Lá số của những Nghệ Sĩ Quốc Tế Nổi Tiếng
Hoa Cái
21/05/2014
Đáng lẽ cô / cậu không nên vào chủ đề này làm cho tôi bực mình và mất hứng . Xem như hết duyên .
jph
21/05/2014
Hoa Cái
21/05/2014
Hy vọng còn ít nhất 1 ssmn để tôi không còn phải bực mình . Tôi đã biết ThienA như thế nào trong quá khứ, đúng là oan gia, cũng là số kiếp .
Tôi phải trở về khu vực riêng Tử Vi Nghiệm Lý viết tiếp và chỉ chọn lo.c 1 ít người vào trong đó để đọc / viết tại D D đó . Tôi đã có ý mở công khai cho công chúng vào đọc để không mang tiếng phân biệt nhưng administrator chưa thể làm được điều đó .
Tôi sẽ yêu cầu cộng thêm tên ssmn vào danh sách truy cập D D con này .
HC
TiKiTaKa
21/05/2014
Trong khi bọn mặt lợn đầu tôm chém trời chém biển nhưng luận tử vi như máy dập, viết vài trang A4 không có một chút cảm xúc nào. Thế thì viết làm cái ... gì ?
HugoBosS
21/05/2014
BigBang, on 21/05/2014 - 19:00, said:
Chưa nói chất lượng bài viết. Một trong những lí do tôi dành sự tôn trọng nhất định đối với ông Hoa Cái đó là bài viết của ông ta đầy cảm xúc.
Trong khi bọn mặt lợn đầu tôm chém trời chém biển nhưng luận tử vi như máy dập, viết vài trang A4 không có một chút cảm xúc nào. Thế thì viết làm cái ... gì ?
và tử vi củng có thể coi là 1 ngành nghệ thuật
nghệ thuật miêu tả số mệnh con người
Sửa bởi Hugo: 21/05/2014 - 19:40
Hoa Cái
21/05/2014
BigBang, on 21/05/2014 - 19:00, said:
Trong khi bọn mặt lợn đầu tôm chém trời chém biển nhưng luận tử vi như máy dập, viết vài trang A4 không có một chút cảm xúc nào. Thế thì viết làm cái ... gì ?
BigBang sắc bén vô cùng, càng ngày càng lợi hại và tinh tế. Trong văn có võ, và đảo ngược lại .
Ngoài công thức và các câu phú được áp dụng đôi khi cứng ngắc và khập khiển, còn có những thứ li ti, vi tế, mà chỉ riêng mỗi chúng ta có thể cảm nhận một cách khác nhau, không thể theo 1 khuôn khổ nào cả, không thể diễn tả trọn vẹn qua ngôn ngữ.
Đó là ranh giới vô hình nhưng khó vượt qua để tiếp tục đi xa thêm nữa !
Sửa bởi HoaCai0101: 21/05/2014 - 19:36
AnAn
21/05/2014
BigBang, on 21/05/2014 - 19:00, said:
Trong khi bọn mặt lợn đầu tôm chém trời chém biển nhưng luận tử vi như máy dập, viết vài trang A4 không có một chút cảm xúc nào. Thế thì viết làm cái ... gì ?
HoaCai0101, on 21/05/2014 - 19:35, said:
Ngoài công thức và các câu phú được áp dụng đôi khi cứng ngắc và khập khiển, còn có những thứ li ti, vi tế, mà chỉ riêng mỗi chúng ta có thể cảm nhận một cách khác nhau, không thể theo 1 khuôn khổ nào cả, không thể diễn tả trọn vẹn qua ngôn ngữ.
Đó là ranh giới vô hình nhưng khó vượt qua để tiếp tục đi xa thêm nữa !
AnAn quá bất ngờ....dạo này thấy bác HC hay nhắc không thấy BigBang đâu, cháu đã thấy lạ rùi....hihi....
Phải nói là cả 2 người có quá nhiều thay đổi theo hướng tích cực
Hoa Cái
21/05/2014
Thú thật nhe, nếu tôi dành thì giờ n/c tin tức thị trường, dùng đó làm nghề câu cơm tức chơi cổ phiếu, có lẽ tốt hơn .
Người giỏi để cho mình quan tâm không nhiều nhưng số người làm cho mình bực thì lại đông quá !
Nhân tài đôi khi khi ngôi sao rực sáng trên bầu trời rồi băng xẹt vào khoảng hư vô . Vì vậy cu. Nguyễn Du suy tư không biết có ai còn nhớ tới Tố Như (tức cụ) hay không ?
