Bác sỹ giết người sinh giờ nào ? Lá số bác...
pen
26/10/2013
CopyPaste, on 26/10/2013 - 20:01, said:
Máy cháu 3g bị bóp băng thông, không sợt được bài viết có thông tin mà cụ Tân đưa ở trên.
Khu vực sông nơi phát hiện thi thể trôi sông
Tuy nhiên, sau khi xem xét, cơ quan chức năng khẳng định đây là thi thể của nam giới, độ tuổi khoảng 20 - 30, cao khoảng 1,55 mét, trên vai có hình xăm và trong túi có 1 chiếc điện thoại.Theo người dân, cách đây 1 - 2 ngày cũng có một số người đến khu vực này để hỏi một người có nhân dạng như vậy.
Danh tính xác chết này vẫn đang được xác minh.
Đinh Văn Tân
27/10/2013
Tôi cũng cùng ý kiến với Jet Li, lá số do hoaminh đua ra giờ Tỵ là gấn chuẩn xác nhất . Nếu đúng thì đại hạn 45-54 sắp đến đi vao cung Tài bạch , Thiên cơ Ngộ Triệt, Kình Hình Phá toái là kể như bại vong .
NguaQuaDoc
27/10/2013
số thầy cũng thật khổ cứu người thì nhận lấy nghiệp của người,thầy thuốc thì không vợ con chết nơi thanh vắng.thật khó thay..nghề làm thầy ! Thầy !
secretsoflife
27/10/2013
Có thể vì vô ý mà đăng lên những hình ảnh thân xác của nạn nhân trôi nổi trên sông, xin tôn trọng nạn nhân và gia đình của cô ta mà gỡ những hình ảnh này xuống.
Đinh Văn Tân
27/10/2013
Tất cả 5 trang chưa có ai đăng hình của Cô Huyền . Hình link ở trên là của một người đàn Ông khác .
secretsoflife
27/10/2013
Đinh Văn Tân, on 27/10/2013 - 07:55, said:
Tất cả 5 trang chưa có ai đăng hình của Cô Huyền . Hình link ở trên là của một người đàn Ông khác .
Vâng bác Tân, thân xác không phải của cô ta thì cũng là của người khác. Nhìn những hình ảnh thấy rất là bất nhẫn, báo chí cũng phải có những giới hạn của họ chứ.
CopyPaste
27/10/2013
Nguồn: anninhthudo.vn
Nguồn: Petrotimes.vn
Sửa bởi CopyPaste: 27/10/2013 - 08:38
Chân dung nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, bị tử vong trong vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh: Người thân đưa lên mạng xã hội để tìm tung tích ngày 21-10-2013
Nguồn: Petrotimes.vn
Ảnh nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền được gia đình đăng tải trên mạng để tìm kiếm sau khi chị mất tích.
Sửa bởi CopyPaste: 27/10/2013 - 08:38
ConLuan
28/10/2013
Không lời dự đoán nào đúng cả. Gia đình nạn nhân vẫn còn tìm kiếm. Tử vi , Mai Hoa dịch , Tử bình , Quẻ Dịch ,.. ai có sở trường thì xác định xem diễn tiến thế nào ?
Hôm trước dung quẻ Mai Hoa lấy được quẻ Sơn Địa Bác , Hỗ quái Thuần Khôn Biến quái Sơn Thủy Mông thấy sự việc có dấu hiệu chậm và không rõ.
Dự đoán 8 ngày thấy có dead body nhưng cũng không đúng. Đang tính và suy ngẫm lại.
Ai có khả năng đoán xem. LongNguyenQuang có lý thuyết xem hạn người đã mất có rãnh xem thử.
Hôm trước dung quẻ Mai Hoa lấy được quẻ Sơn Địa Bác , Hỗ quái Thuần Khôn Biến quái Sơn Thủy Mông thấy sự việc có dấu hiệu chậm và không rõ.
Dự đoán 8 ngày thấy có dead body nhưng cũng không đúng. Đang tính và suy ngẫm lại.
Ai có khả năng đoán xem. LongNguyenQuang có lý thuyết xem hạn người đã mất có rãnh xem thử.
TuviThatsat
28/10/2013
ConLuan, on 28/10/2013 - 21:08, said:
Không lời dự đoán nào đúng cả. Gia đình nạn nhân vẫn còn tìm kiếm. Tử vi , Mai Hoa dịch , Tử bình , Quẻ Dịch ,.. ai có sở trường thì xác định xem diễn tiến thế nào ?
Hôm trước dung quẻ Mai Hoa lấy được quẻ Sơn Địa Bác , Hỗ quái Thuần Khôn Biến quái Sơn Thủy Mông thấy sự việc có dấu hiệu chậm và không rõ.
Dự đoán 8 ngày thấy có dead body nhưng cũng không đúng. Đang tính và suy ngẫm lại.
Ai có khả năng đoán xem. LongNguyenQuang có lý thuyết xem hạn người đã mất có rãnh xem thử.
Hôm trước dung quẻ Mai Hoa lấy được quẻ Sơn Địa Bác , Hỗ quái Thuần Khôn Biến quái Sơn Thủy Mông thấy sự việc có dấu hiệu chậm và không rõ.
Dự đoán 8 ngày thấy có dead body nhưng cũng không đúng. Đang tính và suy ngẫm lại.
Ai có khả năng đoán xem. LongNguyenQuang có lý thuyết xem hạn người đã mất có rãnh xem thử.
Có khi nào ông bác sĩ này cùng với người giúp khai gian không?
Có tình tiết nào đó họ giấu - cố tình làm lệch đi, hoặc họ không phải vứt xuống sông?
LYLIENKIET
28/10/2013
Tôi xin đoán tiếp, ngày 30/10 hoặc 1/11 tìm thấy, có liên quan đến tàu bè trên sông phát hiện ra.
Sửa bởi LYLIENKIET: 28/10/2013 - 21:55
Sửa bởi LYLIENKIET: 28/10/2013 - 21:55
pphoamai
28/10/2013
Hi các bác,
"… Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 16h thì kết thúc. 30 phút sau, chị Huyền sùi bọt mép, chóng mặt và được ông Tường tiêm, cấp cứu…"
Như vậy, sự việc xãy ra từ giờ 16h ngày 15-09 AL: quẻ Thủy Sơn Kiển (Hào Động: 3) – Thể bị khắc rất mạnh, thêm nữa nhầm tháng 9 AL Thổ vượng, Thể Khảm Thủy bị khắc, nên quẻ là Đại Hung, sự việc sẽ diễn tiến xấu đi... chắc là phải có “phép lạ” thì mới tai qua nạn khỏi được!
.
Sửa bởi pphoamai: 28/10/2013 - 23:55
"… Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 16h thì kết thúc. 30 phút sau, chị Huyền sùi bọt mép, chóng mặt và được ông Tường tiêm, cấp cứu…"
Như vậy, sự việc xãy ra từ giờ 16h ngày 15-09 AL: quẻ Thủy Sơn Kiển (Hào Động: 3) – Thể bị khắc rất mạnh, thêm nữa nhầm tháng 9 AL Thổ vượng, Thể Khảm Thủy bị khắc, nên quẻ là Đại Hung, sự việc sẽ diễn tiến xấu đi... chắc là phải có “phép lạ” thì mới tai qua nạn khỏi được!
Đinh Văn Tân, on 27/10/2013 - 01:23, said:
Tôi cũng cùng ý kiến với Jet Li, lá số do hoaminh đua ra giờ Tỵ là gấn chuẩn xác nhất . Nếu đúng thì đại hạn 45-54 sắp đến đi vao cung Tài bạch , Thiên cơ Ngộ Triệt, Kình Hình Phá toái là kể như bại vong .
Sửa bởi pphoamai: 28/10/2013 - 23:55
Tâm Thiện
29/10/2013
Tham Khảo về Dùng giác quan thứ sáu, tức là “trực giác” để giúp người.
Một nhà ngoại cảm Quận Cam đã giúp cảnh sát Quận Riverside tìm ra xác một cậu bé mất tích.
Bà Pam Ragland, 50 tuổi, lúc đó đang xem TV về cuộc tìm kiếm một cậu bé 11 tuổi bị mất tích ở một thị trấn miền quê cách nhà của bà hàng chục dặm xa.
Ragland kể rằng bà bắt đầu khóc và thấy một hình ảnh hiện lên trong đầu bà: một cậu bé nằm nghiêng với mắt nhắm.
Cậu bé là Terry Dewayne Smith Jr., không phải đang ngủ -- và tới khi hình ảnh cậu bé biến mất trước mắt bà Ragland, là khi bà dẫn cảnh sát tới xác đã bắt đầu hư rã phía sau căn nhà của cậu ở thị trấn Menifee, Quận Riverside.
Xác cậu bé chôn một phần trong mộ nông, dưới một tàn cây, nơi xa 60 dặm cách nhà của bà Ragland.
Cảnh sát hôm Thứ Sáu đã quyết định truy tố một thiếu niên 16 tuổi (cùng mẹ khác cha với nạn nhân) -- vì nghi can là vị thành niên, nên tên còn được giữ kín.
