Ai có chồng dữ vào đây ạ :)
Numenhdaohong
13/10/2013
ngauhungyeuem
13/10/2013
ngauhungyeuem
13/10/2013
hongtiem
13/10/2013
ngauhungyeuem: Hongtiem chỉ góp vui vài lời chứ vẫn nghĩ vợ chồng là duyên là nghiệp, số mình mà phải chịu nghiệp xấu về chuyện tình cảm thì dù lấy ai cũng vậy, có chọn thật kỹ thì vẫn "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà thôi, những biết về số mệnh, hiểu mình, hiểu người để mà đối diện, chấp nhận sống với đầy đủ ưu, nhược điểm của nhau, không còn ngửa mặt lên kêu trời trách phận !
bluebird2304
13/10/2013
pen
13/10/2013
Numenhdaohong, on 13/10/2013 - 20:47, said:
Chồng dữ thì điều đầu tiên chắc chặn là hung dữ, cục cằn, thô lỗ rồi ạ. Còn nếu thêm cả mục thiếu trách nhiêm với gdinh, ghen tuông lắm lơi lại còn lăng nhăng, thì quả thât...dữ chẳng hợp với a ý nữa. Sống 1 minh còn sướng hơn.
Các chị e vì lý do nào đó k bỏ được quả thật là...quá mệt mỏi.
Cung phu thê mà có lục sát tinh, phục binh, thiên hình...cũng be bét rôi còn đâu..
Các chị e vì lý do nào đó k bỏ được quả thật là...quá mệt mỏi.
Cung phu thê mà có lục sát tinh, phục binh, thiên hình...cũng be bét rôi còn đâu..
hihi, vậy chỉ giới hạn là tính cách "dữ" thôi ạ. vậy là topic này bàn về những người chồng bạo hành đánh đập vợ như cơm bữa.
nói vậy chứ kiếm một người chồng có trách nhiệm với gia đình, k gái gú lăng nhăng đã là khó lắm rồi, chủ thớt có vẻ cầu toàn
ngauhungyeuem
13/10/2013
Numenhdaohong
13/10/2013
ngauhungyeuem, on 13/10/2013 - 20:55, said:
Sao giống thức thứ 8 của "Tán gái Thập thức" quá vậy. =))
pen
13/10/2013
bluebird2304, on 13/10/2013 - 20:42, said:
Nếu được thế tui tình nguyện không lấy vợ để chị em đỡ khổ, còn tử tức thì chắc bị phục binh là có quá.
Bình thường vợ đánh không khóc. Chỉ im lặng chịu đựng. Một hôm vợ ngứa tay đánh thì khóc nức nở. Vợ thắc mắc tại sao thì trả lời:
-Ngày xưa mình đánh tui đau, nghĩa là mình còn khỏe. Bây giờ mình đã già rồi, đánh tui không thấy đau nữa.
Trích: Đàn ông nhị thập tứ hiếu.
Bình thường vợ đánh không khóc. Chỉ im lặng chịu đựng. Một hôm vợ ngứa tay đánh thì khóc nức nở. Vợ thắc mắc tại sao thì trả lời:
-Ngày xưa mình đánh tui đau, nghĩa là mình còn khỏe. Bây giờ mình đã già rồi, đánh tui không thấy đau nữa.
Trích: Đàn ông nhị thập tứ hiếu.
nghe thì có vẻ lắm nhưng thực ra ý đồ thâm sâu là chê vợ GIÀ.
ngauhungyeuem
13/10/2013
Sướng hay khổ do mình. Không có lá số nào gọi là sướng cả. (Có chăng là người ngoài nhìn vào) =))
ngauhungyeuem
13/10/2013
bluebird2304
13/10/2013
Linh09, on 13/10/2013 - 21:07, said:
cho em hỏi, chồng em có dữ ko ạ. đây là lá số của em
Nóng tính nhưng chỉ được cái miệng. Em quát lên 1 tiếng là im thin thít.
Numenhdaohong, on 13/10/2013 - 21:01, said:
Lá số a bluebird là người có khả năng cân đo được chính xác những gì mình đặt ra, theo đuổi được mục đích. Nhiều khi làm hỏng việc vì tính lưỡng lự và nghe ngóng quá nhiều nên việc lớn đến tay là khó quyết định. Dẫu sao thì số a ý sướng rồi, e chỉ ước lấy đc người có mệnh cơ nguyệt đồng lương vì căn bản e là ng mệnh sát phá tham đào hồng
)Sửa bởi bluebird2304: 13/10/2013 - 21:16
Numenhdaohong
13/10/2013
Mời các bác thảo luận về lá số này và cung thê thiếp ạ !