Jump to content

Advertisements




BÌNH THƯỜNG THÌ NHU MÌ KHI GẶP CHUYỆN THÌ RẤT LÀ LÌ


20 replies to this topic

#16 Trac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 00:55

Kiểu này thì không Thất Sát thì cũng Thiên Tướng hay Tướng Quân ồi! Nhìn bề ngoài thấy mình hiền, tưởng dễ ăn hiếp, cứ thử xem. Thất Sát ra tay thì đừng có trách.

#17 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 01:04

Có một câu chuyện ngắn dành riêng cho BAOLAM:
Hồi còn bé, khoảng lớp 6, Long hay chơi trò trân giả với lũ con nít trong xóm, cũng chia 2 phe, phe này nói xấu phe kia, phe này cài " gián điệp" vào phe kia để nghe lén. Lâu lâu cũng có sự phản bội, nghỉ chơi bên này chạy sang bên kia. Lúc đó Long là thủ lãnh một bên...Có một con bé thấy Long tổ chức chuyện vui thì nó chạy sang Long, bên kai vui thì nó chạy sang bên kia...Tính Long độc đoán từ bé...
Một lần, Long chơi trò đánh trận giả, Long bày với nó :" có một chổ ẩn nấp rất hay, em leo lên đống gạch, lấy gạch ở giữa, rồi chuyền xuống cho chị, mình moi thành 1 lổ chính giữa rồi trốn vào đó, đố ai kiếm được". Long công kênh cho nó leo lên, nó moi gạch cứ chuyền xuống, lại chuyền xuống...Long dứng còn cách đỉnh đống gạch 1 sải tay, nó sẽ không thấy Long mà chỉ sẽ thấy 2 bàn tay thôi.
Moi đến lúc sắp xong, đống gạch được chuyền xuống nằm dưới chân quá nhiều, Long nói với nó :" đợi chị xếp lại gạch, cho có chổ đứng đã", nó không nghe lời Long nói, cứ từ trên cao nó tương gạch xuống....kết quả đầu Long máu tầm tã, Long kêu lên :" em ném gạch trúng đầu chị rồi", nó mới ngưng, nhảy xuống đất thấy máu me tùm lum. Nó run sợ nói Long :" đừng méc mẹ em', Long nổi máu anh hùng :" không méc, không nói cho má chị biết luôn, nhưng từ nay em hứa không được nghỉ chơi chị, không chị sẽ méc má em". Mới 6 tuổi mà Long lì như vậy đó...Long về nhà, gội đầu cho hết máu, cam kết không nói cho ai biết là không nói...Sau khi gội xong đầu, Long tự tìm bông gòn thuốc đỏ băng cái đầu, đau cũng không kêu...sáng ra má Long thấy hỏi thì Long nói là chơi bị ngã nên tét đầu.
Do từ bé cứ lỗ đầu là tự xoay sở nên...đến 26 tuổi bị vết thương lớn suýt chết mà Long cũng chỉ biết dùng bông gòn thuốc đỏ, đâu có biết đi bệnh viện.

Sửa bởi longtaithien: 29/08/2011 - 01:07


#18 baolam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 94 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 14:27

Chị rất can đảm,mạnh mẽ và cũng rất "lỳ" nữa.Điều này em còn phải học chị nhiều.Cám ơn chị vì 1 câu chuyện bổ ích cho 1 người nhút nhát,thiếu tự tin như em

#19 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 30/08/2011 - 23:40

Gương mặt chị hơi chữ điền, cằm hơi chẻ. Mặt chữ điền thì mọi người biết rồi, cá tính mạnh và bướng, cằm chẻ thì :" thu hút với người khác phái, là người rất quả cảm ( dũng cảm)'.

#20 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 31/08/2011 - 00:05

Câu chuyện hôm nay:

- HELLO, anh Hai, em nè.

Ah! Chào dì Sáu.
- Anh Hai cho em hỏi, có chuyện này em nhờ anh hai tư vấn trước
Dì Sáu hỏi đi.
- Câu chuyện là thế này anh hai, em có nhỏ bạn, nó hay bị 1 đám khác chừng 6,7 đứa theo chọc ghẹo hoài. Nó nói rõ ràng với đám kia là :" đừng chọc ghẹo tôi, tôi không thích. Nhưng đám đó ỷ đông cứ bám theo nói kháy, nói xấu.

À! Tốt hết là nói bạn dì Sáu đi chổ khác chơi đừng dính vô bọn đó.
- Nhưng đi đâu chơi cũng gặp anh hai à. Bạn em có nghề, nó nói để nó đập bọn kia một trận cho biết, bọn kia nó ỷ đông hiếp yếu. Em định hỏi anh hai là trong trường hợp này ai có lỗi?

