Bác sỹ giết người sinh giờ nào ? Lá số bác...
vietbao1623
30/10/2013
Đinh Văn Tân, on 30/10/2013 - 20:41, said:
Ông đi mua 4 cáo bao nilon lớn về trước khi mang thi thể ra ........
Sửa bởi vietbao1623: 30/10/2013 - 22:07
begaidii
30/10/2013
Công an đang điều tra theo chiều hướng ng đức nghĩa
Ngan dò giỏi k ?
Ngan dò giỏi k ?
thienkhoi1982
31/10/2013
Thienluong
01/11/2013
TL thấy quẻ (hình như do Copypaste đăng) Bát thuần Cấn biến Địa Thuỷ Sư có Hào lục Quan quỷ Dần Mộc động biến Dậu Kim Tử Tôn: Không lẽ xác bị ... phanh dao rồi chăng?
Lạy giời TL đoán sai
Lạy giời TL đoán sai
begaidii
01/11/2013
TVUD
01/11/2013
Gia đình nạn nhân bất ngờ việc không khởi tố tội Giết người với Bs Tường
Thứ Sáu, 01/11/2013 12:43
(NLĐO)- Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tỏ ra bất ngờ với quyết định của Cơ quan điều tra Công an Hà Nội về việc không khởi tố tội "Giết người" với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, người đã khai nhận ném xác phi tang thân nhân của họ.
Trưa nay 1-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quang (cậu ruột anh Nguyễn Hữu Huy - chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) cho biết ông hết sức bất ngờ với quyết định của Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội về việc bị can Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, từ việc bị điều tra về hành vi “Giết người” trong vụ án "Giết người" bị khởi tố ban đầu thành tội danh “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể”.
“Căn cứ từ lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, sao cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố về tội giết người? Tôi cảm thấy bất ngờ quá” - ông Quang, cho biết.
Ông Quang nói thêm gia đình không hiểu rõ quy trình của cơ quan điều tra, nhưng không hiểu căn cứ vào những chứng cớ nào mà cơ quan điều tra lại thay đổi việc điều tra hành vi với bác sĩ Tường sau khi gây ra hành vi vô cùng độc ác với thân nhân của ông.
“Dù chưa tìm thấy xác cháu Huyền, nhưng qua lời khai của ông Tường với cơ quan điều tra rồi, thì làm sao lại không thể khởi tố tội “Giết người”?” - ông Quang đặt vấn đề.
Ông Quang Cho biết trong sáng nay 1-11, tức là đã bước sang ngày thứ 13 kể từ khi chị Huyền bị bác sĩ Tường vứt xác xuống sông Hồng phi tang, gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể người thân của mình.
“Tôi và những người thân khác sáng nay vẫn tiếp tục đang lênh đênh trên thuyền để đi tìm kiếm xác cháu tôi, từ khu vực cầu Thanh trì xuống qua bến đò Hồng Vân (Thường Tín-Hà Nội). Còn Huy, chồng cháu Huyền, thì cũng đang đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên để hỏi thông tin” - ông Quang cho hay.
“Chúng tôi cũng sốt ruột lắm rồi” - ông Quang nói song cho biết gia đình vẫn đang nỗ lực với mong mỏi tìm bằng được thi thể người thân.
Bác sĩ Tường đang trong hạn ÂM DƯƠNG LƯƠNG
Sửa bởi TVUD: 01/11/2013 - 18:14
Thứ Sáu, 01/11/2013 12:43
(NLĐO)- Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tỏ ra bất ngờ với quyết định của Cơ quan điều tra Công an Hà Nội về việc không khởi tố tội "Giết người" với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, người đã khai nhận ném xác phi tang thân nhân của họ.
Ông Quang: Tôi bất ngờ trước việc đổi tội danh với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường
Trưa nay 1-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quang (cậu ruột anh Nguyễn Hữu Huy - chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) cho biết ông hết sức bất ngờ với quyết định của Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội về việc bị can Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, từ việc bị điều tra về hành vi “Giết người” trong vụ án "Giết người" bị khởi tố ban đầu thành tội danh “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể”.
“Căn cứ từ lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, sao cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố về tội giết người? Tôi cảm thấy bất ngờ quá” - ông Quang, cho biết.
Ông Quang nói thêm gia đình không hiểu rõ quy trình của cơ quan điều tra, nhưng không hiểu căn cứ vào những chứng cớ nào mà cơ quan điều tra lại thay đổi việc điều tra hành vi với bác sĩ Tường sau khi gây ra hành vi vô cùng độc ác với thân nhân của ông.
“Dù chưa tìm thấy xác cháu Huyền, nhưng qua lời khai của ông Tường với cơ quan điều tra rồi, thì làm sao lại không thể khởi tố tội “Giết người”?” - ông Quang đặt vấn đề.
Ông Quang Cho biết trong sáng nay 1-11, tức là đã bước sang ngày thứ 13 kể từ khi chị Huyền bị bác sĩ Tường vứt xác xuống sông Hồng phi tang, gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể người thân của mình.
“Tôi và những người thân khác sáng nay vẫn tiếp tục đang lênh đênh trên thuyền để đi tìm kiếm xác cháu tôi, từ khu vực cầu Thanh trì xuống qua bến đò Hồng Vân (Thường Tín-Hà Nội). Còn Huy, chồng cháu Huyền, thì cũng đang đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên để hỏi thông tin” - ông Quang cho hay.
“Chúng tôi cũng sốt ruột lắm rồi” - ông Quang nói song cho biết gia đình vẫn đang nỗ lực với mong mỏi tìm bằng được thi thể người thân.
Bác sĩ Tường đang trong hạn ÂM DƯƠNG LƯƠNG
Sửa bởi TVUD: 01/11/2013 - 18:14
TVUD
01/11/2013
"Chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó", chị Hoàng Thị Thiêm - người được mệnh danh là "có con mắt thứ 3"nói về hiện tượng nhiều người tự xưng là ngoại cảm đến tìm xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.
Các cơ quan chức năng cùng với gia đình đang tìm kiếm Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ việc bị Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác xuống sông Hồng. Những ngày qua đã khá nhiều người xưng là "nhà ngoại cảm" xuất hiện giúp đỡ gia đình tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Tuy nhiên, sau những lời phán đoán đa chiều, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa có hướng nào khả thi. Sự vụ xuất hiện liên tiếp những "nhà ngoại cảm" khiến vấn đề ngoại cảm trở nên nóng bỏng trên dư luận, thậm chí gây những nghịch cảnh tức cười, và người dân hoang mang không biết tin vào đâu.
Sau khi thắp hương làm lễ, đa phần các "nhà ngoại cảm" này đều có biểu hiện ngất xỉu và liên tục đòi đưa xuống thuyền để ra chỉ địa điểm. Sau khi được đưa vào bờ, các "nhà ngoại cảm" này liên tục vật vã, đòi quay trở lại sông. Đặc biệt, nhà ngoại cảm áo vàng ôm chặt anh Huy - chồng chị Huyền - hét lớn: "Em không muốn chết, không muốn đi đâu cả, em chỉ ở nhà với chồng và con thôi". Khi được đưa lên bờ, chị này vẫn tiếp tục khóc vật vã trong vòng tay anh Huy.
Trao đổi về hiện tượng này, chị Hoàng Thị Thiêm - người được mệnh danh là có con mắt thứ ba, có thể bịt mắt mà vẫn đọc báo, đi xe xe máy bình thường - cho biết: "Chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó".
- Bà nghĩ gì về hiện tượng xuất hiện quá nhiều các "nhà ngoại cảm" tại sự vụ như báo chí đã đưa và người dân có thể tin được không vào các "nhà ngoại cảm" này?
Chị Hoàng Thị Thiêm: - Những người đã xuất hiện tại sự vụ, sau khi xem ảnh, tôi thấy chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó. Tất cả đều toàn là những nhà ngoại cảm "tự xưng", hoặc nếu họ không xưng thì là do phương tiện truyền thông gọi họ là các "nhà ngoại cảm", chứ trong giới ngoại cảm chưa từng thấy những người này xuất hiện. Những người này cũng chưa từng được các cơ quan khoa học nghiên cứu và kiểm chứng. Mọi người nếu quan tâm đến các nhà ngoại cảm thực sự thì hoàn toàn có thể tìm đến các cơ quan nghiên cứu khoa học để xem hồ sơ và khả năng của từng người.
- Vậy giả sử gia đình nạn nhân tìm tới nhờ chị, chị có giúp đỡ tìm kiếm?
- Tôi sẵn lòng. Hiện tại, tôi đang trên đường lên Yên Bái để giúp đỡ gia đình một người khác, cũng mới tử vong nên chỉ có thể giúp sau khi từ Yên Bái trở về. Tuy nhiên, phải nói cho rõ rằng, muốn tìm kiếm được nạn nhân bao giờ cũng phải xuất phát từ một mong muốn cháy bỏng từ phía gia đình, người thân. Chính họ chứ không phải cơ quan báo chí tìm tới nhờ nhà ngoại cảm. Và sự tin cậy, phối hợp giữa thân nhân với nhà ngoại cảm phải rất cao mới có thể tập trung năng lượng, hướng tâm vào việc tìm kiếm và có kết quả.
- Theo chị, có hay không khả năng thi thể bị phi tang đang nằm dưới đáy sông Hồng và gia đình nạn nhân nên làm gì trong lúc này?
- Tôi đã tìm kiếm nhiều vong chết đuối, các tài liệu về những vụ tìm kiếm này đang được Sở Công an tỉnh Lào Cai lưu trữ. Với kinh nghiệm của tôi, trước tiên phải đón được vong linh lên tiếp cận hỏi rõ. Vong sẽ chỉ chỗ cho người thân đi tìm kiếm đúng chỗ, nhưng như trên đã nói, xuất phát điểm của sự giao thoa giữa các cõi khác nhau là cái tâm của người nhà nạn nhân phải hướng vào việc tìm kiếm và phối hợp với nhà ngoại cảm. Cũng xin nói thêm rằng người nhà chính là "phương tiện" để nạn nhân nhập về và cũng phải là người phù hợp, có trường tâm lý gần với nạn nhân thì mới nhập được chứ vong khó mà "bấu víu" vào những người xa lạ.
Theo Gia đình và Xã hội
Các cơ quan chức năng cùng với gia đình đang tìm kiếm Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ việc bị Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác xuống sông Hồng. Những ngày qua đã khá nhiều người xưng là "nhà ngoại cảm" xuất hiện giúp đỡ gia đình tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Tuy nhiên, sau những lời phán đoán đa chiều, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa có hướng nào khả thi. Sự vụ xuất hiện liên tiếp những "nhà ngoại cảm" khiến vấn đề ngoại cảm trở nên nóng bỏng trên dư luận, thậm chí gây những nghịch cảnh tức cười, và người dân hoang mang không biết tin vào đâu.
Một "nhà ngoại cảm" ngất xỉu.
Các "nhà ngoại cảm" tới từ Hà Nội, Hải Phòng... Một nhà ngoại cảm mặc áo đỏ, một người khác mặc áo đen, một người mặc áo kẻ sọc ngang... Người thì phán đoán thi thể của nạn nhân vẫn nằm bên dưới sông Hồng và trôi không quá 500 m từ điểm bị ném xuống trên cầu Thanh Trì. Người khác còn chỉ hẳn vị trí thi thể tại "cột đèn số 51, thi thể bị cát vùi, sâu lắm, sợ không tìm được"...Sau khi thắp hương làm lễ, đa phần các "nhà ngoại cảm" này đều có biểu hiện ngất xỉu và liên tục đòi đưa xuống thuyền để ra chỉ địa điểm. Sau khi được đưa vào bờ, các "nhà ngoại cảm" này liên tục vật vã, đòi quay trở lại sông. Đặc biệt, nhà ngoại cảm áo vàng ôm chặt anh Huy - chồng chị Huyền - hét lớn: "Em không muốn chết, không muốn đi đâu cả, em chỉ ở nhà với chồng và con thôi". Khi được đưa lên bờ, chị này vẫn tiếp tục khóc vật vã trong vòng tay anh Huy.
Một "nhà ngoại cảm" khóc ngất trong vòng tay anh Huy, chồng nạn nhân.
Có hai người đã đưa ra phán đoán về thời gian "chính xác" mà thi thể nạn nhân sẽ nổi lên, nhưng cho đến hiện tại, cuộc tìm kiếm vẫn đang rơi vào vô vọng. Trên sông Hồng, có một thi thể trôi dạt nhưng đã được xác định là đàn ông.Trao đổi về hiện tượng này, chị Hoàng Thị Thiêm - người được mệnh danh là có con mắt thứ ba, có thể bịt mắt mà vẫn đọc báo, đi xe xe máy bình thường - cho biết: "Chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó".
- Bà nghĩ gì về hiện tượng xuất hiện quá nhiều các "nhà ngoại cảm" tại sự vụ như báo chí đã đưa và người dân có thể tin được không vào các "nhà ngoại cảm" này?
Chị Hoàng Thị Thiêm: - Những người đã xuất hiện tại sự vụ, sau khi xem ảnh, tôi thấy chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó. Tất cả đều toàn là những nhà ngoại cảm "tự xưng", hoặc nếu họ không xưng thì là do phương tiện truyền thông gọi họ là các "nhà ngoại cảm", chứ trong giới ngoại cảm chưa từng thấy những người này xuất hiện. Những người này cũng chưa từng được các cơ quan khoa học nghiên cứu và kiểm chứng. Mọi người nếu quan tâm đến các nhà ngoại cảm thực sự thì hoàn toàn có thể tìm đến các cơ quan nghiên cứu khoa học để xem hồ sơ và khả năng của từng người.
Chị Hoàng Thị Thiêm bịt mắt đọc báo trước ống kính phóng viên và ghi nhận của các nhà khoa học.
Các nhà ngoại cảm thực sự thì phải có khả năng dẫn dắt vong, giúp đỡ và điều khiển họ bằng một số hình thức khác nhau tiếp cận người thân trong gia đình, mới có thể có được những chỉ dẫn chính xác để tìm kiếm chứ không phải bị "vong nhập" đến mức chẳng biết gì nữa thì sao có thể hướng dẫn cho thân nhân. Thậm chí, cứ ôm chặt lấy chồng người ta như vậy thực sự là buồn cười. Những người đã xuất hiện tại sự vụ mấy ngày qua cũng có thể là những người có chút "máu đồng cốt" nhưng nếu đã không đủ năng lực và không thể kiểm soát nổi hành vi của chính mình nữa thì sao gọi là nhà ngoại cảm?- Vậy giả sử gia đình nạn nhân tìm tới nhờ chị, chị có giúp đỡ tìm kiếm?
- Tôi sẵn lòng. Hiện tại, tôi đang trên đường lên Yên Bái để giúp đỡ gia đình một người khác, cũng mới tử vong nên chỉ có thể giúp sau khi từ Yên Bái trở về. Tuy nhiên, phải nói cho rõ rằng, muốn tìm kiếm được nạn nhân bao giờ cũng phải xuất phát từ một mong muốn cháy bỏng từ phía gia đình, người thân. Chính họ chứ không phải cơ quan báo chí tìm tới nhờ nhà ngoại cảm. Và sự tin cậy, phối hợp giữa thân nhân với nhà ngoại cảm phải rất cao mới có thể tập trung năng lượng, hướng tâm vào việc tìm kiếm và có kết quả.
Quá trình tìm kiếm căng thẳng trên sông.
Những ngày này, áp lực từ dư luận, người dân, cơ quan chức năng quá lớn nên các nhà ngoại cảm nếu có tìm giúp cũng sẽ khó khăn hơn. Người ngoài cuộc không thể hiểu được sự vụ nên sẽ có tâm lý soi mói về công việc của các nhà ngoại cảm. Cứ tưởng tượng đứng giữa một vòng vây những sự "mổ xẻ", những lời bình luận ác ý cả trong đám đông và trên mặt báo thì nhà ngoại cảm có thể định tâm và hướng năng lượng vào việc tìm kiếm được không?- Theo chị, có hay không khả năng thi thể bị phi tang đang nằm dưới đáy sông Hồng và gia đình nạn nhân nên làm gì trong lúc này?
- Tôi đã tìm kiếm nhiều vong chết đuối, các tài liệu về những vụ tìm kiếm này đang được Sở Công an tỉnh Lào Cai lưu trữ. Với kinh nghiệm của tôi, trước tiên phải đón được vong linh lên tiếp cận hỏi rõ. Vong sẽ chỉ chỗ cho người thân đi tìm kiếm đúng chỗ, nhưng như trên đã nói, xuất phát điểm của sự giao thoa giữa các cõi khác nhau là cái tâm của người nhà nạn nhân phải hướng vào việc tìm kiếm và phối hợp với nhà ngoại cảm. Cũng xin nói thêm rằng người nhà chính là "phương tiện" để nạn nhân nhập về và cũng phải là người phù hợp, có trường tâm lý gần với nạn nhân thì mới nhập được chứ vong khó mà "bấu víu" vào những người xa lạ.
Rất đông người dân quan tâm, theo dõi thông tin về sự vụ chấn động dư luận.
Do nhu cầu của xã hội về ngoại cảm quá lớn nên đã có quá nhiều vụ việc phát sinh như thời gian này. Theo tôi, cá nhân các nhà ngoại cảm không thể kiểm soát được vấn đề của xã hội nhưng nếu thực sự là nhà ngoại cảm thì tôi thấy đều là những người có tâm, hoạt động trên phương diện nghiên cứu tiềm năng con người, tri ân những lớp người đã ngã xuống vì đất nước và không bao giờ xấu hổ với lương tâm nghề nghiệp của mình.Theo Gia đình và Xã hội
HugoBosS
01/11/2013
CopyPaste, on 30/10/2013 - 17:57, said:
Đúng đó !
