ConLuan, on 22/11/2013 - 23:55, said:
Tôi có quan niệm khác trong việc vận hạn. Hình và hại như trên chưa hẳn do bác sĩ Tường gây ra. Đi giải phẫu vào hạn xấu là việc đầu tiên . Người đưa thuốc mê có thể là cộng tác viên khác. Người chăm hồi sức có thể là cộng tác viên khác,..Về lý luật thì Bác sĩ Tường làm chủ nên chịu hết trách nhiệm các công đoạn. Về lý số thì tôi nghĩ xem cái nào là ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp.
Theo tôi hiểu thì đây là một phòng giải phẫu lậu nên ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật còn nếu như phòng mạch hợp pháp thì dĩ nhiên khi điều tra xong, tội của ai người đó chịu.
Ngày xưa trong giới thuật sĩ vẫn xem hạn và khuyên tìm cách tránh. Chuyện Tôn Tẫn xem hạn thấy nữa đêm Tảng Thiên Tiễn của Hải Triều Thánh Nhân đến lấy mạng bèn cho người mời Lưu Bang , Phàn Khoái , Bành Việt , Anh Bố , Tôn Yên ,.. đến ăn tiệc say sưa. Sau đó xếp mấy người đó nằm trên giường , người phía trên , người phía dưới , bên trái bên phải ,.. còn Tôn Tẫn thì chui xuống vào giữa nằm dưới đất . Nửa đêm Tảng thiên Tiễn bay tới nhào xuống thì đụng phải Rồng Vàng của Lưu Bang chụp , qua trái thì Thanh Long , phải gặp Bạch Hổ ,.. của các tướng kia nên đành quay về. Vì những người kia mệnh lớn nên có Long Hổ bảo vệ và đỡ được bảo bối.
Chuyện thần thoại nhưng đó là quan niệm tránh hạn. Giống như vulong77 khuyên nên tránh người , ẩn dật .. đó là cách hay.
Theo tôi hiểu thì đây thật sự là một chuyện thần thoại, điều này cho chúng ta biết trí tưởng tượng của người xưa quả thực là phong phú, ly kỳ và lãng mạn...
Thông Thiên học có nói đến việc thần của người này tác động người khác. Khi người buồn , tinh thần yếu ,.. gặp phải người vui vẻ , mạnh mẽ thì sẽ giúp lấy lại tinh thần. Còn buồn gặp thêm người sầu thì dễ làm tản thần mà hành động sai. Do đó tránh người hay gặp người là cách tránh hạn.
Điều này nói chung là đúng.
Vụ TMV này nếu kết luận theo góc lý số chính Bác sĩ Tường gây ra Hình Hại thì nên xem thêm số BS Tường xem ngũ hành sinh khắc Cô Huyền nhiều ít mà xác định.
Theo tôi thì ConLuan đã hiểu sai điều này bởi vì một người đã có hạn nặng thì không gặp cái này gây ra thì sẽ gặp cái khác gây ra (nếu như không biết giải cứu). Cho nên không phải lá số của ông Tường khắc lá số của chị Huyền thì tai họa mới xẩy ra. Ở đây số của ông ta đã đến lúc gặp hạn thì không có chị Huyền thì sẽ có người khác thay thế cho dù mệnh của người đó không có hạn trong năm nay như của chị Huyền (dĩ nhiên nếu ông ta không biết cách giải cứu) . Chính điều này mới dẫn đến chuyện 11 nghìn người có Tứ Trụ giống nhau nhưng mỗi người có một số mệnh khác nhau.
Bằng chứng là tôi đã nghiên cứu vài trăm lá số vợ khắc chồng, chồng khắc vợ, con cái khắc cha mẹ và cha mẹ khắc con cái thì thấy mặc dù trong lá số của họ khắc người kia nhưng không bao giờ mới gặp nhau trong một vài tiếng mà khắc chết như vậy được. Muốn khắc chết người kia thì họ phải sống gần gũi với nhau trong một thời gian dài, sau đó đến một thời điểm gặp tuế vận có sự cộng hưởng tới sự khắc này làm cho tính khắc trở lên cực mạnh mới có thể đủ để khắc chết người kia. Do vậy nếu ta biết trước được các thời điểm này để mà “Chạy“ (tức sống “Ẩn Dật“) thì mới có thể thoát chết.
Ở góc độ Thông thiên học biết đâu hồn đã xuất khi gặp thuốc mê ?
Điều này theo tôi có khả năng đúng nhiều nhất nhưng đáng thương thay cho cả 2 nạn nhân, vì đây là một phòng giải phẫu lậu.
Sửa bởi VULONG777: 23/11/2013 - 18:35