Kẻ Uống Bia Người Ăn Mì Tôm Qua Ngày
XH83
12/12/2013
(Soha.vn) - “Số tiền thiệt hại bằng cả chục năm làm việc của gia đình, con mới sinh được 5 tháng, giờ hai vợ chồng chưa biết phải làm thế nào nữa”, anh Hậu lo lắng.
Ngày 11/12, chúng tôi đã tìm đến phòng trọ của tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) hiện đang tạm trú cùng vợ, con tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Chúng tôi tìm đến căn phòng khoảng 12m2, lỉnh kỉnh đồ đạc của vợ chồng anh Hậu đúng lúc họ đang "dùng bữa". Nhìn bữa ăn của họ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh "hôi của" mà anh là nạn nhân. Hai vợ chồng ăn hai bát mì tôm, trị giá chưa bằng 1 lon bia Tiger bị... cướp.
Anh Hậu tâm sự, vì ở quê nghèo không có việc làm nên 3 năm trước anh vào Đồng Nai làm ăn. Sau thời gian làm công nhân, tích góp đủ tiền anh đi học lái xe. Anh và chị gặp, thương yêu và đi đăng ký kết hôn chứ không có tiền làm đám cưới. Vợ xin vào làm công ty, còn anh đi làm lơ xe. Sau khi có bằng, anh Hậu xin vào Công ty TNHH Vận tải Trang Tuấn (trụ sở chính trên đường Phan Đình Giót, Nha Trang, Khánh Hòa) làm.
“Cuộc sống nơi đất khách quê người vất vả, không có chỗ nương tựa nên hai vợ chồng động viên nhau, gắng làm việc để sau này con cái không phải chịu khổ như cha mẹ chúng. Lái xe thì công ty trả khoán 500 ngàn/chuyến, một tháng chạy nhiều nhất cũng chỉ được 12 chuyến, thu nhập chẳng được bao nhiêu, nay tai họa lại ập đến”, anh Hậu buồn rầu.
Sau khi xảy ra sự việc vì không muốn vợ và gia đình lo lắng nên anh giấu mọi chuyện. “Anh về mà ngồi một chỗ không yên, hết thở dài rồi lại đi ra đi vào, em hỏi thì anh nói do lo lắng chuyện hàng hóa đi trên đường. Đến khi xem truyền hình thấy phát tên anh, sau đó một người bạn làm cùng công ty gọi điện báo thì em mới được biết. Hai vợ chồng lúc đó chỉ biết động viên nhau, mong được tai qua, nạn khỏi”, chị Phạm Thị Hương, vợ anh Hậu kể lại.
Chị Hương đang làm công nhân với mức lương 3 triệu đồng/1 tháng. Thời gian vừa qua chị nghỉ chế độ thai sản, giờ con được hơn 5 tháng tuổi sắp đến ngày đi làm. Do không nhờ được người thân vào trông nên anh chị phải đưa cháu đi gửi. “Con mới được 5 tháng mang đi gửi thương lắm anh ạ nhưng biết làm thế nào được. Giờ anh phải nghỉ để phục vụ điều tra thì em gắng đi làm thôi, chứ hết tháng thì lại tiền phòng trọ, tiền sữa…”, chị Hương nói.
Nhìn về phía đứa con đang ngủ bên cạnh anh Hậu nói giọng nghẹn ngào: "Từ hôm tôi bị nạn nó cũng bị sốt, không chịu ăn uống gì cả, khóc nhiều lắm. Giờ chỉ mong sao phía bảo hiểm họ đền bù, chứ với số tiền 300 triệu thì gia đình tôi làm cả chục năm mới có”.
"Vợ chồng anh Hậu khó khăn lắm, làm việc trên quận 12, phải đi 2 tuyến xe buýt lên chứ chưa có xe máy. còn vợ đi làm cũng đi bộ", anh Bảy chủ nhà trọ cho biết.
Ngày 11/12, chúng tôi đã tìm đến phòng trọ của tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) hiện đang tạm trú cùng vợ, con tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Anh Hậu cho biết số tiền thiệt hại bằng cả chục năm làm việc của gia đình.
Chúng tôi tìm đến căn phòng khoảng 12m2, lỉnh kỉnh đồ đạc của vợ chồng anh Hậu đúng lúc họ đang "dùng bữa". Nhìn bữa ăn của họ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh "hôi của" mà anh là nạn nhân. Hai vợ chồng ăn hai bát mì tôm, trị giá chưa bằng 1 lon bia Tiger bị... cướp.
