Jump to content

Advertisements




BÌNH THƯỜNG THÌ NHU MÌ KHI GẶP CHUYỆN THÌ RẤT LÀ LÌ


20 replies to this topic

#1 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 11:23

Hồi mình còn bé, cứ chụp hình là thấy cái gương mặt lạnh tanh, lầm lì của " Bạch Hổ". Và đến bây giờ cũng thế, nếu không trò chuyện nhiều thì cảm giác người đối diện là : " rất lạnh lùng, không dám bắt chuyện", nhưng chỉ cần vài giờ nói chuyện thì cái nhiệt huyết trong mình toát ra làm đối phương không khỏi giật mình trước cái nhận định ban đầu.
Câu chuyện 1: có một thầy bói nhìn chỉ tay mình bảo mình suýt chết hụt 02 lần, điều này vô cùng chính xác, nếu sống đến hôm nay còn bình thường thế này chỉ biết cảm ơn Trời Phật cứu giúp ( chắc do mệnh Đồng Lương). Câu chuyện chết hụt thứ 1: năm lớp 8, lúc đó mình chưa biết bơi ( giờ cũng thế...hihi), chỉ biết nhảy xuống nước thì bịt mũi cho nổi lên rồi chụp vào thành cầu ( bờ)....Hè năm lớp 8, mình về quê ở với ba, nhà ba gần sát mé sông, gần nhà có 1 nhà máy xay xát gạo, bến sông của nhà máy này có cây cầu ximang nhỏ dài chừng 5m, xây trờ ra mặt sông giúp cho thuyền, xuồng nhỏ neo vào khi vào bến. Chiều mình cùng 2 em gái hay ra cầu tàu tắm, vì cây cầu này có một điểm làm bọn mình rất thích đó là buổi chiều nước lớn, nước sẽ ngập xâm xấp cầu, chạy trên cầu sẽ làm nước tung tóe, rồi nhảy ùm xuống sông, bịt mũi cho nổi lên rồi chụp thành cầu mà leo lên. Nên chiều nào mình cũng kéo 02 em đi tắm sông, một em gái mới học lớp 6 và em gái 06 tuổi ( người ta nói người tuổi Tí hay chết nước mà Thìn Tỵ kị Long Vương nên mình cũng có thể chết vì nước). Mình và em gái kế được ba cho vào nhà thiếu nhi học bơi nhưng mình vì yếu sức nên không biết bơi còn em gái bơi cũng khá. Chiều hôm đó, ba chị em ra bến cầu tàu như thường lệ, mình dặn em gái 06 tuổi :" em ngồi trên bờ giữ dép cho chị nha"....Buổi chiều, gió nhiều nên tắm sông hơi lạnh, mình cứ phải leo lên nhảy xuống nước cho đỡ lạnh còn em gái kế...hôm đó chả hiểu sao nó chả tắm mà cứ ngồi trên bờ. Đang bám thành cầu tàu, quẫy 02 chân nhè nhẹ dưới nước, chợt mình thoáng thấy 1 bóng người nhỏ nhắn chạy trên thành cầu và nhảy ùm xuống ( y như kiểu của mình), mình chưa kịp thấy rõ ai chưa định thần, chợt nghe em gái trên bờ cười reo :" con út gan quá, nó nhảy xuống sông rồi...hí hí"....( em gái kế mình Thái Âm hãm nên nó ngu như con bò, học lớp 6 mà còn chưa hiểu chuyện). Mình chỉ nghe được câu đó, lập tức thả tay ra, nhìn theo hướng vừa thấy bóng nhỏ nhắn nhảy xuống.
Mình không biết bơi nên cũng chả biết lặn...không biết làm sao chìm xuống kiếm em gái, nước đang lớn dòng chảy rất siết, mình bấn loạn nhưng khá bình tĩnh ( con em gái kế nó biết bơi mà nó chả nhảy xuống, nó không hiểu ra là em gái nó sắp chết đuối rồi). Mình cảm thấy dưới chân mình nước cuộn do em gái út bị chìm đang quẫy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, mực nước ngay chổ em gái nhảy xuống là khoảng 2.5 m mà mình cao có 1.3 m thôi. Ngay lúc đó, mình chống hai tay dưới gầm cầu, người mình chìm theo hướng thằng dứng, em gái út đang quẫy dưới mực nước sâu gần 2m, mình không biết làm sao với được em. Khi chống tay như thế, mình mơ hồ tay em gái vớ trúng chân mình. Mình đẩy mạnh tay dưới thành cầu, người mình chìm sâu được thêm chút....em gái 06 tuổi trong lúc quờ quạng, chụp trúng chân mình, nó bám chặt chưa từng có ( người ta nói ai chết đuối bám nhau rất chặt đúng là không sai, em gái mới 06 tuổi mà cái ôm chặt chân của nó thì,,,đúng là do lực SINH TỒN).
Nó ôm chân nên mình không thể quẫy chân, mình lộn đầu xuống, lực nâng của nước mạnh làm đầu mình không chuối xuống được, mình không biết lặn nên cũng chả biết chuối làm sao. Nhưng chắc do MẸ Ở TRÊN DẠY, mình lộn được đầu xuống, chụp tay em gái lôi lên, nó bám tay mình cứng ngắc như con thạch sùng bám trên tường...hai chị em bị dòng nước trôi đi mà mình không làm sao cho hai chị em nổi lên vì hai tay cứ ôm em gái cứng ngắc, uống nước no bụng nhưng lúc đó chỉ biết ôm em....Chả biết là trôi bao lâu và bao xa vì đầu ngập dưới nước....Lúc đó, mình mới nhớ 1 bài học duy nhất mà mình đã học lúc học bơi, mình ôm em bằng 1 tay, liều bỏ em ra 1 chút vì thấy nó bám cứng ngắc. Mình lấy tay bịt mũi mình lại, hai chân quẫy mạnh, trôi chừng vài mét, mình thấy đầu mình vướng cái gì, mình lấy tay đang bịt mũi tóm đại...hóa ra là 1 tàu lá dừa nước sà dưới nước, mình vít tàu lá cho 2 chị em nổi lên....Từ lúc đó đến lúc lêo được lên bờ em gái út bám cứng chưa từng có. Hai chị em bị trôi xa cầu tàu gần 20 m, lên bờ, mình ôm em gái hỏi :" uống nước nhiều không em?", nó gật, mình khóc òa, ôm em suốt 15 phút chưa định thần được....Chuyện đã hơn 20 năm, bất cứ lúc nào nghĩ lại mình đều khóc...lúc đó không tỉnh táo chắc giờ này hai chị em cùng chết chung rồi. Sau này mình mới biết mình có khả năng là :" trong cảnh nguy hiểm mình rất tỉnh táo, rất lạnh". Cái cảm giác gần như mất em gái trong tay, đến bây giờ mình còn ám ảnh..

