cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
NguaQuaDoc
04/12/2013
bloodandtears, on 04/12/2013 - 21:43, said:
anh có thể giải thích rõ, có cách nào hóa giải nỗi cô đơn trong hôn nhân, em sẽ cố gắng trong lúc chiến tranh sẽ nhịn, không nhịn là làm thịt .........thế là xong
hongtiem
04/12/2013
Heo mập: Hongtiem ngưỡng mộ những phụ nữ can đảm, can đảm sống theo con đường mình lựa chọn một cách đàng hoàng cũng là điều không phải ai cũng có thể làm được. Về số của chị hongtiem xin phép được trao đổi và học hỏi từ sự chia sẻ của chị sau nha. Chúc mẹ và bé luôn vui, khoẻ!
anhuong1185
04/12/2013
heo mập
04/12/2013
hongtiem, on 04/12/2013 - 21:50, said:
Heo mập: Hongtiem ngưỡng mộ những phụ nữ can đảm, can đảm sống theo con đường mình lựa chọn một cách đàng hoàng cũng là điều không phải ai cũng có thể làm được. Về số của chị hongtiem xin phép được trao đổi và học hỏi từ sự chia sẻ của chị sau nha. Chúc mẹ và bé luôn vui, khoẻ!
BPTN
04/12/2013
anhuong1185
04/12/2013
heo mập, on 04/12/2013 - 21:49, said:
Ôi zời ơi , nghe e nói thế . heo còn phát :"gung" đây nà kakaka . Ở trong cs vc , ông bà xưa có câu :"lạt mềm buộc chặt" , e hãy ghi nhớ câu này . Nếu đã hết nợ duyên , có cố ép cũng ko được
Hamzui
04/12/2013
BPTN, on 04/12/2013 - 17:04, said:
Thơ hay quá em pót vào đây cho chị hongtiem thưởng thức, nguồn bên thơ ngẫu hứng
Thật buồn thật buồn thật ngớ ngẩn
Mắt mờ quẫn trí ta đã sai lầm
Cam linh lưu bút =))
Thật buồn thật buồn thật ngớ ngẩn
Mắt mờ quẫn trí ta đã sai lầm
Cam linh lưu bút =))
Đi theo Bloodantear iu quý mà lại thấy có người dẫn chứng 2 câu ngẫu hứng của mình, bạn hongtiem lại còn bình loạn thế kia à...
Xin cám ơn, cám ơn đã quan tâm
anhuong1185
04/12/2013
quả này là anh BPTN kết vợ cam linh rồi.................ehem
Sửa bởi bloodandtears: 04/12/2013 - 22:32
Sửa bởi bloodandtears: 04/12/2013 - 22:32
BPTN
04/12/2013
heo mập
04/12/2013
pen
04/12/2013
ls bé nhà heo hình như cũng liêm tham
đợi tí hình như còn để kiếm đã, post lên các cao nhơn ngó thử
oạch, k còn save
Sửa bởi pen: 04/12/2013 - 22:41
đợi tí hình như còn để kiếm đã, post lên các cao nhơn ngó thử
oạch, k còn save
Sửa bởi pen: 04/12/2013 - 22:41
BPTN
04/12/2013
hongtiem
04/12/2013
pinkytran, on 04/12/2013 - 21:31, said:
Trùi ui, lạc vào top này cứ ngỡ như mình đứng giữa rừng hoa xuân, từ nhân vật chính tới các chị em bàn luận, ai cũng xinh đẹp rạng rỡ hết. Pinky biết thân biết phận nên rón rén vào ngồi hàng ghế khán giả thôi, giờ xông ra tặng mấy chị em 1 bài hát sôi động cho có không khí rồi lỉnh về chỗ ngồi theo dõi tiếp ^^:
Pê ét chị hongtiem: Em biết và ngưỡng mộ cách nhìn người của chị từ topic Không Kiếp, chị nghĩ cô bé bán bánh tráng này chịu ảnh hưởng mạnh của sao nào trên lá số hả chị? Em đoán là Thiên Lương, nhưng vẫn thấy phảng phất nét Liêm Trinh. Còn về dung mạo thì thấy rất hợp với hình tượng trong phim cổ trang, xinh đẹp mong manh như sương khói, nhưng vẫn có nét lo toan vất vả.
Pê ét chị hongtiem: Em biết và ngưỡng mộ cách nhìn người của chị từ topic Không Kiếp, chị nghĩ cô bé bán bánh tráng này chịu ảnh hưởng mạnh của sao nào trên lá số hả chị? Em đoán là Thiên Lương, nhưng vẫn thấy phảng phất nét Liêm Trinh. Còn về dung mạo thì thấy rất hợp với hình tượng trong phim cổ trang, xinh đẹp mong manh như sương khói, nhưng vẫn có nét lo toan vất vả.
Nhìn bé đó cũng có thiện cảm nhưng nếu chỉ nhìn qua ảnh mà đoán sao, mò số cũng khó như mò kim đáy bể vậy đó bạn không thể tránh được những suy đoán mang tính chủ quan cá nhân, lại thiếu dữ kiện cụ thể như gia cảnh, tính tình, phong thái, thần thái, cách đối nhân xử thế...Nhưng nếu đoán chơi thì cũng có phán đoán tương đồng với bạn là cô bé có khuôn mặt dáng người giống với tính chất Thiên Lương, nhưng cũng có thể là Cơ Lương vì mẫu người Cơ Lương ngoài nét mặt ưa nhìn, cao ráo, trắng trẻo, còn chủ tính tháo vát, biết xoay sở làm ăn không hẳn mang tính an nhàn, có xu hướng hưởng thụ hợp công chức, giáo viên... như Dương Lương, Đồng Lương... Nên việc một phụ nữ mảnh mai, ngoại hình nổi trội mà đứng bán bánh tráng cũng dễ thu hút sự quan tâm bên ngoài. Liên Trinh thì mình nghĩ mặt có nét đào hoa hơn chứ không hẳn mong manh, phảng phất nét buồn sương khói...