←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tình yêu trong Tử Vi !

Locked

52 53 54 55 56 |»|

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuTuong, on 25/06/2012 - 00:46, said:

Sao lâu thế AnKhoa. Câu hỏi của mình tính đến hiện tại là gần 30 phút rồi đó.

Vừa chợp mắt một lúc. Ban đầu nhầm tưởng luna hỏi.

Ví dụ có người nhìn lá số đoán được năm này xa gia đình, lên thành phố học, và ở nhà của cô chú ruột. Đó là giai đoạn học cấp 3.
Trích dẫn

Poony's Photo Poony 25/06/2012

Em chào các anh chị,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />

Vô tình google về sao Tham lang lại dẫn em đến topic này.Rút kinh nghiệm từ bản thân em, em là Tham cư tuất nhưng lại đang yêu Tướng chứ không yêu Phủ, cá nhân em thấy anh hai em là Phủ khá nguyên tắc và tính toán tiền nong khá kĩ,trong khi Tham lại hơi ẩu và thích ăn tiêu,nên yêu Phủ e là dễ nảy sinh bất đồng về tiền bạc và lối sống.Đúng là Tham lang cũng có nhiều người "nghía",nhưng Tham luôn chọn anh ngon lành cành đào nhất ( em thấy hình như ai cũng vậy chứ ko riêng gì Tham

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ,em thích yêu một người tài giỏi,có khả năng giàu có ở tương lai,chứ không thích yêu một anh con nhà giàu. Đây có gọi là tính toán không nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 25/06/2012

AnKhoa said:

Ví dụ có người nhìn lá số đoán được năm này xa gia đình, lên thành phố học, và ở nhà của cô chú ruột. Đó là giai đoạn học cấp 3.

NL không biết tình tiết trong lúc và trong việc người kia luận đoán nó thế nào, thành thử không rõ được. Nhưng bàn một chút về khía cạnh bên lề:

NL nghĩ Tử Vi cho thấy tiêu chí, chiều hướng. Nhiều người dựa trên tiêu chí đó để suy rộng ra theo lẽ thường, theo tâm lý, chiều hướng đó. Chứ Tử Vi không cho thấy những điều cặn kẽ ấy. Nhiều khi đúng, nhiều khi sai. Đúng là do suy đoán đúng, chứ không phải nó luôn là vậy, không phải nó luôn đúng. Nó cũng như đá bóng, không thắng thì huề, không huề thì thua. Chỉ là vấn đề nó sâu rộng hơn thôi.

Ví dụ như trường hợp AnKhoa đề cập ở trên, có thể người ta nhìn thấy tiêu chí đi lại, xa nhà hoặc cung Điền động, và/hoặc có sao về học hành thì đoán là đi xa học hành hoặc trong tuổi đi học mà lại học khá thì ít khi mà bỏ việc học. Rồi, còn nhỏ và/hoặc đi xa học thì người Việt mình thường hay gởi ở nhờ nhà người thân quen, còn nếu không thì ở trọ/nội trú thôi.

Đoán được nhà cô chú ruột là đoán kiểu như là nhà cô chú này nọ hay là người ta biết được có cô chú ở trên đấy? Với lại, cô chú là 2 anh chị em (?) (không biết ở ngoài Bắc xưng gọi có khác không) và nếu cô & chú lớn tuổi thì không phải là ở chung một nhà nhỉ. Cái này ý NL là muốn để nói là người ta cũng là đoán.

Cái này không phải NL đi sâu vào tiểu tiết, mà là để dẫn chứng, phân tích cho dễ hiểu.

Nói chung theo NL thì Tử Vi cho tiêu chí. Dựa vào tiêu chí để suy đoán. Những ai suy luận giỏi, nhạy bén, và nắm bắt thông tin tốt thì luận đoán sâu sắc và dễ đúng hơn.
Sửa bởi NgoaLong: 25/06/2012 - 06:23
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 25/06/2012

xxx
Sửa bởi lunaluna: 25/06/2012 - 07:23
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 25/06/2012 - 06:22, said:

Chứ Tử Vi không cho thấy những điều cặn kẽ ấy.