Anh Hậu tâm sự, vì ở quê nghèo không có việc làm nên 3 năm trước anh vào Đồng Nai làm ăn. Sau thời gian làm công nhân, tích góp đủ tiền anh đi học lái xe. Anh và chị gặp, thương yêu và đi đăng ký kết hôn chứ không có tiền làm đám cưới. Vợ xin vào làm công ty, còn anh đi làm lơ xe. Sau khi có bằng, anh Hậu xin vào Công ty TNHH Vận tải Trang Tuấn (trụ sở chính trên đường Phan Đình Giót, Nha Trang, Khánh Hòa) làm.
Từ hôm anh bị tai nạn dù đang nuôi con nhỏ nhưng chị Hương phải ăn mỳ gói để tiết kiệm.
“Cuộc sống nơi đất khách quê người vất vả, không có chỗ nương tựa nên hai vợ chồng động viên nhau, gắng làm việc để sau này con cái không phải chịu khổ như cha mẹ chúng. Lái xe thì công ty trả khoán 500 ngàn/chuyến, một tháng chạy nhiều nhất cũng chỉ được 12 chuyến, thu nhập chẳng được bao nhiêu, nay tai họa lại ập đến”, anh Hậu buồn rầu.
Sau khi xảy ra sự việc vì không muốn vợ và gia đình lo lắng nên anh giấu mọi chuyện. “Anh về mà ngồi một chỗ không yên, hết thở dài rồi lại đi ra đi vào, em hỏi thì anh nói do lo lắng chuyện hàng hóa đi trên đường. Đến khi xem truyền hình thấy phát tên anh, sau đó một người bạn làm cùng công ty gọi điện báo thì em mới được biết. Hai vợ chồng lúc đó chỉ biết động viên nhau, mong được tai qua, nạn khỏi”, chị Phạm Thị Hương, vợ anh Hậu kể lại.
Khó chồng thêm khó khi đứa con anh chị bị sốt cao mấy ngày nay.
Chị Hương đang làm công nhân với mức lương 3 triệu đồng/1 tháng. Thời gian vừa qua chị nghỉ chế độ thai sản, giờ con được hơn 5 tháng tuổi sắp đến ngày đi làm. Do không nhờ được người thân vào trông nên anh chị phải đưa cháu đi gửi. “Con mới được 5 tháng mang đi gửi thương lắm anh ạ nhưng biết làm thế nào được. Giờ anh phải nghỉ để phục vụ điều tra thì em gắng đi làm thôi, chứ hết tháng thì lại tiền phòng trọ, tiền sữa…”, chị Hương nói.
Nhìn về phía đứa con đang ngủ bên cạnh anh Hậu nói giọng nghẹn ngào: "Từ hôm tôi bị nạn nó cũng bị sốt, không chịu ăn uống gì cả, khóc nhiều lắm. Giờ chỉ mong sao phía bảo hiểm họ đền bù, chứ với số tiền 300 triệu thì gia đình tôi làm cả chục năm mới có”.
"Vợ chồng anh Hậu khó khăn lắm, làm việc trên quận 12, phải đi 2 tuyến xe buýt lên chứ chưa có xe máy. còn vợ đi làm cũng đi bộ", anh Bảy chủ nhà trọ cho biết.
hanbaoquan
12/12/2013
Hành động hôi của là chuyện thường tình lâu nay ở hầu hết các địa phương, con người ta giờ dây thần kinh xấu hổ dường như đã bị trục trặc. Tuy nhiên, nhìn vào khách quan mà nói, khi con người ta đói thì hành động như thế này là hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng không phải tất cả
Một lần hiếm hoi tôi có mặt ở thị trấn Kim Tân (các chị em đừng nhầm sang Kim Tan đang ầm ĩ nhé) ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá, nơi đa số dân còn khó khăn, khi có một xe tải cỡ lớn chở hàng tạp hoá bị đổ, tôi thấy họ ko những ko ra hôi của mà còn ra tay giúp xếp gọn hàng hoá lại một chỗ và giúp bốc dỡ lên xe khác. điều này là một điều lạ với tôi
Báo chí viết để lên án cái xấu, quá tốt, nhưng vô hinh chung nó lại cổ suý cho việc này. Lợi bất cập hại
Một lần hiếm hoi tôi có mặt ở thị trấn Kim Tân (các chị em đừng nhầm sang Kim Tan đang ầm ĩ nhé) ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá, nơi đa số dân còn khó khăn, khi có một xe tải cỡ lớn chở hàng tạp hoá bị đổ, tôi thấy họ ko những ko ra hôi của mà còn ra tay giúp xếp gọn hàng hoá lại một chỗ và giúp bốc dỡ lên xe khác. điều này là một điều lạ với tôi
Báo chí viết để lên án cái xấu, quá tốt, nhưng vô hinh chung nó lại cổ suý cho việc này. Lợi bất cập hại
ngaynang
12/12/2013
Cũng vẫn có người có lương tri một chút, xã hội phải chăng đã đôi chút được cải thiện.
Đây là xin lỗi
Đây là pháp luật đã lên tiếng
Mong sớm tìm lại một xã hội bình yên, hạnh phúc và nhân bản!
