cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
anhuong1185
10/12/2013
phucdanghoa
10/12/2013
hongtiem, on 10/12/2013 - 09:16, said:
@phucdanghoa: Tặng riêng chị phucdanghoa nha, cố lên chiaki chị!
Hôm qua ăn tiết canh Ngựa ngon không mấy nàng? HT nhìn màn múa cột mà tí sặc cơm, có khi nào jianglai ngồi trên đỉnh cột, để anh Ngựa leo cột mỡ lĩnh thưởng không nổi mà thành ra thảm thương vậy!
Hôm qua ăn tiết canh Ngựa ngon không mấy nàng? HT nhìn màn múa cột mà tí sặc cơm, có khi nào jianglai ngồi trên đỉnh cột, để anh Ngựa leo cột mỡ lĩnh thưởng không nổi mà thành ra thảm thương vậy!
anhuong1185
10/12/2013
haiyen.nguyen, on 10/12/2013 - 09:45, said:
Anh vẫn dõi theo em đi từng bước
Bước chân nhỏ cùng tiếng cười vang
Sao em cứ mãi trêu đùa
Để tim anh sao đầy thổn thức
Hãy một lần nhìn lại phía sau
Anh vẫn dõi theo em từng bước
Để nỗi buồn trong anh vụt tắt
Nụ cười em gửi đến trái tim anh
Cám ơn em khiến tim anh thổn thức
Bước chân nhỏ vẫn cùng vang tiếng cười
Anh ở phía sau em đó
Là em quá vô tâm chẳng thấy
Hay tại anh vụng dại yêu đương....
P/s : gửi một người vẫn dõi theo một người ( người theo dõi là anh Tồ chứ ai, cô gái của chúng ta là em Màu )
Bước chân nhỏ cùng tiếng cười vang
Sao em cứ mãi trêu đùa
Để tim anh sao đầy thổn thức
Hãy một lần nhìn lại phía sau
Anh vẫn dõi theo em từng bước
Để nỗi buồn trong anh vụt tắt
Nụ cười em gửi đến trái tim anh
Cám ơn em khiến tim anh thổn thức
Bước chân nhỏ vẫn cùng vang tiếng cười
Anh ở phía sau em đó
Là em quá vô tâm chẳng thấy
Hay tại anh vụng dại yêu đương....
P/s : gửi một người vẫn dõi theo một người ( người theo dõi là anh Tồ chứ ai, cô gái của chúng ta là em Màu )
haiyen.nguyen, on 10/12/2013 - 09:45, said:
Anh vẫn dõi theo em đi từng bước
Bước chân nhỏ cùng tiếng cười vang
Sao em cứ mãi trêu đùa
Để tim anh sao đầy thổn thức
Hãy một lần nhìn lại phía sau
Anh vẫn dõi theo em từng bước
Để nỗi buồn trong anh vụt tắt
Nụ cười em gửi đến trái tim anh
Cám ơn em khiến tim anh thổn thức
Bước chân nhỏ vẫn cùng vang tiếng cười
Anh ở phía sau em đó
Là em quá vô tâm chẳng thấy
Hay tại anh vụng dại yêu đương....
P/s : gửi một người vẫn dõi theo một người ( người theo dõi là anh Tồ chứ ai, cô gái của chúng ta là em Màu )
Bước chân nhỏ cùng tiếng cười vang
Sao em cứ mãi trêu đùa
Để tim anh sao đầy thổn thức
Hãy một lần nhìn lại phía sau
Anh vẫn dõi theo em từng bước
Để nỗi buồn trong anh vụt tắt
Nụ cười em gửi đến trái tim anh
Cám ơn em khiến tim anh thổn thức
Bước chân nhỏ vẫn cùng vang tiếng cười
Anh ở phía sau em đó
Là em quá vô tâm chẳng thấy
Hay tại anh vụng dại yêu đương....
P/s : gửi một người vẫn dõi theo một người ( người theo dõi là anh Tồ chứ ai, cô gái của chúng ta là em Màu )
hongtiem
10/12/2013
bloodandtears, on 10/12/2013 - 09:41, said:
wơ hay nha.hôm nào lấy chồng sinh con, đến nhà chị hongtiem xin vài bí quyết cải thiện 3 vòng, em cũng rất sợ vòng 2 to
rosewood, on 10/12/2013 - 09:41, said:
chị truyền lun đi ạ, hihi nghe hấp dẫn qué
heo mập, on 10/12/2013 - 09:42, said:
Hihhihi, giống nhau thế kkaka . E chỉ heo cách bớt vòng 2 xem nèo ? Mập quá òi
Giờ chị đưa liều các em có mệnh hệ gì chị biết chạy đi đâu cho hết tội.
heo mập
10/12/2013
anhuong1185
10/12/2013
heo mập
10/12/2013
Con cái thì từ từ nói , la hét nhiều ko có bao nhiêu kết quả đối với bé ngang bướng
BPTN
10/12/2013
HyVong0903, on 10/12/2013 - 09:43, said:
Cũng giận Anh lên im lặng đó!
Ai đời "Úp" Trượt Em rồi. Không đi ""Úp" cô khác xem sao. Mà ANh đã '' Ngửa'' sọt luôn (trước chị Tinhco) ngay thế?
Mà ngửa cũng không xong, để Chị Tinhco đá bay cái Sọt!
Haizzzzzzzz Buồn ANh lắm!
Ai đời "Úp" Trượt Em rồi. Không đi ""Úp" cô khác xem sao. Mà ANh đã '' Ngửa'' sọt luôn (trước chị Tinhco) ngay thế?
Mà ngửa cũng không xong, để Chị Tinhco đá bay cái Sọt!
Haizzzzzzzz Buồn ANh lắm!
trùi ui, em đã động vào nỗi đau của anh. Em đền đạn cho anh đuê =))
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Jianglai86, on 10/12/2013 - 08:35, said:
oh la la..Mod của em ..viết thư chưa nàng ơi
danQ, on 10/12/2013 - 08:46, said:
Tui lại nghĩ nàng cố ý quậy phá để lấy sự quan tâm của chú ấy đó
Jianglai86, on 10/12/2013 - 08:41, said:
Tui đang tưởng tượng cảnh vẻ mặt của Tr, khi nàng đang thao thao bất tuyệt, tự dưng chú Mod xuất hiện..nàng im bặt, mặt đỏ gay, trở nên thùy mị dịu dàng nữ tính hẳn...
Làm mềm lòng trái tim cứng rắn của Mod
Làm mềm lòng trái tim cứng rắn của Mod
haiyen.nguyen, on 10/12/2013 - 08:19, said:
>> chị Tràng chỉ hợp với Mod thôi mod mới có uy với chị Tr thôi dạng như câu : anh xuất hiện làm trái tim em rụng rời, tay chân em bủn rủn
ngủ dậy mà giật cả nãy với các thánh!


