Anh ở đâu...Sao cứ trốn em hoài....
NguaQuaDoc
02/12/2013
NguaQuaDoc
02/12/2013
phucdanghoa
02/12/2013
Kapuchino
02/12/2013
Bài giảng của thầy Bội
Cơ Lương đồng chiếu Mệnh-Thân Không thiên nghi (/ vi) tăng đạo.
(Cơ Lương mà cùng chiếu vào Mệnh-Thân có Không Vong thì có xu hướng theo tăng đạo)
Có xu hướng = mộ đạo, sùng đạo, thích nghiên cứu phật pháp, giáo lý,... không nhất thiết 100% là chắc chắn đi tu.
Khi Cơ Lương đồng vị, từ cung này xung chiếu sang cung kia, thì chỉ có ở 2 nơi đó là Thìn & Tuất. Tại đó, chúng đều miếu địa cả, mà vốn 2 sao này khi miếu thì đều phát huy rất mạnh bản tính lương thiện, nhân từ của chúng (Thiên Cơ hóa khí là Thiện, Thiên Lương hóa khí là Ấm), cho nên sách còn có nói:
Thiện Ấm triều cương nhân từ chi trường.
(Cơ Lương cùng chầu về Mệnh cung thì là người nhân từ)
Ta biết, khi Cơ Lương cùng xung chiếu vào Mệnh/Thân thì Mệnh Thân khi ấy là cung Vô Chính Diệu. Ảnh hưởng của sao ở cung xung chiếu lúc đó mạnh lắm, có Không Vong án ngữ bản cung thì gọi là chiếu vào hư không chi địa (phân biệt ảnh hưởng của Tuần Triệt lúc này, nếu có Tuần thì chịu ảnh hưởng nhiều của Cơ Lương ngay từ bé đã nhân từ, giác ngộ hư không. Nếu có Triệt thì sang đến hậu vận sẽ đại giác ngộ).
Cũng phải nói rõ thêm thế này, trong xã hội thời xưa, thì đời sống tâm linh rất phong phú, chuyện gỉ chuyện gì cũng có thể đem Tiên Phật Quỷ Thần ra để mà thêu dệt cho câu chuyện nó thêm phần hấp dẫn huyền ảo. Theo tăng, theo đạo thời xưa cũng không có gì là đáng ngại mà nhiều khi người ta không muốn dây dưa với thế sự nhiễu nhương, mà muốn an nhàn u tĩnh cái là đi kiếm chỗ rừng xanh núi biếc lập cái am để mà tu đạo liền. Người đời họ cũng rất kính trọng các bậc tăng nhân đạo sĩ. Thế nên cái việc người xưa nói về tăng nhân là cũng tôn kính lắm đó.
Ngày nay nhiều người cứ đọc thấy số mình láng máng có cách tăng đạo cái nà tá hỏa lên "úi giời ơi, thế lày nà thế lào... sao số mình lại phải đi tu à, hu hu... ứ chịu đâu, cuộc đời còn bao nhiêu cái thú vui chưa được hưởng thụ " - như vậy là hiểu nhầm ý tứ của người xưa rồi.
Sửa bởi QuachNgocBoi: Hôm nay, 15:39
Cơ Lương đồng chiếu Mệnh-Thân Không thiên nghi (/ vi) tăng đạo.
(Cơ Lương mà cùng chiếu vào Mệnh-Thân có Không Vong thì có xu hướng theo tăng đạo)
Có xu hướng = mộ đạo, sùng đạo, thích nghiên cứu phật pháp, giáo lý,... không nhất thiết 100% là chắc chắn đi tu.
Khi Cơ Lương đồng vị, từ cung này xung chiếu sang cung kia, thì chỉ có ở 2 nơi đó là Thìn & Tuất. Tại đó, chúng đều miếu địa cả, mà vốn 2 sao này khi miếu thì đều phát huy rất mạnh bản tính lương thiện, nhân từ của chúng (Thiên Cơ hóa khí là Thiện, Thiên Lương hóa khí là Ấm), cho nên sách còn có nói:
Thiện Ấm triều cương nhân từ chi trường.