Tôi có người bạn ở phố Hàng Than, dân khu đó vào vào mùa hè cứ chiều tối ra sông tắm tiên, bạn tôi cũng hay rủ lên đó mà chưa lúc nào rảnh tham gia, một phần cũng hơi ngại xâu hàng dù cơ thể mình không khiếm khuyết gì. Bạn tôi nói rằng xác chết trôi sông Hồng gặp đầy (dường như tuần nào cũng gặp - lời bạn tôi), nhưng văn hóa dân chài, dân mình nói chung là không muốn cướp công hà bá, thấy xác chết là lờ đi, dính vào lưới thì gỡ ra đẩy đi, rất hiếm người với lên mai táng. Vớt lên mai táng cũng có đấy nhưng hiếm lắm, báo chí cũng đã đăng tải là có và ca ngợi. Chẳng biết nói gì nữa.
Về tử vi mà nói cách cục chết vì sông nước cũng có nhiều và cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cộng đồng dân cư.
Tôi có người bạn ở phố Hàng Than, dân khu đó vào vào mùa hè cứ chiều tối ra sông tắm tiên, bạn tôi cũng hay rủ lên đó mà chưa lúc nào rảnh tham gia, một phần cũng hơi ngại xâu hàng dù cơ thể mình không khiếm khuyết gì. Bạn tôi nói rằng xác chết trôi sông Hồng gặp đầy (dường như tuần nào cũng gặp - lời bạn tôi), nhưng văn hóa dân chài, dân mình nói chung là không muốn cướp công hà bá, thấy xác chết là lờ đi, dính vào lưới thì gỡ ra đẩy đi, rất hiếm người với lên mai táng. Vớt lên mai táng cũng có đấy nhưng hiếm lắm, báo chí cũng đã đăng tải là có và ca ngợi. Chẳng biết nói gì nữa.
Về tử vi mà nói cách cục chết vì sông nước cũng có nhiều và cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cộng đồng dân cư.
Hugo nghe kể là nếu vớt xác lên mai táng thì vong nó theo thuyền luôn, trừ khi làm xong ý nguyện của vong thì vong mới bỏ đi, nên ai củng ngại
Monday
01/11/2013
ConLuan
02/11/2013
Tại sao lại tìm không thấy. Không lẽ tay bác sĩ này lại may đến vậy ??? Xác ra biển hay ở chỗ khác. Vụ án cứ khép vào một giả thiết thả sông , không biết có mở ra các hướng khác như tìm chỗ nào mà có thể vùi xác , hoặc lò đốt , bãi rác thải... để nhiều người có thể lưu ý phát hiện manh mối.
Có điều nếu không tìm thấy thì vụ này làm cho ngoại cảm cũng dẹp mà lý số dịch cũng lung lay ...
hết ngày thứ 13 - 1/11 vẫn không thấy. dến hết ngày thứ 16 - 4/11 mà không có thông tin gì thì chắc mình đi đốt bớt sách.. hoc hoài cũng không thông.!
Có điều nếu không tìm thấy thì vụ này làm cho ngoại cảm cũng dẹp mà lý số dịch cũng lung lay ...
hết ngày thứ 13 - 1/11 vẫn không thấy. dến hết ngày thứ 16 - 4/11 mà không có thông tin gì thì chắc mình đi đốt bớt sách.. hoc hoài cũng không thông.!
HugoBosS
02/11/2013
Hugo nghĩ chuyện này theo hướng phim ảnh 1 chút
dự không phải đơn giản tai nạn sốc thuốc ném xác như ai củng biết....
dự không phải đơn giản tai nạn sốc thuốc ném xác như ai củng biết....
Đinh Văn Tân
02/11/2013
ConLuan, on 02/11/2013 - 00:20, said:
Tại sao lại tìm không thấy. Không lẽ tay bác sĩ này lại may đến vậy ??? Xác ra biển hay ở chỗ khác. Vụ án cứ khép vào một giả thiết thả sông , không biết có mở ra các hướng khác như tìm chỗ nào mà có thể vùi xác , hoặc lò đốt , bãi rác thải... để nhiều người có thể lưu ý phát hiện manh mối.
Có điều nếu không tìm thấy thì vụ này làm cho ngoại cảm cũng dẹp mà lý số dịch cũng lung lay ...
hết ngày thứ 13 - 1/11 vẫn không thấy. dến hết ngày thứ 16 - 4/11 mà không có thông tin gì thì chắc mình đi đốt bớt sách.. hoc hoài cũng không thông.!
Có điều nếu không tìm thấy thì vụ này làm cho ngoại cảm cũng dẹp mà lý số dịch cũng lung lay ...
hết ngày thứ 13 - 1/11 vẫn không thấy. dến hết ngày thứ 16 - 4/11 mà không có thông tin gì thì chắc mình đi đốt bớt sách.. hoc hoài cũng không thông.!