cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
anhuong1185
06/12/2013
làm răng là cái gì thế anh........rứa quê em ở mô là thế nào thế em không hiểu
Kapuchino
06/12/2013
cailacdau
06/12/2013
hongtiem, on 06/12/2013 - 14:33, said:
Ca này chịu, mà nói thật là hongtiem chỉ hứng vụ đoán tướng thôi, avata nét như sony thế kia, mặt phu nhân cũng rõ rồi, con cũng biết rồi, đoán gì đây??? Đang định đoán cung Nô, nhưng thôi kẻo hôm nay con Hoá Kỵ của vợ phát tác, lại "này thì Nô này" rất nan giải ạ!
Nhưng LS anh theo hongtiem là sài được con Không Khiếp, cũng không đáng sợ lắm!
)Nhưng LS anh theo hongtiem là sài được con Không Khiếp, cũng không đáng sợ lắm!
Hôm qua em tự nhiên bị cắn thì em phải phản ứng lại, chứ em cũng chả động đến ai!
hongtiem
06/12/2013
riengmotgoctroi, on 06/12/2013 - 18:07, said:
chị nói "con Hóa Kỵ của vợ phát tác" là ý gì? Chả có cái gì tự nhiên đâu chị ạ. Em ko biết về tử vi, tham gia diễn đàn giải trí là chính, em vừa gõ google thì biết Hóa Kỵ nó như thế nào
Hôm qua em tự nhiên bị cắn thì em phải phản ứng lại, chứ em cũng chả động đến ai!
Hôm qua em tự nhiên bị cắn thì em phải phản ứng lại, chứ em cũng chả động đến ai!
Chồng em rành số nên chuyện hiểu mình, hiểu vợ thì cũng đâu có sợ bản thân bị phụ thuộc vào những điều khách quan bên ngoài mang lại đâu em!
Chúc gia đình hạnh phúc nha!
pinkytran
06/12/2013
hongtiem, on 06/12/2013 - 13:16, said:
Hôm nay đọc được câu này thấy hay: "Nếu bạn cần một người nào đó bên cạnh ( người yêu, bạn đời...) để cảm thấy hạnh phúc thì bạn sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc, bởi hạnh phúc là thứ xuất phát từ bên trong"
Chúc chị em luôn cảm thấy yêu đời và có được hạnh phúc từ những điều bình dị nhất, khỏi mất công vác cọc đi tìm trâu, ngựa...gì hết nha! ))
Chúc chị em luôn cảm thấy yêu đời và có được hạnh phúc từ những điều bình dị nhất, khỏi mất công vác cọc đi tìm trâu, ngựa...gì hết nha! ))
Em thích câu này quá chị hongtiem! Em cũng nghĩ như vậy (nhưng làm được mới khó!). Hạnh phúc thật sự phải xuất phát từ trong tâm mình, thứ hạnh phúc mà người khác đem lại cho mình, dù là người thân yêu nhất (vợ chồng, con cái, ba mẹ, anh chị em, lover, ...) đều là vay mượn và tạm bợ, bởi vì không có gì tuyệt đối và tồn tại mãi mãi cả.
Ý niệm này em học được từ Phật giáo, nhưng bên Tin lành cũng có những câu nói tương tự.
Cơ mà, con người luôn yếu đuối nên thường phải dựa vào hạnh phúc vay mượn từ người khác ...
Chị hongtiem chắc cũng nghiên cứu đạo giáo? Cám ơn chị đã chia sẻ những quan điểm hay, em luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trong lành từ mỗi câu chữ của chị.
Sửa bởi pinkytran: 06/12/2013 - 20:18
pinkytran
06/12/2013
phuongavn, on 06/12/2013 - 13:43, said:
Lá số tớ đây:
Nếu phuonganhvn không phiền, có thể chia sẻ 1 chút về anh chị em ruột của bạn được không? Vì mình đang quan tâm đến tính chất bộ sao Vũ Sát, và liệu song hao đắc địa ở đây có thể làm giảm bớt tính hung của bộ sao này không.
Còn nếu bạn ngại, cứ xem như mình chưa nói gì nhé.
Dù sao, cũng cảm ơn bạn nhiều.
P.S: Mệnh bạn Thái Dương hãm nhưng gặp Tuần nên có lẽ thành ra vẻ mặt sáng sủa hơn.
Cự Cơ
06/12/2013
BPTN, on 06/12/2013 - 15:50, said:
giản đơn vậy thôi ư, chú cứ từ từ mà trải nghiệm đi.
Lời khuyên đó là do một nhà ngoại cảm cùng nhóm với Phan Thị Bích Hằng khi soi âm phần của Cự Cơ mà cho lời khuyên, lá số nhiêu người giống nhau nhưng cuộc đời của họ không ai có thể giống ai, vì nó còn phụ thuộc vào âm phần của mỗi gia đình, dòng họ.
BPTN
06/12/2013
Cự Cơ, on 06/12/2013 - 20:24, said:
Lời khuyên đó là do một nhà ngoại cảm cùng nhóm với Phan Thị Bích Hằng khi soi âm phần của Cự Cơ mà cho lời khuyên, lá số nhiêu người giống nhau nhưng cuộc đời của họ không ai có thể giống ai, vì nó còn phụ thuộc vào âm phần của mỗi gia đình, dòng họ.
có thể... =))
heo mập
06/12/2013
Black
06/12/2013
cuối cùng củng đã đọc xong, topic hot tóa, tự bổ sung vô list cndl trong nài luôn
ps. e củng vừa search gg hình ảnh jianglai86 c Jiang ơi, thấy có tấm nhìn nghiêng, xinh tóa
ps2: e hỏi tẹo, chị phuongavn có phải chị phuongarch hơm ?
Sửa bởi rosewood: 06/12/2013 - 22:04
ps. e củng vừa search gg hình ảnh jianglai86 c Jiang ơi, thấy có tấm nhìn nghiêng, xinh tóa
ps2: e hỏi tẹo, chị phuongavn có phải chị phuongarch hơm ?
Sửa bởi rosewood: 06/12/2013 - 22:04
anhuong1185
06/12/2013
phuongavn tưởng là con trai. thế mà cứ xưng anh với mềnh là saooooooooooooooooooooooooooooo