Tiểu nhân đắc chí quân tử ra đi !!
Anvui
02/06/2015
Chào cả nhà,
Cháu chào tiền bối Alex Phong, PMK và Vô thường tiền bối
Tiền bối Alex nói đánh trưởng vào vùng có đệm...
Tiền bối Vô thường nói cái gì đó bị rách hay thủng...
Cái này lớp trẻ bọn cháu đọc là hay nghĩ lung tung sang cái khác, không phải huyền học.
Tiền bối PMK, có lần cháu đọc bài luận của tiền bối có ghi "chỉ số vượt khó",cháu không nhớ bài nào nhưng thấy hay nên nhớ mãi.
Hôm nay thấy tiền bối bị hai vị kia làm rối, cháu cũng không hiểu,hi. Sao tiền bối lại rối, kệ họ đi.
Sửa bởi Daymadi: 02/06/2015 - 11:35
Cháu chào tiền bối Alex Phong, PMK và Vô thường tiền bối
Tiền bối Alex nói đánh trưởng vào vùng có đệm...
Tiền bối Vô thường nói cái gì đó bị rách hay thủng...
Cái này lớp trẻ bọn cháu đọc là hay nghĩ lung tung sang cái khác, không phải huyền học.
Tiền bối PMK, có lần cháu đọc bài luận của tiền bối có ghi "chỉ số vượt khó",cháu không nhớ bài nào nhưng thấy hay nên nhớ mãi.
Hôm nay thấy tiền bối bị hai vị kia làm rối, cháu cũng không hiểu,hi. Sao tiền bối lại rối, kệ họ đi.
Sửa bởi Daymadi: 02/06/2015 - 11:35
PMK
02/06/2015
vietnamconcrete
02/06/2015
Có chứ, chuyện đó xảy ra là thường tình. Bi ai nhất là phận nữ mà không ai thèm mời... mà túm lại Thánh nữ có nhận lời mời không, anh DƯƠNGTUNG đang đợi câu trả lời kìa!
Sửa bởi vietnamconcrete: 02/06/2015 - 11:43
Sửa bởi vietnamconcrete: 02/06/2015 - 11:43
PMK
02/06/2015
Alex Phong, Vô Thường, tuphasonghanh thì cũng giống như vietnamconcrete ấy mà. Do họ chưa ý thức được một ngày nào đó họ sẽ có con gái/cháu gái nên họ cứ thoải mái chửi bới chọc ghẹo người khác như thế.
Chắc họ không tin Luật Nhân Quả. Mà cho dù họ tin hay không tin thì mỗi hành động của họ đều đã tạo ra duyên nghiệp rồi đó, chỉ là không biết sẽ phải trả nghiệp trong kiếp này hay kiếp sau.
Nếu mệnh số có xấu thì đừng đổ cho ông Trời nhé các vị, hãy oán trách chính bản thân mình mới đúng địa chỉ.
Chắc họ không tin Luật Nhân Quả. Mà cho dù họ tin hay không tin thì mỗi hành động của họ đều đã tạo ra duyên nghiệp rồi đó, chỉ là không biết sẽ phải trả nghiệp trong kiếp này hay kiếp sau.
Nếu mệnh số có xấu thì đừng đổ cho ông Trời nhé các vị, hãy oán trách chính bản thân mình mới đúng địa chỉ.
vietnamconcrete
02/06/2015
Lạ à nha, Thánh nữ chân lý vốn không tin vào đạo, sao mà dạo này lại nói chuyện nhân quả ah nha! Tưởng Thánh nữ chỉ tin vào chân lý Mác - Lê thôi chứ?
PMK
02/06/2015
vietnamconcrete, on 02/06/2015 - 11:48, said:
Lạ à nha, Thánh nữ chân lý vốn không tin vào đạo, sao mà dạo này lại nói chuyện nhân quả ah nha! Tưởng Thánh nữ chỉ tin vào chân lý Mác - Lê thôi chứ?
Tôi rất buồn khi mà diễn đàn mình lại có những người giống như bạn vậy. Cho dù bạn rất ghét tôi, rất thù tôi vì trước đây tôi đã làm cho bạn cứng họng khi hỏi bạn rằng: "Bạn có vượt đèn đỏ hay không, có xả rác bậy hay không?", thì bạn cũng không nên có hành vi trả đũa phản cảm kiểu như mỗi lần tôi trao đổi với người khác không liên quan gì đến bạn mà bạn cũng nhảy vào thánh nữ nọ thánh nữ kia, rồi kem, rồi chuối, rồi nhang, rồi khói đủ loại.
Hành vi trả thù như thế nó ti tiện lắm, khó coi lắm, vietnamconcrete ạ.
