Tinh vs Cung
photonbelt1
26/10/2013
nói thật lòng thì nhìn giọng văn an khoa thấy con người giả tạo sao ấy , tên Nhị còn đỡ hơn vì hắn đúng nghĩa là chân tiểu nhân , vẫn đỡ hơn ngụy quân tử , an khoa có thể trưng bày lá số để coi thử không
ThienA
26/10/2013
minhgiac, on 26/10/2013 - 14:58, said:
thiên phủ luôn ở đồng cung, tam hợp hoặc cách một cung với tử vi, khi là hoàng hậu( vì vị trí cách một cung luôn là phu thê cung) khi là võ tắc thiên mà hiển hiện sát là thế!
sao lại nói phủ sát, sát hủ thế anh!hicái gì cũng có cái lý của nó mà, chẳng phải ở đời nhiều cái xung nhau mà chẳng xa được nhau sao, như quẻ tổn biết là thiệt mình lợi người mà lại vẫn thuận theo tự nhiên
Đạo của trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu mà.
Sửa bởi ThienA: 26/10/2013 - 22:37
ThienA
26/10/2013
NguaQuaDoc
27/10/2013
Chìa khóa của thất bại đó chính là làm hài lòng tất cả những người xung quanh.
minhgiac
27/10/2013
ThienA, on 26/10/2013 - 22:36, said:
cái gì cũng có cái lý của nó mà, chẳng phải ở đời nhiều cái xung nhau mà chẳng xa được nhau sao, như quẻ tổn biết là thiệt mình lợi người mà lại vẫn thuận theo tự nhiên
Đạo của trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu mà.
Đạo của trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu mà.
anh nói rất hữu lý ạ hihi. đúng là hiểu đưuọc như anh nói hẳn vạn sự dĩ an, người người dĩ hỉ. nếu không có tổn thì cũng chẳng có ích, nếu không bại, có xấu biết đâu mà phân biệt thắng, phân biệt tổn? lấy cớ gì mà định nghĩa trời đất vạn vật ra sao? hihi minhgiac rất thích câu " đạo là lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu" đúng vậy anh. ví như quẻ tổn, quẻ bác. vậy khi nào nó là tổn, khi nào nó là đầu tư, quẻ bác khi nào nó là bác bỏ là mất mát, nhưng khi nào nó là uyên bác ( đứng trên núi) quả thật làm cho người ta bĩ thái lẫn lộn chả biết đâu mà lần hihi. có mỗi lẽ âm dương tiêu trưởng mà hàm chứa cả vạn vật. chỉ có thế mà k sao hiểu dc cho tường anh Thien A nhỉ . thế mới biết các cụ , tiền nhân xưa chả phải tiên thánh sao???
ThienA
27/10/2013
Thế nên người thất sát mà hiểu được lý này, sẽ thấy được cái dụng của 3 chìm 7 nổi, chế hay không chế được kiếp không cũng là ở đó, vẫn là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Nhiều người không vợ con, chìm nổi, nhưng đáng nể phục.
ceinavigator
27/10/2013
ThucThan, on 16/10/2013 - 10:15, said:
Tử vi tối trọng âm dương...
Thông được lẽ này như độc cô cửu kiếm...khi ấy sẽ ...dùng vô chiêu thắng hữu chiêu...cỏ cây là kiếm...vạn vật làm kiếm...kiếm xuất ra...vô chiêu vô thức....
Nhiều kẻ cứ nghĩ , trong tử vi trọng âm dương là trọng thái âm thái dương...là vô cùng thiếu xót....
Tử vi tối trọng âm dương
Tối trọng ngũ hành chưa tỏ tử vi.
Thông được lẽ này như độc cô cửu kiếm...khi ấy sẽ ...dùng vô chiêu thắng hữu chiêu...cỏ cây là kiếm...vạn vật làm kiếm...kiếm xuất ra...vô chiêu vô thức....
Nhiều kẻ cứ nghĩ , trong tử vi trọng âm dương là trọng thái âm thái dương...là vô cùng thiếu xót....
Tử vi tối trọng âm dương
Tối trọng ngũ hành chưa tỏ tử vi.