Cả hai trước hết đều có lỗi là quấy rối trật tự nơi công cộng, phạt là phạt hết. Nói bạn dì Sáu đừng đánh tụi nó, thương tích dưới 11 % thì không sao, chứ trên là quy vô tội hình sự.
- Nhưng nó cò nghề mà anh hai, ra đòn biết lực chứ. Mà phạt là phạt đều đúng không anh hai, ví dụ 1 mình mình bị 100 thì 6 đứa bị 600.
Đúng rồi, phạt đều mà, bên kia tính ra mỗi đứa cũng 100 ( nghe đến đây mình cười thầm, phe kia càng đông càng lỗ ha). Mà anh nhắc dì sáu dặn bạn dì sáu là anh cũng có nghề, dì sáu cũng có dì sáu biết mà....lúc nóng giận không định lượng ra đòn cỡ nào đâu. Lỡ xui định đánh bầm mắt ai ngờ đui mắt hay đánh nó bật ngữa, đầu nó đập vô đá thì...
- À! cho em hỏi nếu mà nó ghẹo chọc bạn em hoài, bạn em tức quá chửi nó :" tao đánh thấy bà mầy có tội gì không?

Chửi cỡ nào cũng không sao dì sáu à, coi như chửi qua chửi lại, công an ai để ý mấy chuyện ruồi bu, chỉ là chửi xong đừng để hành vi mình chửi xảy ra y như mình nói, như là mình xếp đặt mọi chuyện, như chuẩn bị giết nó thì có tội.
- Mà cái này nó ép bạn em quá, nói nó cũng không xong anh hai à. Bạn em nói phải đánh cho bọn nó dằn mặt thôi, kiểu như :" bầm con mắt bên phải, nâu con mắt bên trái ý".

V xử nhiều vụ này mà dì sáu, V nói khi sự việc chưa xảy ra thôi, chứ 1 bên khích bác hoài, thế nào cũng đánh nhau.
- Bạn em cũng nghĩ như thế, 5 lần 7 lượt, nó chịu hết nổi rồi.
Mình vô cảnh đó, né hoài không được chắc cũng dễ đánh lắm. Không dằn mặt chắc tụi nó không tha. V bày cho dì Sáu nè, dì sáu nói bạn dì sáu bỏ ra chừng mấy triệu, nhờ giang hồ dằn mặt dùm cho, tội gì ra tay làm chi, giang hồ nó hay lắm, nghĩa khí lắm dì sáu ơi. Nó đến gặp và nói :" em gái tao, tụi bây nể mặt nha"
- mà nhỡ bọn kia cũng chưa sợ thì sao anh hai?
Giang hồ nó hay lắm nhiều cách lắm dì sáu ơi.

" pin đang yếu"
rồi

" tắt ngủm"

Mấu chốt vần đề hỏi đã xong. Chợt anh hai gọi lại :" đt bị sao hả dì sáu?"
- Tại em nắm được vấn đề chính rồi, em nói con bạn em nhờ giang hồ vậy, ra mặt làm gì. Hôm kia, em hỏi giá dằn mặt thằng hacker đó anh hai, tụi nó cười hề hề :" hai chai thôi bà chị'.

Thì V nói rồi, rẻ bèo mà dì sáu, nói bạn dì sáu đánh làm chi. V xư giang hồ hoài V biết mà. Giang hồ nghĩa khí lắm, V xử đàn em nó thắng, nó vỗ vai :" có gì kêu em, với anh hứa làm chu toàn không lấy đồng nào". V đi xử đụng chạm nhiều, lúc dùng đỏ thì dùng ( công an), có nhiều lúc dùng đen dì sáu à. Giang hồ nơi nào V cũng có, dì sáu nói bạn dì sáu, có gì nói V tìm cho.
Nói xong ông anh trai cười ha ha, giọng cười rổn rảng vô tư như thưở nào của anh ta.

- Mình à lên 1 tiếng, anh hai đi xử hoài, trùm năm Cam rồi cướp giật giang hồ, phải có bảo kê chứ anh hai há, chứ mình xử nó thua nó " giết" mình thì sao.

Có hết đó dì sáu ơi, đưa giang hồ làm đi, nói bạn dì sáu đừng ra tay, gặp giang hồ nó dằn mặt xong là tởn tới già.

- Nhưng nhờ giang hồ nó làm mạnh tay quá thì sao anh hai.

