Jump to content

Advertisements




Tình yêu trong Tử Vi !



1001 replies to this topic

#451 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 09:02

Xưa các cụ có câu "Anh hùng k qua nổi ải mĩ nhân." - anh hùng còn thế huống chí TTH fake.

#452 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 09:07

Về học lại cửa này thôi. khó quá!

kia là TTH của TQ. đây là TTH của VN mà. khác nhau chứ?

Sửa bởi TanThuyHoang: 01/06/2012 - 09:09


Thanked by 3 Members:

#453 HoaiPhong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 558 Bài viết:
  • 1320 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 09:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 01/06/2012 - 08:13, said:

cái tiêu chuẩn mập mờ quá Hoaiphong oi.
Hì, em thì thích người hiền lành ít nói em cũng nói nhiều lém, chẳng hiểu sao em lại thích người như thế. Còn các em mà ba hoa, ngọt ngào lúc mới thì em thích nhưng về sao thấy dã tạo lắm nên thôi chị ạ .hehe.. Chắc do ảnh hưởng từ phủ, với lại Tướng hội Tứ Linh nên thích người ôn hòa, nhã nhặn hơn là các em ba hoa .hjhj

#454 HoaiPhong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 558 Bài viết:
  • 1320 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 09:17

Ý chị conibeo là mỹ nhân anh TTH là vua đội mũ bảo hiểm khó wa ải mỹ nhân " tức Mỹ Nhân Kế " hehe

#455 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 09:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 01/06/2012 - 09:07, said:

Về học lại cửa này thôi. khó quá!

kia là TTH của TQ. đây là TTH của VN mà. khác nhau chứ?
so sánh khập khiễng. So vua Au với vua Fake. Tất nhiên vua tàu về tư chất hơn vạn dân đen Việt.

Thanked by 3 Members:

#456 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/06/2012 - 09:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 01/06/2012 - 08:36, said:

Đứng trước giang sơn lòng không thay đổi.

Đứng trước mỹ nhân sao lòng ta lại lung lay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Làm trai không chết chiến trường
Làm trai chỉ chết trên giường mỹ nhân

Ký tên: Tần Kute

Thanked by 6 Members:

#457 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 09:35

biết đâu ảo sau này lại thành thật. chả phải chúng ta đang sống vì cái ảo, cái ước mơ đó sao?

trong tình yêu còn có cả tiểu thuyết cơ mà. không thì cần gì có tiểu thuyết!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 01/06/2012 - 09:25, said:

so sánh khập khiễng. So vua Au với vua Fake. Tất nhiên vua tàu về tư chất hơn vạn dân đen Việt.

không có dân đen thì lấy đâu ra vua? vua mà không có thần dân thì cai trị ai? cai trị đất và cây cối ah?

thấy chú VDTT đang thăm kìa.hjx chạy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#458 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 01/06/2012 - 09:35, said:

biết đâu ảo sau này lại thành thật. chả phải chúng ta đang sống vì cái ảo, cái ước mơ đó sao?

trong tình yêu còn có cả tiểu thuyết cơ mà. không thì cần gì có tiểu thuyết!



không có dân đen thì lấy đâu ra vua? vua mà không có thần dân thì cai trị ai? cai trị đất và cây cối ah?

thấy chú VDTT đang thăm kìa.hjx chạy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đang nói 1 đằng giờ lại nói một nẻo.Cùn!

Sửa bởi Coninbeo: 01/06/2012 - 10:04


Thanked by 3 Members:

#459 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:09

nhiều việc quá. giờ mới về tới nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 01/06/2012 - 10:04, said:

đang nói 1 đằng giờ lại nói một nẻo.Cùn!

em dùng hết bao nhiêu % công lực rồi em?

Thanked by 2 Members:

#460 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 01/06/2012 - 10:09, said:

nhiều việc quá. giờ mới về tới nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





em dùng hết bao nhiêu % công lực rồi em?
có làm gì đâu mà tốn sức? anh yếu lắm rồi hả?

#461 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/06/2012 - 09:33, said:

Làm trai không chết chiến trường
Làm trai chỉ chết trên giường mỹ nhân

Ký tên: Tần Kute

phải nói thế này em thấy đúng hơn!

"Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về thiếu bóng em"

Thanked by 2 Members:

#462 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 01/06/2012 - 10:10, said:

có làm gì đâu mà tốn sức? anh yếu lắm rồi hả?

chưa. anh mới đang khởi động thôi! chuẩn bị ra sân!

Thanked by 2 Members:

#463 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:19

stop nhá! nói nhiều thành nhạt! nhảm quá rồi.

Thanked by 3 Members:

#464 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 10:22

ok. stop để mọi người thảo luận!

chúc em luôn có nhiều niềm vui!

Sửa bởi TanThuyHoang: 01/06/2012 - 10:25


Thanked by 2 Members:

#465 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 01/06/2012 - 11:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaylanhthangtot, on 01/06/2012 - 04:05, said:

Ủa anh Khoa là Thất sát hả ? Chứ không phải mệnh Tử Vi ?

So sánh các chính tinh em nghĩ là kiểu so sánh cho vui, bàng tinh sát tinh tứ hóa đóng vai trò quan trọng hơn chứ ?

Đem so SátNgọ , Cơ Ngọ, Liêm tướng , và Âm Hợi :

1. Xét về cá tính hiền/mạnh/ dữ thì CNDL-CN hiền , Sát Phá Tham dữ,TPVLT mạnh
2. Xét về nội lực thì thế đứng Thái Âm cứ Hợi nội lực phải mạnh ,mạnh ở đây là tư chất, tinh thần. Ví dụ : suy nghĩ thấu đáo làm cho tinh thần thông suốt ?
3. Điều quan trọng nhất là bàng tinh ,sát tinh và tam hóa nữa.

Em so vậy ok không anh Khoa ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaylanhthangtot, on 01/06/2012 - 04:57, said:

@ An Khoa :Rõ ràng chúng ta đang sống trong thời đại kim tiền, đụng đến cái gì cũng cần phải có tiền, và, trong xã hội, anh kiếm được nhiều tiền thì tự khắc anh sẽ có tiếng nói , tiếng nói ở đây là tiếng nói trong công việc ( không bàn về tình cảm -gia đình- con người vì còn tùy vào cá tính của mỗi người) chứ không kể là anh hiền mạnh dữ ra sao ? Ngay từ thời sinh viên em đã nhận ra điều này, bằng chứng là đời sống cá nhân thì em toàn bị bắt nạt nhưng nếu nói về khoản kiếm tiền thì em thấy em lúc nào cũng hơn xa mọi người. Thời đó mình sống chưa phân minh, cứ để cuộc sống cuốn đi và mình bị động theo nó. Kiếm được nhiều tiền những toàn bị lợi dụng, bị lừa. Đó là do mình ngố , mình bị tình cảm chi phối, chứ xét về sự nể trọng thì bạn bè nể trọng mình vì mình 21 22 tuổi mà tự làm ra hơn tỉ đồng, thời đó đâu phải ai cũng làm được như thế.

Em nói chuyện với thầy cũng vậy, thầy em là chủ công ty kiểm toán đứng thứ 5 tại Sài Gòn. Ông mệnh Liêm Trình Xuơng Khúc Hỏa Quyền tại Dần. Nói điều này hơi sớm, vì chưa biết tuơng lai mình rồi sẽ về đâu , nhưng em có hỏi thầy thế này :" Thầy, mai này thầy nghĩ em có cơ hội làm giàu không ?" Thầy bảo " Em còn nhiều cơ hội!" Em mới nói chứ " Trời, thầy, em thấy em có biết gì đâu , giờ công việc chưa đụng đến thì làm sao làm được ". Thầy nói " Vì em biết nhiều ". Em mới hỏi" Em biết gì đâu trời, thầy làm học quá trời ,1 ngày đọc sách 4,5 tiếng, em lười lắm" . Thầy bảo " Vì em biết nhìn nhận vấn đề và quyết đoán ". Em nói " Chắc không thầy " . Thầy bảo " Em nói thầy còn phải nghe nữa cơ mà !". Sự thật tuơng lai mình không biết có nên cơm cháo gì không, hay có khi cũng vô công rồi nghề? Nhưng qua lời thầy, thì rõ ràng, em hiền, thầy mạnh nhưng em vẫn nói được thầy. Cũng chả biết sao nói được thầy nữa . Từ những chuyện nhỏ nhặt như " Thầy, mai thầy lái xe hơi đến dạy em đi chứ đi trưa nắng mà thấy cứ phóng xe " .Ôi thế là ngày mai thầy lái xe đến thật . Rồi bảo , " Thầy ơi, cái quần này cũ rồi, thầy là giáo sư thầy tiết kiệm như vậy làm gì ? Thầy cười, sang đến tuần sau thầy bảo, thầy nghe em thầy bỏ cái quần đi rồi. Rồi bảo thầy đổi xe máy, ai nói thầy cũng không nghe, tự dưng đến mình nói thì lời nói lại có trọng lượng. Có nhiều cái cũng buồn cười, không tiện nói ra, nhưng đại khái là thế .


Thái Âm có một ưu điểm là rất tinh tế, nhân văn. Nên, gặp những người nào mà họ coi trọng điều đó, hoặc đó là cái họ muốn nhưng họ không có (cho dù họ là giàu sang cỡ nào) thì họ sẽ cảm phục.

Tuy nhiên, phải nói rằng chính tinh nào cũng có đặc điểm riêng, nếu miếu vượng hội cát tinh thì đặc điểm đó thành Ưu điểm được phát huy, còn nếu hãm địa vô lực hội sát thì đặc điểm đó thành Nhược điểm.

Anh Thái Âm cư Hợi trong câu chuyện của anh, tuổi Bính Thìn, nên có Khôi Hồng đồng cung mệnh, Xương Khúc Khoa tại Tài chiếu về, Quan có Dương Lương hội Khôi Việt Xương Khúc Đào Hồng, nên cái đặc điểm của Thái Âm được phát huy khá rõ rệt trong môi trường anh ấy đang sống và làm việc. Nhưng anh ấy vẫn có một nhược điểm mà nhiều người kể với anh, đó là tính hơi tủn mủn đàn bà, không cương quyết, và tiếng nói không có nhiều trọng lượng với nhân viên, nên có việc thì rất hợp, có việc lại không hợp chút nào.

Để nói rằng, quan trọng vẫn là có được "đất dụng võ" cho từng con người. Điều đó thì phải nhìn qua phụ tinh, tứ hóa và cung Thân Di nữa.






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |