cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
Cự Cơ
07/12/2013
anhuong1185
07/12/2013
Cự Cơ
07/12/2013
anhuong1185
07/12/2013
Cự Cơ
07/12/2013
Còn một đặc điểm của gái thái là da trắng, chắc do khi hậu trên đó mát mẻ, đỡ phải dùng kem dưỡng da như mấy cô dưới xuôi
anhuong1185
07/12/2013
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vâng chắc thế trên đó mát mẻ, em may mắn cũng được nước da kéo lại không MA nó nhìn
phucdanghoa
07/12/2013
@ Hongtiem ơi,Chị nhờ em xem ls này nhé,Chị cám ơn em nhiều
IMG] [/IMG
IMG] [/IMG
pinkytran
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 11:56, said:
mọi người ơi giúp hongtiem xả stress mới!
Chả là sáng nay chồng hongtiem có nói:
- Kỳ nghỉ đông năm nay chồng đổi gió cho cả nhà nha, quyết định thắt lưng buộc bụng làm một chuyến đi Tây.
Mẹ con háo hức lắm, chồng nói tiếp:
- Thể theo nguyện vọng và sở thích của mỗi người, ba mẹ con ở nhà ăn nho Mỹ mãi cũng chán, giờ cho qua Mỹ ăn nho!!!
- Bố ở nhà uống sữa cô gái Hà Lan mãi cũng chán, nay đổi gió sang Hà Lan uống sữa cô gái.
Thấy mình lăn đùng ngã ngửa phản đối kịch liệt, và dập tắt kế hoạch bất khả thi.
-Nhưng biết vợ tiết kiệm nên chồng chuẩn bị sẵn phương án hai, cũng là đi Tây nhưng là Tây Bắc,chả là thằng T ( dân chuyên phượt với xoã) nó rủ mấy gia đình lên Mộc Châu, đang mùa hoa cải lên làm mấy kiểu ảnh xả stress, với ăn mấy món dân tộc đạm bạc cho thanh lọc cơ thể ( không biết có món ngắm thiếu nữ tắm tiên,thanh lọc mắt không nữa ). Khổ nỗi, con đang ốm nên bố đại diện đi thay, nhất định sẽ mang về ít sản phẩm địa phương.
Thế có ức không chứ, vì hongtiem thích cảnh Mộc Châu lắm mà chưa có dịp đi nên tiếc ơi là tiếc!! (
Thấy bên thơ ngẫu hứng có câu thơ của trang2 hay mà tự dưng chạnh lòng vì năm ngoái cũng chờ dịp này lên đó mà cũng hụt, năm nay cũng vậy!
"Sắc cải vàng đã bung đầy nỗi nhớ
Nỗi đợi chở cũng sắp tròn năm"
@blooodandtear: cái bộ áo cóm em mặc chụp ảnh là đặc trưng của gái Thái trắng Mộc Châu, Tây Bắc đó em, cũng hợp với dáng em lắm!!
Chả là sáng nay chồng hongtiem có nói:
- Kỳ nghỉ đông năm nay chồng đổi gió cho cả nhà nha, quyết định thắt lưng buộc bụng làm một chuyến đi Tây.
Mẹ con háo hức lắm, chồng nói tiếp:
- Thể theo nguyện vọng và sở thích của mỗi người, ba mẹ con ở nhà ăn nho Mỹ mãi cũng chán, giờ cho qua Mỹ ăn nho!!!
- Bố ở nhà uống sữa cô gái Hà Lan mãi cũng chán, nay đổi gió sang Hà Lan uống sữa cô gái.
Thấy mình lăn đùng ngã ngửa phản đối kịch liệt, và dập tắt kế hoạch bất khả thi.
-Nhưng biết vợ tiết kiệm nên chồng chuẩn bị sẵn phương án hai, cũng là đi Tây nhưng là Tây Bắc,chả là thằng T ( dân chuyên phượt với xoã) nó rủ mấy gia đình lên Mộc Châu, đang mùa hoa cải lên làm mấy kiểu ảnh xả stress, với ăn mấy món dân tộc đạm bạc cho thanh lọc cơ thể ( không biết có món ngắm thiếu nữ tắm tiên,thanh lọc mắt không nữa ). Khổ nỗi, con đang ốm nên bố đại diện đi thay, nhất định sẽ mang về ít sản phẩm địa phương.
Thế có ức không chứ, vì hongtiem thích cảnh Mộc Châu lắm mà chưa có dịp đi nên tiếc ơi là tiếc!! (
Thấy bên thơ ngẫu hứng có câu thơ của trang2 hay mà tự dưng chạnh lòng vì năm ngoái cũng chờ dịp này lên đó mà cũng hụt, năm nay cũng vậy!
"Sắc cải vàng đã bung đầy nỗi nhớ
Nỗi đợi chở cũng sắp tròn năm"
@blooodandtear: cái bộ áo cóm em mặc chụp ảnh là đặc trưng của gái Thái trắng Mộc Châu, Tây Bắc đó em, cũng hợp với dáng em lắm!!
hongtiem, nếu con bệnh không thể đem đi cùng được thì thử bàn với ox hoãn đi với bạn bè xem sao, để dành khi nào thuận lợi, cả nhà đi cùng cho nó tình củm. Ai đời cả năm có mỗi kỳ nghỉ lại để vợ ở nhà trông con bệnh, chồng đi đổi gió, nghe kỳ quá.
Còn nếu ox vẫn khăng khăng đi thì khi nào chàng về, nói chàng trông con cho nàng đi đổi gió nhé, xem ox nói sao, hì hì.
pinkytran
07/12/2013
phuongavn, on 07/12/2013 - 18:09, said:
Tốc độ chém gió của top này kinh thật
ok, ko có gì đâu bạn. Trước mình, mẹ mình có hỏng 1 người. Sau mình là thằng em trai. Nó cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Số nó có vẻ sướng hơn mình, chẳng phải lo lắng gì cả. Bạn cần gì cứ hỏi.
ok, ko có gì đâu bạn. Trước mình, mẹ mình có hỏng 1 người. Sau mình là thằng em trai. Nó cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Số nó có vẻ sướng hơn mình, chẳng phải lo lắng gì cả. Bạn cần gì cứ hỏi.
Cám ơn bạn nha, phiền bạn cho mình hỏi thêm 1 câu nữa thôi: 2 anh em bạn tính tình có hợp nhau không?
hongtiem
07/12/2013
Mọi người ơiii giúp hongtiem giải quyết vụ stress tập 2.
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
FNT
07/12/2013
anhuong1185
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 20:39, said:
Mọi người ơiii giúp hongtiem giải quyết vụ stress tập 2.
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Black
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 20:39, said:
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Lũ nhóc tuổi này hóc nhỉ chị ^^
NguaQuaDoc
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 20:39, said:
Mọi người ơiii giúp hongtiem giải quyết vụ stress tập 2.
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Kapuchino
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 20:39, said:
Mọi người ơiii giúp hongtiem giải quyết vụ stress tập 2.
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
Chả là tối thằng con lớp một của em đi chơi về vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi có đúng là mẹ xinh như cô tiên không?
- Hử?? ờ, sao con nghĩ thế? ( có sự xúc động nhẹ)
- Nếu đúng vậy mẹ phải đọc thật nhanh 10 lần : "tôi là cô tiên" cơ.
- Tưởng gì quá đơn giản: (1,2,3..4...5......)
Em sáng bị bố nó chơi một vố giờ lại đến con, mọi người giúp em thử vụ này, có phải mỗi em là bị bệnh nói
nhịu không???
Em đi luyện đã, nhất định là em phải là cô tiên cơ!
@chị phucdanghoa ơi khi nào hết stress em 888 nhé!
he he he..thằng ku quái thế =))) chắc bị bố nó xui :D:D Hongtime bằng tuổi jiang mà con lớn zay..tự kỷ


