←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

nấu ăn mỗi ngày , nấu dở cũng phải...



5 6 7 8 9 |»|

T.AO's Photo T.AO 05/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuKhe, on 05/01/2014 - 13:38, said:

Mong muốn cải tạo để bớt vụng nhưng chưa thấy "bớt vụng" đã thấy "ăn vụng".
Giữa "Mục tiêu"-kết quả đầu ra và "Bắt đầu" - nguyên liệu đầu vào đã cho thấy có tâm ý ăn vụng rồi. Hic. Đưa vào 3 trứng để rồi lấy ra một trứng còn hai trứng kia chạy đi đâu nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chào Tiểu Khê mình là Đại Khê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TieuKhe's Photo TieuKhe 05/01/2014

Chào Đại Khê,
Chú Tiểu Khê này biết Đại Khê lâu lắm rồi. Bốn trong một. Mong cháu Đại Khê đừng để chú nhọc sức đi nhặt rác nhé.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 05/01/2014

Vâng , cháu biết cháu còn để chú nhặt rác , chú sẽ cho cháu ra đảo trồng dưa với mai an tiêm rồi

chú ko cần thổi còi , cháu bik ý chú rồi

Mà cháu mới vào 1 hôm thôi , chưa lâu lắm đâu
Sửa bởi DaiKhe: 05/01/2014 - 14:26
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 05/01/2014

@ vào đây kể này , ko nhọc lòng chú TieuKhe phải dọn , dọn nhiều quá chú ý cáu
Trích dẫn

Dominique's Photo Dominique 05/01/2014

Mình đóng góp 1 món gỏi do mình tự chế trong "niềm mơ ước của ruồi"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đời người là chuỗi những ngày Chia ly - Sum họp. Chua, cay, mặn, ngọt và cả đắng...nếu chỉ thuần túy nếm 1 vị thôi thì sẽ chán lắm đúng không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DinhVanNew, on 05/01/2014 - 13:13, said:

Thế bác ơi , sao rau luộc ý , cháu thấy ng ta luộc rau nó có mầu xanh green ý nhưng cháu luộc thì có mầu vàng sậm ý

Cháu cũng để sôi nước rồi cho rau vào khoảng 2'40 thì cháu tắt lửa , thế mà rau vớt ra nó cứ màu vàng vàng đỏ đỏ ý , nhất là rau muống
Có thể là vì rau để tủ lạnh và lửa qúa lớn sau khi cho rau vào .
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 06/01/2014 - 02:46, said:


Có thể là vì rau để tủ lạnh và lửa qúa lớn sau khi cho rau vào .

Cũng có thể là do luộc rau mà đậy nắp vung lâu ạ, hii..

Cũng có thể do nước sôi chưa đủ độ. Điều này có khắc phục bằng cách cho chút muối vào nước trong nồi từ khi nó chưa sôi, tính chất tăng nhiệt độ sôi và giảm nhiệt độ đông đặc của muối sẽ giúp nước sôi ở nhiệt độ cao hơn, khi ấy cho rau vào luộc thì rau sẽ nhanh nhừ và vẫn giữ được màu xanh, bởi diệp lục tố không bị phân hủy trong thời gian ngắn.
Trích dẫn

hoahongchin's Photo hoahongchin 06/01/2014

Cái chảo sao không chùi cho trắng?.
Sao không vận động mọi người nuôi heo , gà, trồng rau ăn cho không bị độc.
Nếu you làm bu si ness bán đồ không độc, chắc sẽ đắt khách.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoahongchin, on 06/01/2014 - 03:17, said:

Cái chảo sao không chùi cho trắng?.
Sao không vận động mọi người nuôi heo , gà, trồng rau ăn cho không bị độc.
Nếu you làm bu si ness bán đồ không độc, chắc sẽ đắt khách.

Đúng vậy. Bất cứ chuyện gì cũng đổ cho là tại nghèo nên đồ độc vẩn ăn thì trí tuệ của dân Việt để ở đâu ? Kẻ có trách nhiệm thì bất tài và bất cần, bây ăn độc thì kệ bây, tao có tiền tao ăn đồ thứ thiệt thì chính bản thân người dân phải biết tự lo cho mình .
Trích dẫn

DinhVanNew's Photo DinhVanNew 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoahongchin, on 06/01/2014 - 03:17, said:

Cái chảo sao không chùi cho trắng?.
Sao không vận động mọi người nuôi heo , gà, trồng rau ăn cho không bị độc.
Nếu you làm bu si ness bán đồ không độc, chắc sẽ đắt khách.

