←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bác sỹ giết người sinh giờ nào ? Lá số bác...

Locked

6 7 8 9 10 |»|

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 02/11/2013

Tối 31/10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973), Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, về các hành vi Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh (Điều 242 BLHS) và Xâm phạm thi thể (Điều 246 BLHS). Đồng phạm của ông Tường là Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị bắt tạm giam về hành vi Xâm phạm thi thể. Các quyết định trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.
Trích dẫn

zeroone's Photo zeroone 02/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 02/11/2013 - 00:36, said:

Tối 31/10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973), Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, về các hành vi Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh (Điều 242 BLHS) và Xâm phạm thi thể (Điều 246 BLHS). Đồng phạm của ông Tường là Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị bắt tạm giam về hành vi Xâm phạm thi thể. Các quyết định trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.
lần đầu thấy mấy bác công an làm đúng "theo luật" chứ bình thường mấy bác đó có làm như vậy đâu @@.
Sửa bởi zeroone: 02/11/2013 - 00:46
Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 02/11/2013

Quẻ giờ vứt xác là Bác-Mông, mà Bác là bà con thân thích xa lìa nhau.
Có bạn gieo được quẻ Cấn-Sư, mà Cấn là bế tắc.
Vì thế mà lâu tìm thấy.
Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 02/11/2013

Chung quy chỉ tại Tử Vi, Lý Số, Phong Thủy nó gây ra hết.

Trước tiên mà nói thì trụ sở bộ y tế ở 138 Giảng Võ: Các bác có thể soi trên Google Map thấy ngay nó tọa Càn hướng Tốn, năm nay Phi Thái Tuế hướng Tốn rất kỵ, Địa Bàn Thái Tuế hướng Tỵ (năm nay là năm Tỵ mà), tháng này Nhị Hắc đáo hướng Tốn. Cộng tất cả lại thì bộ y tế chả mệt mỏi.

Bệnh nhân (thành nạn nhân): Tính hạn từ hạn năm đến hạn tháng ngày giờ đều xấu lại chọn đúng thời điểm đó đi làm phẫu thuật.

Bác sĩ: Tính hạn từ hạn năm đến hạn tháng ngày giờ cũng đều xấu lại chọn đúng thời điểm đó đi làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ba cái xấu đó cộng hưởng lại thì xấu vô cùng, tạo ra một làn sóng dư luận dữ dội xấu.

Ở đây tôi chỉ bàn trên góc độ lý số, không muốn đả động đến vấn đề luật pháp hay đạo đức.
Sửa bởi CopyPaste: 02/11/2013 - 01:09
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 02/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Bích, on 26/10/2013 - 18:15, said:

Mình đoán là sẽ không tìm thấy xác cô Huyền. Mặc dù vậy mình vẫn cầu mong Trời Phật phù hộ để tìm được xác người phụ nữ xấu số. Tội nghiệp cô ấy quá!

Từ đầu đến giờ có mỗi mình dự đoán là không tìm thấy xác nhỉ? Mình chỉ dựa vào lá số của cô Huyền thôi, nếu đúng thì định mệnh có sức mạnh lớn quá, liệu chúng ta có nên trách bs Tường không, khi mà ông ta chỉ là công cụ để thực hiện những gì số phận đã an bài?
Trích dẫn

Andrew's Photo Andrew 02/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Bích, on 02/11/2013 - 09:31, said:

Từ đầu đến giờ có mỗi mình dự đoán là không tìm thấy xác nhỉ? Mình chỉ dựa vào lá số của cô Huyền thôi, nếu đúng thì định mệnh có sức mạnh lớn quá, liệu chúng ta có nên trách bs Tường không, khi mà ông ta chỉ là công cụ để thực hiện những gì số phận đã an bài?
Bs. Tường không gây họa cho người này thì cũng gây họa cho người khác thôi. Cốt cách tướng mạo Bs. Tường không thích hợp nghề đòi hỏi sự khéo léo, chuẩn xác mang tính nghệ thuật - Kỹ thuật cao như phẫu thuật thẩm mỹ
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 02/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Bích, on 02/11/2013 - 09:31, said:

Từ đầu đến giờ có mỗi mình dự đoán là không tìm thấy xác nhỉ? Mình chỉ dựa vào lá số của cô Huyền thôi, nếu đúng thì định mệnh có sức mạnh lớn quá, liệu chúng ta có nên trách bs Tường không, khi mà ông ta chỉ là công cụ để thực hiện những gì số phận đã an bài?
Nói như chị này thì Từ xưa đến giờ chả có ai có tội cả. kể cả Hít Le, Xít Ta Lin......
Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 02/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 02/11/2013 - 09:57, said:

Nói như chị này thì Từ xưa đến giờ chả có ai có tội cả. kể cả Hít Le, Xít Ta Lin......

Các Lạt Ma Tây Tạng đã tiên đoán trước sự xuất hiện của Hít Le và họ cho là trong guồng máy của tạo hóa nó phải thế, để thế giới cân bằng hơn và phát triển nhanh hơn, tốt đẹp hơn.

Vụ này cũng như vụ Nghĩa, Luyện, Tiềm có lẽ cũng thế, nhờ truyền thông thời internet rất nhanh chóng mà xã hội sẽ nhìn nhận lại vấn đề đạo đức, nên án cái xấu, rồi ai ai cũng biết thế nào là xấu để tránh.

Còn về luật pháp thì cứ theo khung hình mà nện, đó là việc của những người hành pháp. Còn lập pháp thì quốc hội đã đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đó là sự cam kết ban đầu giữa nhà nước và người dân để đề ra các văn bản luật.

Tôi hy vọng rằng, đến lúc này ai cũng sẽ hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu về mặt đạo đức và cũng nên hiểu biết về luật pháp để hành xử cho đúng, cho mọi việc tốt đẹp, không để hậu quả xấu.

Tin tưởng rằng xã hội sẽ ngày càng tốt hơn !
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 02/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Bích, on 02/11/2013 - 09:31, said:

Từ đầu đến giờ có mỗi mình dự đoán là không tìm thấy xác nhỉ? Mình chỉ dựa vào lá số của cô Huyền thôi, nếu đúng thì định mệnh có sức mạnh lớn quá, liệu chúng ta có nên trách bs Tường không, khi mà ông ta chỉ là công cụ để thực hiện những gì số phận đã an bài?

Em nghĩ khác chút xíu ạ, là do nhân duyên, dây oan gia trái chủ giữa bs Tường và nạn nhân. Tử vi chỉ thể hiện một phần cái quả mà chúng ta thọ báo.
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 02/11/2013

Đừng bao giờ lấy số phận để bao che hành vi độc ác của con người , dù rằng nó là số phận.
trong con người ai cũng có tâm độc ác, nhưng khác nhau ở chỗ có hành động hay không, hơn nhau ở chỗ biết sợ pháp luật, sợ nhân quả, biết sỉ nhục... Con người mà cứ sống theo bản năng sinh tồn, quy luật đào thải tự nhiên thì có mà loạn từ lâu rồi
Quy luật tự nhiên là quy luật của loài thú hoang giã, sự đào thải, đấu tranh sinh tồn rất mãnh liệt , giống như sự giao cấu của khảm và ly, nóng và lạnh .
Trích dẫn

ConLuan's Photo ConLuan 03/11/2013

Con người phát triển đến ngày nay thì đã tự đào thải cái ác nhiều rồi. Xã hội càng đông người , suy nghĩ càng rối , tác động ảnh hưởng qua lại càng nhiều. Cái ác , cái ngu , cái gian ngoa .. phải bị triệt tiêu . Tử vi , lý số , định mệnh .. là những phương pháp để đoán trước cuộc đời con người nhưng cái cách mà nó được thực hiện thì không thể cho là định mệnh được. Định mệnh là một nguời đang giúp người khác đẹp hơn nhưng việc xảy ra quá tầm xử lý. Định mệnh là một người sẽ bị người khác sơ sẩy mà làm cho thiệt mạng. Nhưng cái cách che dấu sai lầm thì thể hiện cái ác sẵn có , cái văn hóa chụp giựt , ích kỷ ..xem cái chết người khác nhẹ như lông hồng thì không đổ cho định mệnh được. Nếu có cái định mệnh đó thì đó là định mệnh " bố láo ".

