Tình yêu trong Tử Vi !
n.p
31/05/2012
TPVTLS
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
saturday
31/05/2012
AnKhoa
31/05/2012
Các sao có tính Kim mạnh chủ chọc trời khuấy nước, rất thâm thúy, khi hội văn tinh thì có xu hướng truyền tải cái thâm thúy qua văn thơ một cách hóm hỉnh. Nếu làm nhà báo, nhà văn thì có ngòi bút sắc bén, thích phơi bày sự thật, đả kích các tệ nạn tốt.
ThanVuong
31/05/2012
AnKhoa, on 31/05/2012 - 10:55, said:
Các sao có tính Kim mạnh chủ chọc trời khuấy nước, rất thâm thúy, khi hội văn tinh thì có xu hướng truyền tải cái thâm thúy qua văn thơ một cách hóm hỉnh. Nếu làm nhà báo, nhà văn thì có ngòi bút sắc bén, thích phơi bày sự thật, đả kích các tệ nạn tốt.
như thế cũng hay đó chứ. nhưng dù là SPT hay TPVT hay CNDL, CN thì cũng cần có cát tinh như xương khúc tả hữu quang quý ... mới tốt...
đắc hung tinh thì phát mạnh như khó bền. anh hùng thắng 99 trận, đến trận 100 mà thua vẫn phải bỏ mạng ... phí.
nhưng nếu đắc cát tinh thì sẽ biết nhẫn nhịn và kìm chế hơn. 99 trận đầu có thể bỏ qua, nhưng đánh trận thứ 100 đại thắng mới vang danh ...
không thể nói là TVPT, hay SPT mạnh hơn CNDL được. như ông Năm Can ấy mệnh thiên cơ mà ít ai được như vậy?
AnKhoa
31/05/2012
Đúng rồi, không nói thằng nào mạnh hơn thằng nào được đâu
Ai cũng nghĩ rằng Thất Sát thì mạnh mẽ hơn Thiên Cơ
Mệnh tôi Thất Sát cư Ngọ, có thằng bạn thân cùng tuổi Thiên Cơ cư Ngọ
Nó thì nể mình nên gọi mình là anh, nhưng xét về sự lăn xả xã hội, sức chịu đựng và linh hoạt thì mình chịu thua nó một bậc
Hồi xưa ở cơ quan có ông sếp mệnh Liêm Tướng Hỏa, thân Phá Quân cư Tý, mình với ông thỉnh thoảng cãi nhau đôm đốp, chỉ khổ ông Thái Âm cư Hợi đứng giữa dung hòa. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy ông Thái Âm đó lại có "quyền lực" ngầm chi phối hai bên mạnh nhất .
Nói chung, nó là vòng tròn sinh khắc chế hóa thôi.
. Được cái, các chú sát tinh nó hay liều lĩnh, léng phéng là chơi liền, nên các vị hay luận là mạnh mẽ. Nhưng tôi cho rằng đó cũng là sự xung động yếu đuối trong cảm xúc.
Ai cũng nghĩ rằng Thất Sát thì mạnh mẽ hơn Thiên Cơ
Mệnh tôi Thất Sát cư Ngọ, có thằng bạn thân cùng tuổi Thiên Cơ cư Ngọ
Nó thì nể mình nên gọi mình là anh, nhưng xét về sự lăn xả xã hội, sức chịu đựng và linh hoạt thì mình chịu thua nó một bậc
Hồi xưa ở cơ quan có ông sếp mệnh Liêm Tướng Hỏa, thân Phá Quân cư Tý, mình với ông thỉnh thoảng cãi nhau đôm đốp, chỉ khổ ông Thái Âm cư Hợi đứng giữa dung hòa. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy ông Thái Âm đó lại có "quyền lực" ngầm chi phối hai bên mạnh nhất .
Nói chung, nó là vòng tròn sinh khắc chế hóa thôi.
Thanh.Long
31/05/2012
cái ''quyền ngầm'' có thể ông ta hội quyền tinh , như Binh Hình Tướng Â'n v.v.. , chứ đàn ông Thái Âm thường thấy tính cách ko hay
ThanVuong
31/05/2012
cứ để ý xem. ông nào điềm đạm, hòa đồng thì hầu như sẽ làm to hoặc giữ chức vụ quan trọng ...
mà mình sợ nhất gặp người điềm đạm, nhân hòa ... vì cái gì họ cũng biết và cái gì họ cũng có, cái gì cũng dám làm, mà gan cũng to ...
mà mình sợ nhất gặp người điềm đạm, nhân hòa ... vì cái gì họ cũng biết và cái gì họ cũng có, cái gì cũng dám làm, mà gan cũng to ...
MenhVCD
31/05/2012
Mình có cả Kình Kiếp ở Mệnh mà tính tình bình thường vẫn hiền lành, vui vẻ mà
. Chỉ có điều dễ cáu giận thôi.
Thanh.Long
31/05/2012
người điềm đạm , nhân hòa lúc đầu nhìn ai cũng tưởng hiền , yếu đuối . Nhưng đường dài mới biết ngựa hay , nếu trong lòng nuôi chí lớn , thì càng về sau càng có uy tín
AnKhoa
31/05/2012
Có ông anh Vũ Tham hành nghề luật gần 20 năm hay nói 1 câu:
Anh hùng thì hay chết trước, thành quả để lại cho người khác hưởng
Anh hùng thì hay chết trước, thành quả để lại cho người khác hưởng
ThanVuong
31/05/2012
theo đạo đức kinh thì:
Mạnh về dám làm “can đảm, cương cường” thì chết, mạnh về không dám làm “thận trọng, nhu nhược” thì sống. Hai cái đó cùng là mạnh mẽ, mà một cái thì được lợi, một cái lại bị hại; ai mà biết được tại sao trời lại ghét cái quả cảm, cương cường? Danh dự với sinh mệnh, cái nào mới thật sự quý? Người khôn ngoan không bao giờ vì trọng cái danh hão mà xem nhẹ tính mạng mình.
nhưng mà nhiều lúc ta chả học được mấy cái đó
nhu mỳ nhiều quá cũng hỏng. xem ra phải áp dụng tùy theo hoàn cảnh...
thôi dừng lại hình như lạc đề rồi
Mạnh về dám làm “can đảm, cương cường” thì chết, mạnh về không dám làm “thận trọng, nhu nhược” thì sống. Hai cái đó cùng là mạnh mẽ, mà một cái thì được lợi, một cái lại bị hại; ai mà biết được tại sao trời lại ghét cái quả cảm, cương cường? Danh dự với sinh mệnh, cái nào mới thật sự quý? Người khôn ngoan không bao giờ vì trọng cái danh hão mà xem nhẹ tính mạng mình.
nhưng mà nhiều lúc ta chả học được mấy cái đó
nhu mỳ nhiều quá cũng hỏng. xem ra phải áp dụng tùy theo hoàn cảnh...
thôi dừng lại hình như lạc đề rồi