

Bác sỹ giết người sinh giờ nào ? Lá số bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường- TMV Cát Tường - Từ Sơ hỡ nghề nghiệp trở thành Giết người
#226
Gửi vào 04/12/2013 - 15:21
{Phần I.} ** AI ? LỰC LƯỢNG NÀO SẼ TÌM THẤY THI THỂ CHỊ HUYỀN - DỊCH HỌC CÓ ĐÁNG TIN KHÔNG? **
➖➖➖❌➖➖➖
Sau hàng loạt Bài mà NHÂN DUYÊN đã đăng tải về Vụ Án TMV Cát Tường thông qua dự đoán của Dự Nhân HTP dưới hình thức môn Khoa Học Kinh Dịch - Dự Đoán Thông Tin. Để Ý Kiến không thiên lệch, công bằng và đa chiều hơn Nhân Duyên sẽ đại diện cho Độc Giả thảo luận VẤN ĐỀ NÓNG này với hai Vị Dự Nhân khác, một Nam một Nữ. Họ cũng là những người đam mê, nghiên cứu các Môn Khoa Học Dự Đoán này. Đó là Nữ Dự Nhân có Ngoại Hiệu là MINH NGUYỆT & PHIÊU DU ( MN & PD ). Sau đây là Nội Dung cuộc trò chuyện.
➖➖➖➖➖✖✖✖➖➖➖➖➖
NHÂN DUYÊN: Hôm nay đã vượt quá 39 ngày so với quẻ dự đoán của HTP mà thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy khiến cho Dư Luận một lần nữa đặt câu hỏi lớn rằng: Kinh Dịch liệu có đáng tin không? Dự Nhân HTP phải chăng là nói linh tinh, hoang đường, không chính xác và nếu kết quả sai sẽ không lộ diện, bỡn cợt dư luận hay là muốn tạo Scandal chăng ?. Minh Nguyệt & Phiêu Du nghĩ sao về những ý kiến của dư luận và đánh giá thế nào những dự đoán của HTP?
MINH NGUYỆT: Thực ra những ý kiến mà Nhân Duyên nêu ra cũng là ý kiến chung của Dư Luận đang rất nóng trên tất cả các diễn đàn, truyền thông VN hiện nay. Tuy nhiên MN cũng xin nói rằng các ý kiến đó không phải chỉ giành riêng cho HTP mà còn giành cho cả các nhà Tâm Linh, Ngoại Cảm, Nhà Khoa Học và luôn cả các Cơ Quan chức năng. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cùng có chung một mục đích là TÌM THI THỂ NẠN NHÂN. Và bằng cách này hay cách khác mọi việc vẫn chưa ngã ngũ nên chúng ta chưa thể kết luận ai đúng ai sai được. Gần 49 ngày trôi qua ngay cả cơ quan điều tra có đủ điều kiện nhân vật lực, thực nghiệm tại hiện trường còn chưa tìm được, ngay cả lời nói của Tướng Chung là 18-21 ngày xác nổi cũng chưa chuẩn xác chứ đừng nói gì một Vị Dự Nhân HTP cách xa hiện trường cả nghìn km trong tay chỉ có 1 thứ duy nhất là Quẻ Dịch để phân tích và đưa ra dự đoán của mình cũng chỉ với mong muốn góp sức cho gia đình và công tác điều tra. Thế nên cái mà MN cảm phục HTP ở đây là bởi Tấm Lòng Chân Thành. Ai đó nói HTP bỡn cợt Dư Luận thì hãy xem lại những Bài của HTP đã đăng trước tại Web Nhân Duyên xem như thế nào?. Minh chứng rõ nhất về Tấm Lòng Chân Thành của HTP đã được thể hiện rõ nét qua 34 câu Thơ Lục Bát " VỢ ƠI ! EM Ở ĐÂU" đăng ngày 26/11 tại Nhân Duyên. Nếu như HTP không có sự chân thực sẽ khó có thể lột tả, thể hiện được cảm xúc đó, toàn cảnh của Vụ Án, tội ác của thủ phạm, tâm tư của người Chồng, Gia đình, Con cái, Cảnh vật vụ án...đã được lồng ghép rất tài tình..Sự xót thương, Sự đau đớn, Sự chia ly..để rồi Tác Giả kết thúc Bài Thơ bằng 4 câu Răn Dạy Người đi làm đẹp, Khuyên người làm nghề Y...Bài Thơ đã gây xúc động khá mạnh. Đọc mà không biết, khó phân biệt được là Tác giả hay người Chồng của nạn nhân đang thể hiện cảm xúc. Nếu HTP không có sự thương cảm thì MN nghĩ HTP sẽ khó có được những cảm xúc tinh tế ấy. Nhìn vào biểu đồ truy cập của Web Nhân Duyên lượng người đọc cũng lên vài nghìn. Vậy nên theo MN thì HTP đã tỏ rõ thành ý là thật 100%. Còn chuyện HTP gây Scandal, nói sai thì ẩn, giấu mặt ư? Điều đó lại càng không. Quen HTP nên MN hiểu cậu ta. Nghiên cứu, đam mê một cách thực tâm, ứng dụng Dịch Học vào đời sống không ít nên HTP không dễ dàng để Thanh danh bị soi mói hay tai tiếng đâu, "Người cần biết thì đã cho biết, kẻ không cần biết thì chẳng phải biết" trước giờ giúp người có khi nào cần báo đáp. HTP còn có Bạn Bè xung quanh nữa, việc dự đoán cũng có Bạn Bè biết chứ đâu cần Báo Chí biết cho nhức đầu, mà đâu phải Báo nào cũng đăng chính xác hay chỉ lợi dụng câu chuyện để giật tít,câu độc giả. Nên HTP đã sớm dự phòng cho mình chuyện này. Nếu không vì có Duyên với Vụ Án thì HTP chẳng gửi Bài Viết cho Tòa Soạn SohaNews đâu chứ nói gì tới tạo Scandal. Tiêu chí của Web Nhân Duyên ai đọc phần Thông Tin sẽ thấy Thành Viên của Nhân Duyên không sống bằng nghề Xem Bói cho người khác, đây chính là sự khác biệt của Web Nhân Duyên. Vì Họ biết ứng dụng Dự Đoán vào Kinh doanh thực tế. Nên ở Nhân Duyên chỉ hội tụ những Ngọn Lửa Đam Mê thôi. MN không phải bênh vực cho HTP mà đang nêu ra những gì biết được để mọi người nhìn nhận vấn đề một cách Chính xác, Công bằng và Khách quan nhất. Còn những Dự Đoán của HTP theo MN tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ra ngoài phạm vi của những gì HTP phân tích theo Dịch Học. Nếu chỉ dựa vào mỗi 1 việc là 39 ngày không thấy Thi Thể rồi nói rằng Dịch Học không đáng tin là MỘT SAI LẦM CHO BẤT KỲ AI ĐANG THEO ĐUỔI MÔN KHOA HỌC NÀY. Bởi vì còn yếu tố Con Người trong đó. Một yếu tố vô cùng quan trọng. Không phải bỗng dưng mà trong Lục Hào của Kinh Dịch hai Hào giữa lại được sắp xếp, xây dựng tại vị trí Trung Tâm tượng trưng cho Con Người như vậy khi hai Hào trên là Trời hai Hào dưới là Đất. Thế nên MN nhường lời lại cho Bác Phiêu Du - Người đã từng thảo luận trực tiếp với HTP về Quẻ Vụ Án này sẽ nói tiếp phần khúc mắc đó. Mổ xẻ, phân tích xem Dịch Học đã thấy được gì? Có đáng tin hay không? Vai trò của HTP khi đưa ra quẻ dự đoán này là gì? Và qua phân tích đó chúng ta sẽ thấy Lực Lượng nào sẽ tìm thấy thi thể chị Huyền..
( Còn tiếp phần II...)
PHIÊU DU:
#227
Gửi vào 04/12/2013 - 16:39
#228
Gửi vào 05/12/2013 - 08:01
Đến khoảng hơn 16 giờ chiều, công việc tìm kiếm kết thúc. Nhiều người dân đứng xem quanh khu vực chân cầu tỏ ra buồn vì vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số.
Mọi người đều trông ngóng, hy vọng đến giờ phút cuối cùng.
Nhiều người ra về trong sự thất vọng, xót xa./.
Trích “ …
Ông Quang cũng cho biết vào đúng 14h chiều mai 5/12, gia đình nội, ngoại sẽ tiến hành làm lễ 49 ngày cho chị Huyền tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Sau đó vào sáng ngày 6/12, gia đình sẽ làm lễ để đưa di ảnh của chị Huyền lên chùa Kim Liên (Hà Nội) để nương nhờ cửa Phật, mong linh hồn chị Huyền sớm được siêu thoát.”
Nguồn Zing News
Sửa bởi yes or no: 05/12/2013 - 08:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#229
Gửi vào 05/12/2013 - 08:32
hihi
#230
Gửi vào 05/12/2013 - 08:57
Thanked by 2 Members:
|
|
#231
Gửi vào 05/12/2013 - 17:46
Chú em bảo vệ xem ra cũng khai loằng ngoằng chứ không đơn giản nhỉ. Lấy Iphone 5s cho bạn mượn , khai đi đường này rồi lại khai đường khác. Xem ra không đơn giản. Không biết ông anh bác sĩ có thành thực hơn không.
#232
Gửi vào 05/12/2013 - 21:46
HTP,MN,PD: trẻ trâu.Nếu chân thành thế thì mời vào topic này , đừng núp trong nhà.Bài nào cũng dài lê thê nhưng toàn suy diễn chủ quan, viết linh tinh, lượng kiến thức khách quan chẳng có bao nhiêu.
Ông tướng Chung nói 18-21 ngày là có căn cứ đoàng hoàng.Còn trình diễn như đồng chí HTP thì sẽ giúp cho những cái đầu như cái đầu của đồng chí TrisPhong ngáo dần đều.
Chưa chính xác thì xem lại kiến thức của mình đi, đừng có đặt những câu hỏi mạo danh như" Kinh dịch có đáng tin không".
#233
Gửi vào 05/12/2013 - 22:09
Thanked by 1 Member:
|
|
#234
Gửi vào 05/12/2013 - 22:29
Thanked by 5 Members:
|
|
#235
Gửi vào 05/12/2013 - 22:52
HoaCai0101, on 05/12/2013 - 22:29, said:
Các kỳ nhân dị sĩ trong nước nhiều người cũng giỏi hơn Nhân Duyên bác ạ, chỉ tiếc là họ không biết online là gì, thông tấn xã vỉa hè Hanoi ngay những ngày đầu tìm kiếm họ đã tiên lượng vấn đề rồi ạ.
Báo trí giật tít cứ bô bô là theo các nhà Dịch học thì 39 ngày tìm thấy, làm cho có vẻ khoa học thần bí, đúng là xấu danh Dịch học, làm bao nhiêu bác Học Dịch thật bị mang tiếng xấu lây.
Thanked by 1 Member:
|
|
#236
Gửi vào 05/12/2013 - 23:54
#237
Gửi vào 06/12/2013 - 03:35
Mềnh cũng chả hiểu lô đề là gì, có lẽ cũng sẽ quên luôn chuyện cờ bạc này, nhưng phang lô đề xong chú ta quay ra chém gió. Đang từ nhà lô đề học biến thành nhà phê bình văn học và báo chí, dùng nhiều thuật ngữ có vẻ chuyên ngành. Vừa phê bình chú vừa chửi đổng chửi đểu cả xã hội ngu, anh em cô dì chú bác ngu. Đến nước này mình không muốn nghe nữa bèn đứng lên khỏi phải đợi bạn vì không muốn nghe tiếp, biết đâu hết đối tượng để chửi rồi có thể diễn tiến đến độ chửi cả bố mẹ của chú ấy ngu.
Mấy hôm trước bác Hoa Cái còn đăng bài về hôi tài sản của người bị tai nạn giao thông, mấy hôm nay có vụ hôi một ngàn năm trăm thùng bia từ xe tải bị lật mà chả thấy bác nhắc đến.
Nhiều lúc cũng muốn lạc quan yêu đời vì xung quanh mình còn nhiều người tốt, tử tế và có văn hóa. Nhưng nhiều khi không muốn tin mà những cái gai nó cứ đập vào mắt. Phải chăng xã hội bây giờ ai ai cũng ham kiếm tiền mà cái giao lưu văn hóa cộng đồng, truyền thống và gia đình nó ít đi, để mỗi cá nhân cứ tự do phát triển cái tôi một cách lung tung tùy hứng như căn bệnh ung thư. Nhận thức chỉ trong nhận thức của cá nhân và tự thấy mình là vĩ đại nhất còn mọi người xung quanh ngáo ngơ ngu si hết.
Bao giờ cho đến ngày xưa ?
Văn hóa truyền thống đi đâu hết cả rồi ?
Thanked by 4 Members:
|
|
#238
Gửi vào 06/12/2013 - 05:16
Thanked by 1 Member:
|
|
#239
Gửi vào 06/12/2013 - 05:31
Trước đó, trong một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, mẹ đẻ của chị Huyền cho biết, một số người dân đã báo lại cho gia đình về việc bắt gặp chiếc xe ôtô KIA của đối tượng Tường chạy về quê Hà Nam sau một ngày xảy ra sự việc (20/10 - PV).
"Hôm Tường gây tử vong rồi thực hiện hành vi phi tang thi thể con gái tôi vào ngày thứ Bảy 19/10 thì ngày hôm sau, nhiều người dân chứng kiến ngày 20/10 họ thấy chiếc xe KIA, với đúng biển số của Tường chạy về Hà Nam, sau đó lại chạy lên.
Khi chúng tôi về quê nhà Tường để tìm thì một số người dân xác nhận việc thấy xe ôtô của Tường về quê, đồng thời, gia đình có hỏi bên công an thì cũng được trả lời là hắn có khai như vậy. Vì thế, gia đình cũng nghi ngờ, liệu có khả năng hắn không phi tang thi thể con tôi xuống sông Hồng mà mang về quê để thủ tiêu hay không?", mẹ chị Huyền nói.
Cũng theo mẹ chị Huyền, trong ngày 30/11, bà và một số người thân trong gia đình đã cùng với một người phụ nữ tên Hằng, quê Nam Định (cũng là một người được Tường hút mỡ, sau đó bơm vào đùi và cũng bị ngất tại thẩm mỹ viện Cát Tường - PV) về quê Lý Nhân (Hà Nam) của đối tượng Tường để tìm kiếm thi thể con gái nhưng vẫn không có kết quả.
"Gia đình và Hằng có mượn cuốc, xẻng của người dân rồi tìm đến tối muộn ở một bãi đất hoang gần quê nhà Tường nhưng cũng không thấy gì cả. Nhưng Hằng vẫn không nản mà bảo sẽ nhờ một số thanh niên và mượn thuốn để tìm kiếm vì cứ nằm xuống là cháu lại thấy hình ảnh con tôi.
Còn mong muốn lớn nhất của gia đình vẫn là làm sao sớm tìm được thi thể của cháu để đưa về chôn cất cho yên lòng những người đang sống, phù hợp với truyền thống của dân tộc...", mẹ chị Huyền chia sẻ.
(Theo Soha)
Thanked by 2 Members:
|
|
#240
Gửi vào 06/12/2013 - 13:14
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký thành tỷ phú![]() |
Vài Dòng Tản Mạn... | kyvibach |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký thành đại gia |
Vài Dòng Tản Mạn... | kyvibach |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












