vumanhlong, on 26/06/2012 - 23:18, said:


#871
Gửi vào 26/06/2012 - 23:23
Thanked by 5 Members:
|
|
#872
Gửi vào 26/06/2012 - 23:38
ChanVuPhong, on 26/06/2012 - 23:23, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
#873
Gửi vào 27/06/2012 - 00:19
tính cương, quyết đoán. , lúc mừng lúc giận. mà giận thì toàn lừ lừ ko thèm nói thường thì khó mà hiền, nhiều lúc hiếu thắng mà bị hớ
bản tính cẩn thận, ít nói. thông minh,thích đoạt quyền chồng. giỏi kinh doanh và quản lý tiền bạc. nhất là vũ tướng dần thân..
có anh nào yêu vũ khúc chưa? nghiệm lý thử xem
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#875
Gửi vào 27/06/2012 - 02:08
Thanked by 6 Members:
|
|
#876
Gửi vào 27/06/2012 - 02:22
TuongHongKhong, on 26/06/2012 - 22:38, said:
Anh ơi, đúng là Thiên tướng hơi ba phải thật. Nhưng cũng là vì Tướng không thích làm phật ý người khác, thích chiều lòng người khác. Kể cả thấy người ta nói không đúng ý mình thì cũng lựa lời mà nói cho người khác đỡ buồn
Cái chính là em luôn có sự thông cảm cho người khác nên thành ra mới 3 phải đúng không ? Em không thích phán xét người khác ???
Thanked by 4 Members:
|
|
#877
Gửi vào 27/06/2012 - 02:56
vumanhlong, on 27/06/2012 - 00:19, said:
tính cương, quyết đoán. , lúc mừng lúc giận. mà giận thì toàn lừ lừ ko thèm nói thường thì khó mà hiền, nhiều lúc hiếu thắng mà bị hớ
bản tính cẩn thận, ít nói. thông minh,thích đoạt quyền chồng. giỏi kinh doanh và quản lý tiền bạc. nhất là vũ tướng dần thân..
có anh nào yêu vũ khúc chưa? nghiệm lý thử xem
yêu trai Vũ tướng có được cho ý kiến ko anh .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Thanked by 3 Members:
|
|
#878
Gửi vào 27/06/2012 - 06:49
AnKhoa, on 24/06/2012 - 23:52, said:
Những người mang Mệnh - Thân có Sát Phá Tham (đặc biệt khi ở vị trí hãm, hoặc hội sát tinh) càng cần nên lưu ý cái nhược điểm, tính Hung tiềm ẩn của nó, đến cơ hội thuận lợi nó sẽ bộc phát, có thể đưa anh lên, rồi quật anh xuống, cho đúng với cái số Sát Phá Tham.
Cô Liên Huơng mới giải số cho 1 bạn , em xin copy đoạn như sau :
Nguyên văn bởi nhadau
Tâm sự:
Trong bản thân cháu có tồn tại “1 con người rất xấu” nó được cháu kiềm hãm lại nhưng gần đây trong vài lần bí bách trong cuộc sống và nó lại bộc phát, cháu cảm thấy sợ vì không hiểu tại sao mình dám suy nghĩ đến điều đó…
Phần trả lời của cô LH :
Tánh xấu của bạn là gì nhỉ? Nói chung là người không ai không có Tật. Nhưng dân gian Tử vi hay tập trung vào các lá số Sát Phá Tham. Nói chung điều này không đúng hoàn toàn 100% nhưng đa phần là đúng như vậy!
Bạn là Sát Phá Tham ngộ Đào Hồng Lưỡng Sát (Thất Sát và Kiếp Sát) và ngoài kia là Lưu Hà Khúc ... Về phần tai nạn đó là đề phòng thủy tai, để phòng khi đi lại nhất là khi hạn thây đủ nhị Khúc (Xương Khúc). Tệ lắm là 1 lần suýt chết đuối, nhỏ là năm Mậu Thìn và đương nhiên sẽ còn ở các năm khác liên quan đến các chi trong 12 chi là Thân Tý Thìn. Không bị thủy tai, thì sẽ bị "chết chìm" khi đánh mất thanh danh chẳng hạn hoặc một scandal nào đó.
