cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
ThuHoaDienTrang
11/12/2013
Kapuchino
11/12/2013
trang2, on 11/12/2013 - 22:10, said:
Bức thư tình thứ 2...
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
Anh thân mến!
Em rất hân hạnh thông báo cho anh rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ 4, 9/12/2013. Vào thời điểm anh xử phạt em vì tội đưa hình ảnh khiến người khác khiếp đảm, em xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta nó sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không
Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của anh, em có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của anh thì em rất sẵn lòng.Nhưng nhất thiết là khi chia tay anh không được đòi quà
Xin anh vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và em sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
em rất biết ơn nếu anh gửi chuyển tiếp bức thư này đến anh trai hoặc bạn bè của anh trong trường hợp anh không nhận lời.
Xin chân thành cám ơn anh trước!
Em của anh!
Xuc động rạt rào =)))))
Theo tôi cô nên có thêm phần giới thiệu về bản thẩn..ví dụ như:
" Em xin tự giới thiệu, e con gái chính hiệu, không thích dùng đồ hiệu, nhưng cũng hơi yểu điệu, tính tình cực tuyệt diệu, yêu chồng hơi bị nhiệu, chồng nói gì cũng hiểu..đảm bảo số không yểu, xin anh hãy tìm hiểu...
BPTN
11/12/2013
30 ngày nữa ông ấy đi viện vì tự kỉ rồi, em lên kế hoạch vào bệnh viện để chăm ad đi là vừa =))
ThuHoaDienTrang
11/12/2013
anhuong1185
11/12/2013
tâm thư đã viết.chờ đợi người nơi ấy.không thấy xuất hiện phải thả con săn sắt.bắt mod cá rô..nổi loạn lên nào....
Kapuchino
11/12/2013
anhuong1185
11/12/2013
không sao chị gái.lớp chúng ta đi tù là tội gây rối nơi công cộng.nhẹ thôi..vài ngày rồi về.yên tâm nha
ThuHoaDienTrang
11/12/2013
Kapuchino
11/12/2013
TuTham83
12/12/2013
trang2, on 11/12/2013 - 22:10, said:
Bức thư tình thứ 2...
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
Anh thân mến!
Em rất hân hạnh thông báo cho anh rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ 4, 9/12/2013. Vào thời điểm anh xử phạt em vì tội đưa hình ảnh khiến người khác khiếp đảm, em xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta nó sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không
Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của anh, em có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của anh thì em rất sẵn lòng.Nhưng nhất thiết là khi chia tay anh không được đòi quà
Xin anh vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và em sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
em rất biết ơn nếu anh gửi chuyển tiếp bức thư này đến anh trai hoặc bạn bè của anh trong trường hợp anh không nhận lời.
Xin chân thành cám ơn anh trước!
Em của anh!
Câu tỏ tình & nhờ chuyển thư quá lợi hại , phải học thuộc lòng câu này mới được


