Đế tọa La võng - và cách Quần thần khánh hội
baovu
18/12/2011
Sinh ra và lớn lên tại HN , thưở nhỏ chịu vô vản nghịch cảnh , tưởng chết ( do mẹ kể lại) , bố vẫn đi học nước ngoài , đến năm em 4 tuổi mới biết mặt bố, 2 mẹ con ở căn nhà 9m2
Cấp 1 học giỏi , cấp 2,3 lười học,bị ông bà già mắng suốt , từ khi lên Đại Học bắt đầu ngộ chữ , làm liền tù tì 2 bằng Dh , sau đó là Master.
có 1 em gái sn 90 thuộc loại siêu giỏi về học vấn
Cha mẹ đều là người có chức quyền, tài năng và đức độ
Đôi điều về gia cảnh của đương số.
Bàn về lá số,
Mọi người vẫn nói Tử Tướng cư Thìn tức vua bị vây hãm- nằm trong trục La Võng. Vua phải xông pha trận mạc cùng Tướng,may thay, Vua cũng học hành ngon lành ( Hóa Khoa) , miệng lưỡi dẻo quẹo ( Văn Khúc), tốt bụng ( Thiên Quý, Thiên Quan) nên đã được Thiên Tướng cùng Ỷ Thiên Kiếm ( Kình Dương) cùng các quần thần Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc Quang Quý giúp sức thu phục Phá Quân( trận chiến chưa có hồi kết , chưa biết bên nào thắng trận cuối, hiện tại phe Tử Tướng đang chiếm thế thượng phong )
Là Vua nên đất cát nhà cửa cũng lắm ( Thai Tọa , Âm Dương hội chiếu gặp Triệt ) , lắm đất nên dễ lấy nhiều vợ ( Cô Quả Đào Hồng Thiên Không Tả Hữu ) nhiều vợ nhưng chả vợ nào hiểu Vua ). => đẻ nhiều con , con chắc là cũng toàn thái tử công chúa ( Âm Dương tụ họp cùng Long Kị ) , tự hào về con cái ( Thái Tuế). Làm Vua nên chắc tiền cũng lắm ( Vũ Phủ Thiên Khôi tọa thủ , Việt chiếu) nhưng cũng phải chi tiền nhiều ( Song Hao ) cho bá quan văn võ để củng cố binh lực chống Phá Quân. Vua thì ăn nhiều , toàn sơn hào hải vị nên dễ bị bệnh về tiêu hóa ( Thiên Đồng) , => đãn đến mổ xẻ ( Thiên Hình ) , Vua cưỡi ngựa què đi săn ( Thiên Mã tại Hợi ), ngã ngựa gặp 2 tướng cướp khét nhất Thiên Địa ( Không Kiếp ) ra cướp bóc đánh phá may phúc lớn mạng lớn chưa đến nỗi bỏ mạng xa trường ( chắc có ông Tuần trung không vong bắt cướp hộ) )
Lá số của đương số ) mình ngồi chém lá số của mình 1 chút , có sai sót mong các bác chỉ dạy. Theo mình thì mình có 1 lá số đẹp , khi ăn trọn cả Tam Hóa Liên Châu, Kình dương nhập miếu cho tuổi tứ mộ, còn có thêm Khôi Việt Xương Khúc Quang Quý cùng chiếu
Đương số chắc gặp may hơn các bạn Tử Tướng khác vì có đủ quần thần phò tá.
). 7 tuổi đi bán nồi niêu xong chảo, xà phòng do bố gửi từ Liên Xô về. 12 tuổi tai nạn tưởng chết ( ngã từ tầng 3 xuống ~ may thế nào chân gần chạm đất thì tay bám được cái cầu thang ) ) . Năm 17 tuổi tai nạn xe máy cũng tường chết , lăn qua gầm xe tải ở đường cao tốc @@.
Cấp 1 học giỏi , cấp 2,3 lười học,bị ông bà già mắng suốt , từ khi lên Đại Học bắt đầu ngộ chữ , làm liền tù tì 2 bằng Dh , sau đó là Master.
có 1 em gái sn 90 thuộc loại siêu giỏi về học vấn
Cha mẹ đều là người có chức quyền, tài năng và đức độ
Đôi điều về gia cảnh của đương số.
