cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
Black
06/12/2013
tớ cũng k biết gái hay zai đâu, hỏi dzị thôi =)) hi vọng k làm nàng tụt hứng (h bít cô 91 nên chuyển tông, trc mình cứ gọi chị bờ lút có bờ môi quyến rú =))
)
anhuong1185
06/12/2013
rosewood, on 06/12/2013 - 22:28, said:
tớ cũng k biết gái hay zai đâu, hỏi dzị thôi =)) hi vọng k làm nàng tụt hứng (h bít cô 91 nên chuyển tông, trc mình cứ gọi chị bờ lút có bờ môi quyến rú =))
)
hongtiem
06/12/2013
gemini, on 06/12/2013 - 19:48, said:
Chị Hongtiem đoán tướng cho em với. Lá số em đây ạ
Chúc em vui!
Sửa bởi hongtiem: 06/12/2013 - 22:35
Kapuchino
06/12/2013
rosewood, on 06/12/2013 - 22:00, said:
cuối cùng củng đã đọc xong, topic hot tóa, tự bổ sung vô list cndl trong nài luôn
ps. e củng vừa search gg hình ảnh jianglai86 c Jiang ơi, thấy có tấm nhìn nghiêng, xinh tóa
ps2: e hỏi tẹo, chị phuongavn có phải chị phuongarch hơm ?
ps. e củng vừa search gg hình ảnh jianglai86 c Jiang ơi, thấy có tấm nhìn nghiêng, xinh tóa
ps2: e hỏi tẹo, chị phuongavn có phải chị phuongarch hơm ?
Rose ơi rose ah..ảnh trên mạng e tìm thấy là chị cách đây 3 năm rùi...hì hì..khi đó 24 tuổi...Giờ già xấu xí rùi em êiiii...
Sửa bởi Jianglai86: 06/12/2013 - 22:49
Black
06/12/2013
hongtiem
06/12/2013
pinkytran, on 06/12/2013 - 20:17, said:
Em thích câu này quá chị hongtiem! Em cũng nghĩ như vậy (nhưng làm được mới khó!). Hạnh phúc thật sự phải xuất phát từ trong tâm mình, thứ hạnh phúc mà người khác đem lại cho mình, dù là người thân yêu nhất (vợ chồng, con cái, ba mẹ, anh chị em, lover, ...) đều là vay mượn và tạm bợ, bởi vì không có gì tuyệt đối và tồn tại mãi mãi cả.
Ý niệm này em học được từ Phật giáo, nhưng bên Tin lành cũng có những câu nói tương tự.
Cơ mà, con người luôn yếu đuối nên thường phải dựa vào hạnh phúc vay mượn từ người khác ...
Chị hongtiem chắc cũng nghiên cứu đạo giáo? Cám ơn chị đã chia sẻ những quan điểm hay, em luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trong lành từ mỗi câu chữ của chị.
Chị thích đọc sách, có tìm hiểu về Đạo Phật nhưng bản thân không ép buộc, gò mình vào khuôn phép đạo giáo, triết lý nào, sống thành tâm, thực thà với chính mình, là mình đã là khó rồi em.
Số em Dương Lương thìn hay mão vậy? tính chị cũng hay tò mò lại ham nói, nhưng nhiều khi sự vô tư không chủ ý của mình lại làm bạn bè chị chạnh lòng, khó nghĩ quá, nên giờ chắc không dám phán bừa chém ẩu nữa!
Black
06/12/2013
chị hongtiem ơi, phán tướng cho e với ạ, hihi, mà chị mệnh gì đó
e củng thích Như Quỳnh nữa...
.. e thích thơ chị lắm
e củng thích Như Quỳnh nữa...
hongtiem
06/12/2013
anhuong1185
06/12/2013
Kapuchino
06/12/2013
Kapuchino
06/12/2013
hongtiem
06/12/2013
rosewood, on 06/12/2013 - 23:00, said:
chị hongtiem ơi, phán tướng cho e với ạ, hihi, mà chị mệnh gì đó
e củng thích Như Quỳnh nữa...
.. e thích thơ chị lắme củng thích Như Quỳnh nữa...
Hongtiem nói thật là không có biết tướng số gì, Tử vi thì xếp ở thành phần xoá mù chữ, vậy mà mọi người cứ hỏi, hongtiem cứ phán lung tung vậy thôi mà.
Rosewood mệnh Cơ Điếu Mã nên chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ ha! Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, có triệt nên chắc cũng cái sự ham đi, ham nói cũng bị kìm bớt đi nhiều phải không vậy? bé học Kinh tế hay học nghành gì cơ?
Mặt tròn, da trắng, chắc cao chừng 1m60? Nhiều khi tình cảm của nàng cũng không chịu yên vị, cứ nhảy nhót lung tung, sáng nắng, chiều mưa, đêm trở gió. Nhưng nàng vẫn biết cách cân bằng cảm xúc cho mình, biết tìm thú vui để xả stress nên chắc mọi người không nhận ra được cái nội tâm đôi khi thất thường bên trong cái vẻ ngoài bình thường, vui vẻ, nên nàng cũng được nhiều người yêu mến vì có cá tính.
Cũng ưa chải chuốt, ngắm vuốt, làm dáng nha, nàng có hay dùng phụ kiện không vậy? như vòng vèo, nơ khăn gì đó?? hongtiem nghĩ sau này nàng dễ có xu hướng nóng tính hơn, sự hiếu thắng, khả năng ăn nói của nàng sau này có đất dụng nên lấy anh chồng cũng người chín nạng kẻ nửa cân.
Thôi chém nốt số nàng, từ mai không đoán bừa nữa.
Chúc nàng vui nha!
Black
06/12/2013
hongtiem, on 06/12/2013 - 23:28, said:
Hi,
Hongtiem nói thật là không có biết tướng số gì, Tử vi thì xếp ở thành phần xoá mù chữ, vậy mà mọi người cứ hỏi, hongtiem cứ phán lung tung vậy thôi mà.
Rosewood mệnh Cơ Điếu Mã nên chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ ha! Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, có triệt nên chắc cũng cái sự ham đi, ham nói cũng bị kìm bớt đi nhiều phải không vậy? bé học Kinh tế hay học nghành gì cơ?
Mặt tròn, da trắng chắc cao chừng 1m60 +2cm? Nhiều khi tình cảm của nàng cũng không chịu yên vị, cứ nhảy nhót lung tung, sáng nắng, chiều mưa, đêm trở gió. Nhưng nàng vẫn biết cách cân bằng cảm xúc cho mình, biết tìm thú vui để xả stress nên chắc mọi người không nhận ra được cái nội tâm đôi khi thất thường bên trong cái vẻ ngoài bình thường, vui vẻ, nên nàng cũng được nhiều người yêu mến vì có cá tính.
Cũng ưa chải chuốt, ngắm vuốt, làm dáng nha, nàng có hay dùng phụ kiện không vậy? như vòng vèo, nơ khăn gì đó?? hongtiem nghĩ sau này nàng dễ có xu hướng nóng tính hơn, sự hiếu thắng, khả năng ăn nói của nàng sau này có đất dụng nên lấy anh chồng cũng người chín nạng kẻ nửa cân.
Thôi chém nốt số nàng, từ mai không đoán bừa nữa.
Chúc nàng vui nha!
Hongtiem nói thật là không có biết tướng số gì, Tử vi thì xếp ở thành phần xoá mù chữ, vậy mà mọi người cứ hỏi, hongtiem cứ phán lung tung vậy thôi mà.
Rosewood mệnh Cơ Điếu Mã nên chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ ha! Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, có triệt nên chắc cũng cái sự ham đi, ham nói cũng bị kìm bớt đi nhiều phải không vậy? bé học Kinh tế hay học nghành gì cơ?
Mặt tròn, da trắng chắc cao chừng 1m60 +2cm? Nhiều khi tình cảm của nàng cũng không chịu yên vị, cứ nhảy nhót lung tung, sáng nắng, chiều mưa, đêm trở gió. Nhưng nàng vẫn biết cách cân bằng cảm xúc cho mình, biết tìm thú vui để xả stress nên chắc mọi người không nhận ra được cái nội tâm đôi khi thất thường bên trong cái vẻ ngoài bình thường, vui vẻ, nên nàng cũng được nhiều người yêu mến vì có cá tính.
Cũng ưa chải chuốt, ngắm vuốt, làm dáng nha, nàng có hay dùng phụ kiện không vậy? như vòng vèo, nơ khăn gì đó?? hongtiem nghĩ sau này nàng dễ có xu hướng nóng tính hơn, sự hiếu thắng, khả năng ăn nói của nàng sau này có đất dụng nên lấy anh chồng cũng người chín nạng kẻ nửa cân.
Thôi chém nốt số nàng, từ mai không đoán bừa nữa.
Chúc nàng vui nha!
Mí đoạn chữ đỏ là đúng ạ, chữ xanh thì hơm có đúng lắm, và chữ đen thì hình như đúng/ chưa biết được ạ =)) e hiếu thắng ngầm thui chị hihi
Sửa bởi rosewood: 06/12/2013 - 23:40