Thôi tùy bạn thôi. Tôi chấm dứt ở đây. Bạn muốn hành động thế nào là quyền của bạn, không ai có thể ép buộc bạn được.
Mọi lời nói đều chỉ là vô nghĩa, chính sự hành động mới thể hiện bản chất con người.
vietnamconcrete
02/06/2015
Và khi tiểu nhân đắc chí, người (nữ) quân tử ngậm ngùi (or cay cú?) ra đi...
fullhouse
02/06/2015
Đắc chí mà cũng đắc chí thì cứ việc đắc chí hihi
Mình nói hay quá khiến mình cũng phải đắc chí hihi
Mình nói hay quá khiến mình cũng phải đắc chí hihi
Kenz.st
02/06/2015
Thay vì tranh luận dùng lí lẽ để thắng lại chuyển sang công kích cá nhân nhằm hạ thấp nhân phẩm đối thủ. Buồn thật, ra chỗ khác chơi vậy
ThanVuong
02/06/2015
Ui chán quá! Bao anh hùng mờ hem "nàm zì" được để thánh nữ mỹ nhân dỗi pỏ đi rùi kìa =)) =))
KMGR
02/06/2015
asahar, on 02/06/2015 - 10:09, said:
Quân tử và tiểu nhân khắc nhau đó chứ
Ta không làm gì thẹn lòng chính là quân tử,còn kẻ nào thẹn nhiều thì là tiểu nhân
Ngừoi đời nghĩ ta thế nào thì đâu dùng để xét tiểu nhân hay quân tử,cái chính là ta tự đánh giá ta kìa
Ta không làm gì thẹn lòng chính là quân tử,còn kẻ nào thẹn nhiều thì là tiểu nhân
Ngừoi đời nghĩ ta thế nào thì đâu dùng để xét tiểu nhân hay quân tử,cái chính là ta tự đánh giá ta kìa
Ôi trời cái khả năng tự kỷ của a này cao thật =))))))))))))))
Phải nói là cái xã hội VN quá khắc nghiệt...dở dở ương ương, Đen không ra đen, đỏ không ra đỏ.
Anh hùng cần đất dụng võ, thời thế tạo Anh hùng
Nhưng ở cái đất nước VN này thì Anh hùng bàn phím và Tiểu nhân đập đá thôi
Sửa bởi KMGR: 02/06/2015 - 13:16
A92
02/06/2015
Topic này có hàm lượng chất xám thấp quá, đành phải comment để kéo lên vậy haizzz
DuongTung
02/06/2015
Nếu có một người nào đó đáng để tôi mời cà phê, đàm luận về học thuật thì có lẽ chỉ có PMK
" ai chê ta mà đúng, thì đó là thầy của ta"
" ai khen ta mà đúng thì đó là bạn của ta"
Kẻ nào nịnh bợ ta thì đó là kẻ thù của ta vậy
Tôi nhớ không nhầm hình như Lão Tử nói câu này....
Khi mà tâm trí ta chưa công bình, thì cũng đừng đòi hỏi cái ngoài tâm trí nó công bình...
" ai chê ta mà đúng, thì đó là thầy của ta"
" ai khen ta mà đúng thì đó là bạn của ta"
Kẻ nào nịnh bợ ta thì đó là kẻ thù của ta vậy
Tôi nhớ không nhầm hình như Lão Tử nói câu này....
Khi mà tâm trí ta chưa công bình, thì cũng đừng đòi hỏi cái ngoài tâm trí nó công bình...
anyang
02/06/2015
Bác PMK là idol của nhìu ng ghê, hình như e cũng nằm trong số đó
e nghe bác từng nói ở đâu đó là hông thèm reply lại những ng không đáng tranh luận mừ, hôm nay bác phá lệ rùi
Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người
e nghe bác từng nói ở đâu đó là hông thèm reply lại những ng không đáng tranh luận mừ, hôm nay bác phá lệ rùi
Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người
ThanVuong
02/06/2015
Thời nào cũng vậy thôi! Quân tử đôi khi phải gian tà hơn tiểu nhân mí được! Quân tử mờ ra đi là quân tử dại ... hé hé
Người quân tử không để cái nhân nhỏ vụn vặt làm ảnh hưởng tới cái nhân lớn! Không để cái lợi trước mắt làm ảnh hưởng tới đại cục sau này, đôi khi phải chấp nhận hi sinh nhiều thứ vì cái đại sự nhưng không được biến mình thành kẻ dại! hí hí
Người quân tử không để cái nhân nhỏ vụn vặt làm ảnh hưởng tới cái nhân lớn! Không để cái lợi trước mắt làm ảnh hưởng tới đại cục sau này, đôi khi phải chấp nhận hi sinh nhiều thứ vì cái đại sự nhưng không được biến mình thành kẻ dại! hí hí