Bàn về lá số,
Mọi người vẫn nói Tử Tướng cư Thìn tức vua bị vây hãm- nằm trong trục La Võng. Vua phải xông pha trận mạc cùng Tướng,may thay, Vua cũng học hành ngon lành ( Hóa Khoa) , miệng lưỡi dẻo quẹo ( Văn Khúc), tốt bụng ( Thiên Quý, Thiên Quan) nên đã được Thiên Tướng cùng Ỷ Thiên Kiếm ( Kình Dương) cùng các quần thần Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc Quang Quý giúp sức thu phục Phá Quân( trận chiến chưa có hồi kết , chưa biết bên nào thắng trận cuối, hiện tại phe Tử Tướng đang chiếm thế thượng phong )
Là Vua nên đất cát nhà cửa cũng lắm ( Thai Tọa , Âm Dương hội chiếu gặp Triệt ) , lắm đất nên dễ lấy nhiều vợ ( Cô Quả Đào Hồng Thiên Không Tả Hữu ) nhiều vợ nhưng chả vợ nào hiểu Vua ). => đẻ nhiều con , con chắc là cũng toàn thái tử công chúa ( Âm Dương tụ họp cùng Long Kị ) , tự hào về con cái ( Thái Tuế). Làm Vua nên chắc tiền cũng lắm ( Vũ Phủ Thiên Khôi tọa thủ , Việt chiếu) nhưng cũng phải chi tiền nhiều ( Song Hao ) cho bá quan văn võ để củng cố binh lực chống Phá Quân. Vua thì ăn nhiều , toàn sơn hào hải vị nên dễ bị bệnh về tiêu hóa ( Thiên Đồng) , => đãn đến mổ xẻ ( Thiên Hình ) , Vua cưỡi ngựa què đi săn ( Thiên Mã tại Hợi ), ngã ngựa gặp 2 tướng cướp khét nhất Thiên Địa ( Không Kiếp ) ra cướp bóc đánh phá may phúc lớn mạng lớn chưa đến nỗi bỏ mạng xa trường ( chắc có ông Tuần trung không vong bắt cướp hộ) )
Lá số của đương số ) mình ngồi chém lá số của mình 1 chút , có sai sót mong các bác chỉ dạy. Theo mình thì mình có 1 lá số đẹp , khi ăn trọn cả Tam Hóa Liên Châu, Kình dương nhập miếu cho tuổi tứ mộ, còn có thêm Khôi Việt Xương Khúc Quang Quý cùng chiếu
Đương số chắc gặp may hơn các bạn Tử Tướng khác vì có đủ quần thần phò tá.
baovu
18/12/2011
nói thật là mình cũng ngại post ảnh lên đây ,
) nếu có thể send vào inbox của bạn
Durobi
18/12/2011
Sinh giờ Tý phải xét thật cẩn thận giờ sinh, rất dễ lẫn sang ngày giờ khác ! Dù sao thông tin của bạn cũng khá đầy đủ, vận 12 và 17 tuổi là tuổi âm lịch hay dương lịch ? Bạn giỏi mấy môn KHXH hay KHTN ? Da trắng không ?
baovu
18/12/2011
giờ sinh thì đúng 0h33 phút ngày 21/4/1985. lúc đẻ mẹ có đeo đồng hồ nên nhớ chính xác lắm. Năm mình bị tai nạn xe máy là năm lớp 11, hình như là năm 2001 thì phải, Tết năm 2011 cũng hút chết quả nạn xe hơi
. Tháng 9 năm 2002 thì mình sang Pháp học nốt cấp 3, năm 2004 học xong, thấy chán quá rồi về nước học đại học. Đến cuối năm 2009 thì tốt nghiệp 2 bằng ĐH thứ 2. Tháng 3 năm 2010 tiếp tục sang nước ngoài học Master. Giờ đã học xong và về nước được mấy hôm, em gái mình năm nay cũng đã học xong đh và về nước ( lưu thái tuế tại cung Huynh Đệ) , mẹ năm nay cũng mở thêm kinh doanh mới ( lưu mã tại cung Phụ Mẫu), nên mình nghĩ giờ sinh là chính xác , vì nó ứng vào các vận hạn
Năm sau 2012 , hạn Sát phá tham hội Đào Hồng , Cô Quả, Tuần Triệt , Thiên Không, khuyến mại thêm Tả Hữu và lưu Mã tại cung Thê >.< ko biết nó sẽ tàn phá những cái gì nữa đây,?? Quang Quý + Tứ Đức không biết đủ khả năng hóa giải nổi không nữa