Vì cung Mệnh của bạn còn đó một chú Bệnh Phù Đào Hồng Sát nên ắt phải làm ra một dư luận nào đó mà đôi bên cùng có lỗi, đôi bên cùng la to, ầm ỉ ... Và cuối cùng mình lãnh đủ. Mệnh SPT thuộc tam hợp Tồn Tướng Ấn nên cung Nô Bộc ắt có Đồng Cự ngộ Kình ... Nên dễ đánh mất đàn em, đánh mất bạn bè ... Vậy còn xấu không?
Còn chứ,
Trong đi lại khi gặp chuyện mà đa phần toàn bạn có lỗi, người có lỗi nhưng đôi bên sẵn sàng sáp lại với nhau ...Còn không, đương nhiên là còn:
- Dễ sinh ra cảnh tranh đoạt, đễ lâm vào cảnh ta phải thanh minh thanh ngay "Em chả ..."
- Lâu tự nhiên lại thích đỏ đen.
- Thế rồi lâu lâu làm ra một dư luận nào đó cho vui cửa vui nhà ....
Trong khi bình thường là kẻ cơ bắp, cứ hùng hục như trâu, chí ít dáng vẻ bề ngoài là thế vì hay dùng cơ bắp. Có tiền, có danh nhưng là danh của Hồng Kỵ Đào: dư luận la to bốn phương tám hướng. Trong kiếm tiền cũng thế, hay bị tranh đoạt công lao, không thì vào ngồi chổ bốn người hay mấy người không biết để thực hiện tiến trình "biến tiền người thành tiền ta...". Còn không?
À mà Vợ biết chưa?
Lá số :
Thanked by 7 Members:
|
|
#879
Gửi vào 27/06/2012 - 06:52
- KẺ BỊ KHỦNG BỐ;
- KẺ KHỦNG BỐ NGƯỜI KHÁC;
- THAM NHỦNG VÀ BỊ NGƯỜI KHÁC ÉP BUỘC HỐI LỘ HỌ CHO TỚI MÃI LỘ.
Khi thì dùng tay, khi thì dùng chân và có khi là bị tay chân, vũ khí chơi người khác và trước mắt là bị người khác chơi ...Cho nên đừng hỏi cố, vì hỏi phải trả lời, trả lời là bị lộ ... hàng ra hen! Nhưng hôm nay không biết LH ăn phải cái gì mà làm lộ bí mật vậy trời. Nhưng nhìn những chữ viết in hoa trên kia cũng đừng sợ quá vì tới này chỉ mới sơ sơ dạng tiềm năng, còn thực tế là đa phần bị thôi. Và cũng do hay ủng phò người xấu, hành vi xấu nên thành ra vậy. Cái lộ nhất là trong đi lại, trong việc gánh vát trọng trách công việc ...
Những tố chất trên đã, đang, và sẽ có ... Do vậy cần cẩn thận! Vậy phải làm sao?
Trước hết:
- Tập thói quen ngăn nắp;
- Siêng tắm giặt;
- Cẩn trọng, ngăn nắp trong việc giữ, chi tiêu tiền bạc. Xa rời cờ bạc dẫu chỉ là giải trí. Và:
... Còn tiếp,
P/s: nghe cũng buồn cười nhỉ, tự nhiên LH bảo vệ sinh cơ thể, áo quần sạch sẽ cứ như bé đi mẫu giáo ... Nhưng mà mặt lúc nào cũng cảm giác như là điều cần thiết, khẩn cấp là "Đi rửa mặt, chải tóc gọn gàng" đó là cậu trong mắt người khác đó! a
Thanked by 4 Members:
|
|
#880
Gửi vào 27/06/2012 - 06:58
Thanked by 2 Members:
|
|
#881
Gửi vào 27/06/2012 - 07:56
Bạn là Sát Phá Tham ngộ Đào Hồng Lưỡng Sát (Thất Sát và Kiếp Sát) và ngoài kia là Lưu Hà Khúc ... Về phần tai nạn đó là đề phòng thủy tai, để phòng khi đi lại nhất là khi hạn thây đủ nhị Khúc (Xương Khúc). Tệ lắm là 1 lần suýt chết đuối, nhỏ là năm Mậu Thìn và đương nhiên sẽ còn ở các năm khác liên quan đến các chi trong 12 chi là Thân Tý Thìn. Không bị thủy tai, thì sẽ bị "chết chìm" khi đánh mất thanh danh chẳng hạn hoặc một scandal nào đó.