Định không viết, nhưng thấy thương thương anh Tám Niên nhà ta nên chắp bút giải thích với anh,
Tử Vi cách cục tối trọng âm dương nghĩa là khi đặt vấn đề gì cũng có hai mặt để ta xem xét (Âm Dương). Được hay mất cũng chỉ là Thất Sát, có phúc hay vô phúc cũng ở Thiên Đồng, Cũ hay mới thì ở Khôi Việt, to hay nhỏ thì ở Song Hao ...
Ta ở đỉnh cao muôn trượng nhưng ta không nhìn xuống cũng không biết mình cao, ta ở thấp nhưng xung quanh một màu xanh bao la của đồng cỏ thì ta cũng không nghĩ là thấp ... Ta đang thành công vì ta đã qua thời kỳ mông muội, ta vừa mất vì đánh đề con 83 mà nó về 38 ...
Chúc Tam Niên suy nghĩ một đêm và nghĩ ra vấn đề
Thân.
ceinavigator.
AnKhoa
27/10/2013
photonbelt1, on 26/10/2013 - 20:43, said:
nói thật lòng thì nhìn giọng văn an khoa thấy con người giả tạo sao ấy , tên Nhị còn đỡ hơn vì hắn đúng nghĩa là chân tiểu nhân , vẫn đỡ hơn ngụy quân tử , an khoa có thể trưng bày lá số để coi thử không
Bạn nói đúng rồi đó. Những thứ tôi viết trên đây đều là giả tạo.
AnKhoa
27/10/2013
minhgiac, on 26/10/2013 - 14:58, said:
thiên phủ luôn ở đồng cung, tam hợp hoặc cách một cung với tử vi, khi là hoàng hậu( vì vị trí cách một cung luôn là phu thê cung) khi là võ tắc thiên mà hiển hiện sát là thế!
sao lại nói phủ sát, sát hủ thế anh!hiCon người cật lực lao động đấu tranh ở ngoài xã hội, cũng là chỉ mong được bình yên, an ổn trong gia đình.
Cho nên, muốn nội Phủ, cần ngoại Sát.
ivenogirlplsdontshou
27/10/2013
ankhoa, on 27/10/2013 - 18:45, said:
Con người cật lực lao động đấu tranh ở ngoài xã hội, cũng là chỉ mong được bình yên, an ổn trong gia đình.
Cho nên, muốn nội Phủ, cần ngoại Sát.
Cho nên, muốn nội Phủ, cần ngoại Sát.
ceinavigator, on 27/10/2013 - 14:05, said:
Định không viết, nhưng thấy thương thương anh Tám Niên nhà ta nên chắp bút giải thích với anh,
Tử Vi cách cục tối trọng âm dương nghĩa là khi đặt vấn đề gì cũng có hai mặt để ta xem xét (Âm Dương). Được hay mất cũng chỉ là Thất Sát, có phúc hay vô phúc cũng ở Thiên Đồng, Cũ hay mới thì ở Khôi Việt, to hay nhỏ thì ở Song Hao ...
Ta ở đỉnh cao muôn trượng nhưng ta không nhìn xuống cũng không biết mình cao, ta ở thấp nhưng xung quanh một màu xanh bao la của đồng cỏ thì ta cũng không nghĩ là thấp ... Ta đang thành công vì ta đã qua thời kỳ mông muội, ta vừa mất vì đánh đề con 83 mà nó về 38 ...
Chúc Tam Niên suy nghĩ một đêm và nghĩ ra vấn đề
Thân.
ceinavigator.
Tử Vi cách cục tối trọng âm dương nghĩa là khi đặt vấn đề gì cũng có hai mặt để ta xem xét (Âm Dương). Được hay mất cũng chỉ là Thất Sát, có phúc hay vô phúc cũng ở Thiên Đồng, Cũ hay mới thì ở Khôi Việt, to hay nhỏ thì ở Song Hao ...
Ta ở đỉnh cao muôn trượng nhưng ta không nhìn xuống cũng không biết mình cao, ta ở thấp nhưng xung quanh một màu xanh bao la của đồng cỏ thì ta cũng không nghĩ là thấp ... Ta đang thành công vì ta đã qua thời kỳ mông muội, ta vừa mất vì đánh đề con 83 mà nó về 38 ...
Chúc Tam Niên suy nghĩ một đêm và nghĩ ra vấn đề
Thân.
ceinavigator.
ceinavigator
27/10/2013
ivenogirlplsdontshou, on 27/10/2013 - 19:16, said:
Các bạn chém gió vui quá bạn ankhoa ạ.Ngoại trừ kiểu chém gió của ceinavinator, trịnh thượng mà gato quá .Giỏi thì lấy ví dụ cụ thể 1 cách minh họa về tử vi tối trọng âm dương xem.Đọc mà ngứa mắt ....