Chuyện thứ hai:

Thanked by 1 Member:

#2 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 12:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Năm 23 tuổi thì phải, không nhớ rõ....Hôm đó, đang ngủ, khoảng 24 giờ, chợt máy nhắn tin mình nhấp nháy :" G ơi! thằng say đánh chị". Mình mặc cái quần short, áo sơ mi cột vạt leo lên xe đạp phóng như bay sang nhà chị gái, cách nơi mình ở chừng 3km. Đến nơi, mình thấy chị gái mặc váy ngủ rách bươm, cháu trai mới 05 tuổi cứ khóc thét lên. Chị gái mới nói :" thằng đó đi nhậu say về kiếm chuyện, khuya nó gọi mở cửa, chị tưởng nó có chuyện gì chạy ra, ai dè nó nó say, kể chuyện xích mích từ xưa rồi đánh chị và làm bể hết cửa rồi". Nhà chị gái mình gần một ông bỏ vợ, ông ta cứ say vào là hơi bị thần kinh. Mình hất hàm hỏi :" nó đâu?", chị gái nói :" nó về nhà rồi". Mình mắng chị gái :" chuyện từ nãy giờ sao chị không thay quần áo đi, để cháu nó sợ nó khóc nãy giờ". Mình vào phòng chị gái : màn sút tứ tung, quạt rơi chỏng chơ gãy cánh, cháu trai cứ khóc mếu máo...mình ôm cháu vào lòng :" ngủ đi con, có sáu rồi, thằng nào đánh con sáu đánh thấy mẹ nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

", nói vậy mà cháu mình hết khóc ( tại mệnh nó Phá Quân kình linh hỏa nên nó ưng nói kiều giang hồ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), ôm mình và thiu thiu ngủ lại. Mình quay qua chị gái :" thay quần áo gọn gàng vô, nó đánh chị 1 cái tôi đánh nó lại 1 cái, khỏi cần công an xử, nó sẽ giảng hòa thôi". Mình đặt cháu xuống giường, thằng bé còn nấc lên trong giấc ngủ....mình áp người xuống cháu cho có hơi người cho nó ngủ yên, càng căm hận cái thằng " hàng xóm khốn kiếp" ( nó ăn hiếp chị gái mình rất nhiều lần rồi vì chị gái li hôn chỉ ở 1 mình, cứ nhậu về là nó chửi). Cháu đã ngủ, thở đều đều, mình đắp thêm cho cháu cái chăn tới ngực cho cháu không giật mình.
Mình xuống nhà, xăn tay áo lên, lấy hai cây gỗ dài chừng 1.5 m, bằng cổ tay, lên lầu mình " chỉ đạo cho chị gái". Chị nói nó cầm dao đúng không, nên mình dùng cây để nó không xáp gần mình được, sẳn sàng chưa?". Mình sang nhà hàng xóm bấm chuông, hắn ló cái đầu rối bù ra, hỏi tỉnh bơ :" có gì không em ?", mình nói :" sao mày là đàn ông mà mày suốt ngày ăn hiếp mẹ góa con côi, hôm nay tao dạy mày một bài học". Nó nói tỉnh thế chứ tay đã cầm con dao trong tay :" tao đâm bỏ mẹ hai chị em mày". Mình từ tốn nhưng không bỏ cây trong tay ra :" mày đâm tao, tao đâu có chết mà mày ở tù, mày muốn vậy không, mày là đàn ông sao hèn thế, tao có dùng dao đâu ( ngu sao dùng dao, có gì ở tù nuôi bệnh chết)". Mình vừa giải thích vừa " khích tướng" xong, hắn vứt dao đi thiệt, chả ai dạy mình, thời đó cũng ít xem phim hình sự, mình đá dao ra xa xong, nói chị gái :" chị ném dao ra xa dùm em", tại mình đang canh thằng kia, mình cúi đầu xuống chắc nó động thủ trước.
Sau khi nhìn con dao bay xa 20 m, mình nói nó chỉ vài chữ :" mày đánh chị tao, giờ tao đánh mày", nói rồi là quất nó ngay, hai tay cầm chắc thanh gỗ cứ nhè nó mà đập, vừa đập vừa nói với chị gái :" không cho nó xáp gần" ( mình sợ nó túm lấy thì con gái yếu sức sẽ thất thế), mà do vừa đánh vừa chỉ huy nên mình lơ là...thứ hai nữa là mình quá yếu, nhỏ con so với nó. Nên nó giật lấy cây của mình và giáng cho mình 1 phát trời giáng....Máu chảy xuống trán,mình ngã xuống, chị gái sững sờ, thằng kia buông cây ngay :"trời ! anh không muốn làm vậy, anh không muốn làm vậy với em"( vì bình thường mình rất nhu mì, tử tế ngay thằng giang hồ cũng không buồn mình). Mình ngã xuống, máu tuôn xối xả, chị gái lấy 1 cái áo, mình cột chặt đầu lại, thằng kia bế mình lên, mình chỉ nó mà nói :" đừng đụng người tao", mình quay sang chị gái :" chị có sao không?", chị lắc đầu, em thấp nên nó đánh em thôi. Máu vẫn chảy...nhưng mình khờ lắm, 23 tuổi nhưng mình không biết bị như thế là phải vào bệnh viện, mình chỉ nhớ hồi bé " lổ đầu" là bị cắt tóc, lấy bông gòn ịn vào cho đến khi hết máu thì thôi". Mình khoát tay nói với chị gái :" nó không dám làm gì chị nữa đâu, em về đây". Với cái đầu máu, máu chạy ướt cả cái áo sơ mi, mình leo lên xe chạy về nhà. Chị gái mình không hiểu sao lúc đó bà cũng chả biết đường đưa mình đi bệnh viện.
Về đến nhà, mình nghĩ hoài :" sao máu chảy hoài, nhớ bịt bông gòn chút là hết chảy mà", mình lấy chai dầu xanh, đổ đầy vào bịt bông gòn dày cả nữa gang tay, mình lấy cái áo, cột chặt lại...máu vẫn chảy đến sáng....Mình mệt quá thiếp đi, đến 6 giờ sáng,, cái gối cứng ngắc vì máu mình ra gội đầu...máu vẫn chảy ( đầu mình bị chảy máu hơn 6 giờ đồng hồ). Mình sang nhà chị gái, chị hỏi mình :" còn ra máu hả", mình gật, lúc đó cái đầu nó muốn đi chung với cái chân rồi, mọi thứ lờ mờ trước mắt...Nhưng chị gái mình chả quan tâm,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mình ra nhà thuốc, mua bông băng, thuốc đỏ, gạt....Mua xong quay lại hỏi cô bán hàng :" bị thương trên đầu phải cắt tóc mới băng được hả chị?". Cô trình dược viên :" trời ơi, máu còn chảy kìa em, em bị hồi nào vậy, phải vào bệnh viện khâu chứ". Mình tủi thân khóc, mình vì chị gái mà chị chả lo cho gì, băng cho mình cũng không...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chị mình làm sao ấy...như chuyện đêm qua, con chị khóc mà chị cứ lo chuyện của chị. Mình đi qua nhà bác sĩ gần bên, giở mái tóc cứng vì máu, mình chỉ nghe bác sĩ :" trời ! vết rách 13 cm, con bị từ lúc nào?"....Xong bác sĩ mắng xối xả :" cả đêm chịu thế này ư? mất máu ....may không chết, nhà không ai lo cho ư? Trời ơi! vết rách sâu quá, con bị cái gì vậy?". Mình chỉ khóc....lát sau bác sĩ nói :" 20 mũi con à, sao mà liều quá, cả đêm để vết thương toác hoác thế này".
Người ta đánh nhau, nhờ công an xử thì mới được đền bù...còn mình, chả nói gì, việc mình mình làm. Hôm sau, cái tên thần kinh sang nhà chị gái nói với mình :" anh ứng lương đền tiền thuốc cho em, anh xin lỗi, anh rất quí em không hiểu sao đêm đó anh lại như thế". Mình gạt tay :" lương anh mấy cọc mấy đồng, suốt ngày nhậu nên nợ nần, nhậu vào lại bị thần kinh, anh có tiền đâu mà tôi lấy làm chi. Từ nay, anh nhớ bỏ rượu, coi như tôi bị thế này không tiếc"...Vài năm sau, anh ta tình cờ gặp mình đi ăn phở, lại chạy đến :" anh trả tiền phở cho em", mình lại khoát tay, cười nhạt bỏ đi. ( sếp nói tính mình làm ANH CHỊ rất hợp,xử lí tình huống " nguy hiểm" rất nhanh và chuẩn, đi với mình anh ấy rất an tâm còn an tâm hơn khi đi với mấy tay anh hùng chợ búa, bởi vậy mà ngoài công việc khi có chuyện xử lí với GIANG HỒ HIỂM ÁC là sếp kêu mình theo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