Híc híc, Cô viết và cháu cảm nhận thật đúng lắm ạ:
Năm 1988 - năm Mậu Thìn (cháu được 5 tuổi) cháu “suýt” chít đuối.
Năm 2008: Ngày Quý Dậu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tí
Công việc đang suôn sẻ thì có một sếp mới về, muốn cháu về làm nhân viên, sau khi kế hoạch, phương án, đề xuất có quyết định về thì cũng là lúc 2 ông khác “kêu gọi” và mội việc rối tung. Nhìn nhận lại, khi đó cháu chưa có tí kinh nghiệm “chiến trường và rất ngây thơ”, việc sử sự không khéo là hậu quả cuối cùng mình lãnh.
Cháu mong sao năm nay mọi việc yên ổn.
Vì cung Mệnh của bạn còn đó một chú Bệnh Phù Đào Hồng Sát nên ắt phải làm ra một dư luận nào đó mà đôi bên cùng có lỗi, đôi bên cùng la to, ầm ỉ ... Và cuối cùng mình lãnh đủ. Mệnh SPT thuộc tam hợp Tồn Tướng Ấn nên cung Nô Bộc ắt có Đồng Cự ngộ Kình ... Nên dễ đánh mất đàn em, đánh mất bạn bè ... Vậy còn xấu không?
Cô nói phần này thì đúng đến chân tơ kẻ tóc vấn đề, âu việc gì cũng có căn nguyên. Cháu cảm được nhưng chưa sửa được, mong sao cố sửa sớm để vợ con sau này bớt khổ.
Nghiệp: Cháu cảm nhận mình bị khẩu nghiệp. Cháu khi nóng lên là lời nói quăng ra nặng như “búa tạ” và đau hơn "dao cắt" có nhiều câu nói mà cháu lỡ nói ra sau này luôn văng vẳng bên tai và luôn cảm thấy ân hận.
Nhiều khi nhìn lại bản thân, tự cháu thấy xấu hổ, tủi thân. Không có lấy được 1 người bạn thật sự thân thiết, có được 1 thời gian lại mất, trân trọng quí mến được 1 thời gian là thôi, dẫu biết lỗi tại mình, bản chất không xấu nhưng khi có việc gì đó buồn bực hay gặp chuyện vui không có bạn bè tâm sự, chia vui. Chắc chỉ do bản thân không tốt, không tu tâm dưỡng tánh để các ngôi sao xấu lấn át và điều khiển số mạng mình. Tiên trách kỹ hậu trách nhân.
Em út thì như bạn bè lúc dù nhìn nhận cháu tốt nhưng cũng không chịu nổi "nhiệt" của cháu.
Trong đi lại khi gặp chuyện mà đa phần toàn bạn có lỗi, người có lỗi nhưng đôi bên sẵn sàng sáp lại với nhau ...Còn không, đương nhiên là còn:
- Dễ sinh ra cảnh tranh đoạt, đễ lâm vào cảnh ta phải thanh minh thanh ngay "Em chả ..."
- Lâu tự nhiên lại thích đỏ đen.
- Thế rồi lâu lâu làm ra một dư luận nào đó cho vui cửa vui nhà ....
Hic hic, cháu xin nhận cái này chính xác ạ, phần này cháu cũng nghĩ do tính tình ham tốc độ của cháu, mong nhanh, mong xong sớm, nhanh đoảng.
Trong khi bình thường là kẻ cơ bắp, cứ hùng hục như trâu, chí ít dáng vẻ bề ngoài là thế vì hay dùng cơ bắp.
Cháu là người thích dùng cơ bắp, làm việc khi cần là cháu áp dụng luôn không nể nang không nề hà. Chơi thể thao cháu cũng là người thiên về cơ bắp, cô thích xem đá bóng thì cô có thể thấy cháu như 1 Gattuso của đội thiên thanh. hi hi và trong đó có chút "gian xảo" hay dùng từ "Gian".
Có tiền, có danh nhưng là danh của Hồng Kỵ Đào: dư luận la to bốn phương tám hướng. Trong kiếm tiền cũng thế, hay bị tranh đoạt công lao,
Dạ, cái này đúng gần toàn tập luôn ạ, có tiền...không có danh. kiếm tiền và luôn bị tranh đoạt khi làm thì bị đoạt công, khi hưởng thì bị đoạt tiền, "mà do mình tự đưa mới buồn và khi đưa bụng đau như cắt, mặt phải cười tươi" nếu không không được gì còn mất nhiều thứ.
không thì vào ngồi chổ bốn người hay mấy người không biết để thực hiện tiến trình "biến tiền người thành tiền ta...". Còn không?
À mà Vợ biết chưa?
Ngày đi học đại học, cháu bỏ 1 học kỳ đi với bạn đánh bài, ôi nhìn lại thấy vẫn hoành tráng lắm ạ,. nhưng bây giờ thì hết rồi ạ, không bỏ tuyệt đối nhưng khoảng 2,3 tháng ngồi chơi 1,2 tiếng và xin tiền vợ đi đánh nên cũng như báo cáo. Nhưng hôm nào vợ cho tiền đi đánh mặt vợ vui vẻ thì kiếm được chút sửa cho con, hôm nào mà vợ tươi cười thì hôm đó không còn tiền ăn bánh mì.
Nói chung, cháu có quan điểm hơi khác với anh Hải Đăng là: Nhất vợ nhì trời....
Còn nữa ạ...
Sửa bởi lunaluna: 27/06/2012 - 08:13
Thanked by 5 Members:
|
|
#882
Gửi vào 27/06/2012 - 07:59
Cái này hai vợ chồng con vô tư. Xấu thì phải lo sửa, không nhiều thì ít hihi như con hay nói là: Có méo mó còn hơn không. Trên tinh thần đó nên không dấu dốt, xấu càng phải phơi ra. Tuy nhiên, cơm vẫn phải kiếm nên chắc cái khoản này:
THAM NHỦNG VÀ BỊ NGƯỜI KHÁC ÉP BUỘC HỐI LỘ HỌ CHO TỚI MÃI LỘ.
chỉ giảm thôi ạ.
Ôi cuộc đời...ta lại về tham lang.
Thanked by 3 Members:
|
|
#883
Gửi vào 27/06/2012 - 08:09
- KẺ BỊ KHỦNG BỐ;
- KẺ KHỦNG BỐ NGƯỜI KHÁC;
- THAM NHỦNG VÀ BỊ NGƯỜI KHÁC ÉP BUỘC HỐI LỘ HỌ CHO TỚI MÃI LỘ.
Khi thì dùng tay, khi thì dùng chân và có khi là bị tay chân, vũ khí chơi người khác và trước mắt là bị người khác chơi ...Cho nên đừng hỏi cố, vì hỏi phải trả lời, trả lời là bị lộ ... hàng ra hen! Nhưng hôm nay không biết LH ăn phải cái gì mà làm lộ bí mật vậy trời. Nhưng nhìn những chữ viết in hoa trên kia cũng đừng sợ quá vì tới này chỉ mới sơ sơ dạng tiềm năng, còn thực tế là đa phần bị thôi. Và cũng do hay ủng phò người xấu, hành vi xấu nên thành ra vậy. Cái lộ nhất là trong đi lại, trong việc gánh vát trọng trách công việc ...