Đây là xin lỗi
Đây là pháp luật đã lên tiếng
Mong sớm tìm lại một xã hội bình yên, hạnh phúc và nhân bản!
hanbaoquan
12/12/2013
damhan, on 12/12/2013 - 09:46, said:
Cũng vẫn có người có lương tri một chút, xã hội phải chăng đã đôi chút được cải thiện.
Đây là xin lỗi
Đây là pháp luật đã lên tiếng
Mong sớm tìm lại một xã hội bình yên, hạnh phúc và nhân bản!
Đây là xin lỗi
Đây là pháp luật đã lên tiếng
Mong sớm tìm lại một xã hội bình yên, hạnh phúc và nhân bản!
tuankhong
12/12/2013
Lên án sai trái là việc nên làm, nhưng tạo cơ hội cho người dân sửa chữa sai lầm mới là việc đáng làm
Yêu cầu người dân Đồng Nai mở một đợt quyên góp tiền tự nguyện , đặt thùng quyên góp tiền ngay gần nơi xảy ra sự việc ( coi như là tự sửa sai cho hành động ấu trĩ của mình ) tôi tin những ai đã tham gia hôi của sẽ có cơ hội để hối cải.
Sửa bởi tuankhong: 12/12/2013 - 10:45
Yêu cầu người dân Đồng Nai mở một đợt quyên góp tiền tự nguyện , đặt thùng quyên góp tiền ngay gần nơi xảy ra sự việc ( coi như là tự sửa sai cho hành động ấu trĩ của mình ) tôi tin những ai đã tham gia hôi của sẽ có cơ hội để hối cải.
Sửa bởi tuankhong: 12/12/2013 - 10:45
Hoa Cái
12/12/2013
Thật là thương xót . Nhìn hình 2 vợ chồng ăn mì tôm, cạnh là đứa bé nhỏ xíu, làm cho tôi buo^`n .
Phải chăng đó là bia nên người hôi của là loại nghiện mất nhân tính mới làm như thế ?
Phải chăng đó là bia nên người hôi của là loại nghiện mất nhân tính mới làm như thế ?
Hoa Cái
12/12/2013
ôi xin lỗi mọi người vì đã có mặt và hôi bia hôm đó. Thực ra lúc đó thấy mọi người hăng hái nên tôi cũng xông vào kiếm được 12 lon. Tôi xấu hổ quá, xin lỗi mọi người!
Cho tôi được đến lại chủ xe bị hai hôm đó 100 lần cũng không đáng. Tôi vẫn con giữ lại 3 lon bia chưa uống để làm bài học và tự xỉ vả mình. Tôi thấy nhục nhã vì quá đơn giản trong hành động. Trả lời|Thíchminhminh - 21:51 8/12
Bạn đã biết lỗi rồi thì bạn nên quyên góp tiền để phụ giúp a tài xế đó. Người ta đi làm thuê k biết có đủ ăn không mà phải đền chủ số bia mọi người lấy, k biết cs họ sẽ ra sao. Hi vọng đây sẽ là ...
Cho tôi được đến lại chủ xe bị hai hôm đó 100 lần cũng không đáng. Tôi vẫn con giữ lại 3 lon bia chưa uống để làm bài học và tự xỉ vả mình. Tôi thấy nhục nhã vì quá đơn giản trong hành động. Trả lời|Thíchminhminh - 21:51 8/12
Bạn đã biết lỗi rồi thì bạn nên quyên góp tiền để phụ giúp a tài xế đó. Người ta đi làm thuê k biết có đủ ăn không mà phải đền chủ số bia mọi người lấy, k biết cs họ sẽ ra sao. Hi vọng đây sẽ là ...
begaidii
12/12/2013
Hồ Kim Hậu
Số tk : 060076956165
Ngân hàng Sacombank.quận 12
Số đt anh Hậu : 097.240.7677
Sửa bởi begaidii: 12/12/2013 - 11:48
Số tk : 060076956165
Ngân hàng Sacombank.quận 12
Số đt anh Hậu : 097.240.7677
Sửa bởi begaidii: 12/12/2013 - 11:48
libra1610
12/12/2013
NhacBatQuan, on 12/12/2013 - 10:05, said:
Không ăn thua đâu, hình sự hoá vấn đề này có ích gì, nên bêu hình ảnh từng người lên mặt báo ... đánh vào vấn đề đạo đức thôi, chứ hình sự vấn đề này nó khập khiễng với các vấn đề khác thiệt hại kinh khủng hơn nhiều
Mình nghĩ bêu hình trên mặt báo từng người k phải là cách giải quyết vấn đề, giống như chạy xe đội mũ BH nhìu ng đội k phải vì ý thức bảo vệ mà sợ hao money nộp phạt. Tuy nhiên báo chí cũng có chụp lại đc 1 vài hình ảnh hớn hở khi hôi đc của, như vậy theo mình là đủ rồi, ai xấu hổ thì đã k làm, ai đã lỡ theo đám đông thì hối hận -> xin lỗi -> 90% sẽ quyên góp giúp đỡ để chuộc lỗi. Tóm lại thì cũng nên cho ngta 1 cơ hội.
