Gửi vào 07/12/2013 - 12:21
- Có một dạo cháu giận nhau với bà nội - bà với cháu nói nhau...đang trong giai đoạn tranh luận thì chú của cháu đi vào chả biết đúng sai bảo "- Mày ăn học cao làm gì mà cãi với bà".....chưa hết...hôm đó chú uống say tối đến chú còn vào nhà có cha con ở đó và nói lại, cha con kêu con lại và chú-cha con - bà nội ngồi với nhau. con nói "chú à, con còn trẻ mà, chú nói thế làm gì cho con đau lòng , con nói lại cho chú biết ..chú nói học hành cao chắc phải hơn chú chứ tranh cãi với bà làm gì" là sai...chú nhiều tuổi hơn con ...chú sống trên đời này nhiều trải nghiệm hơn con....ngọt bùi chú nếm đủ cả....cái đó mới chính là tri thức chú học hỏi đc, con học cao hơn chú nhưng đó cũng chỉ học chuyên nghành thôi, đáng nhẽ chú phải bày cho con chứ, sao chú phức tạp hóa lên làm gì, chú còn vào nói với cha con như thế này làm gì ? sao k nói trực tiếp với con, chú muốn cha con đánh con và bà nhìn con với con mắt khác à? Chú phải sửa con , nâng con lên chú ạ, vì chú là chú của con!.................
..............................đó là câu chuyện thật 100% vào cách đây đã 3 cái tết âm.