Tám Niên nhìn đây mà học nhé. Hehe
ThucThan
27/10/2013
ivenogirl...: có bạn lên tiếng giúp mỗ...mỗ chân thành đa tạ bạn....đa tạ...có nhiều kẻ dc mỗ giúp cũng nhiều....nhưng trong trường hợp này...kẻ đó lại a dua theo điều xấu....một con người bất nhân bất nghĩa....
ceina: Mục đích các hạ nhắm vô mỗ...ai cũng hiểu....và...cách cư xử của bạn...sẽ ko bao giờ đạt dc mục đích...
ceinavigator
27/10/2013
@Tám Niên
Mệnh: là tư tưởng.
Thân: là hành động.
Trong suy nghĩ, ta có thể chửi cả thiên hạ. Nhưng hành động thì phải hợp lý.
Buồn, vui, sân, hận, những thứ thuộc về suy nghĩ thì đến thánh cũng không biết, mà có biết cũng kệ x hắn. Ta đều là nhà giáo, lên giảng đường, đứng trước sinh viên thì dạy những gì cần thiết, những điều tốt đẹp...
Nhưng phải cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, xấu trong suy nghĩ mà hành động đẹp. Thì mới biết giá trị của hành động.
Mệnh tốt không bằng thân tốt bạn à.
Nếu có duyên tiếp, tôi sẽ giúp cậu.
Mệnh: là tư tưởng.
Thân: là hành động.
Trong suy nghĩ, ta có thể chửi cả thiên hạ. Nhưng hành động thì phải hợp lý.
Buồn, vui, sân, hận, những thứ thuộc về suy nghĩ thì đến thánh cũng không biết, mà có biết cũng kệ x hắn. Ta đều là nhà giáo, lên giảng đường, đứng trước sinh viên thì dạy những gì cần thiết, những điều tốt đẹp...
Nhưng phải cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, xấu trong suy nghĩ mà hành động đẹp. Thì mới biết giá trị của hành động.
Mệnh tốt không bằng thân tốt bạn à.
Nếu có duyên tiếp, tôi sẽ giúp cậu.
ceinavigator
27/10/2013
ceinavigator, on 27/10/2013 - 19:39, said:
@Tám Niên
Mệnh: là tư tưởng.
Thân: là hành động.
Trong suy nghĩ, ta có thể chửi cả thiên hạ. Nhưng hành động thì phải hợp lý.
Buồn, vui, sân, hận, những thứ thuộc về suy nghĩ thì đến thánh cũng không biết, mà có biết cũng kệ x hắn. Ta đều là nhà giáo, lên giảng đường, đứng trước sinh viên thì dạy những gì cần thiết, những điều tốt đẹp...
Nhưng phải cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, xấu trong suy nghĩ mà hành động đẹp. Thì mới biết giá trị của hành động.
Mệnh tốt không bằng thân tốt bạn à.
Nếu có duyên tiếp, tôi sẽ giúp cậu.
Mệnh: là tư tưởng.
Thân: là hành động.
Trong suy nghĩ, ta có thể chửi cả thiên hạ. Nhưng hành động thì phải hợp lý.
Buồn, vui, sân, hận, những thứ thuộc về suy nghĩ thì đến thánh cũng không biết, mà có biết cũng kệ x hắn. Ta đều là nhà giáo, lên giảng đường, đứng trước sinh viên thì dạy những gì cần thiết, những điều tốt đẹp...
Nhưng phải cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, xấu trong suy nghĩ mà hành động đẹp. Thì mới biết giá trị của hành động.
Mệnh tốt không bằng thân tốt bạn à.
Nếu có duyên tiếp, tôi sẽ giúp cậu.
Tôi có lá số của cậu, Phá Quân Tý Ngọ hội Khốc Hư mà quá sa đà vào đúng sai, phải trái nhiều quá làm gì. Phá Quân + Khốc, Hư thì cũng liều lĩnh mới phải chứ, mà Không kiếp cũng táo bạo.
Sửa bởi ceinavigator: 27/10/2013 - 19:49
ceinavigator
27/10/2013
@ankhoa: Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, để tớ viết mấy dòng nhé. Hihi