NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT của LÊ SƠN
leson
01/11/2013
CopyPaste, on 01/11/2013 - 00:56, said:
Nói chung theo kinh nghiệm của cháu thì cung điền của bác thuộc loại khủng, vì thân mệnh kém vượng nên cung điền cũng ảnh hưởng kém đi. Cung điền kiểu này hay có nhà cửa kiểu thình lình, bất ngờ, hoành tráng và nhiều. Bác chọn thời điểm năm sau mà quyết về vấn đề nhà cửa sẽ rất tốt.
Kinh nghiệm của cháu chỉ chia sẻ được đến thế, có gì không đúng mong các bác bỏ qua !
Kinh nghiệm của cháu chỉ chia sẻ được đến thế, có gì không đúng mong các bác bỏ qua !
leson
01/11/2013
leson, on 01/11/2013 - 01:06, said:
tiên tri chính xác
leson
01/11/2013
CopyPaste, on 01/11/2013 - 00:56, said:
Nói chung theo kinh nghiệm của cháu thì cung điền của bác thuộc loại khủng, vì thân mệnh kém vượng nên cung điền cũng ảnh hưởng kém đi. Cung điền kiểu này hay có nhà cửa kiểu thình lình, bất ngờ, hoành tráng và nhiều. Bác chọn thời điểm năm sau mà quyết về vấn đề nhà cửa sẽ rất tốt.
Kinh nghiệm của cháu chỉ chia sẻ được đến thế, có gì không đúng mong các bác bỏ qua !
Kinh nghiệm của cháu chỉ chia sẻ được đến thế, có gì không đúng mong các bác bỏ qua !
leson
01/11/2013
Xin cao nhân cho ý kiến về nhận định của COPY PASTE về cung điền trạch leson,nếu không ai phản bác,thì coi như đó là bí kíp võ công,xin đa tạ..........Để thay đổi không khí,nam thìn 2012,leson làm gì,xin quý vị cho ý kiến.
leson
01/11/2013
Xin quý vị tiếp tục
Xin kể 1 câu chuyện về thiển tông,trong 1 buổi lễ tai 1 ngôi chùa,mấy tấm phướn bỗng nhiên lay động,hai ông sư mới cãi nhau,1 cho là gió động,1 cho là phướn động,cứ thế cải nhau hoài,không ai chịu ai,ông nào cũng cho mình là chân lý.......nhưng mà chân lý thì chỉ co một,only one........cuối cùng thiền sư đi qua mới bảo,không phải gió động,không phải phướn động,mà là Tâm động.
chân lý chỉ có một.............
Quý vị góp ý kiến về nhận định của copy paste.
leson ngủ đây,good night.
Xin kể 1 câu chuyện về thiển tông,trong 1 buổi lễ tai 1 ngôi chùa,mấy tấm phướn bỗng nhiên lay động,hai ông sư mới cãi nhau,1 cho là gió động,1 cho là phướn động,cứ thế cải nhau hoài,không ai chịu ai,ông nào cũng cho mình là chân lý.......nhưng mà chân lý thì chỉ co một,only one........cuối cùng thiền sư đi qua mới bảo,không phải gió động,không phải phướn động,mà là Tâm động.
chân lý chỉ có một.............
CopyPaste, on 01/11/2013 - 00:25, said:
Bác này cứ lăn tăn về cái vấn đề điền trạch.
Nhà đất tổ tiên tranh chấp: Đúng.
Hay được tặng nhà đất: Đúng
Vấn đề là cháu gặp 1 lá số có cung điền giống bác (các cung khác thì lại khác), người này toàn được tặng nhà, tặng trang trại. Ổng có mươi cái nhà mặt phố Hà Nội chẳng ở hết cũng chẳng thèm cho thuê, dăm bảy cái trang trại quanh Hà Nội. Bữa rồi ổng nói với cháu là tao có 10ha đất đồi rừng, mày thích tao cho vài héc. Má ơi, con đâu có sức mà trồng cây gì, nuôi con gì, có nuôi trồng được thì cũng chỉ vỗ béo cho thổ dân thôi. Cũng định xin vài héc vòng ngoài để trồng lá han và lá ngón làm dược liệu, lại có tác dụng bảo vệ vòng trong để ổng trồng cây gỗ sưa mà không phải thuê người trông coi, cơ mà cháu chả thấy hứng.
Năm nay nhà bác mà bán mảnh đất hương hỏa đó thì không được giá mà có khi tiền bạc cũng ra đi hết, năm sau có lộc về nhà cửa, hoặc thêm nhà đất hoặc nhà đất mang lại nhiều tiền cho bác.
Có điều cách đây mấy năm bác vẫn còn phải vô bệnh viện thì 3 năm tới sức khỏe cũng không tốt đâu, bác nên cẩn thận về sức khỏe, còn năm sau thì kiểu gì vẫn có lộc, việc nào ra việc đó.
Cháu đang say rượu (rượu nói)
Nhà đất tổ tiên tranh chấp: Đúng.
Hay được tặng nhà đất: Đúng
Vấn đề là cháu gặp 1 lá số có cung điền giống bác (các cung khác thì lại khác), người này toàn được tặng nhà, tặng trang trại. Ổng có mươi cái nhà mặt phố Hà Nội chẳng ở hết cũng chẳng thèm cho thuê, dăm bảy cái trang trại quanh Hà Nội. Bữa rồi ổng nói với cháu là tao có 10ha đất đồi rừng, mày thích tao cho vài héc. Má ơi, con đâu có sức mà trồng cây gì, nuôi con gì, có nuôi trồng được thì cũng chỉ vỗ béo cho thổ dân thôi. Cũng định xin vài héc vòng ngoài để trồng lá han và lá ngón làm dược liệu, lại có tác dụng bảo vệ vòng trong để ổng trồng cây gỗ sưa mà không phải thuê người trông coi, cơ mà cháu chả thấy hứng.
Năm nay nhà bác mà bán mảnh đất hương hỏa đó thì không được giá mà có khi tiền bạc cũng ra đi hết, năm sau có lộc về nhà cửa, hoặc thêm nhà đất hoặc nhà đất mang lại nhiều tiền cho bác.
Có điều cách đây mấy năm bác vẫn còn phải vô bệnh viện thì 3 năm tới sức khỏe cũng không tốt đâu, bác nên cẩn thận về sức khỏe, còn năm sau thì kiểu gì vẫn có lộc, việc nào ra việc đó.
Cháu đang say rượu (rượu nói)
leson ngủ đây,good night.
leson
02/11/2013
COPY PASTE cao nhân còn nợ leson 1 điều,just kidding,chú cần ,rất cẩn câu trả lời là không cần kể tên chính tinh,,chỉ cho chú biết có phục binh,đào hoa,hồng loan gì không,bởi vì thiếu 1 ngôi sao thì ý nghĩa lại khác xa,paste không nợ chú gì cả,chỉ đùa thôi,mà ngược lại,chính leson là người mác nợ paste,xin đa tạ.
email cho leson cũng được,please.
Các cao nhân tử bình và quẻ dịch,các vị có thể cho biết leson có được big money nam tới hay không,xin đa tạ.
email cho leson cũng được,please.
Các cao nhân tử bình và quẻ dịch,các vị có thể cho biết leson có được big money nam tới hay không,xin đa tạ.
CopyPaste
04/11/2013
Chú Lê Sơn kính mến !
Môn Tử Vi cháu học có hệ thống lý thuyết đàng hoàng, khủng về lý luận, chỉ có điều sư phụ dặn dò là chưa quá 70 tuổi chưa được nói ra. Đôi khi cháu xem sai vì chưa thông hết lý thuyết. Chính vì lẽ đó mong chú thông cảm, cháu không trả lời được một số câu hỏi của chú, chú cứ coi như cháu say rượu chém gió vậy!
Kính chúc chú mạnh khỏe và giải đáp được những nghi hoặc trong lòng!
Môn Tử Vi cháu học có hệ thống lý thuyết đàng hoàng, khủng về lý luận, chỉ có điều sư phụ dặn dò là chưa quá 70 tuổi chưa được nói ra. Đôi khi cháu xem sai vì chưa thông hết lý thuyết. Chính vì lẽ đó mong chú thông cảm, cháu không trả lời được một số câu hỏi của chú, chú cứ coi như cháu say rượu chém gió vậy!
Kính chúc chú mạnh khỏe và giải đáp được những nghi hoặc trong lòng!
leson
04/11/2013
CopyPaste, on 04/11/2013 - 09:25, said:
Chú Lê Sơn kính mến !
Môn Tử Vi cháu học có hệ thống lý thuyết đàng hoàng, khủng về lý luận, chỉ có điều sư phụ dặn dò là chưa quá 70 tuổi chưa được nói ra. Đôi khi cháu xem sai vì chưa thông hết lý thuyết. Chính vì lẽ đó mong chú thông cảm, cháu không trả lời được một số câu hỏi của chú, chú cứ coi như cháu say rượu chém gió vậy!
Kính chúc chú mạnh khỏe và giải đáp được những nghi hoặc trong lòng!
Môn Tử Vi cháu học có hệ thống lý thuyết đàng hoàng, khủng về lý luận, chỉ có điều sư phụ dặn dò là chưa quá 70 tuổi chưa được nói ra. Đôi khi cháu xem sai vì chưa thông hết lý thuyết. Chính vì lẽ đó mong chú thông cảm, cháu không trả lời được một số câu hỏi của chú, chú cứ coi như cháu say rượu chém gió vậy!
Kính chúc chú mạnh khỏe và giải đáp được những nghi hoặc trong lòng!
ThaiThangNhu
04/11/2013
CopyPaste, on 04/11/2013 - 09:25, said:
Chú Lê Sơn kính mến !
Môn Tử Vi cháu học có hệ thống lý thuyết đàng hoàng, khủng về lý luận, chỉ có điều sư phụ dặn dò là chưa quá 70 tuổi chưa được nói ra. Đôi khi cháu xem sai vì chưa thông hết lý thuyết. Chính vì lẽ đó mong chú thông cảm, cháu không trả lời được một số câu hỏi của chú, chú cứ coi như cháu say rượu chém gió vậy!
Kính chúc chú mạnh khỏe và giải đáp được những nghi hoặc trong lòng!
Môn Tử Vi cháu học có hệ thống lý thuyết đàng hoàng, khủng về lý luận, chỉ có điều sư phụ dặn dò là chưa quá 70 tuổi chưa được nói ra. Đôi khi cháu xem sai vì chưa thông hết lý thuyết. Chính vì lẽ đó mong chú thông cảm, cháu không trả lời được một số câu hỏi của chú, chú cứ coi như cháu say rượu chém gió vậy!
Kính chúc chú mạnh khỏe và giải đáp được những nghi hoặc trong lòng!
Tôi rất nhất trí quan điểm và khâm phục cụ.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/11/2013 - 11:51
tuphasonghanh
04/11/2013
Đoán hạn chết để làm gì?
Để đc khen là cao thủ à.
Đoán đúng thì khẩu nghiệp.
Để đc khen là cao thủ à.
Đoán đúng thì khẩu nghiệp.


