Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp
Vô Thường
16/10/2013
@Gấu:
Mày định chơi ntn tao cũng chiều mày hết:
- Đọ sức học thuật
- Chửi nhau
- Hay gặp nhau ngoài đời giải quyết?
Sau đó, tao mong mày lặn và biến khẩn cấp khỏi tất cả những Topic liên quan tới tao.
Thế nhé.
Cái loại như mày ở đất HN này, tao tìm phát ra ngay.
Mày định chơi ntn tao cũng chiều mày hết:
- Đọ sức học thuật
- Chửi nhau
- Hay gặp nhau ngoài đời giải quyết?
Sau đó, tao mong mày lặn và biến khẩn cấp khỏi tất cả những Topic liên quan tới tao.
Thế nhé.
Cái loại như mày ở đất HN này, tao tìm phát ra ngay.
Vô Thường
16/10/2013
Sống phải biết mình biết người.
Tao mong mày suy nghĩ kĩ. Đừng để hối hận không kịp
Tao mong mày suy nghĩ kĩ. Đừng để hối hận không kịp
ThaiThangNhu
16/10/2013
Đọ sức học thuật à? Lâu lắm rồi mới thấy có người gạ. Thôi, nhường cho thắng.
Khổng Tử nói, Kẻ tiểu nhân tranh luận nhằm cầu thắng thua, người quân tử tranh luận thì nhằm tìm ra chân lý.
Viết vài dòng, để các bạn đi sau không còn dại dột tin vào những học thuyết "em tuổi ngọ cả đời chạy nhảy", "Đào Hoa cư ngọ tình duyên bẽ bàng" và cả đống man thuyết trong topic này, để ai ai cũng hiểu vấn đề, không còn đi sai lạc vào man thư man thuyết.
Chỉ cần vài câu phân tích là rõ ràng nguỵ ra nguỵ, chân ra chân, để mọi người tiến dần tới chân lý, là quá đủ.
Còn văng tục, chửi bậy, thách đố ... thì cũng chỉ đến vậy, cũng không làm cho Đào Hoa cư ngọ từ tốt thành xấu, không làm cho cái mình sai lè trở thành đúng.
Ha ha ha!
Sửa bởi NhuThangThai: 16/10/2013 - 09:39
Khổng Tử nói, Kẻ tiểu nhân tranh luận nhằm cầu thắng thua, người quân tử tranh luận thì nhằm tìm ra chân lý.
Viết vài dòng, để các bạn đi sau không còn dại dột tin vào những học thuyết "em tuổi ngọ cả đời chạy nhảy", "Đào Hoa cư ngọ tình duyên bẽ bàng" và cả đống man thuyết trong topic này, để ai ai cũng hiểu vấn đề, không còn đi sai lạc vào man thư man thuyết.
Chỉ cần vài câu phân tích là rõ ràng nguỵ ra nguỵ, chân ra chân, để mọi người tiến dần tới chân lý, là quá đủ.
Còn văng tục, chửi bậy, thách đố ... thì cũng chỉ đến vậy, cũng không làm cho Đào Hoa cư ngọ từ tốt thành xấu, không làm cho cái mình sai lè trở thành đúng.
Ha ha ha!
Sửa bởi NhuThangThai: 16/10/2013 - 09:39
Vô Thường
16/10/2013
NhuThangThai, on 16/10/2013 - 09:32, said:
Đọ sức học thuật à? Lâu lắm rồi mới thấy có người gạ. Thôi, nhường cho thắng.
Khổng Tử nói, Kẻ tiểu nhân tranh luận nhằm cầu thắng thua, người quân tử tranh luận thì nhằm tìm ra chân lý.
Viết vài dòng, để các bạn đi sau không còn dại dột tin vào những học thuyết "em tuổi ngọ cả đời chạy nhảy", "Đào Hoa cư ngọ tình duyên bẽ bàng" và cả đống man thuyết trong topic này, để ai ai cũng hiểu vấn đề, không còn đi sai lạc vào man thư man thuyết, Chỉ cần vài câu là rõ ràng nguỵ ra nguỵ, chân ra chân, tiến dần tới chân lý là quá đủ.
Ha ha ha!
Khổng Tử nói, Kẻ tiểu nhân tranh luận nhằm cầu thắng thua, người quân tử tranh luận thì nhằm tìm ra chân lý.
Viết vài dòng, để các bạn đi sau không còn dại dột tin vào những học thuyết "em tuổi ngọ cả đời chạy nhảy", "Đào Hoa cư ngọ tình duyên bẽ bàng" và cả đống man thuyết trong topic này, để ai ai cũng hiểu vấn đề, không còn đi sai lạc vào man thư man thuyết, Chỉ cần vài câu là rõ ràng nguỵ ra nguỵ, chân ra chân, tiến dần tới chân lý là quá đủ.
Ha ha ha!
Mày có phải con người đâu mà nói tiểu nhân quân tử?
Mày có biết đức khổng tử đang ôm hận trên kia khi cái loại như mày trích lời ông ấy không?
Tao không nghĩ cái óc mày đủ trí khôn để hiểu được tiếng người chứ nói gì đến dạy người khác.
Ừ.
Cút khẩn cấp nhé.
Vô Thường
16/10/2013
NhuThangThai, on 16/10/2013 - 09:32, said:
Còn văng tục, chửi bậy, thách đố ... thì cũng chỉ đến vậy, cũng không làm cho Đào Hoa cư ngọ từ tốt thành xấu, không làm cho cái mình sai lè trở thành đúng.
Ha ha ha!
Con lợn biết nói tiếng người kể cũng lạ.
Trí của con lơn không bao giờ hiểu hết trí của con người.
Cái danh "Thơm như ..ứt" của mày đã vang khắp các diễn đàn học thuật rồi. Còn mong gì đúng với sai?
Tao thấy nực cười cho mày. Thương mày nữa. Sống kiếp động vật chắc mệt lắm.
Thôi, biến đi.
Vô Thường
16/10/2013
Tôi xin đính chính lại:
Tôi không nói đào hoa cư ngọ tình duyên bẽ bàng. Thủ đoạn của ....ứt là bội nhọ người khác gây tiếng vang cho ban thân mình.
Tôi không nói đào hoa cư ngọ tình duyên bẽ bàng. Thủ đoạn của ....ứt là bội nhọ người khác gây tiếng vang cho ban thân mình.
ThaiThangNhu
16/10/2013
Văng tục, chửi bới có nghĩa gì đâu.
Tất cả mọi người cứ việc thử tự an 10 lá số ngẫu nhiên tuổi Tỵ, Tuổi Dậu, Tuổi Sửu, thì đều thấy Đào Hoa cư Ngọ sạch. Thế rồi gặp các "thầy" ở đây, cứ thấy ai như thế khán tình duyên tan nát khó sâu sắc. Tất cả mọi người bằng tuổi, đều như nhau, sai ngay cả với thường lý. Ha ha!
Vừa thấy sinh năm 84, thấy tuổi tý, khán ngay tình duyên oan trái vì Đào Hoa cư Dậu. Ha haa trí tuệ của các "thầy".
Cứ nhắc tạm những bạn tham gia đọc topic như thế, để các bạn được biết. Đi học những kỹ thuật của các "thầy" kiểu đó rồi khán số cho người ta, thảo nào không mang họa vào thân. Giờ còn chối!
Có văng tục, chửi bới đi nữa, có chối cũng vậy mà thôi. Người hiểu vấn đề ai cũng rõ. kha kha kha! Tôi cứ phân tích rõ ra như thế để ai ai cũng hiểu, kẻo người đọc vào đọc man thư, rồi tự mang lo lắng vào thân. Không đáng tin đâu!
Thế nhé.
Sửa bởi NhuThangThai: 16/10/2013 - 09:59
Tất cả mọi người cứ việc thử tự an 10 lá số ngẫu nhiên tuổi Tỵ, Tuổi Dậu, Tuổi Sửu, thì đều thấy Đào Hoa cư Ngọ sạch. Thế rồi gặp các "thầy" ở đây, cứ thấy ai như thế khán tình duyên tan nát khó sâu sắc. Tất cả mọi người bằng tuổi, đều như nhau, sai ngay cả với thường lý. Ha ha!
Vừa thấy sinh năm 84, thấy tuổi tý, khán ngay tình duyên oan trái vì Đào Hoa cư Dậu. Ha haa trí tuệ của các "thầy".
Cứ nhắc tạm những bạn tham gia đọc topic như thế, để các bạn được biết. Đi học những kỹ thuật của các "thầy" kiểu đó rồi khán số cho người ta, thảo nào không mang họa vào thân. Giờ còn chối!
Có văng tục, chửi bới đi nữa, có chối cũng vậy mà thôi. Người hiểu vấn đề ai cũng rõ. kha kha kha! Tôi cứ phân tích rõ ra như thế để ai ai cũng hiểu, kẻo người đọc vào đọc man thư, rồi tự mang lo lắng vào thân. Không đáng tin đâu!
Trích dẫn
Đào Hoa chỉ có 4 cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. ( là đất mộc dục của vòng tràng sinh theo tam hợp cục của năm sinh )
Tại Tý: Bông hoa âm thầm nở giữa đêm vắng, tình yêu sâu sắc ẩn giấu.
Tại Mão: Những mối tình sét đánh, bất ngờ không hẹn trước.
Tại Ngọ: Đào hoa nở giữa trưa, rất nhiều người ngắm mê say, nhưng khó sâu sắc.
Tại Dậu: Đào mộc rơi trúng đất Kim, thường hay gặp phải hoàn cảnh ngang trái trong tình yêu.
Tại Tý: Bông hoa âm thầm nở giữa đêm vắng, tình yêu sâu sắc ẩn giấu.
Tại Mão: Những mối tình sét đánh, bất ngờ không hẹn trước.
Tại Ngọ: Đào hoa nở giữa trưa, rất nhiều người ngắm mê say, nhưng khó sâu sắc.
Tại Dậu: Đào mộc rơi trúng đất Kim, thường hay gặp phải hoàn cảnh ngang trái trong tình yêu.
Sửa bởi NhuThangThai: 16/10/2013 - 09:59
Vô Thường
16/10/2013
GJ: Đào hoa cư ngọ khó sâu sắc.
Gấu: GJ nói đào hoa cư ngọ tình duyên tan nát?
Mày định thể hiện cái cực ngu cho thiên hạ nó thấy hả con nhơn?
bằng chứng rõ ràng của việc không hiểu tiếng người là đây
Sửa bởi Gabriel.Julian: 16/10/2013 - 09:58
Gấu: GJ nói đào hoa cư ngọ tình duyên tan nát?
Mày định thể hiện cái cực ngu cho thiên hạ nó thấy hả con nhơn?
bằng chứng rõ ràng của việc không hiểu tiếng người là đây
Sửa bởi Gabriel.Julian: 16/10/2013 - 09:58
vodanhkiemkhach
16/10/2013
Bạn nhuthanhthai xem tử vi dở ẹt, lại hay phán như thánh. Năm xưa tôi nhớ bạn xem số có đào hoa, tham. bạn phán 1 câu xanh rờn với em gái: anh không bao h lấy người như em. Nhìn chung bạn nhân sinh quan hơi thấp.
Sửa bởi vodanhkiemkhach: 16/10/2013 - 10:06
Sửa bởi vodanhkiemkhach: 16/10/2013 - 10:06
Vô Thường
16/10/2013
socnau
16/10/2013
Đang ngồi ngoài cf, gấu phán câu đào hoa cư ngọ tình duyên tan nát làm sặc cf cười phá cả lên. May cho gấu là mềnh chưa đủ post để cho gấu 1 dấu trừ.
@vôdanhkiếmkhách: lão này là whitebear/bearwhite, cứ gúc thử xem sẽ ra nhiều chiện hài còn kinh hơn thế
@vôdanhkiếmkhách: lão này là whitebear/bearwhite, cứ gúc thử xem sẽ ra nhiều chiện hài còn kinh hơn thế
Fl0wer
16/10/2013
Topic đang hay Gấu lại vào
Bốp chát dăm câu chỉ tào lao
Thiền sư đang ngủ quăng cả áo
Vớ chổi liền phang Gấu bổ nhào
Bốp chát dăm câu chỉ tào lao
Thiền sư đang ngủ quăng cả áo
Vớ chổi liền phang Gấu bổ nhào
vodanhkiemkhach
16/10/2013
nhuthanhthai có giỏi thì so găng với thầy bà. Đừng có.anh.hùng bàn phím và vơ đũa cả nắm nhé. Có biết tự nhận thức bản thâm mình không em.
Fl0wer
16/10/2013
Gabriel.Julian, on 16/10/2013 - 09:25, said:
@Gấu:
Mày định chơi ntn tao cũng chiều mày hết:
- Đọ sức học thuật
- Chửi nhau
- Hay gặp nhau ngoài đời giải quyết?
Sau đó, tao mong mày lặn và biến khẩn cấp khỏi tất cả những Topic liên quan tới tao.
Thế nhé.
Cái loại như mày ở đất HN này, tao tìm phát ra ngay.
Mày định chơi ntn tao cũng chiều mày hết:
- Đọ sức học thuật
- Chửi nhau
- Hay gặp nhau ngoài đời giải quyết?
Sau đó, tao mong mày lặn và biến khẩn cấp khỏi tất cả những Topic liên quan tới tao.
Thế nhé.
Cái loại như mày ở đất HN này, tao tìm phát ra ngay.