KHÔI NGỘ HÌNH là về thương ở đầu ( sau này mình mới biết Thái Dương chủ đầu, ngộ Kiếp nên bị thương suýt chết ở đầu)...cung Tật hay mệnh mình có đâu....do vết thương này mình suýt chết và di chứng đến hôm nay.
Khi lập gia đình, làm việc tay chân nhiều, bị áp lực mẹ chồng, mình xỉu hoài...tháng nào cũng vô vài chai đạm, chồng không thương còn than " mình là cái của nợ của anh ta", mình gầy yếu xanh xao, đầu đau như búa....Mấy lần mình ngất, mẹ chồng mĩa mai:" ai bảo lấy con nhà giàu, hỡ tí lăn đùng ra giả vờ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Một hôm, mình trò chuyện cùng mẹ chồng :" con có vết thương nặng trên đầu, ngày xưa con mất máu nhiều...nên bây giờ hay bị như vậy". Tưởng bà nghe xong thông cảm ai dè sau này khi mình nghe bà nói một câu với hàng xóm :" nó bị đánh ghen nên thế", mình cảm thấy nhân gian như sụp đổ, mình đành xách gói ra đi. VẾT thương này hiện giờ còn rất kinh khủng, nó làm tóc mình chẻ 1 đường dài gần 15 cm không có tóc nên mình đành để mái ngược che đi vết thương. Ai dùng tử vi lí giải những tai nạn " suýt chết " này của mình, cả hai lần đều dính đến anh chị em . Còn 1 lần nữa làm mình gẫy chân cũng dính đến anh trai...cái cung Bào mình có gì, nhị hợp mà sao mình cứ phải khổ vì họ?

Sửa bởi longtaithien: 13/08/2011 - 12:35


Thanked by 1 Member:

#3 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 12:38

CÂU CHUYỆN THỨ 3 : VÌ NGHĨA THÍ CHÂN ( WILL TELL LATER)

#4 Quản Lý Viên 01

    Quản Lý Viên

  • Quản Lý
  • 97 Bài viết:
  • 76 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

longtaithien, on 13/08/2011 - 12:38, said:

( WILL TELL LATER)

Chữ trên có nghĩa gì vậy Long cô nương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 22:05

Long nữ chào chú Police, quen tật viết trong plus nên sợ bà kon đợi nên cứ hẹn " will tell later", Long không cố ý, i am so sorry.Plus cù lìn quá, viết bài không được mà lúc đó tự nhiên Long nhớ chuyện xưa...nên phải mượn đất của tuvilyso.

#6 xanhxanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 22:18

Chị Long đầu gấu nghê, hihi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 13/08/2011 - 23:05

@ Hoàng Hạc Lâu: hihi, kể mấy chuyện này để thay đổi style, chứ cứ kể chuyện tình cảm ướt át rồi bị phụ nữ dị ứng nữa.