(Cơ Lương cùng chầu về Mệnh cung thì là người nhân từ)
Ta biết, khi Cơ Lương cùng xung chiếu vào Mệnh/Thân thì Mệnh Thân khi ấy là cung Vô Chính Diệu. Ảnh hưởng của sao ở cung xung chiếu lúc đó mạnh lắm, có Không Vong án ngữ bản cung thì gọi là chiếu vào hư không chi địa (phân biệt ảnh hưởng của Tuần Triệt lúc này, nếu có Tuần thì chịu ảnh hưởng nhiều của Cơ Lương ngay từ bé đã nhân từ, giác ngộ hư không. Nếu có Triệt thì sang đến hậu vận sẽ đại giác ngộ).
Cũng phải nói rõ thêm thế này, trong xã hội thời xưa, thì đời sống tâm linh rất phong phú, chuyện gỉ chuyện gì cũng có thể đem Tiên Phật Quỷ Thần ra để mà thêu dệt cho câu chuyện nó thêm phần hấp dẫn huyền ảo. Theo tăng, theo đạo thời xưa cũng không có gì là đáng ngại mà nhiều khi người ta không muốn dây dưa với thế sự nhiễu nhương, mà muốn an nhàn u tĩnh cái là đi kiếm chỗ rừng xanh núi biếc lập cái am để mà tu đạo liền. Người đời họ cũng rất kính trọng các bậc tăng nhân đạo sĩ. Thế nên cái việc người xưa nói về tăng nhân là cũng tôn kính lắm đó.
Ngày nay nhiều người cứ đọc thấy số mình láng máng có cách tăng đạo cái nà tá hỏa lên "úi giời ơi, thế lày nà thế lào... sao số mình lại phải đi tu à, hu hu... ứ chịu đâu, cuộc đời còn bao nhiêu cái thú vui chưa được hưởng thụ " - như vậy là hiểu nhầm ý tứ của người xưa rồi.
Sửa bởi QuachNgocBoi: Hôm nay, 15:39
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2mKdEkXbj
TuViLySo.Org
NguaQuaDoc
02/12/2013
phucdanghoa, on 02/12/2013 - 22:28, said:
Trời trời,cái gì vậy em 4? sao lại gắp Chị bỏ dzô đây? Chị chỉ khoái đứng ở ngoài cười hà. Mấy hôm nay đau đầu bài vở học hông zô, em "tha" cho Chị hén!
Tammy
02/12/2013
BPTN
02/12/2013
phucdanghoa
02/12/2013
NguaQuaDoc
02/12/2013
@jiangjai : bài viết của bác bội sao mà tốt cho mình thế k biết. bạn BPTN xin cho ý kiến về điều trên. tôi có phải người lương thiện hay không ? =))
BPTN
02/12/2013
Thầy bội của các cô không xem được số bạn ngựa đâu. Vác cả bài giảng ra chém, kinh =))
4mua
02/12/2013
BPTN, on 02/12/2013 - 22:26, said:
ý bạn bảo chi phudanghoa là máy bay hỉ, chi pdh vào xử lý em 4mua đi, máy bay bé dám ve cánh với b52, bắn... =))
phucdanghoa, on 02/12/2013 - 22:28, said:
Trời trời,cái gì vậy em 4? sao lại gắp Chị bỏ dzô đây? Chị chỉ khoái đứng ở ngoài cười hà. Mấy hôm nay đau đầu bài vở học hông zô, em "tha" cho Chị hén!
Thui chị hem phải ngại...cứ mạnh dạn lên...các em ủng hộ hết mình
Tammy
02/12/2013
Kapuchino
02/12/2013
BPTN, on 02/12/2013 - 22:34, said:
Thầy bội của các cô không xem được số bạn ngựa đâu. Vác cả bài giảng ra chém, kinh =))
=))) tại đây có nhân chứng sống nên phải kiểm chứng ngay...
Để em kiểm chứng độ nhân từ của anh Ngựa....
Anh thử tưởng tượng nếu bị em đấm đá hành hạ, anh sẽ làm j:
1. Đánh lại
2. Đỡ không cho đánh, nhưng ko đánh lại
3. Đứng im cho em đánh
Sửa bởi Jianglai86: 02/12/2013 - 22:38