Riêng về lá số tử vi, như em thấy có hơn chục chính tỉnh, nhưng có gần trăm sao nhỏ nên việc phân bổ 02 chính tinh vào cung mệnh (Tử Vi và Tham Lam) thì xác suất giống nhau cũng không nhiều bằng hàng trăm sao nhỏ kia sắp xếp ntn nữa, coi chừng là bị ám ảnh cái vụ Tử Thâm này mà ra đời gặp anh nào cũng nghĩ là có nguy cơ chuyện kia thì kỳ lắm.
Topic này a tạo ra để học hỏi những cái điều gì hay của mệnh này, cóp nhặt lại để phát huy mặt mạnh, ưu điểm, còn nhược điểm thì cứ xem như không đúng....a còn nhớ bạn NTP ngạc nhiên với chức vụ hiện có của anh khi a chia sẽ nhờ luận lá số, từ đó a mới biêt a mênh Tử Tham và cuộc đời tới lúc này không tệ như mọi nguòi luận về mệnh này.
peterchau89
03/01/2014
Thông qua những gì trình bày thì em thấy anh nqtaust và anh DanQ là 2 TH khá thành công cho trường hợp tử tham cư dậu.
Không biết trên diễn đàn có anh chị, cô chú nào có lá số tử tham cư mão mong được chia sẽ thêm ạh.
Hình như anh DanQ và chị NTP sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn đó.^^
Không biết trên diễn đàn có anh chị, cô chú nào có lá số tử tham cư mão mong được chia sẽ thêm ạh.
Hình như anh DanQ và chị NTP sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn đó.^^
1234568
03/01/2014
NTP biết đến lá số tử vi cách đây hơn 2 năm và diễn đàn tuvilyso là diễn đàn đầu tiên mình tham gia, trong thời gian này thì suốt ngày lẽo đẽo theo các thầy nhờ luận giải. Ban đầu, tìm hiểu cách cục Tử tham mão dậu, thì được nghe nói và được đọc nào là " bi quam yếm thế", " có căn tu trên chùa", đây là cách cục kém nhất...v.v..Lúc đầu cũng hơi hoang mang lo lắng, nhưng dần dần cũng có câu trả lời cho mình.
Đến thời điểm này, mình nghiệm thấy là lá số Tử tham này cũng không đến nỗi nào. Mình học hành cũng không có gì là nổi trội, nhưng cũng có bằng ĐH, anh chị em cũng tương đối hòa thuận, bố mẹ hết lòng chăm lo con cái. Và một điều cũng khiến mình hài lòng là, ước mơ nhỏ của mình giờ mình đã bước đầu thực hiện được, mặc dù còn nhiều khó khăn chưa nói trước được điều gì. Nhưng như vậy là cuộc sống cũng có chút ưu đãi với mình rồi.
Cuộc sống của mình thì cũng có cái khó khăn về mặt kinh tế gần 30 năm đầu đời, tuổi thơ cũng vất vả, chuyện tình duyên không được như ý, giờ vẫn ế chồng hihi.
Cuộc sống luôn có bất ngờ thú vị, hơn 6 năm mình đi làm thuê cũng vất vả, giờ thì mình mới bắt đầu chập chững ra kinh doanh riêng, làm cũng nhỏ nhỏ thôi, chưa có gì đáng kể. Vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
Nhờ một người bạn gái mới gặp lại, mình hiểu ra rằng " mọi sự tùy duyên", mình cứ cố gắng sống hết mình, còn trời cho mình đến đâu thì mình vui vẻ nhận đến đó. Tự thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn. Đừng phụ thuộc vào lá số tử vi nhiều quá.
@ anh tqtaust: em chưa thấy lá số Tử tham trên diễn đàn có sự thành đạt về địa vị như anh nên bất ngờ lắm. Qua đó để biết rằng, lá số Tử Tham cũng không tồi lắm......với lại...nghiệm lý lá số của anh, để biết đâu rằng....trong tương lai em có thể làm được như thế. Có ai đánh thuế ước mơ đâu anh nhỉ ....tội gì mà không mơ
Đến thời điểm này, mình nghiệm thấy là lá số Tử tham này cũng không đến nỗi nào. Mình học hành cũng không có gì là nổi trội, nhưng cũng có bằng ĐH, anh chị em cũng tương đối hòa thuận, bố mẹ hết lòng chăm lo con cái. Và một điều cũng khiến mình hài lòng là, ước mơ nhỏ của mình giờ mình đã bước đầu thực hiện được, mặc dù còn nhiều khó khăn chưa nói trước được điều gì. Nhưng như vậy là cuộc sống cũng có chút ưu đãi với mình rồi.