Híc híc, cô nói những điều này là ưu điểm thì xem ra là cháu "xấu lắm" rùi...cháu không mong phò tá người gian, người xấu, mà vấn đề nguy hiểm ở đây cháu không nhìn ra được họ xấu cháu mới đáng sợ. Cháu mong cháu có thể nhìn được đúng mình đang ở đâu và đã làm được gì điều đó cháu hy vọng ở nơi cô.
Vợ cháu nói 1 câu rất đúng là cháu rất dể thay đổi theo hoàn cảnh, đây cũng là lý do cháu thường xuyên ngồi trên diễn đàn này. Cháu mong có thể qua người khác có thể hiểu thêm mình để răn mình.
Không biết sao dạo cháu này tâm trạng hay nghỉ đến việc phải đi chạy xe ôm và hay nói từ đó quá (đúng nghĩa đen chạy xe ôm).
- Tập thói quen ngăn nắp;
- Siêng tắm giặt;
- Cẩn trọng, ngăn nắp trong việc giữ, chi tiêu tiền bạc. Xa rời cờ bạc dẫu chỉ là giải trí. Và:
Việc nhỏ mà rất có ý nghĩa: Nhiều người nhìn vào trông lôi thôi và họ cũng mất cảm tình.
Cháu sẽ lưu tâm và cố sửa triệt để.
Riêng tiền thì cứ đưa vào HOACUADABank là "hít cửa" và mọi thứ ổn ngay.
P/s: nghe cũng buồn cười nhỉ, tự nhiên LH bảo vệ sinh cơ thể, áo quần sạch sẽ cứ như bé đi mẫu giáo ... Nhưng mà mặt lúc nào cũng cảm giác như là điều cần thiết, khẩn cấp là "Đi rửa mặt, chải tóc gọn gàng" đó là cậu trong mắt người khác đó!
Híc híc, cháu thấy giống như phải thay đổi và điều chỉnh từ những việc nhỏ nhất vậy. việc này cháu vui khi cô viết vậy nhưng lo là vấn đề sau này chắc nó phải nghiêm trọng lắm...
Sửa bởi lunaluna: 27/06/2012 - 08:15
Thanked by 3 Members:
|
|
#884
Gửi vào 27/06/2012 - 08:13
vumanhlong, on 26/06/2012 - 23:06, said:
Tớ cũng được cái vui vẻ xởi lởi hehehe. Mà cứ thích ngao du thiên hạ, thích những thứ mơ mộng thế thôi nhưng cũng biết là đi tiếu ngạo giang hồ được dăm ba ngày chắc oa oa đòi về chăn ấm đệm êm, ốm đau còn có bố mẹ chăm bẵm .
lunaluna, on 27/06/2012 - 02:22, said:
Vâng cái sự 3 phải xuất phát từ sự thông cảm cho người khác và hay đứng vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Phán xét thì có những lúc không tránh khỏi phán xét chị ạ, nhưng sau đó em luôn cố gắng suy nghĩ xem vì sao người ta như thế, vì sao người ta khác mình. Và khi đã có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu rồi thì thấy rất thoải mái.
Tuy thế nhưng mà không biết ảnh hưởng của sao nào, em mà đã nhảy vào tranh luận thì cứ gọi là ... . Nhưng càng lớn càng biết học cách kiềm chế hơn
Thanked by 2 Members:
|
|
#885
Gửi vào 27/06/2012 - 08:23
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Giải nghĩa "LỤC THẤT NGUYỆT GIAN" trong Sấm Trạnh Trình![]() |
Khoa Học Huyền Bí | catdang |
|
![]() |
|
![]() Chiêm Tinh Học: Khái Niệm, Nguồn Gốc Và Vai Trò Trong Cuộc Sống |
Linh Tinh | tuvionline247 |
|
![]() |
|
![]() Diêm vương tinh trong cung Bão Bình (2024-2043) |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Người Sài Gòn Xưa Khác Gì Với Người TPHCM Ngày Nay? | Một Chuyến Trở Về Trong Ký Ức |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cách cục phát tài trong Tử Bình! |
Tử Bình | Cự Cơ |
|
![]()
|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












