cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Tammy
10/12/2013
trang2, on 10/12/2013 - 01:31, said:
A MEN....chết mất thôi, em sống chung với lũ nên quen....chị hôm qua đi đâu k thấy xuất hiện,
trang2, on 10/12/2013 - 01:36, said:
thấp cái giọng xuống, đang bảo chuyện lùa chứ có bảo ai lừa ai đâu, chị tammy lên tiếng,
Sửa bởi Tammy: 10/12/2013 - 01:47
Tammy
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Tammy, on 10/12/2013 - 01:46, said:
HÔm qua Tammy đi xa mua gà tươi
Mỗi trường hợp mỗi khác. Sự khác biệt với bị lừa, bị lùa, giả vò bị lừa chỉ là sợi tóc thôi Có người cần mặt mũi, có người chỉ cần được việc. Tammy thì chỉ cần xong việc
Mua 9 con gà, 1 con vịt Mỗi trường hợp mỗi khác. Sự khác biệt với bị lừa, bị lùa, giả vò bị lừa chỉ là sợi tóc thôi Có người cần mặt mũi, có người chỉ cần được việc. Tammy thì chỉ cần xong việc
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Tammy
10/12/2013
trang2, on 10/12/2013 - 01:48, said:
Em hiểu ý chị, nhưng có cần thiết vậy k ? em là thôi nạ....đôi lúc em k cần xong việc cũng đc....sao chị đáng yêu thế nhỉ?
trang2, on 10/12/2013 - 01:49, said:
ổng đang dùng nghĩa bóng đó chị....lão thâm nho lắm.
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Tammy, on 10/12/2013 - 01:53, said:
Có lẽ Tammy tuổi đã cao nên không còn hiếu thắng như lúc trước nữa. để mồi tự đưa đến
Lão thâm, Tammy ngay thẳng, nên không sợ lão thâm đây cũng là thú vui á
Nhưng đứng ở góc độ khác sẽ nhìn thấy sự việc khác. Lúc trẻ năng động thích trinh phục, hiền tại trở cơn lười nên chỉ còn thích ngồi một chổ Lão thâm, Tammy ngay thẳng, nên không sợ lão thâm đây cũng là thú vui á
em ủng hộ chị, chị cố lên, nước chảy đá mòn.
Tammy
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Tammy, on 10/12/2013 - 01:57, said:
Cám ơn Trang nhé
Cơ mà, Tammy không tính nhẫn nại...nên đến lúc tính lười qua đi thì lại trở cơn quỷ quái Tammy đang nghĩ không biết lá số CNDL có phải là của Tammy không nữa.
Tammy
10/12/2013
trang2, on 10/12/2013 - 02:00, said:
chị bảo các bác xác đinh giờ sinh cho....k biết giờ sinh của mình thật là bức bách vô cùng, giống như đi vào đêm 30 mà không có đèn.
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
em vừa gửi tin nhắn cho chị, chị đọc và giúp em bài tập tiếng anh với nhé