Cuộc sống của mình thì cũng có cái khó khăn về mặt kinh tế gần 30 năm đầu đời, tuổi thơ cũng vất vả, chuyện tình duyên không được như ý, giờ vẫn ế chồng hihi.
Cuộc sống luôn có bất ngờ thú vị, hơn 6 năm mình đi làm thuê cũng vất vả, giờ thì mình mới bắt đầu chập chững ra kinh doanh riêng, làm cũng nhỏ nhỏ thôi, chưa có gì đáng kể. Vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
Nhờ một người bạn gái mới gặp lại, mình hiểu ra rằng " mọi sự tùy duyên", mình cứ cố gắng sống hết mình, còn trời cho mình đến đâu thì mình vui vẻ nhận đến đó. Tự thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn. Đừng phụ thuộc vào lá số tử vi nhiều quá.
@ anh tqtaust: em chưa thấy lá số Tử tham trên diễn đàn có sự thành đạt về địa vị như anh nên bất ngờ lắm. Qua đó để biết rằng, lá số Tử Tham cũng không tồi lắm......với lại...nghiệm lý lá số của anh, để biết đâu rằng....trong tương lai em có thể làm được như thế. Có ai đánh thuế ước mơ đâu anh nhỉ ....tội gì mà không mơ
tara
04/01/2014
peterchau89, on 03/01/2014 - 22:31, said:
Thông qua những gì trình bày thì em thấy anh nqtaust và anh DanQ là 2 TH khá thành công cho trường hợp tử tham cư dậu.
Không biết trên diễn đàn có anh chị, cô chú nào có lá số tử tham cư mão mong được chia sẽ thêm ạh.
Hình như anh DanQ và chị NTP sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn đó.^^
Không biết trên diễn đàn có anh chị, cô chú nào có lá số tử tham cư mão mong được chia sẽ thêm ạh.
Hình như anh DanQ và chị NTP sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn đó.^^
1: Rất đúng là có duyên với đạo phật từ rất nhỏ, càng lớn tuổi thì niềm tin càng nhiều với định luật vô thường.
2: Số sướng từ bé, ăn học đầy đủ, cha mẹ yêu thương, but, Mệnh thân KK cho nên sự nghiệp thành bại thất thường, Học một nơi, làm một nẻo. Có bằng y tá ở Mỹ mà cuối cùng ra làm business. Tiền lúc vào thì nhiều mà ra thì không ít. Tâm lúc nào cũng lo nghĩ, không chuyện nọ cũng chuyện kia.
3: Tình duyên lúc trẻ thì đào hoa, mộng mơ có gia đình thì tương đối hạnh phúc, con cái ngoan.
Nói tóm lại, vật chất không thiếu nhưng khổ tâm, lo nghĩ cho anh em, ba mẹ, chồng con. Thích lên chùa nghe kinh kệ hơn là giao du bạn bè. Có lẻ từ tham mão dậu " mộ đạo" là ứng với mình nhất.
peterchau89
04/01/2014
@ chị Tara, cảm ơn chị đã chia sẽ. Em thấy lá số chị cũng đẹp ha. Mặc dù mệnh không, thân kiếp nhưng mà mộc cục nên cũng yên tâm chị ha. Cùng lắm trong 1 đại vận bị te tua 1, 2 năm cũng đâu có sao. Chị mai mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc. Vận 13, 23 là 2 đại vận đẹp, chắc trong 2 đại vận này chị kiếm được nhiều tiền lắm ha, chồng chị chắc lớn tuổi hơn chị, chắc cũng hiền và yeu thương chị nhiều lắm chị ha. Vận 43, 53 chị nên cẩn thận ha, đừng tham lam quá, nên làm từ thiện nhìu chị ha. Vài dòng tâm sự cùng chị.^^
nqtaust
04/01/2014
Mình đâu thấy lá số nào của chị tara đâu, share mình xem với.
Trải qua 41 tuổi rồi, mình thì giống tara mục 2 và 3
Trải qua 41 tuổi rồi, mình thì giống tara mục 2 và 3
peterchau89
04/01/2014
@ A nqtaust.
A vào profile, mục chủ đề của chị Tara sẽ thấy.
A vào profile, mục chủ đề của chị Tara sẽ thấy.