cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
hongtiem
07/12/2013
Hơ, vào đây tưởng đỡ cái cảm giác ấm ức ai ngờ hình như lại tiếc hơn ý, mọi người đừng khen nữa, không đi đuợc là không đi đuợc!!!
trang2: nỗi nhớ nó khác triền nhớ thật hả? nghe nó mới lại mênh mang, hoang hoải, trải dài làm sao, thế này mà nấy gì lấp cho đầy nối nhớ đây!!!
Khổ nỗi mấy ngày nay trên FB tụi bạn nó cũng khoe ảnh đi du hí miền cao quá trời, cuộc đời bất công với mềnh!
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 12:17
trang2: nỗi nhớ nó khác triền nhớ thật hả? nghe nó mới lại mênh mang, hoang hoải, trải dài làm sao, thế này mà nấy gì lấp cho đầy nối nhớ đây!!!
Khổ nỗi mấy ngày nay trên FB tụi bạn nó cũng khoe ảnh đi du hí miền cao quá trời, cuộc đời bất công với mềnh!
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 12:17
anhuong1185
07/12/2013
anhuong1185
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 12:16, said:
Hơ, vào đây tưởng đỡ cái cảm giác ấm ức ai ngờ hình như lại tiếc hơn ý, mọi người đừng khen nữa, không đi đuợc là không đuợc!!!
trang2: nỗi nhớ nó khác triền nhớ thật hả? nghe nó mới lại mênh mang, hoang hoải, trải dài làm sao, thế này mà nấy gì lấp cho đầy nối nhớ đây!!!
Khổ nỗi mấy ngày nay trên FB tụi bạn nó cũng khoe ảnh đi du hí miền cao quá trời, cuộc đời bất công với mềnh!
trang2: nỗi nhớ nó khác triền nhớ thật hả? nghe nó mới lại mênh mang, hoang hoải, trải dài làm sao, thế này mà nấy gì lấp cho đầy nối nhớ đây!!!
Khổ nỗi mấy ngày nay trên FB tụi bạn nó cũng khoe ảnh đi du hí miền cao quá trời, cuộc đời bất công với mềnh!
NguaQuaDoc
07/12/2013
anh cũng nói vậy thôi chứ nói thật ra là cũng chẳng có gì đẹp đâu,toàn núi với đá chứ có cái gì đâu,trai dân tộc hiếm người đẹp =))
ThuHoaDienTrang
07/12/2013
heo mập
07/12/2013
Mềnh ao ước lên Mộc Châu hưởng ko khí mát lạnh , haiz , biết đến bao giờ .......
anhuong1185
07/12/2013
NguaQuaDoc, on 07/12/2013 - 12:20, said:
anh cũng nói vậy thôi chứ nói thật ra là cũng chẳng có gì đẹp đâu,toàn núi với đá chứ có cái gì đâu,trai dân tộc hiếm người đẹp =))
hongtiem
07/12/2013
NguaQuaDoc, on 07/12/2013 - 12:20, said:
anh cũng nói vậy thôi chứ nói thật ra là cũng chẳng có gì đẹp đâu,toàn núi với đá chứ có cái gì đâu,trai dân tộc hiếm người đẹp =))
bloodandtears, on 07/12/2013 - 12:17, said:
lên sapa đi chị, không khí mát mẻ trong lành, rau susu mọc khắp đồi, cây mận đỏ rực 2 ven đường,,,,,,,,
E gái Thái thật hả ? Trong các dân tộc Tây Bắc gái trắng là xinh nhất đấy, thả nào chị cứ nhìn em thấy có nét hoang sơ, mong manh, hihi, giờ lan rừng hơi bị quý hiếm đó nha!
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 12:30
heo mập
07/12/2013
NguaQuaDoc
07/12/2013
bloodandtears, on 07/12/2013 - 12:25, said:
không đúng,,,,,,,,,,,,,anh chưa đi hết thôi.lên núi hàm rồng rừng phong lan bạt ngàn, hoa nở đỏ.trắng ngợp trời............ra thác tình yêu đẹp như trong mộng.thác nước yên bình cầu vồng quấn quanh,,,,,,,,,,,,,,,,
anhuong1185
07/12/2013
hongtiem, on 07/12/2013 - 12:25, said:
Chị cũng là dân gốc Tây Bắc, hồi bố chị đi công trình trên đấy lấy vợ luôn, tuổi thơ của chị nhớ nhất hè về được về thủ đô giải ngố qua miền Sa Pa thấy cảnh mênh mông sương mù, thác nước triền non thấy đẹp lạ lùng, năm lớp 3 chị mới về HN, nên mình cứ có ảm giác thân thương khi nhớ đến những miền đất vùng cao, tiếc là có đi du lịch giờ toàn ôm phao lao ra biển không à, trẻ con nó thích nước nên mình phải lẽo đẽo theo cả nhà chứ mình mà còn độc thân, chắc cũng ham đi lắm, cũng thích chụp ảnh cảnh thiên nhiên.
E gái Thái thật hả ? Trong các dân tộc Tây Bắc gái trắng là xinh nhất đấy, thả nào chị cứ nhìn em thấy có nét hoang sơ, mong manh, hihi, giờ lan rừng hơi bị quý hiếm đó nha!
E gái Thái thật hả ? Trong các dân tộc Tây Bắc gái trắng là xinh nhất đấy, thả nào chị cứ nhìn em thấy có nét hoang sơ, mong manh, hihi, giờ lan rừng hơi bị quý hiếm đó nha!