Vâng cảm ơn bác , cháu đang bán rồi

còn vụ mọi người sao ko tự nuôi thì chắc ko có ko gian , hoặc đi làm công sở ngày 8 tiếng trưa ko cho heo gà ăn được

Hoặc tối còn mải đi đánh tennis vs shopping thì heo gà chết đói
Sửa bởi DinhVanNew: 06/01/2014 - 10:26
Trích dẫn

DinhVanNew's Photo DinhVanNew 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 06/01/2014 - 06:05, said:

Đúng vậy. Bất cứ chuyện gì cũng đổ cho là tại nghèo nên đồ độc vẩn ăn thì trí tuệ của dân Việt để ở đâu ? Kẻ có trách nhiệm thì bất tài và bất cần, bây ăn độc thì kệ bây, tao có tiền tao ăn đồ thứ thiệt thì chính bản thân người dân phải biết tự lo cho mình .

Thế bác ko hiểu khách hàng rồi , người ta muốn ăn ngon nhưng người ta muốn giá phải = thị trường cơ , mà thị trường thì lớn nhanh , nuôi nhanh , tẩu tán nhanh

Ví dụ cháu bán 5k 1 quả trứng gà , ng ta chê trứng bé to hơn cái mặt đồng hồ tí , mà 5k người ta trả xuống 2k 3k . Gà phải cho ăn thóc , ăn cá để nó có sức đẻ , mà có 2 3k 1 quả thì thà cháu để ăn còn hơn . Ng ta còn bảo trứng gà ngoài chợ có 3k mà rõ to

Gà ng ta nuôi 1 năm , bán 230k/kg ng ta bảo gà trên này mua cho 120k vs 100k bán đắt v...vv

Lợn nuôi cho ăn đỗ tương nhiều quá mà nó chỉ phát triển bề ngang , ko to lớn , kể cho lại bảo lợn bệnh , béo bệu chắc tiêm kích lợn , . Về chặt đầu con lợn hoá ra lòng se điếu ko to được


Chả bik thế nào , thôi thì người biết ăn bán cho người biết ăn vậy
Sửa bởi DinhVanNew: 06/01/2014 - 10:28
Trích dẫn

DinhVanNew's Photo DinhVanNew 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 06/01/2014 - 02:46, said:

Có thể là vì rau để tủ lạnh và lửa qúa lớn sau khi cho rau vào .

ừ cháu úp vung thì phải

vì cháu tính giờ rồi tắt bếp , tí làm thử bỏ vung xem sao
Trích dẫn

DinhVanNew's Photo DinhVanNew 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dominique, on 05/01/2014 - 21:18, said:

Mình đóng góp 1 món gỏi do mình tự chế trong "niềm mơ ước của ruồi"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đời người là chuỗi những ngày Chia ly - Sum họp. Chua, cay, mặn, ngọt và cả đắng...nếu chỉ thuần túy nếm 1 vị thôi thì sẽ chán lắm đúng không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



món này là món chi vậy ?

có thể dạy cách làm ko ?
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DinhVanNew, on 06/01/2014 - 10:22, said:

Thế bác ko hiểu khách hàng rồi , người ta muốn ăn ngon nhưng người ta muốn giá phải = thị trường cơ , mà thị trường thì lớn nhanh , nuôi nhanh , tẩu tán nhanh

Ví dụ cháu bán 5k 1 quả trứng gà , ng ta chê trứng bé to hơn cái mặt đồng hồ tí , mà 5k người ta trả xuống 2k 3k . Gà phải cho ăn thóc , ăn cá để nó có sức đẻ , mà có 2 3k 1 quả thì thà cháu để ăn còn hơn . Ng ta còn bảo trứng gà ngoài chợ có 3k mà rõ to

Gà ng ta nuôi 1 năm , bán 230k/kg ng ta bảo gà trên này mua cho 120k vs 100k bán đắt v...vv

Lợn nuôi cho ăn đỗ tương nhiều quá mà nó chỉ phát triển bề ngang , ko to lớn , kể cho lại bảo lợn bệnh , béo bệu chắc tiêm kích lợn , . Về chặt đầu con lợn hoá ra lòng se điếu ko to được


Chả bik thế nào , thôi thì người biết ăn bán cho người biết ăn vậy
"...người ta muốn ăn ngon nhưng người ta muốn giá phải = thị trường cơ..."
Cũng vì vậy nên tôi mới đặt vấn đề trí tuệ người Việt đâu rồi . Tiêu chuẩn định giá căn bản cho một món hàng không phải là thị trường mà là phẩm chất của nó + giá thành và từ đó mới tạo nên giá căn bản ở thị trường và thay đổi theo cung cầu . Hàng giả độc hại tự do bán phá giá thị trường (từ ai và tại sao hàng độc hại có thể tự do bán ở thị trường tiêu thụ?) để rồi trở thành tiêu chuẩn cho giá thị trường tiêu thụ trong nước thì chẳng bao lâu cả xã hội đó sẽ bị huỷ diệt, đây la` một trong những cai' độc mà người trúng độc chẳng biết và khi biết thì ta chẳng còn là ta .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/01/2014 - 13:12
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 08/01/2014

Vì kinh phí hạn hẹp nên hnay mình ăn tạm cái này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


5 6 7 8 9 |»|