

Thế nào là người phụ nữ "Vượng Phu Ích Tử"
#76
Gửi vào 13/12/2013 - 13:47
Thanked by 1 Member:
|
|
#77
Gửi vào 13/12/2013 - 13:48
Thanked by 2 Members:
|
|
#78
Gửi vào 13/12/2013 - 13:49
greenlily, on 13/12/2013 - 13:47, said:
liên quan chứ vì bây h mọi thứ nó phình ra
nhỡ sau này nó thót với tóp lại thì sao ?
Lúc đấy có khi đc 2 điểm =)) vì nhân tướng ko thik thót tóp mà thik nở >> đó là điều chị em ko thích
Thanked by 1 Member:
|
|
#79
Gửi vào 13/12/2013 - 13:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#80
Gửi vào 13/12/2013 - 13:54
Thanked by 8 Members:
|
|
#81
Gửi vào 13/12/2013 - 14:21
không VPIT mà đã sáng 5 h dậy lóc cóc nấu nấu đun đun, chồng thì xem thời sự, lướt FB, 7 h đưa con đi học, xoăn xuýt thời gian có khi ra khỏi nhà còn chưa chải đầu chưa nước hoa, trong khi đó ông chồng thì láng o, vi vu đi làm. Chiều 4 h thu thu xếp xếp về đón con, lo cho con, dọn nhà, nấu ăn, 10 h mới đọc đọc chép chép sống được phút giây riêng tư có khi ngủ gục ngay trên bàn, ông chồng thì về nhà lúc 7 h ăn uống, tiếp khách (tất nhiên có phục vụ sẵn mà) đến lúc ngủ...nhẹ tênh không lo lắng gì cả
tết nhất thì lo chạy ngược chạy xuôi thu thu vén vén chu toàn hai bên họ hàng trên dưới, chồng thì nằm chờ đến độ thì đi.
(ngày xưa bà cụ dạy con gái theo cái chuẩn VPIT nên nó ra vậy đấy...không có gì sống cho bản thân cả)
Bạn nào ham vượng phu ích tử cứ ngó trách nhiệm là cỡ này trở lên thôi.
Sửa bởi Canhdoan: 13/12/2013 - 14:26
Thanked by 11 Members:
|
|
#82
Gửi vào 13/12/2013 - 14:25
Canhdoan, on 13/12/2013 - 14:21, said:
không VPIT mà đã sáng 5 h dậy lóc cóc nấu nấu đun đun, chồng thì xem thời sự, lướt FB, 7 h đưa con đi học, xoăn xuýt thời gian có khi ra khỏi nhà còn chưa chải đầu chưa nước hoa, trong khi đó ông chồng thì láng o, vi vu đi làm. Chiều 4 h thu thu xếp xếp về đón con, lo cho con, dọn nhà, nấu ăn, 10 h mới đọc đọc chép chép sống được phút giây riêng tư có khi ngủ gục ngay trên bàn, ông chồng thì về nhà lúc 7 h ăn uống, tiếp khách (tất nhiên có phục vụ sẵn mà) đến lúc ngủ...nhẹ tênh không lo lắng gì cả
tết nhất thì lo chạy ngược chạy xuôi thu thu vén vén chu toàn hai bên họ hàng trên dưới, chồng thì nằm chờ đến độ thì đi.
Bạn nào ham vượng phu ích tử cứ ngó trách nhiệm là cỡ này trở lên thôi.
Bạn thế là vượng phu ích tử rồi đấy
chứ phải mình , chắc khỏi VPIT luôn vì mình cóc bik làm gì
cho hỏi từ ngược với Vượng là gì nhỉ ? chả lẽ lại ko vượng
Sửa bởi begaidii: 13/12/2013 - 14:26
#83
Gửi vào 13/12/2013 - 14:29
Suy
Thanked by 2 Members:
|
|
#84
Gửi vào 13/12/2013 - 14:55
Canhdoan, on 13/12/2013 - 14:29, said:
Suy
Theo mình thì ngược với vượng phu thì là khắc phu, sát phu.
Nhưng các anh đừng mơ và tìm kiếm phụ nữ vượng phu hòng "ăn ké" để lên hương đổi đời nhé. Nồi nào thì úp vung nấy, ông bà ta nói không sai đâu, còn chờ phúc phần của mình và duyên số mình thôi. Mình ghét nhất đàn ông cứ xách bạn gái mình đi hỏi "người này có vượng phu không?" " có ích tử không?" . Nói thiệt thấy nó sao sao ấy. Mà con có ích tử không đâu phải trách nhiệm một mình người phụ nữ, cái giống không tốt lấy gì cây to, trái ngọt. Giống tốt, đất tốt thì mới cho thành quả chứ. Còn vượng phu thì phải quần quật chu toàn như bạn Canhdoan thì các ông mới hài lòng, nhưng sức người có hạn, đến một lúc nào đó hết sức thì lại "you sugar you, me sugar me", thì lại nghe tiếng thét văng vẳng là số tôi khổ vì đàn bà. haha.
Sửa bởi Lens: 13/12/2013 - 15:07
Thanked by 4 Members:
|
|
#85
Gửi vào 13/12/2013 - 15:01
nhưng ngược Vượng Phu là Khắc Phu
ngôn ngữ thú vị nhỉ
#86
Gửi vào 13/12/2013 - 15:05
Sửa bởi Cự Cơ: 13/12/2013 - 15:07
Thanked by 4 Members:
|
|
#87
Gửi vào 13/12/2013 - 15:43
Canhdoan, on 13/12/2013 - 14:21, said:
không VPIT mà đã sáng 5 h dậy lóc cóc nấu nấu đun đun, chồng thì xem thời sự, lướt FB, 7 h đưa con đi học, xoăn xuýt thời gian có khi ra khỏi nhà còn chưa chải đầu chưa nước hoa, trong khi đó ông chồng thì láng o, vi vu đi làm. Chiều 4 h thu thu xếp xếp về đón con, lo cho con, dọn nhà, nấu ăn, 10 h mới đọc đọc chép chép sống được phút giây riêng tư có khi ngủ gục ngay trên bàn, ông chồng thì về nhà lúc 7 h ăn uống, tiếp khách (tất nhiên có phục vụ sẵn mà) đến lúc ngủ...nhẹ tênh không lo lắng gì cả
tết nhất thì lo chạy ngược chạy xuôi thu thu vén vén chu toàn hai bên họ hàng trên dưới, chồng thì nằm chờ đến độ thì đi.
(ngày xưa bà cụ dạy con gái theo cái chuẩn VPIT nên nó ra vậy đấy...không có gì sống cho bản thân cả)
Bạn nào ham vượng phu ích tử cứ ngó trách nhiệm là cỡ này trở lên thôi.
Mình á, sáng 7h dậy chỉ chuẩn bị đi làm. 7h20 ra khỏi nhà. Chồng 7h30-8h mới dậy đưa con đi học. Chiều 6h mình về nấu cơm, chồng đón con (nếu m về trước thì m đón) xong vợ nấu cơm, chồng rửa bát, vợ cho con đi ngủ, chồng dọn dẹp.
Phải chia sẻ công việc chớ, nếu ổng kêu bận bịu chuyện khách khứa, quan hệ, tức là người bận rộn kiếm tiền thì kiếm đủ để thuê giúp việc đi, vợ bớt làm việc nhà. Còn nếu chỉ là nhậu nhẹt anh em bạn bè thì hạn chế tối đa 1 tuần bao nhiêu đó thôi.
Phụ nữ phải biết chia sẻ chứ, không quá tải tới lúc mệt mỏi quá chịu sao thấu, nhan sắc tàn phai chồng lại đi ra ngoài thì lúc đó vượng mấy cũng khổ.
Thanked by 5 Members:
|
|
#88
Gửi vào 13/12/2013 - 15:48
Thanked by 1 Member:
|
|
#89
Gửi vào 13/12/2013 - 16:01
greenlily, on 13/12/2013 - 15:43, said:
Phải chia sẻ công việc chớ, nếu ổng kêu bận bịu chuyện khách khứa, quan hệ, tức là người bận rộn kiếm tiền thì kiếm đủ để thuê giúp việc đi, vợ bớt làm việc nhà. Còn nếu chỉ là nhậu nhẹt anh em bạn bè thì hạn chế tối đa 1 tuần bao nhiêu đó thôi.
Phụ nữ phải biết chia sẻ chứ, không quá tải tới lúc mệt mỏi quá chịu sao thấu, nhan sắc tàn phai chồng lại đi ra ngoài thì lúc đó vượng mấy cũng khổ.
khổ lắm chị ui
cái tội cầu toàn: ra ngoài ăn sợ độc hại, nhậu nhẹt vừa công việc vừa bạn bè - mà cũng tại mình chiều - cơ mà thấy hắn ta ngồi nhà không có khách khứa hắn ủ rũ chịu không nổi. Con cái thì hắn ta không lo được vì làm cty nước ngoài nó bóc lột thời gian lắm.
không phải cái số em nó vượng phu mà là cái số ông chồng em nó "khắc thê"
hơ hơ, nghe lời chị chiều nay đi bar đây không con cái cơm nước gì hết nha
Thanked by 2 Members:
|
|
#90
Gửi vào 13/12/2013 - 16:06
Canhdoan, on 13/12/2013 - 16:01, said:
cái tội cầu toàn: ra ngoài ăn sợ độc hại, nhậu nhẹt vừa công việc vừa bạn bè - mà cũng tại mình chiều - cơ mà thấy hắn ta ngồi nhà không có khách khứa hắn ủ rũ chịu không nổi. Con cái thì hắn ta không lo được vì làm cty nước ngoài nó bóc lột thời gian lắm.
không phải cái số em nó vượng phu mà là cái số ông chồng em nó "khắc thê"
hơ hơ, nghe lời chị chiều nay đi bar đây không con cái cơm nước gì hết nha
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