(Trích từ 1 chỗ khác)
” Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”
( Chẳng biết sau ba trăm năm nữa
Thiên hạ còn người khóc Tố Như)
-Nguyễn Du-
(Tố Như là tên tự của thi hào Nguyễn Du)Có lẽ không chỉ mình nhà thơ Nguyễn Du đã phải thốt lên như vậy để tìm người tri kỉ có thể hiểu mình, để tìm hậu thế xem ai có thể hiểu tấm lòng mình. Nhà thơ lớn thì như vậy còn chúng ta thì sao nhỉ? Cái tôi của ngày hôm nay đã không ít lần phải thắc mắc trong lòng mình biết lấy ai để chia sẻ mọi nỗi lòng của mình đây.
Nhưng không phải là 300 năm, mà là 6 hay12 năm gặp 1 lần, đã 3 chu kỳ rồi, làm cho tôi hiểu và sợ .
Song Khốc song Hư vào Điền có Đào Hoa : duyên tình buồn than từ đây, nội cảnh như hoa Đào phất phơ trước cơn gió chướng làm sao tươi được ?
1990 : ly dị lần thứ nhất (Khốc Hư 1 chỗ)
2008 : ly dị lần thứ ba (Khốc Hư 1 chỗ)
và 2014: nàng Mèo lâm nạn, làm cho tôi nhỏ dòng lệ buồn thương .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 21/05/2014 - 20:53
ThienA
21/05/2014
HoaCai0101, on 21/05/2014 - 18:21, said:
Đáng lẽ cô / cậu không nên vào chủ đề này làm cho tôi bực mình và mất hứng . Xem như hết duyên .
ThienA có chỗ nào viết không nghiêm chỉnh vậy bác Hoa cái ?
Mấy hôm nay điện thoại hỏng, vào bằng con E63 đểu, chỉ viết được vài dòng là hết màn hình nên đành viết tắt, chứ không có ý gì.
Câu hỏi Thiện A hỏi hoàn toàn mang tính học thuật.
HoaCai0101, on 21/05/2014 - 18:46, said:
Hy vọng còn ít nhất 1 ssmn để tôi không còn phải bực mình . Tôi đã biết ThienA như thế nào trong quá khứ, đúng là oan gia, cũng là số kiếp .
Tôi phải trở về khu vực riêng Tử Vi Nghiệm Lý viết tiếp và chỉ chọn lo.c 1 ít người vào trong đó để đọc / viết tại D D đó . Tôi đã có ý mở công khai cho công chúng vào đọc để không mang tiếng phân biệt nhưng administrator chưa thể làm được điều đó .
Tôi sẽ yêu cầu cộng thêm tên ssmn vào danh sách truy cập D D con này .
HC
Trong quá khứ làm sao vậy bác, tôi có làm gì bác đâu nhỉ ? Dd đổi tên, tôi đổi nick vì mail cũ không sài được. Trước kia lấy nick phamphi, chả có thời giờ đâu đi cãi nhau cả, mà chắc là chưa cãi nhau với ai bao giờ ở đây.
ThienTru01
21/05/2014
( Thói Đời -Đan Nguyên )
ThienA
21/05/2014
BigBang, on 21/05/2014 - 19:00, said:
Trong khi bọn mặt lợn đầu tôm chém trời chém biển nhưng luận tử vi như máy dập, viết vài trang A4 không có một chút cảm xúc nào. Thế thì viết làm cái ... gì ?
Tôi chưa dám dùng từ mặt lợn với ai trên diễn đàn này đâu Bigbang. Tôi hỏi đàng hoàng, viết đàng hoàng, có câu từ nào sai ?
T.AO
21/05/2014
đầu tôm thì như trên , còn mặt lợn là như này này
Sửa bởi DaiKhe: 21/05/2014 - 20:53
Hoa Cái
21/05/2014
ThienA
21/05/2014
Bao nhiêu sát phá tham chọc trời khuấy nước, võ công siêu quần , diệt gian trừ ác trên lá số,vv... biết đâu cũng chỉ như 1 màn kỹ xảo điện ảnh.
Nên tôi mới tìm cái ghế của khán giả cùng những màn vỗ tay trong lá số là vậy. Câu nói của tôi chả liên quan gì đến tiền bạc, chả hiểu sao lại suy luận ra vấn đề tiền bạc.
HoaCai0101, on 21/05/2014 - 20:55, said:
trả lại cụ topic, không comment nữa, còn câu hỏi bỏ lửng, bác nào hứng trả lời được biết đâu tìm thấy tử hà thần công