Sửa bởi libra1610: 12/12/2013 - 11:59
TuTham83
12/12/2013
“Tôi và phụ xe chạy lại định gom bia lại và giữ hiện trường nhưng nhiều người dân đứng hai bên đường lao vào “cướp" bia. Thấy người này lấy người kia lấy rồi họ kéo đến rất đông, có người chạy xe đi ngang qua cũng dừng lại chất bia lên chở đi. Họ không chỉ lấy một thùng mà chở về nhà rồi quay lại lấy tiếp".
hanbaoquan
12/12/2013
libra1610, on 12/12/2013 - 11:59, said:
Mình nghĩ bêu hình trên mặt báo từng người k phải là cách giải quyết vấn đề, giống như chạy xe đội mũ BH nhìu ng đội k phải vì ý thức bảo vệ mà sợ hao money nộp phạt. Tuy nhiên báo chí cũng có chụp lại đc 1 vài hình ảnh hớn hở khi hôi đc của, như vậy theo mình là đủ rồi, ai xấu hổ thì đã k làm, ai đã lỡ theo đám đông thì hối hận -> xin lỗi -> 90% sẽ quyên góp giúp đỡ để chuộc lỗi. Tóm lại thì cũng nên cho ngta 1 cơ hội.
minhminh
12/12/2013
Tất cả những tệ nạn nhiều như bây giờ đêu bắt nguồn từ căn bản là do hệ thống giáo dục mà ra
Không dạy cho con người về Đức dục , và Công dân giáo dục
Dắt con đi biếu quà , phong bì cho thày cô là dạy cho con người tư tưởng hối lộ ngay từ khi còn bé
Không được học đạo làm người
Không được học về bổn phận trách nhiệm và quyền lợi của người công dân trong một nước
Phó mặc con người cho gia phong , xã hội và tôn giáo nên chỉ còn một ít có nhất điểm lương tâm
Không dạy cho con người về Đức dục , và Công dân giáo dục
Dắt con đi biếu quà , phong bì cho thày cô là dạy cho con người tư tưởng hối lộ ngay từ khi còn bé
Không được học đạo làm người
Không được học về bổn phận trách nhiệm và quyền lợi của người công dân trong một nước
Phó mặc con người cho gia phong , xã hội và tôn giáo nên chỉ còn một ít có nhất điểm lương tâm
libra1610
12/12/2013
NhacBatQuan, on 12/12/2013 - 12:23, said:
Việc đội mũ bảo hiểm là để an toàn cho chính người tham gia giao thông, quá tốt và tôi thấy ko liên quan đến vấn đề đạo đức ở đây. Tôi cũng từng thắc mắc vấn đề mũ bảo hiểm, nhưng có lẽ thái độ thờ ơ với sức khỏe, tính mạng của mình thì việc ra quy định như hiện nay là cần thiết để bảo vệ dân. Nhưng câu chuyện phía sau (tảng băng chìm) thì nó là câu chuyện khác, nó là cả một câu chuyện dài mà tôi ko cần nói lại vì ai cugnx biết vấn đề này
Mình giải thích ý bạn hiểu sai ý mình, còn lại mình đồng tình nên k cần tranh luận nữa đâu nhé
hanbaoquan
12/12/2013
minhminh, on 12/12/2013 - 12:24, said:
Tất cả những tệ nạn nhiều như bây giờ đêu bắt nguồn từ căn bản là do hệ thống giáo dục mà ra
Không dạy cho con người về Đức dục , và Công dân giáo dục
Dắt con đi biếu quà , phong bì cho thày cô là dạy cho con người tư tưởng hối lộ ngay từ khi còn bé
Không được học đạo làm người
Không được học về bổn phận trách nhiệm và quyền lợi của người công dân trong một nước
Phó mặc con người cho gia phong , xã hội và tôn giáo nên chỉ còn một ít có nhất điểm lương tâm
Không dạy cho con người về Đức dục , và Công dân giáo dục
Dắt con đi biếu quà , phong bì cho thày cô là dạy cho con người tư tưởng hối lộ ngay từ khi còn bé
Không được học đạo làm người
Không được học về bổn phận trách nhiệm và quyền lợi của người công dân trong một nước
Phó mặc con người cho gia phong , xã hội và tôn giáo nên chỉ còn một ít có nhất điểm lương tâm
Biết sai nhưng vẫn phải làm, nó khổ vậy đó bác