#8 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 14/08/2011 - 00:00

30 TẾT:
Năm 2010, lưu Thái Tuế cung Dần có Hình Mã, LNDH có Kình, riêu nên 2010 là 1 năm nhiều thuốc thang, mổ xẻ. Thật ra, chuyện bị gãy chân là xảy ra cuối năm 2009, đêm 28 Tết, nhưng hậu quả kéo dài sang năm 2010.
Câu chuyện cũng do máu " thấy chuyện bất bình thì không tha" của Long, năm 2009 LNDH ngay cung bào đúng là xảy ra chuyện dính đến anh em. Lúc nào về nhà cũng nghe cả gia đình than phiền chuyện ông anh trai kế " dây dưa với con beer ôm", Long hết ngọt rồi nhẹ, rồi nói đến cả chuyện " quả báo" vì ông anh trai này hơi mê tín nhưng anh ta cứ phớt lờ...tiền bạc đưa cho cô beer ôm này không biết bao nhiêu mà nói. Chị dâu than ngắn, thở dài, đi xem bói tùm lum nói rằng ông anh trai bị ' bùa gái miệt dưới", cứ nghe nhắc gái miệt dưới là mình có mối thù thâm căn cố đế nên mình hận lắm, ghét thứ gái ăn bám đàn ông. Chị dâu nào cũng thương mình, nhà có 4 chị em gái thì có mình mình là không xích mích chị dâu nào, lâu lâu về là cho chị dâu tiền...hay thấy chị dâu suốt ngày nấu nướng cực nhọc cho đại gia đình khi tụ họp thì mình " không giúp"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì từ bé ở nhà mình chả làm việc gì nên hơi quen, thấy chị dâu tội lắm mà chỉ đi vòng vòng bếp tán nhảm thôi, xong kiếm cớ là vù. Chính vì thế mà nhà mình kể cả cô em út đều nói :" bả 35 tuổi mà như con nít, về nhà là chỉ biết chơi với mấy đứa con nít, không phụ ai làm gì"...Hihi nhưng mà mất cái này được cái kia, hỏi hàng xóm ai là người dễ thương nhất gia đình mình thì họ sẽ nói mình...vì mình về nhà là thấy cô chú hàng xóm chào từ xa, hỏi thăm...chứ không như mấy người khác trong gia đình...và do mình có tiếng " ngoan học giỏi nhất xóm" từ nhỏ nên hàng xóm quí lắm....Nên đối nội mình dở chứ đối ngoại giỏi lắm, bù lại...mỗi lần đại gia đình tụ tập ăn uống là mình động viên mọi người góp tiền ( chị dâu ngại nên không nói gì), mình bắt bà chị gái giàu có phải bỏ ra nhiều nhất...góp tiền xong ( biết là dư tiền chơ)mình chạy xuống bếp dúi vào tay chị dâu. Tết về lúc nào mình cũng cho chị dâu tiền....chính vì thế mà mình lâu không về nhà là chị dâu nhớ, chị dâu có gì ngon hay mình muốn ăn gì là cỡ nào chị cũng nấu ( tội lỗi quá, lợi dụng tình thương của chị dâu rồi). Cho nên dù chuyện bếp núc mình ít giúp chị dâu nhưng chị thông cảm và thương mình nhất nhà. Mấy tháng cuối năm 2009, cứ về nhà nghe chị dâu than vãn mình chịu không được, đúng là ông anh mình còn may, gặp phải tay mình thì ..., nói chung mình không chịu nỗi nếu người đàn ông của mình phản bội, cách xử lí duy nhất là mình phải chia tay ngay. Tháng gần Tết, trong lúc nói chuyện, chị dâu khóc :" chắc tôi chết quá G ơi...nhưng G đừng làm gì, ổng chửi tôi chết". Máu anh hùng rơm của mình nổi lên, ở đâu mà có sự lạ đời :" ngoại tình còn quay lại chửi vợ", mình nhất định thay trời lấy lại công lí. Một tháng trước Tết, mình kêu ông anh lại và nói :" đừng để tôi đốt quán nó nha", ông anh cười nhạt :" tao thách mày". Nói mà thượng võ đài thì Long không thể chọi với ông anh trai dù là " móng tay ' của anh ấy. Gia đình mình do gien di truyền nên trai gái đều biết chút gì đó như là " năng khiếu bẩm sinh truyền từ cha", hai ông anh trai võ nghệ cao cường, riêng ông anh kế thì...công phu kinh khủng, đánh 20 thằng có vũ khí thì bọn kia bị thương chứ anh ta chả làm sao...Nên, mình mà dùng vũ lực với anh ta thì...chắc chắn mình chết trước. Nhìn lá số anh ta Tử Sát địa kiếp riêu...hì hì, 10 anh Kình Dương của mình cũng bó tay trước 1 ông vua mang thanh kiếm nhưng đang bị" bùa mê" làm điều trái đạo. Nên mình đành đi hết thầy này bà kai với chị dâu để gỡ anh trai khỏi bùa của gái miệt dưới. Khổ thân chị dâu, nghe ở đâu cũng đi, đi phải đi lén sợ anh trai biết anh trai chửi.
27 TẾT mình về nhà, kêu ông anh trai ra nói chuyện lịch sự :" anh thấy ngày xưa em khổ vì thằng chồng lăng nhăng chưa, sao bây giờ anh lại làm vậy", ông anh phớt lờ và ngang nhiên chở beer ôm ngang nhiên, chăm sóc cho nó như vợ cưng trước mặt chị dâu. Phải chi mà đến với nhau vì tình yêu mình không nói, con kia nó lợi dụng rành rành và lên mặt với chị dâu nên mình ức. 27 Tết mà nhìn chị dâu ủ rũ, chị đòi về nhà má đẻ, mình lấy hết " khí anh hùng " tuyên bố" em sẽ xử việc này, em sẽ đốt quán nó thiệt".
