Tình yêu trong Tử Vi !
crystal321
28/06/2012
pisu, on 28/06/2012 - 15:40, said:
Thấy anh nào hợp nhãn thì xin cái lá số dzề ngâm cứu (coi chừng lá fake nha, nhiều zai khôn lỏi phịa lá số xịn đi cua gái lắm ah).
. Sau coi lá số thấy hạp thì xáp dzô, không hạp thì ...thôi.
Có trời thì cũng có ta. Vợ chồng là duyên nợ, mình ngu gì không chọn cái nợ nhẹ nhất mà trả chớ...hehe
. Sau coi lá số thấy hạp thì xáp dzô, không hạp thì ...thôi.
Có trời thì cũng có ta. Vợ chồng là duyên nợ, mình ngu gì không chọn cái nợ nhẹ nhất mà trả chớ...hehe
Đồng ý vs bạn, mình cug phải có sự chọn lựa chứ nhỉ, chuyện cả đời người mà hihi. Mà có xin chàng thì cug hỏi khéo chứ ai lại khoe e xin anh cái bát tự để xem tử vi, ko khéo lại tưởng mình đồng bóng chạy mấy dép .
crystal321
28/06/2012
midori
28/06/2012
crystal321, on 28/06/2012 - 15:44, said:
Đồng ý vs bạn, mình cug phải có sự chọn lựa chứ nhỉ, chuyện cả đời người mà hihi. Mà có xin chàng thì cug hỏi khéo chứ ai lại khoe e xin anh cái bát tự để xem tử vi, ko khéo lại tưởng mình đồng bóng chạy mấy dép .
thường thì mình hỏi thẳng lun.
bởi zai đã ghét bói toán thì khỏi quen ngay từ đầu cho đỡ nhọc. Nhưng trước giờ mình toàn gặp zai mê coi bói...há há
anna, on 28/06/2012 - 15:42, said:
em thì chẳng bao giờ hỏi trai lá số, kể cả bạn bè nữa
Nhờ cái món này, Pisu dễ kết thân với người mới lắm nhe..hé hé.
Mình vừa hiểu thêm về người đó (qua lá số và qua lời họ tự khai ), vừa có được sự thiện cảm, tin tưởng nơi họ (mình biết bí mật của họ mà).
Tử Phủ Vũ Tướng
28/06/2012
crystal321, on 28/06/2012 - 15:46, said:
Ko sao đâu bạn . Mình thì toàn đi hỏi ls tụi bạn, xem dùm nó. Xog bắt tụi nó mún bik thì dẫn đi ăn này nọ. Cái cảm giác bik trc tương lai ng` khác thích lắm kakaka )
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/06/2012 - 16:14
midori
28/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/06/2012 - 16:10, said:
Hồi xưa chị hỏi bạn chị anh sinh mấy giờ, anh ấy cho luôn một câu: em định lừa anh à? cú điên cả lên, chắc trông mắt chị gian giảo quá.
là sao em không hiểu ?
ảnh biết tử vi ah ? Những người em hỏi , nếu là dân biết tử vi thì họ không cho giờ sinh. Cũng có người mê tín, sợ bị chơi bùa ngải.
badboy
28/06/2012
Tình yêu là quà tặng của thượng đế ban cho. Hãy để tình yêu đến một cách tự nhiên, không gò ép vào 1 khuôn khổ. Khi đó mới là tình yêu thực sự.
Các bạn bây giờ cứ theo Tử vi mà đi tìm tình yêu thì chắc chắn không bao giờ có !
Các bạn bây giờ cứ theo Tử vi mà đi tìm tình yêu thì chắc chắn không bao giờ có !
Tử Phủ Vũ Tướng
28/06/2012
pisu, on 28/06/2012 - 16:13, said:
là sao em không hiểu ?
ảnh biết tử vi ah ? Những người em hỏi , nếu là dân biết tử vi thì họ không cho giờ sinh. Cũng có người mê tín, sợ bị chơi bùa ngải.
ảnh biết tử vi ah ? Những người em hỏi , nếu là dân biết tử vi thì họ không cho giờ sinh. Cũng có người mê tín, sợ bị chơi bùa ngải.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/06/2012 - 16:16
badboy
28/06/2012
Tuổi trẻ mà học Tử vi làm cho tuổi thanh xuân trôi nhanh, thúc đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Đến một ngày nào đó, nhìn lại mà tiếc nuối những năm tháng đã sống hoài, sống phí trong mê muội của huyền học.
Hãy dành thời gian quí báu của tuổi thanh xuân để làm cái gì đó có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy để cuộc sống của mình thuận theo lẽ tự nhiên.
P/s: Đôi dòng tâm tình với các bạn. Những lời gan ruột của tôi trên đây có thể làm phật ý một số người. Xin đừng ném đá nhé !
Hãy dành thời gian quí báu của tuổi thanh xuân để làm cái gì đó có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy để cuộc sống của mình thuận theo lẽ tự nhiên.
P/s: Đôi dòng tâm tình với các bạn. Những lời gan ruột của tôi trên đây có thể làm phật ý một số người. Xin đừng ném đá nhé !
midori
28/06/2012
Tử Vi là một sở thích thôi anh. Cũng giống như người thích nghe nhạc, kẻ khoái đá banh,.....miễn đừng quá sa đà, đắm đuối là được.
Thanh.Long
28/06/2012
Tử Vi rất có hại cho sức khỏe , thời gian , công danh , tiền bạc . Chưa thấy ai thành đạt nhờ Tử Vi
vumanhlong
28/06/2012
crystal321, on 28/06/2012 - 15:34, said:
Mình chỉ tò mò về tử vi thôi. Chứ vợ chồng là duyên nợ mà bạn . Bởi thế nhiều ng` bik là khổ mà cứ lao đầu vào )
Chứ trong tình yêu theo mình thì ko nên hỏi trước lá số:
:biết trước rồi thì còn gì để mà khám phá, nói chung nhạt nhẽo vô cùng
dù có lá số giống nhau nhưng tính cách chưa chắc đã hòa toàn giống nhau, mà còn phải xem hoàn cảnh gia đình và xuất thân thế nào đã.
2 lá số giống nhau nhưng 1 người là con cả, 1 người là con út là khác nhau khá nhiều rùi. người con cả thì tính gia trưởng hơn, ít chịu sắp đạt, người con út thì chịu khó nghe lời hơn và ko gia trưởng, nhưng khả năng lo toan ko bao giờ bằng người con trưởng.nhưng con út thì chịu khó nghe lời vợ hơn và ít sảy ra cãi nhau.
người yêu mình mà hỏi lá số thì chắc trả lời luôn."Anh là thầy bói dổm đây, có điều gì tò mò thì em cứ hỏi ". chính mình xem lá số của mình là hiểu nhất, chứ các thầy giỏi thì nói đại hạn thì có thể chuẩn, nhưng tính cách của mình thì khó đoán chuẩn được
vumanhlong
28/06/2012
DieuAnh
28/06/2012
Trích dẫn
Mình chỉ tò mò về tử vi thôi. Chứ vợ chồng là duyên nợ mà bạn . Bởi thế nhiều ng` bik là khổ mà cứ lao đầu vào )
Mình coi tử vi cho người ấy thấy vận khoảng 42 - 51 trở đi dễ bị đi tù, tự tử...nhìn thấy phát sợ luôn. Biết khổ mà vẫn cứ lao đầu vào. Kệ tới đâu hay tới đấy
Thanh.Long
28/06/2012
Thanh.Long
28/06/2012
DieuAnh, on 28/06/2012 - 17:06, said:
Mình coi tử vi cho người ấy thấy vận khoảng 42 - 51 trở đi dễ bị đi tù, tự tử...nhìn thấy phát sợ luôn. Biết khổ mà vẫn cứ lao đầu vào. Kệ tới đâu hay tới đấy
Thanh.long cũng nghĩ là thích người hiểu biết , đức độ , thông minh , sâu sắc , bản lĩnh ..như mình . Nhưng thường lại có cảm tình với mấy cô xinh đẹp , vênh váo , có máu giang hồ . chẳng biết tới chừng lấy vợ thì vớ người thế nào