Đầu tiên, nó gặp nó nói :" tụi bây chừa em gái tao ra ha, nó còn kêu với tao thì đừng trách".
Mà cỡ mấy con đàn bà cắn xé , giang hồ dằn mặt vậy nó đủ sợ rồi, gặp thứ dữ hơn...nó xử kiểu khác, không liên lụy ai, nếu không làm sao tụi nó sống? Dì sáu đừng nghĩ là giang hồ nó sẽ làm ầm ầm, dân càng dữ nó xử càng êm. V đi xử hoài V biết mà....
- Okie, cảm ơn anh hai, em sẽ nói bạn em làm y như thế, không dằn mặt chắc tụi nó không để yên quá. Nó sẽ đeo theo nói lảm nhảm hoài.

Sửa bởi longtaithien: 31/08/2011 - 00:13


#21 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 02/09/2011 - 00:02

CÂU CHUYỆN TIẾP THEO: " TAO CẤM MÀY GHẸO EM TAO LẦN NỮA"

Câu chuyện xảy ra hồi mình đang học lớp 6. Một hôm, thấy cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi vẻ mặt nhăn nhó, mình lân la hỏi chuyện :
-" có chuyện gì vậy?'
cô em gái trả lời :" thằng Tuấn nó cứ ghẹo em, mỗi lần đi ngang nhà nó là nó ghẹo em.
- ' sao em không méc má nó?"
Chị biết bà Năm Bi rồi, bà đó thấy ghét, có méc cũng vậy, bả không có chửi con bả đâu.
- " Vậy nó còn ghẹo em nữa thì em chửi nó"
Em chửi nó, nó nói :" đánh thấy mẹ mày bây giờ".
Nghe đến đây, Long nổi xung thiên :
- " đánh thấy bà nó lo gì"
Sao đánh nó nổi, nó là con trai mà.
- " con trai thì con trai, chọc mình hoài phải đánh nó"
Thôi đi chị, em với chị cũng không đánh lại nó.

Còn bé nhưng tính ngang bướng của mình từ trong máu rồi, tính hiếu chiến cũng là gien di truyền nữa. Nhưng không bao giờ chủ động mà bị ai ăn hiếp mới nổi nóng mà muốn đánh nhau thôi. Thường ôn tồn warning trước, không được là dùng chiến tranh ngay.

Chả nó gì, mình sang nhà hàng xóm, thấy cái thằng hàng xóm đen nhẻm, gầy đang ngồi chơi trước nhà, mình hất hàm hỏi :

- " Ê ! sao ghẹo em tao hoài vậy mậy?"
Thằng kia hất mặt lên :" tao thích đó làm gì tao"
-" mày còn ghẹo em tao nữa tao đánh mày"
Mình từ bé tướng cứ tròn tròn, nhỏ xíu, nó thấy khinh thường ngay ;" cỡ mày á, chấp 2 chị em mày luôn"
Một thằng con trai khẳng khiu, cao hơn mình cái đầu, chắc chắn là 2 chị em mình đánh cũng không lại. Mà tính vốn tự ái ( hồi bé đã tự ái ghê gớm), lỡ thách đấu không lẽ không đánh. Mình về, kích động con em gái :" nó nói chấp 2 chị em mình luôn đó". Con em gái từ chối ngay :" thôi đi, em không đánh, sao đánh lại nó chứ". Mình hơi run :" không đánh nó, nó ghẹo em hoài thì sao?", cô em gái trả lời làm mình biết hết phương cầu cứu :" kệ nó".

