cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
heo mập
07/12/2013
NguaQuaDoc, on 07/12/2013 - 13:54, said:
@heo : sao chị em cứ muốn up hình thế nhỉ,vậy thì cứ nghĩ a chưa vợ đi =))
hongtiem
07/12/2013
@Ngựa: hongtiem vẫn nói anh là người có lòng thiện tâm, còn dụng được chừng nào là do mình, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, số thì khó cải chỉ có điều mình có thể chủ động lần dò theo nó mà đi, tránh được những ổ gà, ổ voi nhìn thấy trước mắt. hongtiem nghĩ ai cũng vậy khi gặp hoàn cảnh bế tắc, khó khăn thường tìm đến một thế lực tâm linh, hay một môn khoa học huyền bí nào đó để nương nhờ cho tâm thanh thản và củng cố lại niềm tin, nên nói bản thân anh sẽ dựa theo cung nào cũng không biết chắc, anh đọc những gì hongchia sẻ bên mục Không Khiếp chắc anh hiểu. Chúc vui!
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 14:01
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 14:01
Kapuchino
07/12/2013
NguaQuaDoc, on 07/12/2013 - 13:54, said:
@heo : sao chị em cứ muốn up hình thế nhỉ,vậy thì cứ nghĩ a chưa vợ đi =))
Nói có mách xách có chứng...em nghi anh bị ế nên mới úp mở, nhất quyết ko chịu up hình..mún chứng minh thì up cái hình mới tin anh không ế =))))))
BPTN
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 13:49, said:
Ngồi máy bay vi vu trên trời thì phải cao nhân, không lẽ máy bay để cày ruộng, hongtiem không thích làm cao nhân, địa nhân, làm thảo dân chém bừa vui hơn!
em hồng tiêm khó tính thật, chắc ngoài đời lúc nào cũng để ý hình tượng đoan trang thục nữ của mình trong mắt người khác phải không. Nhân sinh thị bi kịch, haizzz....
NguaQuaDoc
07/12/2013
heo mập
07/12/2013
hongtiem
07/12/2013
@hongtiem chạy đây, phải lo việc nhà đã, rảnh giao lưu câu chữ vui với mọi người hongtiem thấy hay hay, chứ biết bản thân còn thiếu nhiều lắm, ốc còn chưa mang nổi mình ốc mà không dám lên giọng dậy hay khuyên bảo gì đâu, đừng hiểu nhầm nha,, cảm ơn mọi nguời, hongtiem sẽ gắng chém cho bằng hết nha, sai ráng chịu,mà qua đó hongtiem nghiệm ra nhiều thứ hay lắm của số mọi người ở đây,
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 14:05
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 14:05
Kapuchino
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 14:00, said:
@hongtiem chạy đây, phải lo việc nhà đã, rảnh giao lưu câu chữ vui vui mọi người hongtiem thấy hay hay, chứ biết bản thân còn thiếu nhiều lắm, ốc cìn chưa mang nổi mình ốc mà, cảm ơn mọi nguời, hongtiem sẽ gắng chém cho bằng hết nha, sai ráng chịu,mà qua đó hongtiem nghiệm ra nhiều thứ hay lắm của số mọi người ở đây,
he he..OK mềnh sẽ chờ nàng chém cái lá số mình đăng...nếu chuẩn mình sẽ vác sách theo học hỏi..hê hê
NguaQuaDoc
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 13:57, said:
@Ngựa: hongtiem vẫn nói anh là người có lòng thiện tâm, còn dụng được chừng nào là do mình, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, số thì khó cải chỉ có điều mình có thể chủ động lần dò theo nó mà đi, tránh được những ổ gà, ổ voi nhìn thấy trước mắt. hongtiem nghĩ ai cũng vậy khi gặp hoàn cảnh bế tắc, khó khăn thường tìm đến một thế lực tâm linh, hay một môn khoa học huyền bí nào đó để nương nhờ cho tâm thanh thản và củng cố lại niềm tin, nên nói bản thân anh sẽ dựa theo cung nào cũng không biết, anh đọc những gì hongchia sẻ bên mục Không Khiếp chắc anh hiểu.
NguaQuaDoc
07/12/2013
Kapuchino
07/12/2013
NguaQuaDoc, on 07/12/2013 - 14:04, said:
muốn trò chuyện với em thôi vì em nhìn thấy và hiểu sâu sắc,anh biết mục đích sống của anh là gì mà.anh chỉ nghĩ gieo nhân nào sẽ gặp quả đó.bế tắc hay khó khăn quan trọng là cách nhìn và cách chấp nhận nó như thế nào,anh không nghĩ rằng xem số để đầu cơ cuộc sống.hongtiem xem hay lắm,anh nói thật lòng ! cảm ơn em về sự chia sẻ.
Tự dưng hum nay thấy anh Lừa trầm cảm thía.. hê hê...Hum qua vợ bắt nạt j anh ah
BPTN
07/12/2013
Bạn lừa hôm nay đã tìm được tri kỉ hiểu lòng mình trên dd. Anh ấy thật may mắn, hức hức =))
heo mập
07/12/2013
Qua đây heo mới nói , a Ngựa tuy cà rỡn nhưng anh í sâu sắc lắm ấy . Đừng nghĩ ảnh như thế , có thể tin tưởng được đấy các chị em . Tammy ới , chồng Cơ Lương như thế được hông