Hitler tạo ra cuộc chiến cũng chẳng thể gọi là một phần gì của guồng máy giúp thế giới tốt đẹp hơn. Người đông của khó thì chiến tranh. Người ích kỷ , độc ác mà thông minh thì tạo quyền lợi cho mình bằng cách đó thôi. Guồng máy tạo hóa phải chịu cái ung nhọt đấy.

Còn vụ án TMV này thì phải ráng tìm cho ra để quy án. Sinh tử xem là định mệnh của tự nhiên nhưng xem xác người như không , đem vứt bỏ thì là sản phẩm của
xã hội con người.
Trích dẫn

meomeo.92's Photo meomeo.92 03/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

begaidii, on 23/10/2013 - 18:14, said:

ý cháu là giờ Tuất chứ ko phải ví ông bác sĩ giống chó hay ví chó giống bác sĩ

sao lần nào mình nói 1 kiểu ng đọc hiểu kiểu khác là sao vậy ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

like Like =))
Trích dẫn

pphoamai's Photo pphoamai 03/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Bích, on 02/11/2013 - 09:31, said:

Từ đầu đến giờ có mỗi mình dự đoán là không tìm thấy xác nhỉ? Mình chỉ dựa vào lá số của cô Huyền thôi, nếu đúng thì định mệnh có sức mạnh lớn quá, liệu chúng ta có nên trách bs Tường không, khi mà ông ta chỉ là công cụ để thực hiện những gì số phận đã an bài?
Tâm phục và khẩu phục!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pphoamai, on 28/10/2013 - 23:38, said:

Hi các bác,

"… Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 16h thì kết thúc. 30 phút sau, chị Huyền sùi bọt mép, chóng mặt và được ông Tường tiêm, cấp cứu…"

Như vậy, sự việc xãy ra từ giờ 16h ngày 15-09 AL: quẻ Thủy Sơn Kiển (Hào Động: 3) – Thể bị khắc rất mạnh, thêm nữa nhầm tháng 9 AL Thổ vượng, Thể Khảm Thủy bị khắc, nên quẻ là Đại Hung, sự việc sẽ diễn tiến xấu đi... chắc là phải có “phép lạ” thì mới tai qua nạn khỏi được!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 27/10/2013 - 01:23, said:

Tôi cũng cùng ý kiến với Jet Li, lá số do hoaminh đua ra giờ Tỵ là gấn chuẩn xác nhất . Nếu đúng thì đại hạn 45-54 sắp đến đi vao cung Tài bạch , Thiên cơ Ngộ Triệt, Kình Hình Phá toái là kể như bại vong .


Theo dự đoán MHDS thì Thể Khảm Thủy bị Dụng Cấn Thổ khắc, nên victim sẽ bị người trong tên gọi có bộ Thổ hãm hại. Trong chử Tường đã mang ý nghĩa là đất rồi vậy là thuộc bộ Thổ... Điểm này thì MHDS dự đoán rất là hay...

May mắn thay là bây giờ bước vào tháng 10, 11 AL, Thủy vượng, Thể Khảm Thuỷ cũng vượng, nên victim sẽ được cứu... Hi vọng là sẽ đúng như vậy.
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 04/11/2013

Ân báo ân , oán báo oán haizzz kê dép chờ đến ngày Lợn
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 04/11/2013

Ngày nay đọc báo chưa có tin gì them . Vậy là chìm xuồng rồi hả . Gia đình thuê LS cũng vô ích thôi .
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|