Tối 28, mình nhắn tin cho cô nàng ôm beer :" chị về rồi em, ngày mai em thử ngồi lên xe anh trai chị thử xem". Mười lăm phút sau, bão tố ập đến đời mình, mình ỷ y anh trai mình phải nể mình ( mình có uy tín nhất gia đình), ai dè anh ta chạy xe thẳng lên lề, chống chân chống rồi hất hàm hỏi mình :" mày mới nhắn gì đó"....mọi chuyện không như mình suy đoán, mình dọa con kia ai dè nó méc ông này mà đúng là người có Riêu Kiếp thủ mệnh...đôi khi họ làm việc mất lí trí, TỬ sÁT đi với thằng đại sát tinh thì đúng là làm chuyện sai mà còn dương dương tự đắc.
Mình quắc mắt :" tôi nói anh nhiều lần...nhưng anh hết thuốc chữa, không ngờ nó méc anh mà anh ra mặt luôn rồi đó". Chị dâu cứ níu mình xuống, mình biết không thể dằn lại nữa rồi, tới đâu hay tới đó. Anh trai tiến tới vung tay :" mày đụng đến nó tao đánh mày", mình không ngờ đến mức này. Tính mình thường lo cho người khác trước, nhìn sang chị dâu, mình sợ anh trai mình tàn nhẫn nói vậy thì chị buồn nên mình đứng lên, đổi giọng :" nên nhớ, tôi đã nói tôi sẽ làm". Mình nói chưa làm mà anh ta đứng lên đưa cái mặt đáng ghét với tai mắt hung tợn nhìn mình. Mình nổi điên đứng lên :" thôi làm luôn hôm nay cho tin nhé", dợm bước chân ra...ngay lập tức 1 cú knock bay thẳng vào mặt mình làm mình văng cái vèo xuống lề đường ( chị dâu có cửa hàng ở mặt tiền), mình đứng lên cái rẹt và nói :" mày dám đánh tao?" rồi thi triển 1 cước song phi thẳng vô ông anh trai, mọi người xông vào can ngăn...ông anh trai vừa sấn tới vừa nói :" sức mày được bao nhiêu?", mình chả nói chả rằng, phi thêm nhát nữa, anh trai tung cho mình 1 cước...mình vung tay chụp ngay chân anh ta làm anh ta chúi nhủi ( từ bé chưa ai đá mà mình bắt chân hụt bao giờ)...giờ này thì thằng sát tinh làm chủ, cái tính xuề xòa, hiền lành hằng ngày của Tử Vi biến mất, anh ta nhất định truy sát mình...Chợt tiếng một người hàng xóm vang lên :" G! hơi đâu đánh anh con, ra đánh con beer ôm kia kìa"....hihi, mình bị bầm dập như trái chuối chứ mình đánh anh ta được bao nhiêu mà mang tiếng đánh. Mà sao, mình bị anh trai đánh ngã liên tục xuống đường mà chả thấy đau. Khi ngã, đá nhỏ ghim hẳn vào lưng...vậy mà mình chả thấy đau, cứ ngã xong là đứng dậy. Nghe lời cô hàng xóm bảo thế mình tỉnh ra, mình chạy nhanh vào nhà, định lấy xe chạy xuống nhà em " beer ôm"....Giờ này mà nó đụng mình thì ba má nhìn không ra quá.
Đang co chân chạy thật nhanh về nhà ( nhà mình có 2 lối vào), chợt thấy từ xa ông anh trai chạy chận đầu, mình đã biết trước chuyện gì...Nhanh như cắt, anh ta chụp ngang hông mình, giơ hỏng chân ( tại mình nhẹ kg quá mà) và vật đầu mình xuống như vật đầu con nhái bén ( thế đánh vô cùng ác hiểm), bảo đảm năm đó BÀ không đỡ là mình chết chắc...Khi anh ta chụp ngang hông, vật đầu mình chúi nhủi, rớt bịch xuống...Nhưng ngay khi đầu rớt xuống thì bàn chân chạm đất nhanh hơn, mình nghe riếng rắc khô khốc.
Mình ôm chân kêu la thảm thiết, mẹ từ nhà chạy ra, khóc om tỏi ...TRong lúc đó, mình còn biết ai sẽ trị được người anh ma này. Chân đau nhói, mình lết nhặt cái điện thoại thành 2 mảnh, gắn lại:" anh ba ơi! LA đánh gãy chân em rồi'. Chả biết anh trai thứ 3 đang ở đâu, nhưng chừng 3 phút sau, 1 chiếc xe máy rồ ga với tốc độ kinh hồn lao đến...ông anh kế còn đang đứng chết trân thì...bóng người và xe lao thẳng vào anh ta, anh trai thứ 3 cùng xe máy tông vào anh trai kế, chưa xong...đang lái xe với tốc độ đó, anh trai thứ 3 đứng hẳn lên xe, hai tay đấm vào anh trai thứ như mưa ( y như xine). Anh trai kế bị cả xe tông vào và bị liên hoàn cước xong thì đứng lên, gạt máu nói :" nó đòi đốt quán người ta", anh thứ 3 nói gằn :" mày đụng bất cứ ai trong gia đình này tao giết này". Anh kế chắc chắn đánh thắng anh trai thứ 3 nhưng về uy dũng thì không bằng, cái uy của anh trai thứ ba của mình thì vang cả thành phố nơi mình sống, không công an băng đảng nào dám phiền hà. Lúc đó mình mới kêu cô em gái kế ( cái con mệnh Thái Âm hãm so tupid):" đưa chị vô bệnh viện".
HỒI HAI : CẢ NHÀ ĐÓN 30 TRONG KHÁM