Cảnh sát đang điều tra thêm xem nhà ngoaị cảm Ragland có liên hệ gì tới cái chết của cậu bé 11 tuổi Terry Smith hay không.
Trung sĩ Lisa McConnell, phát ngôn nhân Ty Cảnh Sát Quận Riverside, xác nhận bà Ragland điện thoại vào, chỉ đường cho họ tìm xác cậu bé.
Thám tử John Powers của Ty Cảnh Sár Riverside kể với đài KFI-AM rằng, “Bà Ragland bước tới lối xe trước của căn nhà đó, bước vào khuôn viên nhà đó, bước tới ngay và chỉ chỗ chôn xác cậu bé. Trong 23 năm làm cảnh sát, tôi chưa hề thấy chuyện nào lạ như thế này.”
Bà Ragland kể rằng hình ảnh hiện trong đầu bà là một con đường đất, một căn nhà kiểu nông thôn trông như nhà kho cỏ khô, và một cây đơn lẻ bên ngoài. Bà thấy đêm đen với ánh sáng đô thị từ xa.
Bà điện thoaị cho cảnh sát hôm Thứ Ba 9-7-2013, và rồi bà đưa 2 con nhỏ lên xe -- một cậu con trai 10 tuổi, cô con gái 12 tuổi -- và lái xa 60 dặm để tới giúp cảnh sát tìm xác nạn nhân.
Khi bà tới, đó là đã qua 3 ngày cảnh sát dùng toàn lực để tìm cậu bé mất tich.
Bà kể, bà tới nơi hiện linh ảnh, đứng xoay vòng để cảm nhận và nhìn thấy một cửa tiệm, và một lính cứu hỏa ngoài giờ làm việc đồng ý chở bà tới sau cưả tiệm bà chỉ.
Vài phút sau, bà Ragland nhận ra căn nhà trông như nhà kho giữ cỏ khô mà bà thấy trong linh ảnh.
Nhóm đi theo bà tới căn nhà kia và xin phép vào sân. Đó là nhà của Terry Jr. và họ nói “vâng.”
Ragland kể là họ lái xe lên đồi dốc, rồi đi bộ, đột nhiên thấy một cây đứng đơn lẻ. Và xác cậu bé vùi nông gần đó.
Điều khó hiểu, theo bản tin AP, là cảnh sát đã lục soát vùng này bằng chó săn, và đã đi lục soát ngọn đồi bằng cỡi ngựa, và bằng trực thăng hơn 4 ngày mà không thấy xác này.
Cảnh sát McConnell nói nơi này đã lục soát rồi, mà không ai thấy gì.
Bà Ragland nói bà không phải nhà ngoaị cảm, nhưng cũng đã từng giúp cảnh sát trước đó một lần: khi 2 thiếu niên mất tích ở một vùng hoang dã Quận Cam đầu năm nay. Hai thiếu niên này sau đó được cứu, khi nhóm tìm kiếm nghe tiếng la của 2 em để tới cứu.
Ragland nói, bà chỉ dùng tới giác quan thứ sáu, tức là “trực giác” mà bà nói ai cũng có mà không nhận ra.
Bà Ragland nói bà đang điều hành một cơ sở kinh doanh, trong đó giúp người khác sắp xếp lại cuộc đời của họ bằng cách kết hợp “trực giác, hướng dẫn chuyên ngành, và cố vấn thực dụng.”
Một nhà ngoại cảm Quận Cam đã giúp cảnh sát Quận Riverside tìm ra xác một cậu bé mất tích.
Bà Pam Ragland, 50 tuổi, lúc đó đang xem TV về cuộc tìm kiếm một cậu bé 11 tuổi bị mất tích ở một thị trấn miền quê cách nhà của bà hàng chục dặm xa.
Ragland kể rằng bà bắt đầu khóc và thấy một hình ảnh hiện lên trong đầu bà: một cậu bé nằm nghiêng với mắt nhắm.
Cậu bé là Terry Dewayne Smith Jr., không phải đang ngủ -- và tới khi hình ảnh cậu bé biến mất trước mắt bà Ragland, là khi bà dẫn cảnh sát tới xác đã bắt đầu hư rã phía sau căn nhà của cậu ở thị trấn Menifee, Quận Riverside.
Xác cậu bé chôn một phần trong mộ nông, dưới một tàn cây, nơi xa 60 dặm cách nhà của bà Ragland.
Cảnh sát hôm Thứ Sáu đã quyết định truy tố một thiếu niên 16 tuổi (cùng mẹ khác cha với nạn nhân) -- vì nghi can là vị thành niên, nên tên còn được giữ kín.
Cảnh sát đang điều tra thêm xem nhà ngoaị cảm Ragland có liên hệ gì tới cái chết của cậu bé 11 tuổi Terry Smith hay không.
Trung sĩ Lisa McConnell, phát ngôn nhân Ty Cảnh Sát Quận Riverside, xác nhận bà Ragland điện thoại vào, chỉ đường cho họ tìm xác cậu bé.
Thám tử John Powers của Ty Cảnh Sár Riverside kể với đài KFI-AM rằng, “Bà Ragland bước tới lối xe trước của căn nhà đó, bước vào khuôn viên nhà đó, bước tới ngay và chỉ chỗ chôn xác cậu bé. Trong 23 năm làm cảnh sát, tôi chưa hề thấy chuyện nào lạ như thế này.”
Bà Ragland kể rằng hình ảnh hiện trong đầu bà là một con đường đất, một căn nhà kiểu nông thôn trông như nhà kho cỏ khô, và một cây đơn lẻ bên ngoài. Bà thấy đêm đen với ánh sáng đô thị từ xa.
Bà điện thoaị cho cảnh sát hôm Thứ Ba 9-7-2013, và rồi bà đưa 2 con nhỏ lên xe -- một cậu con trai 10 tuổi, cô con gái 12 tuổi -- và lái xa 60 dặm để tới giúp cảnh sát tìm xác nạn nhân.
Khi bà tới, đó là đã qua 3 ngày cảnh sát dùng toàn lực để tìm cậu bé mất tich.
Bà kể, bà tới nơi hiện linh ảnh, đứng xoay vòng để cảm nhận và nhìn thấy một cửa tiệm, và một lính cứu hỏa ngoài giờ làm việc đồng ý chở bà tới sau cưả tiệm bà chỉ.
Vài phút sau, bà Ragland nhận ra căn nhà trông như nhà kho giữ cỏ khô mà bà thấy trong linh ảnh.
Nhóm đi theo bà tới căn nhà kia và xin phép vào sân. Đó là nhà của Terry Jr. và họ nói “vâng.”
Ragland kể là họ lái xe lên đồi dốc, rồi đi bộ, đột nhiên thấy một cây đứng đơn lẻ. Và xác cậu bé vùi nông gần đó.
Điều khó hiểu, theo bản tin AP, là cảnh sát đã lục soát vùng này bằng chó săn, và đã đi lục soát ngọn đồi bằng cỡi ngựa, và bằng trực thăng hơn 4 ngày mà không thấy xác này.
Cảnh sát McConnell nói nơi này đã lục soát rồi, mà không ai thấy gì.
Bà Ragland nói bà không phải nhà ngoaị cảm, nhưng cũng đã từng giúp cảnh sát trước đó một lần: khi 2 thiếu niên mất tích ở một vùng hoang dã Quận Cam đầu năm nay. Hai thiếu niên này sau đó được cứu, khi nhóm tìm kiếm nghe tiếng la của 2 em để tới cứu.
Ragland nói, bà chỉ dùng tới giác quan thứ sáu, tức là “trực giác” mà bà nói ai cũng có mà không nhận ra.
Bà Ragland nói bà đang điều hành một cơ sở kinh doanh, trong đó giúp người khác sắp xếp lại cuộc đời của họ bằng cách kết hợp “trực giác, hướng dẫn chuyên ngành, và cố vấn thực dụng.”
Andrew
29/10/2013
Có thể các nhà ngoại cảm đã sai cách tìm kiếm. Vong hồn các oan gia ( hồn của người bị chết oan ) thường quanh quẩn nơi gây án với mong muốn báo án, nhưng khả năng này chỉ thực hiện được khi gặp được người nào đó có duyên giao tiếp với vong.
LYLIENKIET
29/10/2013
"Theo kỹ thuật hình sự
, một người chết đuối dưới nước thông thường thì 5- 7 ngày xác chết sẽ nổi lên, tùy vào điều kiện thời tiết. Nhưng những trường hợp chết rồi bị vứt xuống, thì bên kỹ thuật hình sự thế giới tổng kết thì cũng phải từ 18- 25 ngày xác mới nổi."
hoaminh
30/10/2013
Theo kinh nghiệm riêng của bản thân thì nếu tìm được thì không quá 20 ngày nữa sẽ tìm được. Nếu đúng tôi sẽ nói rõ kinh nghiệm.
Sửa bởi hoaminh: 30/10/2013 - 14:49
Sửa bởi hoaminh: 30/10/2013 - 14:49