Những người nghiên cứu Tử Vi lâu năm, hay theo hội riêng, họ có những chiêu thức dựa trên kinh nghiệm luận đoán lâu của mình, mà những người chỉ đọc sách Tử Vi chung chung vài năm như chúng ta không rõ được.
Sửa bởi AnKhoa: 25/06/2012 - 08:07
Trích dẫn

TuongHongKhong's Photo TuongHongKhong 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 24/06/2012 - 23:15, said:

Đặc biệt Sát Phá vì hai chú này gan rất to, hành sự liều lĩnh, khi máu lên thì coi trời bằng vung. Nếu vì nhìn nhận, đánh giá sai lầm thì dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khôn ba năm dại một giờ. Tham Lang thì dù sao cũng mang tính hư hoa, thiên về mạnh miệng hơn là hành động.

Vì thế nhiều người hay cho rằng Sát Phá Tham rất hỉ Hóa Khoa, bởi nó giúp cho sự nhìn nhận, đánh giá vấn đề được sáng suốt hơn.

Đúng là Sát Phá luôn có máu nóng/điên trong người, chắc giống như Hỏa Linh. Kiều như bình thường thì bình thường không sao, đến lúc nổi điên lên rồi thì bất chấp. Bao nhiêu công sức suy nghĩ trước đó cũng mặc kệ, chỉ hành động cho thỏa cơn giận của mình.

Vì thế nói về tính mục đích hay hành động vì mục đích thì Sát Phá hơi kém. Khi đã nóng giận thì chẳng cần gì, mục đích gì chẳng quan trọng nữa. Nếu xét theo khía cạnh này thì em thấy Sát Phá khá mong manh dễ vỡ. Người ngoài có thể lo lắng cho họ nhưng đối với họ có khi điều đó chả quan trọng, miễn sao hành xử đúng khí phách của mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Thế nhưng em thấy Sát Phá sống tình nghĩa chứ không cạn hay bạc như người ngoài lầm tưởng. Họ chỉ không biết cách thể hiện tình cảm thôi. Họ nóng chứ không lạnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thienquy's Photo thienquy 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 01/06/2012 - 16:40, said:

Thế Sát theo chị có chung tình k ?

Sát chung tình đến đau đớn, nhất là đồng cung Lộc Tồn em à. Bản thân Sát ưa sự phân minh, rạch ròi, không thích ám muội, nên hiển nhiên ghét cái trò chim chuột, lăng nhăng. Nhưng gia hội thêm Lộc nữa thì càng day dứt, khó bỏ, kể cả khi bị phản bội triền miên.

TQ
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/06/2012

Sát Phá thì cứ nhìn mấy anh võ tướng như Quan Vũ (Sát), Trương Phi (Phá) mà liên tưởng thì cũng rõ thôi. Sống nghĩa khí, nặng tình anh em huynh đệ, ra ngoài đối địch thì rất cương mãnh thiện chiến, về nhà với người thân quen thì thường sơ hở không đề phòng. Cho nên Sát Phá đấu thẳng mặt thì cũng không ngán đối thủ nào, nhưng bị nội bộ đâm lén sau lưng bất ngờ thì đúng là vô phương chống đỡ. Vì vậy, nên Sát Phá đặc biệt kị với những tình huống bị phản bội, trở mặt, đâm lén.

Còn như trường hợp thienquy nêu trên thì là đối với đàn bà con gái, các võ tướng thường nương tay, không chấp nên thế thôi. Nhưng đây lại cũng đúng là một nhược điểm chung của các võ tướng. Lịch sử cũng có nhiều case study rồi.
Trích dẫn

vumanhlong's Photo vumanhlong 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienquy, on 25/06/2012 - 08:56, said:

Sát chung tình đến đau đớn, nhất là đồng cung Lộc Tồn em à. Bản thân Sát ưa sự phân minh, rạch ròi, không thích ám muội, nên hiển nhiên ghét cái trò chim chuột, lăng nhăng. Nhưng gia hội thêm Lộc nữa thì càng day dứt, khó bỏ, kể cả khi bị phản bội triền miên.

TQ
em thất sát, giáp hóa lộc và đc lộc tồn chiếu đây, đúng như chị nói. làm bạn thì đc, nhưng phải thật lòng, ko phân biệt gì cả nhưng trong tình yêu khá khó tính, quá khứ của người đó thế nào nhiều khi ko quan tâm lắm, nhưng thực tại thì phải chung thủy, ts yêu là nghĩ đến hôn nhân và gắn bó lâu dài chứ ko thích lang chạ qua đường,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bởi vậy mấy tán đc mấy nàng liên trinh, khó tính. tâm lúc nào cũng muốn đi tu....
..thất sát tuy nóng nhưng đối với người khác giới mềm lòng lắm chị, em thất sát hãm + cả quốc ấn, tướng quân , ra ngoài xã hội thì có thể là ko sợ ai, nhưng về nhà vẫn nể vợ.
vd nếu bị phản bội thì chắc tìm tình nhân của vợ để trảm , chứ ít khi trảm vợ.
Sửa bởi vumanhlong: 25/06/2012 - 09:34
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 25/06/2012

Liêm Trinh đắc cách là chỉ đạo đức muh , mặt trái là khó tính
Trích dẫn

TuongHongKhong's Photo TuongHongKhong 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 25/06/2012 - 09:08, said:

Sát Phá thì cứ nhìn mấy anh võ tướng như Quan Vũ (Sát), Trương Phi (Phá) mà liên tưởng thì cũng rõ thôi. Sống nghĩa khí, nặng tình anh em huynh đệ, ra ngoài đối địch thì rất cương mãnh thiện chiến, về nhà với người thân quen thì thường sơ hở không đề phòng. Cho nên Sát Phá đấu thẳng mặt thì cũng không ngán đối thủ nào, nhưng bị nội bộ đâm lén sau lưng bất ngờ thì đúng là vô phương chống đỡ. Vì vậy, nên Sát Phá đặc biệt kị với những tình huống bị phản bội, trở mặt, đâm lén.


Em thì hay liên tưởng Sát Phá là mấy vị anh hùng nghĩa hiệp trong truyện chưởng của Kim Dung :">. Cuộc sống đẹp nhất của Sát Phá có lẽ là có bên mình một ý trung nhân và cùng nhau rong ruổi giang hồ, sống cuộc sống phiêu lưu giữa thiên nhiên, hehehehe :">
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuongHongKhong, on 25/06/2012 - 09:34, said:

Em thì hay liên tưởng Sát Phá là mấy vị anh hùng nghĩa hiệp trong truyện chưởng của Kim Dung :">. Cuộc sống đẹp nhất của Sát Phá có lẽ là có bên mình một ý trung nhân và cùng nhau rong ruổi giang hồ, sống cuộc sống phiêu lưu giữa thiên nhiên, hehehehe :">

Hì, anh thích nhân vật Lệnh Hồ Xung trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 25/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuongHongKhong, on 25/06/2012 - 09:34, said:


Em thì hay liên tưởng Sát Phá là mấy vị anh hùng nghĩa hiệp trong truyện chưởng của Kim Dung :">. Cuộc sống đẹp nhất của Sát Phá có lẽ là có bên mình một ý trung nhân và cùng nhau rong ruổi giang hồ, sống cuộc sống phiêu lưu giữa thiên nhiên, hehehehe :">


sát phá mới có chữ '' hùng '' =))
còn muốn là '' anh '' thì phải được nhiều trung tinh đắc cách nữa
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 25/06/2012

Sát mạnh mẽ nhất thì trong diễn đàn hiện tại thấy có một người là thatsat/satuday. dám nghĩ, dám nói, dám làm, và dám chiến ngay ...

TTH may mắn đã được một lần thử sức. nhưng đến giờ phút này TTH cảm thấy vẫn phải nể anh thatsat/satuday đến 8-9 phần!
Sửa bởi TanThuyHoang: 25/06/2012 - 10:25
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 25/06/2012

Sát nói TPVT đoán lá số, cô ấy bỏ thời gian viết nguyên bài dài luận giải, Sát nói cuối tuần sẽ hồi âm. Bởi vì không có xảy ra, TPVT trách , Sát nói, nói cuối tuần chứ không nói tuần nào. Tớ chỉ là khách qua đường, chứng kiến vậy thôi.
Tớ nể TPVT hơn, chưa thấy đã hứa mà dùng xảo ngôn để không làm, đó là người dám nói dám làm và sẽ làm
Sửa bởi Libra: 25/06/2012 - 10:33
Trích dẫn
Locked

52 53 54 55 56 |»|