muốn sang mỹ. sinh sống. làm thế nào.
Đinh Văn Tân
26/12/2013
Sinh viên VN bây giờ du học Mỹ quá nhiều, nhiều hơn người TQ bởi vì tầng lớp giàu thì quá giàu. Con đi học nhà cửa xe cộ đầy đủ, cha mẹ qua thăm con năm 2 lần . Tầng lớp nghèo thì quá nghèo , dám chặt tay người ta để lấy chiếc honda .
zer0
27/12/2013
Hồi xưa, lúc chuẩn bị sang Mỹ, tôi bị chuyển sang Phi học 3 tháng Western Culture (Văn hoá phương Tây). Nào là đừng nhìn người ta chầm chập (staring), không măc quần cọc (xà lỏn), phụ nữ thì không mặc Pajama ra đường (đối với văn hoá người phương Tây, mặc quần xà lỏn, pajama ra đường không khác gì mặc quần xì-lip ra đường). Vào những nơi công cộng như nhà hàng, cinema, concert ....thì nên tôn trọng người xung quanh, không nên nói chuyện quá lớn tiếng ồn nào, đừng láo liêng nhìn sang bàn khác, đừng ngồi chồm hổm, ở Mỹ người ta ôm nhau hôn giữa công cộng là chuyện bình thường nên đừng nhìn soi mói .....v...v.....
Không biết những người sang Mỹ sau này có bị bắt học Western Culture như to^i hồi đó không ?
Không biết những người sang Mỹ sau này có bị bắt học Western Culture như to^i hồi đó không ?
HatCat90
27/12/2013
Đinh Văn Tân, on 26/12/2013 - 22:10, said:
Sinh viên VN bây giờ du học Mỹ quá nhiều, nhiều hơn người TQ bởi vì tầng lớp giàu thì quá giàu. Con đi học nhà cửa xe cộ đầy đủ, cha mẹ qua thăm con năm 2 lần . Tầng lớp nghèo thì quá nghèo , dám chặt tay người ta để lấy chiếc honda .
Bác so sinh viên Việt vs người TQ , sao bác lại không so sinh viên Việt vs sinh viên TQ thế bác ??
Dựa theo USnews, thì sinh viên TQ đứng đầu danh sách học sinh quốc tế ở Mỹ, xếp sau là Ấn Độ và Hàn Quốc . Theo sinhvienusa.org, sinh viên Việt đứng hàng thứ 8 vs hơn 16 ngàn sinh viên . Con số này chắc đã tăng hơn hồi mấy năm trước .
Khi US có lượng học sinh đổ về học như vậy có rất nhiều nguyên do , như là kinh tế Mỹ xuống thu hút vốn từ sinh viên du học là điều nên làm , thứ 2 là vì các tư tưởng học vì bằng cấp của những người coi trọng sĩ diện hay COCC , thứ 3 là vì các bạn trẻ bây giờ thích DU HÍ nước ngoài vì nhiều lý do . Suy cho cùng cũng đều do CUNG và CẦU mà ra thôi bác ạh .
Sửa bởi Steps: 27/12/2013 - 05:19
TuTham83
27/12/2013
Steps, on 27/12/2013 - 05:18, said:
Bác so sinh viên Việt vs người TQ , sao bác lại không so sinh viên Việt vs sinh viên TQ thế bác ??
Dựa theo USnews, thì sinh viên TQ đứng đầu danh sách học sinh quốc tế ở Mỹ, xếp sau là Ấn Độ và Hàn Quốc . Theo sinhvienusa.org, sinh viên Việt đứng hàng thứ 8 vs hơn 16 ngàn sinh viên . Con số này chắc đã tăng hơn hồi mấy năm trước .
Khi US có lượng học sinh đổ về học như vậy có rất nhiều nguyên do , như là kinh tế Mỹ xuống thu hút vốn từ sinh viên du học là điều nên làm , thứ 2 là vì các tư tưởng học vì bằng cấp của những người coi trọng sĩ diện hay COCC , thứ 3 là vì các bạn trẻ bây giờ thích DU HÍ nước ngoài vì nhiều lý do . Suy cho cùng cũng đều do CUNG và CẦU mà ra thôi bác ạh .
Dựa theo USnews, thì sinh viên TQ đứng đầu danh sách học sinh quốc tế ở Mỹ, xếp sau là Ấn Độ và Hàn Quốc . Theo sinhvienusa.org, sinh viên Việt đứng hàng thứ 8 vs hơn 16 ngàn sinh viên . Con số này chắc đã tăng hơn hồi mấy năm trước .
Khi US có lượng học sinh đổ về học như vậy có rất nhiều nguyên do , như là kinh tế Mỹ xuống thu hút vốn từ sinh viên du học là điều nên làm , thứ 2 là vì các tư tưởng học vì bằng cấp của những người coi trọng sĩ diện hay COCC , thứ 3 là vì các bạn trẻ bây giờ thích DU HÍ nước ngoài vì nhiều lý do . Suy cho cùng cũng đều do CUNG và CẦU mà ra thôi bác ạh .
Đọc thấy mấy số đưa ra như vậy cho nên mình tìm hiểu thêm chút nữa. Nếu tính ra số thành thì sv TQ nhiều nhất (đương nhiên rồi vì dân số TQ cao nhất thế giới), nhưng nếu tính ra tỷ lệ sv du học so với dân số, thì tỷ lệ sv vietnam có cao hơn chút xíu.
Tỷ lệ sv vn du học so với dân số: 16,098 / 90,388,000 = 1.78/10000
Tỷ lệ sv tq du học so với dân số: 235,000 / 1,361,840,000 = 1.73/10000
Sửa bởi danQ: 27/12/2013 - 05:51
hoahongchin
29/12/2013
zer0, on 27/12/2013 - 02:01, said:
Hồi xưa, lúc chuẩn bị sang Mỹ, tôi bị chuyển sang Phi học 3 tháng Western Culture (Văn hoá phương Tây). Nào là đừng nhìn người ta chầm chập (staring), không măc quần cọc (xà lỏn), phụ nữ thì không mặc Pajama ra đường (đối với văn hoá người phương Tây, mặc quần xà lỏn, pajama ra đường không khác gì mặc quần xì-lip ra đường). Vào những nơi công cộng như nhà hàng, cinema, concert ....thì nên tôn trọng người xung quanh, không nên nói chuyện quá lớn tiếng ồn nào, đừng láo liêng nhìn sang bàn khác, đừng ngồi chồm hổm, ở Mỹ người ta ôm nhau hôn giữa công cộng là chuyện bình thường nên đừng nhìn soi mói .....v...v.....
Không biết những người sang Mỹ sau này có bị bắt học Western Culture như to^i hồi đó không ?
Không biết những người sang Mỹ sau này có bị bắt học Western Culture như to^i hồi đó không ?
Tôi không có khùng điên mà làm ba cái chuyện này. Ai hôn kệ bà nó, mắc mớ gì phải ngó.
hoahongchin
29/12/2013
Nhưng khi nói chuyện cả hai phải nhìn vào mắt nhau.
My ham du hoc sinh dang tien cho no thay ba.
No quang cao keu toi di hoc giong nhu khung bo.
Sửa bởi hoahongchin: 29/12/2013 - 01:10
My ham du hoc sinh dang tien cho no thay ba.
No quang cao keu toi di hoc giong nhu khung bo.
Sửa bởi hoahongchin: 29/12/2013 - 01:10
hoahongchin
29/12/2013
Còn nhớ vụ con trai hai ông bà bác sĩ ở FL bị đám sinh viên đánh chết không?.
Mấy người hở ra là tại dân VN này nọ, vậy chắc thanh niên VN bị đánh chết là tại vì ngồi chồm hổm.....
Còn cái vụ cô sinh viên VN bị giết tại trường đại học, thằng nhân viên trong trường giết, chắc tại cô ta ngó nó chầm chập hahaha
Mấy cái trường gọi dụ tôi đi học giống như khủng bố.
Sửa bởi hoahongchin: 29/12/2013 - 01:20
Mấy người hở ra là tại dân VN này nọ, vậy chắc thanh niên VN bị đánh chết là tại vì ngồi chồm hổm.....
Còn cái vụ cô sinh viên VN bị giết tại trường đại học, thằng nhân viên trong trường giết, chắc tại cô ta ngó nó chầm chập hahaha
Mấy cái trường gọi dụ tôi đi học giống như khủng bố.
Sửa bởi hoahongchin: 29/12/2013 - 01:20
Ngu Yên
29/12/2013
Bài đáng đọc để hiểu xã hội Mỹ xưa kia và ngày nay :
Tôi phải để link vì khi chép bài thì không dán được : liên tiếp bị ghi lỗi kỹ thuật .
Tôi phải để link vì khi chép bài thì không dán được : liên tiếp bị ghi lỗi kỹ thuật .
zer0
29/12/2013
HoaHongChin,
HoaHongChin nhắc đến cái vụ cô sinh viên học trường Harvard mới nhớ, ghê quá!
Mỹ này kỳ thị khủng khiếp, nhưng tiếc rằng zer0 lỡ yêu mến cái đất nước Mẽo này rồi, nên không có muốn đi sang nước khác sống . Còn cái chuyện học văn hoá phương Tây (western culture) là bị bắt buộc học đó, không có lựa chọn nào khác đâu .
Nhớ ngày nào vừa sang nước Mỹ, hai bàn tay trắng, trên răng dưới dái, thời ông Ronald Reagan, được hưởng welfare 18 tháng, nhưng zer0 ăn vừa đúng một năm thì bỏ . Khi đi học thì đươc hưởng quyền lợi như dân tộc thiểu số (minority), lợi tức thấp (low income) nên nhà nước cho học miễn phí, không những thế mà còn được tiền tài trợ của chính phủ (Grants), work study (vừa làm vừa học) ...v...v... Khi ra trường đi làm giữa chừng bị thất nghiệp thì được tiền thất nghiệp, lúc đi làm giữa chừng bị bệnh thì được hưởng tiền bệnh ..v..v.. nhiều thứ quyền lợi quá , trong một lúc không thể nhớ hết .
Vì vậy, zer0 và gia đình vô cùng biết ơn và quý mến cái đất nước, xứ sở này . HoaHongChin có lẻ ghet xứ Mẽo này lắm thì phải ? zer0 tò mò rằng sao HoaHongChin không đi sang nước khác hay về VN mà sống vậy ?
HoaHongChin nhắc đến cái vụ cô sinh viên học trường Harvard mới nhớ, ghê quá!
Mỹ này kỳ thị khủng khiếp, nhưng tiếc rằng zer0 lỡ yêu mến cái đất nước Mẽo này rồi, nên không có muốn đi sang nước khác sống . Còn cái chuyện học văn hoá phương Tây (western culture) là bị bắt buộc học đó, không có lựa chọn nào khác đâu .
Nhớ ngày nào vừa sang nước Mỹ, hai bàn tay trắng, trên răng dưới dái, thời ông Ronald Reagan, được hưởng welfare 18 tháng, nhưng zer0 ăn vừa đúng một năm thì bỏ . Khi đi học thì đươc hưởng quyền lợi như dân tộc thiểu số (minority), lợi tức thấp (low income) nên nhà nước cho học miễn phí, không những thế mà còn được tiền tài trợ của chính phủ (Grants), work study (vừa làm vừa học) ...v...v... Khi ra trường đi làm giữa chừng bị thất nghiệp thì được tiền thất nghiệp, lúc đi làm giữa chừng bị bệnh thì được hưởng tiền bệnh ..v..v.. nhiều thứ quyền lợi quá , trong một lúc không thể nhớ hết .
Vì vậy, zer0 và gia đình vô cùng biết ơn và quý mến cái đất nước, xứ sở này . HoaHongChin có lẻ ghet xứ Mẽo này lắm thì phải ? zer0 tò mò rằng sao HoaHongChin không đi sang nước khác hay về VN mà sống vậy ?
zer0
29/12/2013
Hôm nay chỉ còn 3 ngày nữa là tết Tây rồi, dù là chuyện gì, zer0 chúc HoaHongChin một năm mới tốt hơn, vui vẽ hơn, an bình hơn, và gặp được những tấm lòng bác ái ngoài đời nhiều hơn để từ đó nhìn cuộc đời này đẹp hơn!
Hoa Cái
29/12/2013
Khoảng 4 năm trước, cũng mùa Noel, trời lạnh căm tại thành phố nơi con trai tôi đang học chuẩn bị ra trường .
Xe của nó (do tôi mua và trả bảo hiểm) không được chăm sóc tốt nên tôi bảo nó, "Hãy hứa với ba là YOU nhớ gắn cái kẹp bình điện nhe !".
Vậy là nó quạu. nguyên nhân xâu xa nó không thích có người thân chung quanh hay là có hiềm khích với tôi từ trước, nên bắt đầu cà khịa,
"Ba thua kém chủ của con văn minh hơn, giỏi hơn, ...hơn".
Tôi nghe câu nói đó mà đau nhói trong lòng .
"Ba mua cái xe thổ tả từ bọn Mễ cà chớn rồi bắt tôi lái !".
Tôi hỏi, "Xe của con chỉ 2 năm cũ, sửa sang rồi không hư gì cả, bao nhiêu người bạn của con được như thế ?"
Nhưng tôi thu xếp rời khỏ chỗ ở của nó, nước mắt đã dâng lên sắp trào ra . Tôi nghẹn lời chỉ nói câu cuối, "Con hãy nhớ ngoài mẹ của con, chỉ cón ba là thương con vô điều kiện. Con hãy tự lo liệu nhe".
Thế là cả hơn năm, con tôi và tôi xa cách, cho đến khi nhờ con gái của tôi, chúng tôi có cơ hội làm hoà khi con trai tôi cần 1 cặp mắt kính !
Năm nay tôi mua cho nó 1 xe hơi cũ còn mới, chuyển tên sở hữu thành của của nó, cầm phong bì có giấy chủ quyền đưa tận tay . "Đây là quà tặng con !". Nó không biết đó là tất cả số tiền mau xe là từ các ngày nghĩ từ công ty mà tôi đi làm trong suốt 23 năm tích tụ, đến lúc công ty nghĩ chơi với tôi thì tôi nhận số tiền tương đương với số ngày nghĩ (vacation) để dành được .
HC
Xe của nó (do tôi mua và trả bảo hiểm) không được chăm sóc tốt nên tôi bảo nó, "Hãy hứa với ba là YOU nhớ gắn cái kẹp bình điện nhe !".
Vậy là nó quạu. nguyên nhân xâu xa nó không thích có người thân chung quanh hay là có hiềm khích với tôi từ trước, nên bắt đầu cà khịa,
"Ba thua kém chủ của con văn minh hơn, giỏi hơn, ...hơn".
Tôi nghe câu nói đó mà đau nhói trong lòng .
"Ba mua cái xe thổ tả từ bọn Mễ cà chớn rồi bắt tôi lái !".
Tôi hỏi, "Xe của con chỉ 2 năm cũ, sửa sang rồi không hư gì cả, bao nhiêu người bạn của con được như thế ?"
Nhưng tôi thu xếp rời khỏ chỗ ở của nó, nước mắt đã dâng lên sắp trào ra . Tôi nghẹn lời chỉ nói câu cuối, "Con hãy nhớ ngoài mẹ của con, chỉ cón ba là thương con vô điều kiện. Con hãy tự lo liệu nhe".
Thế là cả hơn năm, con tôi và tôi xa cách, cho đến khi nhờ con gái của tôi, chúng tôi có cơ hội làm hoà khi con trai tôi cần 1 cặp mắt kính !
Năm nay tôi mua cho nó 1 xe hơi cũ còn mới, chuyển tên sở hữu thành của của nó, cầm phong bì có giấy chủ quyền đưa tận tay . "Đây là quà tặng con !". Nó không biết đó là tất cả số tiền mau xe là từ các ngày nghĩ từ công ty mà tôi đi làm trong suốt 23 năm tích tụ, đến lúc công ty nghĩ chơi với tôi thì tôi nhận số tiền tương đương với số ngày nghĩ (vacation) để dành được .
HC
hoahongchin
29/12/2013
hoahongchin
29/12/2013
Ai cũng nói con cháu thấy mình có tiền nó mới coi mình là thần tượng
Tammy
29/12/2013
HoaCai0101, on 29/12/2013 - 03:30, said:
Khoảng 4 năm trước, cũng mùa Noel, trời lạnh căm tại thành phố nơi con trai tôi đang học chuẩn bị ra trường .
Xe của nó (do tôi mua và trả bảo hiểm) không được chăm sóc tốt nên tôi bảo nó, "Hãy hứa với ba là YOU nhớ gắn cái kẹp bình điện nhe !".
Vậy là nó quạu. nguyên nhân xâu xa nó không thích có người thân chung quanh hay là có hiềm khích với tôi từ trước, nên bắt đầu cà khịa,
"Ba thua kém chủ của con văn minh hơn, giỏi hơn, ...hơn".
Tôi nghe câu nói đó mà đau nhói trong lòng .
"Ba mua cái xe thổ tả từ bọn Mễ cà chớn rồi bắt tôi lái !".
Tôi hỏi, "Xe của con chỉ 2 năm cũ, sửa sang rồi không hư gì cả, bao nhiêu người bạn của con được như thế ?"
Nhưng tôi thu xếp rời khỏ chỗ ở của nó, nước mắt đã dâng lên sắp trào ra . Tôi nghẹn lời chỉ nói câu cuối, "Con hãy nhớ ngoài mẹ của con, chỉ cón ba là thương con vô điều kiện. Con hãy tự lo liệu nhe".
Thế là cả hơn năm, con tôi và tôi xa cách, cho đến khi nhờ con gái của tôi, chúng tôi có cơ hội làm hoà khi con trai tôi cần 1 cặp mắt kính !
Năm nay tôi mua cho nó 1 xe hơi cũ còn mới, chuyển tên sở hữu thành của của nó, cầm phong bì có giấy chủ quyền đưa tận tay . "Đây là quà tặng con !". Nó không biết đó là tất cả số tiền mau xe là từ các ngày nghĩ từ công ty mà tôi đi làm trong suốt 23 năm tích tụ, đến lúc công ty nghĩ chơi với tôi thì tôi nhận số tiền tương đương với số ngày nghĩ (vacation) để dành được .
HC
Xe của nó (do tôi mua và trả bảo hiểm) không được chăm sóc tốt nên tôi bảo nó, "Hãy hứa với ba là YOU nhớ gắn cái kẹp bình điện nhe !".
Vậy là nó quạu. nguyên nhân xâu xa nó không thích có người thân chung quanh hay là có hiềm khích với tôi từ trước, nên bắt đầu cà khịa,
"Ba thua kém chủ của con văn minh hơn, giỏi hơn, ...hơn".
Tôi nghe câu nói đó mà đau nhói trong lòng .
"Ba mua cái xe thổ tả từ bọn Mễ cà chớn rồi bắt tôi lái !".
Tôi hỏi, "Xe của con chỉ 2 năm cũ, sửa sang rồi không hư gì cả, bao nhiêu người bạn của con được như thế ?"
Nhưng tôi thu xếp rời khỏ chỗ ở của nó, nước mắt đã dâng lên sắp trào ra . Tôi nghẹn lời chỉ nói câu cuối, "Con hãy nhớ ngoài mẹ của con, chỉ cón ba là thương con vô điều kiện. Con hãy tự lo liệu nhe".
Thế là cả hơn năm, con tôi và tôi xa cách, cho đến khi nhờ con gái của tôi, chúng tôi có cơ hội làm hoà khi con trai tôi cần 1 cặp mắt kính !
Năm nay tôi mua cho nó 1 xe hơi cũ còn mới, chuyển tên sở hữu thành của của nó, cầm phong bì có giấy chủ quyền đưa tận tay . "Đây là quà tặng con !". Nó không biết đó là tất cả số tiền mau xe là từ các ngày nghĩ từ công ty mà tôi đi làm trong suốt 23 năm tích tụ, đến lúc công ty nghĩ chơi với tôi thì tôi nhận số tiền tương đương với số ngày nghĩ (vacation) để dành được .
HC
Sẽ có ngày con bác sẽ hiểu được lòng bác mà. Trước khi cưới vợ, anh cháu cải nhau với ba má cháu hoài. Sau khi cưới vợ có con thì thay đổi 180%. Năm nay anh cháu mới cho ba cháu chiếc xe cũ mới sữa lại như mới, vì ba cháu cứ chạy chiếc xe cũ đời 89 không máy lạnh không heat.
hoahongchin
29/12/2013
Con nít ở đây kỳ cục lắm. Bạn tôi kể mới qua my đến nhà anh chị, có đứa cháu, nó thấy không thèm chào, hỏi không thèm trả lời...