Hồi sáng, mình dõng dạc nói với thằng Tuấn :" hẹn mày 7 giờ tối nay tại ruộng rau muống, chị em tao sẽ ra", giờ tình hình thế này đúng là rầu thúi ruột, hiếu thắng thì hiếu thắng nhưng từ bé cũng biết suy nghĩ cẩn thận rồi. Tối nay thà thua mình sẽ không bỏ cuộc, một mình mình cũng đánh.
Buổi trưa, mình ăn cơm, lấy đũa gảy từng hột cơm, mình vốn ăn chậm mà bây giờ đang suy nghĩ :" sợ đánh thua thì quê, mà thua chắc rồi, mà không đánh không được" nên hầu như chén cơm không suy chuyển.
Ba mình vốn cưng mình lắm nên hỏi :" con gái ba hôm nay bị điểm xấu hay sao mà mặt buồn so".
Mình mà buồn không giấu đi đâu được ( do có đôi mắt buồn lắm) :" con toàn điểm 10 mà". Ba mình thấy vậy hỏi tiếp :" vậy sao không ăn cơm đi con". Mình quay sang hỏi ba :" ba ơi! khi đánh nhau làm sao thắng?"
Ba mình không thắc mắc tại sao cô con gái yếu ớt, nhỏ nhắn lại hỏi vậy mà trả lời ngay:" khi đánh nhau con phải nhanh, phải bình tĩnh, dành thế chủ động trước sẽ làm mất tinh thần của đối phương, phải xoay trở nhanh, phải dùng thế của đối phương làm bàn đạp cho mình"
Ba nói cũng nhiều, mình nghe hiểu láng máng, nên hỏi :" thế chủ động là sao hả ba?"
Ba mình ngưng cả chuyện ăn cơm, ôn tồn giải thích :" con làm đối thủ ăn đòn trước, làm nó ngã nó sẽ mất đà"
- " làm sao làm nó ngã được ba?"
"Việc này con phải làm nhanh, bất thần không cho đối phương chuẩn bị, đứng lên nhìn ba nè." Ba nói xong liền bỏ dở chén cơm, đứng lên. Mình cũng đứng lên tiến gần lại khoảng trống trong nhà nhìn ba.
- " Tay con phải rắn, khi chạm đối phương, không được mất thế bàn tay, không thì lực không mạnh, cổ tay, cườm tay phải thẳng. Con nhìn nè".
Mình thấy ba vừa làm vừa nói :" con lấy tay chặn thật nhanh ngay cổ họng, chân đạp cẳng chân đối phương, người đứng vững, nó sẽ ngã ngay"
Mình đứng kế ba, mình cao qua rốn ba 1 chút thôi, chân tay thì bé xíu, mình chả nói gì thực hành ngay.
-'con làm được tính bất ngờ, đòn nhanh, nhưng bộ chưa vững nên đòn ra không mạnh".
Mình làm lần thứ hai, làm ba mình cười vang vì mình thấp quá, tay cứ dứ trong khoảng không, còn cái chân cứ móc vào đôi chân cao to của ba.
Tối hôm đó, mình ăn cơm xong, chạy sang nhà thằng Tuấn, thấy nó đang ngồi chơi đằng trước, mình hỏi lại, nếu có gì đỡ mắc công đánh nhau :
-" tao hỏi lại mày còn ghẹo em tao nữa không?'
Tao cứ ghẹo đó
- " vậy ra ruộng rau muống đánh nhau mày"
Nó đi lững thững theo mình ra ruộng rau muống.
Mùa khô nên ruộng rau hơi ẩm ẩm mà thôi, chân dẫm trên luống rau mình suy nghĩ:" lỡ té chắc không đau đâu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình lên tiếng trước :
-" có mình tao đánh mày thôi, em tao nó đi chơi rồi"
Trời! ốm yếu như mày tao không thèm đánh.
-' tao cứ đánh, đánh cho mày chừa, mày đánh tao trước đi"
Mình quên lời ba dặn, nhưng vì nếu nó không đánh mình, mình không thấy đủ lí do đánh nó, thấy nó kì kì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Thằng Tuấn nhếch môi :" tao không thèm đánh với mày, mày về đi"
Mình suy nghĩ rất nhanh :" không đánh hóa ra mình gây hấn nó vô ích, từ nay nó ghét mình sẽ chọc ghẹo cả mình". Miệng mình nói, tay mình làm :" thằng nào đánh trước làm cha, đánh sau làm con" ( không hiểu sao mới lớp 6 mà chửi nhau mình đã sáng tác đến như thế). Ngay lập tức, tay mình xỉa thẳng ra, hất cần cổ nó giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ vuông góc, chân mình hất ngay cẳng chân nó. Mình còn không tin những gì trước mắt mình, mọi việc quá nhanh, thằng Tuấn ngã nhào xuống ruộng rau muống, mình phóng lên mình nó đấm tới tấp.
Bỗng thằng Tuấn kêu to :" không đánh nữa, tao phải về ăn cơm, má tao la".
Mình ngưng chiến ngay, mình có muốn đánh nó đâu, tại nó ép mình, giờ nó rút lui nên mình ngưng ngay.
Nó lủi thủi đi về nhà nó....mình còn tròn xoe mắt không ngờ ba dạy cái gì cho mình mà hay quá, cái thằng cao mạnh hơn mình gấp mấy lần, tự nhiên ngã lăn quay.

Kể từ hôm đó, không còn nghe cô em gái phàn nàn gì nữa. Đó là thế võ đầu tiên mà ba dạy mình.

Sửa bởi longtaithien: 02/09/2011 - 00:04


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |