MA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ MA PHƯƠNG TÂY
Canhdoan
15/12/2013
phương Đông kể về con ma rất yếm thế: ma thường mặc áo trắng, ngồi thở than khóc lóc những gì ngày còn sống ấm ức, ma quẩn quanh nỗi oan khiên của nó . Túm lại con ma rất tội nghiệp.
Phương Tây kể về con ma rất kinh dị, đầy quyền năng: ma hút máu, ma làm đảo lộn cuộc sống con người, ma bay vèo vèo để người phải hoảng sợ bỏ đi nhường chỗ cho ma.
Tại sao lại có sự khác nhau vậy nhỉ. ma có thật hay là được thêm thắt bởi trí tưởng tượng của con người?
Phương Tây kể về con ma rất kinh dị, đầy quyền năng: ma hút máu, ma làm đảo lộn cuộc sống con người, ma bay vèo vèo để người phải hoảng sợ bỏ đi nhường chỗ cho ma.
Tại sao lại có sự khác nhau vậy nhỉ. ma có thật hay là được thêm thắt bởi trí tưởng tượng của con người?