Mình giỏi đều các môn, chịu khó học môn nào là giỏi môn đấy, mình có năng khiếu ngoại ngữ , học ngoại ngữ rất nhanh , cái này chắc ứng với Xương Khúc,
Da mình thi ko trắng , chắc do hồi còn nhỏ, suốt ngày cởi trần đá bóng )
Sửa bởi baovu: 18/12/2011 - 04:11
( chậm 5s nữa chắc giờ cỏ cũng xanh mộ rồi, mình rất hay có tai nạn liên quan đến xe pháo, chắc là do Thiên Mã hãm tại cung Tật
. Tháng 9 năm 2002 thì mình sang Pháp học nốt cấp 3, năm 2004 học xong, thấy chán quá rồi về nước học đại học. Đến cuối năm 2009 thì tốt nghiệp 2 bằng ĐH thứ 2. Tháng 3 năm 2010 tiếp tục sang nước ngoài học Master. Giờ đã học xong và về nước được mấy hôm, em gái mình năm nay cũng đã học xong đh và về nước ( lưu thái tuế tại cung Huynh Đệ) , mẹ năm nay cũng mở thêm kinh doanh mới ( lưu mã tại cung Phụ Mẫu), nên mình nghĩ giờ sinh là chính xác , vì nó ứng vào các vận hạn
Năm sau 2012 , hạn Sát phá tham hội Đào Hồng , Cô Quả, Tuần Triệt , Thiên Không, khuyến mại thêm Tả Hữu và lưu Mã tại cung Thê >.< ko biết nó sẽ tàn phá những cái gì nữa đây,?? Quang Quý + Tứ Đức không biết đủ khả năng hóa giải nổi không nữa
Mình giỏi đều các môn, chịu khó học môn nào là giỏi môn đấy, mình có năng khiếu ngoại ngữ , học ngoại ngữ rất nhanh , cái này chắc ứng với Xương Khúc,
Da mình thi ko trắng , chắc do hồi còn nhỏ, suốt ngày cởi trần đá bóng )
Sửa bởi baovu: 18/12/2011 - 04:11
BlueDragon
18/12/2011
số đẹp, nhưng ko phải là Quân thần khánh hội chi cách (chí ít cũng phải có Long Phượng Tả Hữu, thêm Khoa Quyền Lộc Ấn càng rực rỡ mới là quân thần khánh hội)
Cứ lấy Kình Dương thủ mệnh Kim mà xét, việc gì phải tìm kiếm đâu xa
Cứ lấy Kình Dương thủ mệnh Kim mà xét, việc gì phải tìm kiếm đâu xa
AnKhoa
18/12/2011
Số này lại hay con Kình Dương, không thì một đời hư danh, tiếng nhiều mà miếng ít
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 18/12/2011 - 12:21
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 18/12/2011 - 12:21
baovu
18/12/2011
Votuong
18/12/2011
Số này thuộc dạng tạp cách nên trong tư tưởng luôn có mâu thuẫn, suốt đời chẳng được xứng ý, toại lòng. Năm 2012 sẽ không có tai họa gì lớn đâu, cứ yên tâm!
Vài lời chia sẻ.
Ẩn Long Cư Sỹ
Vài lời chia sẻ.
Ẩn Long Cư Sỹ
baovu
18/12/2011
AnKhoa, on 18/12/2011 - 12:21, said:
Số này lại hay con Kình Dương, không thì một đời hư danh, tiếng nhiều mà miếng ít
Thân!Nhiều khi em cũng yêu cái con Kình Dương của em phết ) nó bắt em phải chiến đấu hết mình mới dành được thành quả, nhiều khi mọi việc tưởng xuôi hết rồi , đến cuối lại y nhu rằng có vấn đề gì đó
baovu
18/12/2011
Votuong, on 18/12/2011 - 13:38, said:
Số này thuộc dạng tạp cách nên trong tư tưởng luôn có mâu thuẫn, suốt đời chẳng được xứng ý, toại lòng. Năm 2012 sẽ không có tai họa gì lớn đâu, cứ yên tâm! Vài lời chia sẻ. Ẩn Long Cư Sỹ
đến thời điểm này em chỉ thấy em chẳng được xưng ý toại lòng chuyện tình duyên bác ạ , chắc sẽ gặp nhiều chuyện khác trong tương lai nữa
Thế chắc đến 2013 em mới gặp hạn nặng do Không Kiếp phá , may nó cũng đắc địa và có tuần nên hy vọng cũng ít tác oai tác quái
Sửa bởi baovu: 18/12/2011 - 13:43