Thanked by 1 Member:

#9 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 14/08/2011 - 00:36

Tối hôm ấy mình mang cái chân bó bột về nhà, thức thâu đêm và thút thít khóc, mẹ mình trăn trở :" khổ thân con bé", mình thấy mẹ không ngủ được đành cắn răng chịu đựng. Khuya mẹ trở mình và nói :" thằng LA này hết thuốc chữa, ngày mai gia đình này không làm cho con kia biết mặt thì...quá dung dưỡng nó nên nó thế này". Cứ nghe mẹ trăn trở, mình quay qua bông đùa :" má ngủ đi, không có sức làm sao ngày mai chinh chiến". Mẹ mình nói :" nghe con bé than đau cả đêm mà không ngủ được, em nó mà sao nó lú lẫn thế không biết". Đêm đó anh trai thứ của mình không về nhà ( về nhà bố mẹ vợ ngủ) và bắn tin cho cô beer ôm đi lánh nạn.
Sáng hôm sau, mẹ mình triệu tập hội bàn đào, cô em gái bộ SPT không hổ là bộ SPT, nó cùng chồng phi về ngay khi nghe tin, cô em gái kế mệnh Thái Âm dù hơi thiếu thông minh nhưng đánh nhau thì vô cùng thông minh, nó lôi cả thằng chồng bị tật một chân đi theo. Mình ngồi trên giường, mẹ ngồi kế bên làm quan tòa, dõng dạc :" tụi bây làm sao thì làm, con kia vô xứ mình mà dám làm mưa làm gió", cô em gái út, mặc quần jean gọn gàng, tóc cột chặt, cầm đôi giày cao 1 tấc mốt giơ lên :" hai đế giày con là hai cái đinh đó, đánh phải không để lại dấu vết thì coi như đàn bà cấu xé, công an hết xử' ( nó làm vp luật nên rành luật), cô em gái kế mặc short ngắn, nó cao 1m 66 tự hào là chưa bị thằng đàn ông nào ăn hiếp nổi, mở giỏ xách lôi cây kéo ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:" con út Hà chút mày giữ nó, chị sởn tóc nó cho", em gái Út ra lệnh cho chồng ;" anh giữ xe, thấy quân ta thua thì kêu anh ba", cô em gái kế hất hàm nói với anh chồng :" ông thọt chạy kịp không, không kịp thì ở nhà"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mẹ mình đứng lên ;" tao phải đốt quán con đó mới được". Trong đám vùng lên này còn có thằng cháu :mệnh VCD có Kình Dương,14 tuổi cao 1m 74, nhỏ nhưng chiến tích lững lẫy trường trung học với tài nghệ :" pặt co thì chưa ai đánh thắng nó', em gái út mình nói :" nói gì thì nói đi với Nít em rất yên tâm, nó nhanh và khỏe cực". Như vậy cho thấy sao Kình Dương rất lợi cho bộ môn võ thuật, Thân có Kình nên mình rất nhanh, ra đòn bất ngờ không ai đoán trước được và bắt chân cực kì chính xác. Nó là con em gái kế, em gái kế dặn :" con ở nhà đi" ( sai lầm khi cho thằng bé ở nhà). Mình nôn nóng :" cho chị đi theo", em gái mở tròn mắt :" bà què đi theo làm gì, gẫy nốt chân kia thì khổ". Gia đình mình bàn kế hoạch xong lên đường, lúc đó khoảng hơn 8 giờ sáng thôi.
Mình nằm ở nhà...đợi chờ...và chờ đợi....nhìn đồng hồ sốt cả ruột, 10 giờ, rồi 11 giờ...12 giờ. Trời ơi, không ai về nấu cơm cho mình ăn rồi...hic hic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hơn 12 giờ, thằng cháu đỗ xịch xe, mặt lạnh tanh bước vào :" vô khám hết rồi sáu, ngoại cũng vô luôn"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mình thảng thốt :" giỡn chơi con, bà ngoại làm gì vô khám được, chở sáu đi". Thằng cháu vùng vằng không chịu, mình gặng hỏi nó mới nói :" mẹ có cho con đi đi đâu, con đến nơi thấy mọi người vô đồn ngồi hết rồi", mình hỏi :" cậu ba đâu con?", nó nói gọn lỏn :" cũng trong đó"....
Đến 14 giờ, không phải 1 người mà một bầy kéo về, tiếng cười nói hoan hỉ từ đầu xóm, mình làm lạ ;" vô khám mà vui ghê ta".
Cô em út bước vào nhà, cười nói hỉ hả, cô em kế vớ chân rách toạc, mình lườm ;" không ai như mày, đi đánh nhau mà làm như đi biễu diễn thời trang, mang tất dài màu đen, rách đôi tất mới rồi phải không?". Mình lo lắng không thấy mẹ mình đâu, cô em út nhanh nhảu :" má đi mua thức ăn rồi. Đi đánh nhau mà má còn nói :" tội con gái què của tao ở nhà, đói nó chết".
Thật ra,để trị ông anh mình cần sức mạnh của cả gia đình, sức mạnh này về lý thuyết hay vũ lực thì cũng phải có của cả gia đình. Nhưng mỗi lần mình đề cập, ai cũng lãng ra...Mình chả liều mà đánh nhau với anh trai...Nhưng mà tội chị dâu quá, mình biết chắc là mình có bị gì thì cả gia đình mình sẽ đứng lên và y như mình tính toán:" anh trai mình đã làm nước tràn ly".

Sửa bởi longtaithien: 14/08/2011 - 00:40


Thanked by 1 Member:

#10 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 14/08/2011 - 11:22

Hai cô em gái thi nhau kể chuyện:
Khi bước vào quán cô bồ nhí thì thấy ông anh thứ 5 đã ngồi sẵn ở đó, ngoài cô bồ nhí còn có 2 ông anh trai của cô ả. Xem ra lực lượng không cân xứng rồi, bên này có hai phụ nữ và một bà già thôi còn hai chàng rể chỉ đứng ngoài. Ai mở màn trước thì mình không rõ, hình như là cô em gái út đanh đá, cô này chùm cho vay bên Quận Bình Thạnh nên dưới tay có nhiều anh em mà tính cách thì mấy tên xì ke ma túy cũng phải dạ dạ vâng. Cô em gái Út bước vào quán và chỉ cô bồ nhí dõng dạc:" mày xúi anh trai tao đánh chị tao gãy chân mày tính sao đây", con kia lí nhí :"thì em sợ em méc ảnh", cô em gái cầm cái ly trên bàn ném xuống đất tan tành:" mày sợ mà mày ngồi trên xe chồng người ta ôm eo ngang nhiên, mày sợ hay mày đang thách thức nhà tao?". Mẹ mình đứng đó nói rõ:" nghĩ mày từ xứ khác đến nên để mày làm ăn lương thiện, ai ngờ mày đến xứ này mà chả biết trên đời có ai", cô em gái út xấn tới, nắm đầu tóc dài của cô bồ nhí kéo ra. Ngay lúc đó, ông anh thứ 5 nhảy đến nện nó, cô em gái kế khỏe mạnh có thừa, dáng cao như người mẫu, chạy đến đỡ cho em gái út, hai thằng anh trai của cô bồ nhí chạy đến giằng co với cô em gái kế. Cô này chỉ mặt nó và nói :" tụi bây đụng đến tao là xong đời nha"...trước dũng khí của nó nên hai tên đàn ông e dè. Mẹ mình thấy vậy đành bước lên giáo huấn, ông anh trai tỏ ra ta đây anh hùng cứu mĩ nhân, nhảy đến đẩy mẹ mình 1 phát vô ngực làm bà xanh xám mặt. Mình nghe kể đến đây mình muốn thí mạng mình với thằng anh trai bất nhân bất nghĩa, cô em kế nói tiếp:" em rút cái kéo ra, em nói với thằng LA, mày dám đánh má, tao đâm mày chết". Trước lời nói chắc nịch của nó, anh trai mình lùi lại, chả qua là hôm qua anh ta mới làm mình gãy chân làm hỉ nộ của gia đình tăng cao nên hôm nay còn nhún nhường, chứ ra tay thì...hậu quả khó lường. Gia đình không kêu anh thứ 3 vì biết anh nóng tính, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn...nên đàn bà phụ nữ trong nhà kéo nhau đi. Cô em kế Thái Âm hãm nhưng mệnh có Quan Phúc, hai sao này nói sự hiếu tử rất cao, nó có thể làm đủ chuyện quanh co nhưng nếu ai đụng đến mẹ mình thì....Máu nó bốc lên, ngày xưa em gái " té sông" nó còn cười hì hì chứ bây giờ thì...Hai lông mày nó quắc lên ( nó có cặp lông mày đẹp nhưng khi dữ lên thì nhìn như hai mũi kiếm). Trận địa lúc này là 3 tên đàn ông và 2 người phụ nữ...khi lâm trận quan trọng là " tinh thần"...Vì niềm đau của người thân nên hai cô em gái như hai nữ tướng. Cô em gái lột đôi guốc nhọn đập liên tục vào đầu cô bồ nhí ( mình nghe kể đến chổ này thì nhăn mặt, vì mình không có sở trường như mấy cô em gái, chỉ đánh nhau như đàn ông thôi), còn cô em kế lấy tay xoắn tóc cô bồ nhí kéo ra ( cái thế xoắn mái tóc dài thì đố kiểu nào thoát được), nên đi đánh nhau càng gọn gàng càng tốt, thậm chí đầu không tóc là TỐT NHẤT, càng ít vướng víu càng đỡ thất thế.
Hai ông anh trai của cô bồ nhảy lên giữ tay cô em gái kế cứng nhắc, nhưng với sức mạnh mà trời ban cho nên hai ông này không giữ nổi, ông anh trai xấn tới, cô em gái làm chiêu khủng bố tinh thần :" mày đánh chị tao, mẹ tao giờ máy đánh tao đi, tao không còn biết có ông anh như mày trên đời", tay nó nắm chặt cây kéo. Ba người đàn ông lấy thịt đè người, chỉ biết 5 phút sau nghe cô em gái kế la lớn :" mà ơi! thằng LA cắn con"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Nói thiệt, trong đời Long tui tính anh hùng mã thượng, đánh là báo hiệu trước, không đánh lén, không cào cấu, không lăng mạ, không nằm vạ....và cái chiêu " cắn" này mà ông anh tôi sử dụng thì tôi botay. Cái vết cắn này mà mãi 02 tháng sau vết thương trên tay cô em gái chưa hết vết bầm đen, mỗi lần chỉ vết thương nó cười hí hí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cô em gái đau quá la làng, mẹ mình xấn tới dùng một môn võ " bí truyền" mà ai cũng biết là " dùng hai tay gỡ hàm răng ông anh ra khỏi cánh tay cô em gái". Mình nghe đến đây thì ôm bụng cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bỗng nghe vài tiếng loảng xoảng, bàn ghế bay tứ tung, ông anh trai bước vào quán đã hất hết ly bàn ngã chỏng gọng. Cái uy của anh trai làm mọi người dừng lại hết....anh thứ ba chỉ anh trai kế :" tao không nghĩ mày là thằng đàn ông, càng không nghĩ mày là con người", anh chỉ sang cô bồ nhí :" mày phải biến khỏi xứ này, nếu không tao san bằng mọi thứ, hôm nay mày đụng đến gia đình tao, mày khó sống, muốn yên ổn, biến đi". Ngay lúc đó, công an xuất hiện, họ mời tất cả về đồn làm việc.
Cô bồ nhí vào đồn khóc lóc :" chị này đánh em sưng hết đầu", cô em gái út nói :" ê mày, mày chỉ xem có sưng hay có máu không"..." chổ này chổ này". Đánh trên đầu là khó tìm vết thương nhất vì tóc che khuất và da không hiện ra nên cô em gái út với kinh nghiệm của mình nên cứ nhằm đầu mà nện. Về nhà nó còn lẩm bẩm :" cho mấy ngày tới mày ôm đầu nha con". Cô em gái kế ỏn ẻn ( cô này khi mà ỏn ẻn đố ai biết nó là sư tử thứ thiệt), phân trần :" anh coi đó, hôm qua đánh chị em gãy chân, hôm nay đánh mẹ và cắn em sứt da". Ông anh thứ ba đi vào đồn, chỉ tay vào mặt anh trai thứ :" mày hết sài và mày rất ngu, mày chỉ là túi tiền của nó mà còn quay về đánh gia đình", anh chỉ sang hai thằng anh của cô bồ :" tụi bây không biết dạy em, em tụi mày từ nơi khác đến đây làm ăn, xưa làm gái giờ có quán nước thì nên làm ăn đàng hòang, gia đình em trai tao khổ gần chết mà nó moi làm thằng này nợ nần...tụi bây không có lương tri, hôm nay lại hùa với với con em tụi bây mà..." Hai người đàn ông đó gục mặt :" tụi em chỉ can chị đó ( em gái kế) chứ đâu dám làm gì". Anh trưởng đồn công an ôn tồn :" anh C bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chúng tôi xem xét nếu cô này dan díu...thì sẽ trục xuất cho về quê", ông anh còn tức khi mẹ than :" nó đấm vô ngực má thở không nổi, mày xem nó mất dạy chưa?". Nghe mẹ nói như thế xong, anh trai thứ ba vác cái ghế định đập vào ông anh trai kế. Anh trưởng công an phường, lôi anh thứ ba ra nói nhỏ :" anh C nể mặt tụi tui chút, tôi hứa giải quyết tốt việc này cho anh".
....
Sau việc đó, cô bồ nhí không dám ngang nhiên leo lên xe, anh trai kế cũng không ra mặt nữa...Cái chân mình làm độc phải đi mổ xếp xương...cả 5 tháng đầu năm 2010, mình phải đi bằng nạng và gần như khó đi đâu...sau đó vết mổ lại nhiễm trùng do mình đi sớm quá ( công việc kinh doanh của công ty không có mình thì chả ra làm sao nên phải lết đi làm kiếm tiền trả lương cho nhân viên). Nội cái chân mà phải chịu đau đớn 03 lần và bây giờ bị tật vĩnh viễn, không mang giày cao lâu được và không thể mang giày quá cao. Năm lưu thái tuế cung Dần có Hình Mã Hao thật kinh khủng, năm đó ngoài cái chân mình còn lên bàn mổ xẻ vài lần, tiền tốn gần 100 triệu.
Đến hôm nay, anh trai đã bỏ cô bồ nhí, chị dâu đã sinh thêm cháu thứ 2 và mình với anh trai lại hòa nhau, vết thương chân mình còn đó, mỗi lần thấy mình đi cà nhắc, anh trai thứ ngại ngùng nhìn nơi khác. Nhưng bây giờ gia đình anh đã yên ổn, nhìn chị dâu hạnh phúc mình thấy vui. Tình máu mủ thật thiêng liêng, chỉ hơn 1 năm mà giờ đây chả ai nhớ đến, anh thứ 3 và anh thứ 5 lại cùng ngồi bàn nhậu, cùng bàn chuyện gia đình, anh thứ 5 mỗi lần mình về là :" trưa anh rảnh anh chạy về nhà...hay ngày mai hãy đi nha nhỏ".
Gia đình mình là thế, bình thường anh em ít ai nhường ai ( do cung bào có Binh lưỡng Tướng ấn, cung thân mình nhập vào đủ bộ BHTA) nhưng khi có chuyện, tình cảm anh em trỗi dậy mãnh liệt, người này có thể vì cái đau của người khác mà sống chết...và họ là những người phóng khóang, tính cách mang chất anh hùng, chuyện qua là cho qua, không thù hằn.

Sửa bởi longtaithien: 14/08/2011 - 11:29


Thanked by 1 Member:

#11 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 14/08/2011 - 11:30

Bài cuối: xử việc công ty.

#12 baolam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 94 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 00:35

Xin bái phục chị long ,chị kể chuyện rất hay,rất nhiều chữ.Em ko đủ kiên trì để đọc nên quyết định ko đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#13 Trac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 00:45

Chị có tức giận gì thì cứ xả vào topic này nè. Bình tĩnh, tĩnh tâm lại 1 chút.

#14 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 00:47

@ Baolam: phim ít nhất cũng dài 90 phút thì mới có nội dung chứ...chị muốn kể ngắn nhưng sự thật nó diễn biến như thế.

Chủ nhật tuần trước, mình hẹn đi uống càe với thằng hacker, nghe mình kể chuyện mình " xử việc công ty ra sao" tự nhiên nó xua tay :" chị dữ quá đi'. Sau buổi nói chuyện nó ép công ty mình phải đưa tiền trước, nói chung là tống tiền khéo công ty để nó không hack nữa. Mấy sếp không đồng ý vì thấy nó ép hết lần này đến lần khác. Mình vào phòng xin chỉ thị :" mấy anh không duyệt là nó lại giở trò hack nữa, web mình đang bán tốt, bị 1 ngày mấy tiền nhiều lắm, để em xử nha". Sếp gật đầu, hiểu chữ " xử" của mình là gì.
Lũ nhân viên đang ồn ào, mình bước ra nói lớn :" nghe chị chửi thằng hacker nè'.
Sau vài câu mình nói thẳng với nó :" em gặp chị rồi ít nhiều biết chị ra sao, em ép công ty chị hết lần này đến lần kia, vậy có fair không?"....Xong mình nói tiếp phủ đầu :" sau cuộc nói chuyện hôm nay, chị biết mấy ngày sau em hack web chị nữa, bất cứ ai làm chị đều cho là em....công an tìm địa chỉ không nhanh không nhiệt tình bằng giang hồ đâu em'.
Vừa dứt lời mình gọi điện thoại chổ khác :" đánh đằn mặt nó mấy chai?" " okie chị, hai chai là có liền mà".
Lũ nhân viên nghe xong lè lưỡi :" em tặng sếp thêm chữ Hồ thành Giang Hồ nha".

Càng sống trong xã hội này tôi thấy lí lẽ nhiều khi không thắng mà chỉ có " sức mạnh" thắng...Trong người tôi có dòng máu " giang hồ"...nó ẩn rất kín...bình thường chính xác là " nhu mì"....nhưng đừng để khi mắt Long quắc lên, tay chân đi liền với ánh mắt, kế tiếp là Long chịu đòn rất lì, chưa biết van xin, không thấy đau khi ý chí muốn làm gì đó, rất ngại xung đột nhưng ép quá là " phải đánh nhau".

#15 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 00:51

@ Trăc : mỗi lần chị Long nổi xung thiên là thấy em vào viết vài chữ, đang nóng mà em, đọc không biết ý gì, định cho em cục gạch rồi đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị mà kể thêm mấy chiến tích nữa bảo đảm dân tình lật lá số xem cô Long này có gì....






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |