Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hongtiem, on 13/10/2013 - 20:57, said:
ngauhungyeuem: Hongtiem chỉ góp vui vài lời chứ vẫn nghĩ vợ chồng là duyên là nghiệp, số mình mà phải chịu nghiệp xấu về chuyện tình cảm thì dù lấy ai cũng vậy, có chọn thật kỹ thì vẫn "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà thôi, những biết về số mệnh, hiểu mình, hiểu người để mà đối diện, chấp nhận sống với đầy đủ ưu, nhược điểm của nhau, không còn ngửa mặt lên kêu trời trách phận !
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em nghĩ rằng bản thân mình phải tu thân mới sửa được nghiệp của chính mình bác ạ, chấp nhận chung sống cũng như lấy hoàn cảnh đó để tu, nhưng chỉ sợ lại chẳng được yên mà tu thì cũng nên bỏ cho nhẹ gánh ạ.
Em có nhớ một câu nói Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận.
Tất cả cũng tại cái tâm mà ra hết, nếu ai biết đc kiếp trước của mình cũng đối xử tồi với vợ chồng mình, hoặc nợ họ món nợ nào đó, thì kiếp này đương nhiên là phải trả cho đủ rồi ạ.